Tác giả Chủ đề: Quận 3 - Vợ chồng chú Lê Văn Hai - Câm điếc  (Đã xem 14438 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #39 vào: 02-06-2014 17:22:00
Chào cả nhà!

Hôm 30/5/2014 vừa qua hoahonggai có ghé thăm cô chú và trao quà CM tháng 5/2014 từ quán cơm. Hoahonggai ghé đúng lúc cô chú đang ăn trưa, đói bụng muốn ăn ké mà vì không báo trước cô chú nấu vừa ăn nên không dám xin ăn :P . Cô chú vẫn khỏe, hàng ngày vẫn ngồi ở đầu hẻm bơm xe kiếm chút tiền qua ngày, cuộc sống không phải dư giả nhưng hạnh phúc.
 
HHG ko up được ảnh, sẽ gửi hình ảnh tới cả nhà sau!

Thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #38 vào: 19-05-2014 10:38:59
atokita đã viết:
Trích dẫn
lại 1 người già bệnh mà mọi người không quan tâm ? Sao trường hợp này mình không thấy ai hỏi thăm nữa vậy,quan tâm từng trường hợp vậy,người nào thích thì tối ngày theo dõi hoài còn người già như thế này hãy đặt hoàn cảnh mình vào mà xét nhé. Chủ nhật tuần sau mình sẽ đi thăm có ai muốn đi nữa không . Sao hội lại không quan tâm nhiều với người già vậy, thử nghĩ mai sau mình như vậy ? mình sẽ sắp xếp cả ngày chủ nhật tuần sau để thăm tất cả cụ già bệnh tật tại TP.HCM và xét từng hoàn cảnh . mong mọi người đi cùng cho vui .


Trường hợp vợ chồng chú Lê Văn Hai diễn đàn chúng ta vẫn đang quan tâm và các thành viên khu vực tp.HCM vẫn đang theo dõi, giúp đỡ nhé bạn atokita. Cô chú khuyết tật nhưng vẫn có khả năng tự thân vận động kiếm sống hàng ngày. Chúng ta hướng tới việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua những cơn sóng lớn, luôn đồng hành cùng họ. Hiện chúng ta vẫn đang cưu mang gạo và gia vị từ quán cơm 2,000 đồng Sài Gòn cho hoàn cảnh của cô chú. Cần nhiều sự chung tay của atokita để chúng ta cùng nhau quan tâm nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa tới những hoàn cảnh khó khăn.

Thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg


atokita

  • bạn
Trả lời #37 vào: 18-05-2014 18:23:53
lại 1 người già bệnh mà mọi người không quan tâm ? Sao trường hợp này mình không thấy ai hỏi thăm nữa vậy,quan tâm từng trường hợp vậy,người nào thích thì tối ngày theo dõi hoài còn người già như thế này hãy đặt hoàn cảnh mình vào mà xét nhé. Chủ nhật tuần sau mình sẽ đi thăm có ai muốn đi nữa không . Sao hội lại không quan tâm nhiều với người già vậy, thử nghĩ mai sau mình như vậy ? mình sẽ sắp xếp cả ngày chủ nhật tuần sau để thăm tất cả cụ già bệnh tật tại TP.HCM và xét từng hoàn cảnh . mong mọi người đi cùng cho vui .

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #36 vào: 16-04-2014 11:28:41
Chào cả nhà!

Hôm 14/4 Hoahonggai cùng 1 bạn TNV quán cơm Sg có ghé nhà thăm cô chú. Một công đôi ba việc, vừa là thăm hỏi sức khỏe, đồng thời cũng trao vật phẩm CM từ quán cơm, và xem luôn phần chi phí lắp đặt đường ống nước sinh hoạt cho cô chú như đã nói ở trên. Anh Quanpmvaeco đăng kí tiếp tục CM 300k/tháng tới cô chú.  Và Hoahonggai xin được thông tin tới cả nhà cùng biết:

 -  Hôm đầu tháng bạn Thanhtran cùng các bạn TNV đã ghé nhà cô chú tìm hiểu, xin hàng xóm để lắp đường ống nước nhưng tình hình không khả quan vì các bạn đi buổi chiều, các cô chú hàng xóm đi làm không có nhà, lại thêm trao đổi với cô chú Hai rất khó nên đành về tay không.
Lúc HHG tới may mắn hơn gặp được hàng xóm, lại thêm có 1anh giúp phiên dịch, nói chuyện được với cô chú thì được biết nước sinh hoạt cô chú vẫn xin nhà hàng xóm, khi dùng nhiều thì dùng ống mền dẫn nước về nhà, chỉ xách nước lúc xài ít. Các cô chú xung quanh cũng rất là tốt bụng, giúp đỡ cô chú tận tình. Vì thế, HHG nghĩ không cần thiết lắp đường ống dẫn nước vì khi làm chúng ta cần phải đào đường, đặt đường ống rất phức tạp, không khả thi. Thay vì thế HHG đề xuất mua cái khóa để thuận tiện cho cô chú lúc xài và phương án này đã có anh Vitamin đăng kí ủng hộ cô chú chi phí mua vòi khóa.

 - TH cô chú Hai đang được CM gạo + gia vị từ quán cơm và CMTX hàng tháng 300k từ anh Quanpmvaeco. Đi thăm cô chú và HHG thấy cô chú hàng ngày vẫn sửa chữa xe đầu hẻm, tuy thu nhập không nhiều (15-20k/ngày) nhưng thêm phần hiện vật CM từ quán cơm thì cũng ổn. HHG đề xuất ngưng CM tiền mặt TH này bắt đầu từ T5/14.

