Tác giả Chủ đề: Tam Đại, Phú Ninh - Gia đình Thời & Tới.  (Đã xem 18055 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 29-09-2011 00:10:11
Muathu đã viết:
Trích dẫn

- Trường này cách xa thành phố Huế 7-8km nên Thời sẽ không thể ở trọ cùng với chị gái (nếu học)


Muathu ơi, bạn có thể nói rõ hơn lý do vì xa hay không có phương tiện đi lại? Nếu Thời ở cùng chị gái em ấy thì khoảng cách đến trường là bao xa?

Hai chị em thu xếp ở cùng nhau sẽ đỡ được rất nhiều các khoản chi phí.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #10 vào: 28-09-2011 16:13:56
Chào cả nhà!
Em Tới đã đến Trường Cao đẳng công nghiệp hỏi thông tin chi tiết về những khoản phải nộp nếu Thời được học, cụ thể sau:

- Thời đậu ngành lắp ráp ô tô, hệ cao đẳng nghề, nhập học ngày 20/9/2011. Số tiền ban đầu phải nộp khi nhập học: 2.134.000đ, học phí: 300.000đ/tháng.
- Trường này cách xa thành phố Huế 7-8km nên Thời sẽ không thể ở trọ cùng với chị gái (nếu học)
- Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhập học, nếu thí sinh trúng tuyển không đăng ký nhập học thì bị xóa tên trong danh sách. Vậy là còn 7 ngày nữa...Mong cả nhà giúp sớm!

- Các bác có thể liên hệ với em Tới theo số điện thoại: 01668871145

@Trangvitgioi: Muathu có hỏi em Tới nhận 300k kể từ khi nào, Tới nói không nhớ chính xác thời gian, nhưng hình như là 1 năm nay. Vit có thể điện cho em Tới để biết thêm thông tin.

Cảm ơn cả nhà!

Muathu
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #9 vào: 27-09-2011 22:38:09
Vịt nói rõ hơn CMTX của Tới và Thời như sau:
 
- Hai em Tới - Thời được DD CMTX 500.000đ/tháng bắt đầu tháng 6/2008 từ anh Kevin Chau (bạn chị Trieuquang) (300.000đ) và NNHai (200.000đ). Anh Kevin Chau tự chuyển trực tiếp cho em Tới.
 
- Bắt đầu từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2010, Vịt trung chuyển giúp anh Kevin Chau CMTX 300.000đ/tháng vào TK của em Nguyễn Thị Tới, số TK Vietcombank: 0651000364613.
 
- Tháng 12/2010, Vịt đã viết bài thông báo hoàn tất chuyển tiền giúp anh Kevin Chau trên DD cũng như đã điện thoại thông báo cho chị Trieuquang. Việc em Tới còn được tiếp tục CMTX 300.000đ từ tháng 1/2011 đến nay hay không đành nhờ chị Trieuquang và tổ theo dõi kiểm tra giúp.

Muathu đã viết:
Trích dẫn
Thời- Tới bắt đầu nhận được CMTX/500k/tháng của bác trieuquang, NHHai (Trangvitgioi tiép sức cho trieuquang sau đó) từ tháng 3/2007 đến tháng 7/2009 thì dừng hẳn.
Muathu báo cáo với cả nhà tình cảnh của trường hợp này sau 2 năm dừng CMTX.
 
 Như vậy Vịt đính chính thông tin của chị Muathu:
 
- Vịt không tiếp sức CMTX Th này mà anh KevinCHau vẫn là người CMTX, Vịt chỉ trung chuyển giúp.
 
-  Từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2010, hằng tháng Vit chuyển đủ CMTX 300.000đ, đều cập nhật trong topic chuyển tiền CMTX mỗi tháng. Tổng tiền CMTX Vịt nhận của anh Kevin Chau từ chị Trieuquang là 6.600.000đ, chia 3 lần:
+ Ngày 3/8/2009: 1.500.000đ
+ Ngày 2/9/2009: 1.500.000đ
+ Ngày 23/01/2010: 3.600.000đ
Chi tiết chuyển tiền từng tháng đính kèm hình ảnh bên dưới.

