Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - Cháu Hoài Thu - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 2761 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Vânkiêusa, các bạn khu vực Hà tĩnh và cả nhà đã chung tay hỗ trợ cho đám tang của bé Hoài Thu !

Mong con trẻ bình an miền Cực lạc !

@Thocon : Em chuyển 500,000đ của bạn Võ Tuyết Anh ủng hộ đám tang cháu Hoài Thu tới Vânkiêusa dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
TG đăng ảnh giúp VKS


Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
16h00 chiều nay VKS cùng chị Minh đại diện NTCM cùng các NHT, MTQ trao 7000.000 cho gđ cháu Hoài Thu
21h00 đêm nay khâm lượm
22h00 đưa cháu ra nghĩa trang
Chị Vượng mẹ cháu gửi lời cảm ơn đến NTCM, NHT, MTQ đã hộ trợ gđ trong lúc khó khăn
Cảm ơn sự hộ trợ kip thời của cả nhà và cầu mong cho cháu  sớm siêu thoát
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
 Chào cả nhà
Vks xin cập nhật ủng hộ cháu Hoài Thu

Việt Hoa (thành viên Hanoi) đã ủng hộ 1,000,000đ.
Bạn Phạm Hiền 5,000,000đ.
Ngoài ra Meokitty (Nguyen Lan) 500,000đ.
Fb: Võ tuyết anh: ủng hộ 500.000
Tổng: 7000.000( bảy triệu đồng)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Ngay sau khi Vânkiêusa viết bài về sự ra đi của cháu Hoài Thu cùng nỗi khó khăn của gia đình cháu ấy thì nhóm bạn Nguyễn Việt Hoa (thành viên Hanoi) đã ủng hộ 1,000,000đ.
Bạn Phạm Hiền cũng ngay lập tức trợ giúp 5,000,000đ.
Ngoài ra Meokitty (Nguyen Lan) cũng giúp 500,000đ.

Nhờ Vânkiêusa và các bạn khu vực Hà tĩnh ghé thăm chia buồn cùng Gia đình cháu Hoài Thu cũng như gửi tiền hỗ trợ đám tang của cháu dùm nhé.

Cầu mong con gái sớm siêu thoát.

@Thocon : Em chuyển đến Vânkiêusa 6,500,000đ để bạn ấy và các bạn khu vực Hà tĩnh gửi tới Gia đình cháu Hoài Thu dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay nhanh chóng của cả nhà đến hoàn cảnh đáng thương này.

Thân
« Sửa lần cuối: 17-04-2019 15:20:09 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!!


 Cả nhà ơi hay chung tay với gia đình, để bé ra đi thanh thản
 Thân .

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
 Chào cả nhà
12h00 trưa nay VKS nhận được thông tin từ một người bạn nhờ xin giúp đỡ hoàn cảnh gia đình nhà hàng xóm.
Cháu: Trần Thị Hoài Thu- sinh năm 2005
Mẹ cháu: Hà Thị Kim Vượng- sinh năm 1965
Địa chỉ: Phường Nam hà -Tp Hà tĩnh
Bố bỏ mẹ con cháu đi lấy người khác khi chị em Hoài Thu còn nhỏ, một mình mẹ làm thuê làm mướn nuôi 2 chị em ăn học, bản thân Hoài Thu từ nhỏ đã bị khuyết tật nhung vẫn đến trường với hy vọng của mẹ là các con không thể thất học
Cũng may bà ngoại cho mẹ con chị tá túc trong căn nhà nhỏ cùng bà
Năm 2017 trong giờ học em kêu đau chân, cô giáo tưởng bị chuột rút nên chở e về, nhưng càng ngày càng đau hơn, gia đình đưa em đi khám ở BVT chuẫn đoán ung thư đầu gối nên chuyễn lên tuyến trên
Sau khi đưa e ra BV  K hà nội thì bv yêu cầu ở lại điều trị, từ đó mẹ em bỏ mọi công việc theo em chạy chữa nhưng cuối cùng thì em cũng không qua khỏi
Ngày 15/4 em muốn mẹ đưa về nhà để thăm bà ngoại, chị Vượng biết con không qua khỏi nên đã đưa em về với gia đình
11h30 trưa ngay ngày 17/4/2019 em đã trút hơi thở cuối cùng bên bà ngoai và mẹ
Sau hơn một năm cùng con chống chọi với bệnh tất, gia cảnh đã khó khăn vay mượn khắp nơi để lo cho con chị Vượng gần như cạn kiệt về mọi mặt
Hiện tại gia đình không có một thứ gì đáng giá, không có lấy một đồng khi em nằm đó.
Do là trẻ con nên 22h00 đêm nay 17/4/2019 phải đưa em ra nghĩa trang nhưng đến bây gioà gia đình vẫn chưa có tiền mua quan tài cho em
Vì thời gian gấp rút nên VKS xin viết bài này đề xuất BQT hỗ trợ gia đình 6.000.000( sáu triệu đồng) mua cho em cỗ quan tài mong sao em ra đi được ngậm cười nơi chín suối
Mong nhận được nhiều sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: phuclehuu