- TH này chỉ dừng CMTX từ tháng 1/2011 nếu cả anh Kevin Chau và NNHai không tiếp tục CMTX chứ không phải dừng 2 năm nay

Muathu đã viết:
Trích dẫn

@Trangvitgioi: Xin lỗi muathu đã check thông tin cưu mang chưa đúng. Tới cho biết Tới vẫn nhận được 300k/CMTX trong tài khoản,nhưng cũng có nhiều tháng không có đồng nào

 @ Muathu: nhờ chị kiểm tra giúp thông tin \\\"nhưng cũng có nhiều tháng không có đồng nào\\\" là bắt đầu từ thời gian nào. Nếu từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2010 là hoàn toàn không đúng vì tháng nào em cũng chuyển cả. Còn từ tháng 1/2011 thì em không trung chuyển giúp anh Kevin Chau nữa.
 
@ NNHai: Bạn xác nhận còn tiếp tục CMTX 200.000đ nữa không nhé? Nếu đã dừng thì vui lòng cho DD biết thời điểm nào.
 
Nhân đây cũng mong những thành viên theo dõi chịu khó cập nhật tình hình của các hoàn cảnh, đặc biệt là việc nhận tiền CMTX. Vì những nhầm lẫn, thông tin sai sót như vậy rất nhạy cảm và tế nhị, nhất là đối với thành viên hay nhận trung chuyển giúp tiền CMTX và KTX của các thành viên khác như Vịt. Rất may là Vịt luôn lưu đầy đủ các sao kê chuyển tiền. Cảm ơn cả nhà.

Thân mến.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 27-09-2011 13:01:46
Cảm ơn bác Muathu đã vất vả lo lắng cho  hai chị em!Tạm thời bác có thể cho giangcoi số đt liên lac và địa chỉ với em Tới không?Cuối tuần này các thành viên ở Huế sẽ liên lạc và xem thử sắp tới hai chị em còn thiếu những gì để có hướng đề xuất giúp đỡ(phòng trọ em ở gần Trường cao đẳng cồng nghiệp).Nếu không tiện thì bác liên lạc lại với giangcoi nhé!sdt:0988 152 205.Mong tin sớm từ bác,trân trọng!

 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #7 vào: 27-09-2011 12:26:36
Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Thời đậu ngành lắp ráp ô tô, đó là ngành yêu thích của Thời. Nếu được học thì Thời sẽ ở chung nhà trọ với chị gái là Tới, còn gạo thì mẹ mang trong quê ra. Tiền nhập học và học phí cụ thể thế nào thì ngày mai Tới sẽ đến Trường cao đẳng công nghiệp Huế hỏi lại cho chính xác rồi báo lại với Muathu(ngày nay các trường ở Huế cho sinh viên nghỉ trú bão)

@Trangvitgioi: Xin lỗi muathu đã check thông tin cưu mang chưa đúng. Tới cho biết Tới vẫn nhận được 300k/CMTX trong tài khoản, nhưng cũng có nhiều tháng không có đồng nào.

Muathu
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 27-09-2011 11:29:10
Cảm ơn bác Muathu đã cho cả nhà biết đến trường hợp khó khăn này!
Bác có thể báo cho mọi người biết em nhập học số tiền học phí bao nhiêu?đậu vào nghành gì trong trường Cao đẳng công nghiệp Huế?và nếu học thì em đã có chỗ ở trọ chưa?
Mong bác thông tin sớm để mọi người cùng chung tay giúp đỡ!
P/S:Em chưa biết Bác ThaiDzuy đăng bài!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 27-09-2011 11:27:40
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Hi chị Trieuquang,

Em đã hoàn thành nhiệm vụ trung chuyển cmtx 3.600.000đ của anh Kelvin Chau trong 1 năm (300.000đ/tháng) cho hai chị em Tới - Thời. Nhờ chị hỏi giúp anh Kelvin Chau có tiếp tục cmtx hai em đó nữa không nhé?

@ Mem Miền Trung ơi: lâu rồi không thấy cập nhật thông tin th này, không biết tình hình học tập và sức khỏe gia đình của hai em ấy thế nào rồi? các bạn cố gắng thu xếp ghé thăm nhé, mong tin. Cảm ơn các bạn.


@Muathu: Theo thông tin mà Trangvitgioi viết cuối tháng 12/2010 thì Thời & Tới vẫn được CMTX đến hết năm 2010 chứ không phải hết tháng 7/2009.

Các bạn cùng kiểm tra lại thông tin nhé.

Việc giúp đỡ Thời có tiền nhập học, bạn vui lòng cho thêm thông tin, em Thời cần những chi phí gì? Cái gì gia đình lo được và cái gì cần cộng đồng giúp đỡ?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #4 vào: 27-09-2011 11:10:48
Cả nhà thân mến! Mọi người chắc còn nhớ trường hợp 2 chị em Tới và Thời trong một gia đình rơi vào tình cảnh bi đát ở Phú Ninh-Quảng Nam (xem lại đường link phía trên) mà dd đã từng CMKTX & CMTX . Nhờ đó mà họ đã phần nào vượt qua nghịch cảnh và 2 em Thời - Tới được tiếp tục đến trường. Thời- Tới bắt đầu nhận được CMTX/500k/tháng của bác trieuquang, NHHai (Trangvitgioi tiép sức cho trieuquang sau đó) từ tháng 3/2007 đến tháng 7/2009 thì dừng hẳn.
Nay Tới đã học năm thứ 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế. Tiền học hàng tháng Tới kiếm được nhờ dạy thêm, học bổng và một phần ba mẹ tích cóp gởi cho.
Thời cũng vừa đậu vào Trường Cao đẳng công nghiệp ở Huế, nhưng nhà không tiền, lo cho Tới học đã không nổi, nên Thời đành nghỉ học ra Đà Nẵng xin phụ bán cà phê.
Về gia đình bà Giá (ba mẹ của Thời- Tới) cũng chưa có gì tốt đẹp. Tòa án đã xử người gây tai nạn cho anh Long( anh trai của Thời Tới) phải đền bù thiệt hại vật chất, thuốc thang, nợ nần cho gia đình bà, nhưng hai năm nay vẫn không thi hành án được. Vì cha của người gây tai nạn là Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Tiên Phước! Đội Thi hành án của Tam Kỳ cũng không làm gì được!...Do vậy gia đình bà Giá vẫn trong tình cảnh hết sức khó khăn, nợ chồng nợ chất, con phải nghỉ học, anh Long đã mổ sọ nhiều lần, sức khỏe khá hơn nhưng ko thể lao động và hay bị động kinh.

Muathu báo cáo với cả nhà tình cảnh của trường hợp này sau 2 năm dừng CMTX. Và cũng mong muốn cả nhà hãy chung tay giúp sức cho em Thời có đuều kiện đi học trở lại . Trường Cao đẳng công nghiệp đã nhập học 1 tuần, nhưng giờ vẫn còn kịp cho Thời nếu có tiền...

Mong cả nhà giúp đỡ!
Cảm ơn cả nhà!

Muathu
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #3 vào: 16-12-2010 23:00:03
Hi chị Trieuquang,

Em đã hoàn thành nhiệm vụ trung chuyển cmtx 3.600.000đ của anh Kelvin Chau trong 1 năm (300.000đ/tháng) cho hai chị em Tới - Thời. Nhờ chị hỏi giúp anh Kelvin Chau có tiếp tục cmtx hai em đó nữa không nhé?

@ Mem Miền Trung ơi: lâu rồi không thấy cập nhật thông tin th này, không biết tình hình học tập và sức khỏe gia đình của hai em ấy thế nào rồi? các bạn cố gắng thu xếp ghé thăm nhé, mong tin. Cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 12-05-2010 23:31:01
TH này hằng tháng Vịt vẫn chuyển 300k CMTX của Kelvin Châu vào TK của em Tới, và cập nhật thông tin chuyển tiền trong topic \\\"Cập nhật chuyển tiền CMTX\\\" của tháng đó.

Còn về tình hình gia đình em Tới, chắc nhờ chị Muathu hay các mem miền Trung hỏi thăm giúp rồi.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 12-05-2010 21:56:32
Thời / Tới - Phú Ninh - Quang Nam
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   muathu
Ngày giới thiệu   :   17-05-2008
Thành viên xác minh   :   Muathu, Andy
Ngày xác minh   :   21-5-2008
Hình thức giúp đỡ của NTCM   :   CMTX 500.000 vnđ/tháng (Kelvin Châu 300k, từ NHHAI 200k) từ tháng 6/2008
Ngoài ra gia đình các em còn nhận được các khoản CMKTX từ các thành viên của diễn đàn
Các khoản ủng hộ xin gửi về: 0651000364613, Nguyễn Thị Tới, Vietcombank
 Số điện thoại bố anh Long: 0957963560 (Hy vọng số này vẫn liên lạc được)

Bài giới thiệu và xác minh:
Có một hoàn cảnh đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta:
Gia đình bà Đặng Thị Giá và ông Nguyễn Thanh Nhàn ở thôn 4, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam từng có cuộc sống bình thường, đơn giản như bao gia đình nông dân khác. Thế rồi, cách đây 15 tháng, anh Nguyễn Thành Long(28 tuổi), người con trai cả, đã bị tai nạn giao thông khi đang chở vợ sắp cưới bằng xe máy về nhà. Vợ chồng bà Giá đã vay mượn tiền tất cả nhưng nơi nào có thể, kể cả cầm giấy tờ nhà để chạy chữa cho con trai. Số nợ vay mượn đã lên tới 120 triệu. Những tưởng người con trai sẽ tai qua nạn khỏi, nhưng không, từ đó đến nay, anh Long phải sống bằng hộp sọ nhân tạo trong đầu và cứ mê mê tỉnh tỉnh như đời sống thực vật. Còn người vợ sắp cưới của anh Long, dù chỉ bị xay sát nhẹ, nhưng  từ đó chị thành người không bình thường, hay cười nói vu vơ. Chẳng mấy chốc tai hoạ đã ập xuống gia đình bà Giá, và kéo theo nhiều bi kịch khác. Bi kịch sắp xảy ra nữa là 2 đứa em của anh Long đang học lớp 9 và 11 sắp sửa phải bỏ học, chỉ giữ lại đứa út đang học lớp 4. Biết vậy các em đã khóc sướt mướt, nhưng cũng đành chấp nhận quyết định của ba mẹ vì hoàn cảnh. Điều đặc biệt các con của bà Giá đều là những học sinh khá giỏi của trường và rất riêng năng, chăm học. Bà Giá nói dù nghèo nhưng vợ chồng bà luôn coi trọng việc học hành của con cái. Bà rất đau lòng vì các cháu khóc suốt khi buộc phải bỏ học, nhưng chẳng còn con đường nào khác, trong nhà chẳng còn một đồng nào, con trai thì nằm một chỗ, mà chủ nợ thì đến đòi thường xuyên . Trước đây vì gia đình khó khăn nên 3 người con lớn của bà Giá, trong đó có anh Long đã phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em ăn học tiếp. Nhưng nay vợ chồng bà Giá đã không còn hy vọng gì nữa...
Theo Muathu, trường hợp này, có lẽ chúng ta không đủ khả năng quán xuyến nhiều, nhưng cả nhà hãy làm ơn giúp cho 2 em : Nguyễn Thành Thời, lớp 9/1 trường Phan Tây Hồ, huyện Phú Ninh và em Nguyễn Thị Tới, lớp 11/11 trường điểm Trần Cao Vân, Tam Kỳ được tiếp tục đến trường.
Trước mắt, chị Đoàn Lê, ủng hộ viên tích cực của diễn đàn đã đóng góp cho trường hợp này 300.000đ, muathu sẽ chuyển vào tài khoản chị Thocon trong ngày nay.
@ Người gây tai nạn cho anh Nguyễn Thành Long là con trai của Thẩm phán Toà án nhân dân huyện Tiên Phước. Vụ án đang có nhiều tình tiết phức tạp, khó hiểu và người chịu thiệt thòi trước mắt là gia đình bà Giá. Những vấn đề này, Muathu không muốn nêu ra trong diễn đàn, chắc mọi người hiểu vì sao...


Thông tin muathu bổ sung ngày 22-05-2008:
Xin lỗi đã để cả nhà chờ tin. Trưa qua, muathu và bạn Andy có đến thăm anh Long tại nhà dì (334 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) . Ở đây, muathu cũng gặp mẹ anh Long và truyền đạt lại những gì NTCM sẽ giúp gia đình họ phần nào và nhất là tìm cách cho 2 em Thời và Tới không bỏ học. Bà ấy vui lắm lắm và nói \\\"2 đứa nhỏ mà chuyện này thì sướng lắm đây\\\"...Các bác ạ, thực ra thì gia đình họ đã làm đơn xin miễn giảm học phí cho các con từ mấy năm nay rồi và đã được giảm 50% học phí (không thể giảm hơn, nhà trường bảo thế).
Riêng tiền học phí(chưa kể tiền học thêm) của em Nguyễn Thị Tới năm học lớp 11 vừa qua, tổng cộng cả năm là : 610.000đ - 297.500đ ( giảm 50%) =312.500đ. Lên lớp 12 chắc cũng vậy
Tiền học phí của em Nguyễn Thành Thời, lớp 9, tổng cộng cả năm là 410.000đ-205.000đ(giảm 50%)=205.000đ . Lên lớp 10, số tiền học phí này chắc cao hơn.
Còn em nhỏ học lớp 4 nữa, muathu quên hỏi rồi, sẽ bổ sung sau.
Vậy tùy cả nhà quyết định ra sao.  Minh nghĩ, em Thời không học thêm cũng được, nhưng để thi vào đại học, em Tới cần học thêm 1,2 môn mà lâu nay em vẫn học, điều này có đòi hỏi quá không nhỉ (nếu không được thì bỏ qua). Thứ 2 tuần tới này, muathu có dịp gặp lại bà Giá, mẹ của 2 em Thời và Tới cho công việc của mình, nếu được thì các bác chuyển tiền hỗ trợ gia đình này vào tài  khoản muathu, muathu sẽ trao tiền đến tận tay người nhận như mọi lần.


Andy cập nhật ngày 29-05-2008
Hôm qua Andy có đi cùng với Muathu đến thăm gia đình hai em Thời và Tới ở Huyện Phú Ninh. Phải nói là gia đình này đang lâm vào cơn ngặt giữa cái nghèo.
khi được mẹ cho biết hai chị em sẽ phải nghỉ học trong năm tới để giảm bớt chi phí học hành và chung tay góp sức nuôi người anh trong cơn hoạn nạn, cả hai đều đã không cầm được nước mắt. Cả Thời và Tới đều không dám trách quyết định của bố mẹ vì hơn ai hết, các em hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình. trong thời điểm khó khăn này thì việc hai em tiếp tục đến trường là điều không thể....
Vì vậy khi nghe NTCM có thể giúp hai con viết tiếp ước mơ được đến trường của mình, người mẹ đã không cầm được nước mắt. qua được cơn ngặt này, hai em sẽ bước tiếp về phía trước với niềm hy vọng được sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống và quyết tâm cao độ trong học tập.
tạm thời thì hai bác thay phiên nhau ra ĐN với anh Long còn nhà cửa ruộng vườn cũng có vài người hàng xóm giúp sức.
àh, đây là một gia đình thuần nông nghèo và những đứa trẻ rất lễ phép, đáng yêu. Tới, Thời, Cơ đều tỏ ra rất trân trọng cái cơ hội được học của mình. mong rằng các em sẽ được học hành đến nơi đến chốn.
tình hình hỗ trợ cụ thể thì Muathu đã thông tin đến mọi người.


Thông tin từ Báo Người lao động

Nỗi đau còn lại sau một phiên tòa
 
 18 tháng sau vụ tai nạn, anh Long phải có người nhà giúp đỡ trong đi lại, sinh hoạt
Sau 18 tháng với 2 phiên xét xử, kẻ gây ra hậu quả nghiêm trọng đã nhận bản án thích đáng. Nhưng người bị hại là đôi tình nhân chuẩn bị đám cưới phải rơi vào một tương lai mịt mờ
Ngày 5-8, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Tiến (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước - Quảng Nam) 18 tháng tù giam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho nạn nhân một số tiền khá lớn.
Ngày 18-2-2007, anh Nguyễn Thanh Long (SN 1980, bộ đội xuất ngũ, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh - Quảng Nam) đi xe máy chở vợ sắp cưới là Trương Thị Kim Tài (SN 1984, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) về thăm nhà thì gặp tai nạn giao thông. Gây tai nạn cho hai người là Phạm Xuân Tiến, một học sinh lớp 12. Tiến chưa có giấy phép lái xe nhưng đã điều khiển xe máy chạy sang phần đường ngược chiều và tông vào xe anh Long.
Phạm Xuân Tiến phải có trách nhiệm lâu dài
Sau một ngày xét xử, ngoài án tù giam, HĐXX của TAND tỉnh Quảng Nam còn tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Tiến phải bồi thường cho anh Long 119 triệu đồng, trả tiền nuôi dưỡng chăm sóc 2 triệu đồng/tháng cho đến khi anh Long hết tuổi lao động; bồi thường cho chị Tài 96 triệu đồng và trả tiền nuôi dưỡng, chăm sóc 600.000 đồng/tháng cho đến khi chị lao động trở lại.
Trải qua 5 lần phẫu thuật, anh Long buộc phải sống với hộp sọ nhân tạo. Gần một năm rưỡi kể từ ngày tai ương giáng xuống, đến giờ Long vẫn như người mất hồn, lúc tỉnh, lúc mê. Còn chị Trương Thị Kim Tài sau gần cả năm điều trị, bây giờ được đưa về nhà trong trạng thái “cười cười, nói nói” bất an. Nhà nghèo, tai nạn giáng xuống, gia đình anh Long và gia đình chị Tài chồng chất nợ nần .
Hơn một năm, kể từ ngày bị tai nạn, ngày 25-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tai nạn giao thông nói trên. Theo kết quả giám định, trong khi anh Long vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đến dự phiên tòa thì tỉ lệ thương tật chỉ có 47%; chị Tài ngơ ngác như đứa trẻ nhưng tỉ lệ thương tật chỉ 39%. Bị cáo Phạm Xuân Tiến cũng bị cấp cứu, điều trị một thời gian nhưng đã khỏe và đi học bình thường (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước) lại có tỉ lệ giám định thương tật 60%. Nhờ thế mà tại tòa, Tiến khăng khăng bảo mình không có tội. Nhưng đau xót hơn là trong khi bị cáo Tiến, có cha là thẩm phán TAND huyện Tiên Phước, có đến hai luật sư bào chữa cho mình thì anh Long, dù không thể nói được một lời lại không có luật sư bào chữa! Chủ tọa phiên tòa hôm ấy đã chấp thuận đề nghị của VKS là hoãn phiên tòa vì lý do người bị hại không tự bảo vệ được mình, đồng thời cũng yêu cầu phải giám định lại thương tật hai bên.
Tại phiên tòa được đưa ra xét xử lần này, anh Long và chị Tài ngồi bên nhau như hai... đứa trẻ. Bản kết luận giám định pháp y ngày 14-5 của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng đã kết luận anh Long bị sa sút tâm thần, động kinh, yếu nửa người bên phải sau chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật là 81%. Chị Trương Thị Kim Tài lần trước giám định chỉ 39% thì nay lên 49%.
Trước tòa, Tiến một mực phủ nhận, nói rằng anh Long là người gây ra tai nạn cho mình. Cả Tiến và người đại diện hợp pháp của Tiến tại tòa đều bảo số tiền gia đình mình đưa cho gia đình anh Long và chị Tài (tất cả 5 lần, tổng cộng 26,5 triệu đồng - PV) không phải tiền bồi thường mà là tiền... hỗ trợ.
                                                                                    Bài và ảnh: PHƯỚC TRỊNH
                                                                                          (báo Người lao động, 6-8)


Muathu cập nhật ngày 8/10/2008
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Muathu vẫn dõi theo trường hợp này, bác Meome hỏi thì cho muathu nói luôn một mạch nhé.  Bé Tới từ đầu năm học đến giờ nhập viện 3 lần, có lúc xỉu luôn trên lớp phải cấp cứu. Theo bệnh án thì Tới bị \\\"rối loạn tiền đình\\\". Hiện tại Tới đang dùng thuốc bắc của một nhà hảo tâm ở Sài Gòn gởi cho . Mặc dù bệnh nhưng Tới rất ham học, ham học hơn mức bình thường, bác sĩ chưa cho xuất viện đã trốn về vì sợ bỏ tiết học nhiều quá. Bà Giá kể với muathu, nó nằm ở bệnh viện mà lo ba má khổ, rồi các anh chị gởi tiền cho học mà cứ nghỉ học mãi thế này làm sao, cho nên trốn về và lại xỉu trong lớp...Tới đã ổn hơn 1 tuần nay. À quên chưa nói, từ ngày có tiền NTCM gởi mỗi tháng 500k, em Tới trọ học luôn ở Tam Kỳ, 1 tuần về 1 lần, tiền chi phí ăn ở, học phí, học thêm mất hết 600.000đ. Rất quyết tâm để thi vào đại học.
Cái gia đình này đến là khổ. Ông bà Giá nuôi cả nhà bệnh gần 2 năm nay. Từ lúc anh Long người con cả bị tai nạn, nhà cửa xang bang xấc bấc như đã nói trên, toà án đã xử nhưng bên gây tai nạn vẫn ko chịu bồi thường , còn kiện đến phúc thẩm. Từ đó đến nay ông bà thêm nợ tiền lãi 1,6tr/tháng cho số vàng và tiền vay nóng để chạy chữa cho anh Long, nay vẫn chưa trả được đồng lãi nào, nợ chồng lên nợ. Ngân hàng Eximbank cũng chưa gởi 10tr cho e Tới, muathu có gọi đòi nhưng họ cứ hẹn lần, cuối cùng thì hẹn đến quý IV sẽ trao học bổng một lúc cho nhiều trường hợp luôn, chán thế.
Anh Long con trai trưởng bị tai nạn còn âm âm u u, giờ lại đến bé Vương là chị gái của Tới bị u vú đang nằm viện, bé Tới bị rối loạn tiền đình, cu Cơ em trai út bị khớp tim co giật từng hồi phải cấp cứu, bà nội cũng đau la liệt chưa khỏi. Ông bà Giá chạy hết đứa này đến đứa khác, thấy bắt tội, may mà vừa rồi các nhà hảo tâm gởi về cho gia đình họ dồn lại hơn 7tr, chứ ko chẳng biết lấy gì để bán nữa...
 
 
NTCM tặng thuốc bổ và tiền CMKTX cho anh Long (anh của Thời-Tới)

NTCM đã thống nhất CMTX 500.000 vnđ/tháng cho gia đình của Thời và Tới.

Thông tin cuối cùng vể khoản CMTX được cập nhật bởi Trangvitgioi ngày 24-03-2009
“Thông qua chị Trieuquang, Vịt đã nhận được 1.500.000 VND tiền CMTX 5 tháng của Kelvin Châu cho Tới – Thời. Vậy từ tháng 3 đến tháng 7/ 2009, vịt sẽ chuyển CMTX 300k/tháng chị em Tới – Thời.
@ chị Muathu: sáng nay em đã chuyển 300k CMTX T3 vào TK của Tới, nhờ chị kiểm tra giúp em nhé. Cảm ơn chị.”

Nhờ bác Muathu và bác Vịt nếu có thông tin gì thêm về trường hợp này vui lòng cập nhật thêm cho cả nhà. Xin cảm ơn.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7243&PN=3&TPN=1

.