Hình ảnh trao tiền CMT4 và trao hiện vật T3,4:
   


Ống dẫn nước nhà cô chú đã có


Thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #35 vào: 24-03-2014 15:17:21
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
... tranthanh xin đề xuất giúp cô chú như sau ạ:
...
CMTX mỗi tháng:
+ 10 kg gạo.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 0.5 lít nước mắm.
+ 0.5 lít nước tương.
+ 1 kg đường.
+ 0.5 kg bột canh.


Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX vợ chồng chú Lê Văn Hai các nhu yếu phẩm trên theo đề xuất của Tranthanh trong thời gian 06 tháng bắt đầu từ tháng 3/2014.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Đối với đề xuất làm hệ thống nước thì nhờ các bạn khu vực Quán cơm 2000đ - SG khảo sát việc lắp đặt đường nước sinh họat để tiện cho việc kêu gọi ủng hộ giúp gia đình chú Hai.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #34 vào: 23-03-2014 21:43:01
hoahonggai đã viết:
Trích dẫn
...Nhờ cả nhà giúp cô chú phần chi phí lắp đường ống dẫn nước sinh hoạt...

Nhờ các bạn cho biết chi phí cụ thể việc lắp ống nước sinh hoạt giúp chú Hai để các MTQ giúp nhé :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #33 vào: 15-03-2014 10:34:24
Chiều qua Hoahonggai có ghé và trao tiền cưu mang T3 từ anh Quanpm.vaeco tới cô chú. Tới nhà không gặp, Hoahonggai tìm ra ngã tư nơi chú vá xe hàng ngày, hỏi thăm thì biết dạo này cô yếu ít đi bán vé số, chú sửa xe cũng được 15k/1 ngày, thỉnh thoảng cũng có hàng xóm qua chơi cho quần áo, giúp đỡ cô chú phần nào.

Vê phần cưu mang, hết tháng 3 này cũng hết thời gian anh Quanpm đăng kí cưu mang, anh có tiếp tục cưu mang TH cô chú nữa không ạ?

Qua thăm và thấy cô chú cũng khó khăn nhiều, Thanhtran có đề xuất cưu mang cô chú gia vị và gạo từ quán cơm, mong TĐP xét duyệt.

Thanhtran đã viết:
Trích dẫn
.tranthanh xin đề xuất giúp cô chú như sau ạ:
CMKTX:
- Giúp cô chú mua bảo hiểm y tế (621.000đ/người/năm).
- Lắp đường ống dẫn nước cho cô chú sinh hoạt.
CMTX mỗi tháng:
+ 10 kg gạo.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 0.5 lít nước mắm.
+ 0.5 lít nước tương.
+ 1 kg đường.
+ 0.5 kg bột canh.


Bảo hiểm y tế của chú đã được bên phường giúp mua nên chúng ta không cần giúp chú khoản này. Nhờ cả nhà giúp cô chú phần chi phí lắp đường ống dẫn nước sinh hoạt.

Hình ảnh trao tiền gửi tới cả nhà:


Thân.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #32 vào: 01-03-2014 17:22:43
Chào cả nhà!

Thanhtran đã gởi tiền CMTX 600.000đ (từ anh Quanvaeco) tháng 1 & tháng 2 đến cô chú Hai ạ!



Thân!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #31 vào: 13-01-2014 11:52:41
Chào cả nhà.
Xin lỗi cả nhà tranthanh đã trao tiền CMTX tháng 12 tới cô chú Hai mà quên chưa viết bài.


Cô chú hàng ngày vẫn bơm vá xe đạp với những đồ nghề thô sơ, nên tiền kiếm được chẳng được bao nhiêu, tuy thỉnh thoảng có các nhóm khác giúp đỡ ít tiền mua gạo, nhưng không thường xuyên, cô chú rất đáng thương...



Và xin ý kiến của cả nhà về phần CMTX ạ:
Trích dẫn
...tranthanh xin đề xuất giúp cô chú như sau ạ:
CMKTX:
- Giúp cô chú mua bảo hiểm y tế (621.000đ/người/năm).
- Lắp đường ống dẫn nước cho cô chú sinh hoạt.
CMTX mỗi tháng:
+ 10 kg gạo.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 0.5 lít nước mắm.
+ 0.5 lít nước tương.
+ 1 kg đường.
+ 0.5 kg bột canh.


Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, mong sự chung tay của cả nhà ạ!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #30 vào: 02-01-2014 10:03:05
Xin ý kiến của cả nhà ạ:
Trích dẫn
...tranthanh xin đề xuất giúp cô chú như sau ạ:
CMKTX:
- Giúp cô chú mua bảo hiểm y tế (621.000đ/người/năm).
- Lắp đường ống dẫn nước cho cô chú sinh hoạt.
CMTX mỗi tháng:
+ 10 kg gạo.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 0.5 lít nước mắm.
+ 0.5 lít nước tương.
+ 1 kg đường.
+ 0.5 kg bột canh.
Mong sự chung tay của cả nhà!


Thân.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #29 vào: 23-12-2013 23:42:15
Chào cả nhà.

Tuần trước Thanh đã qua nhà cô chú trao tiền CMTX  300.000đ của Tháng 11 từ anh Quan.vaeco và chuẩn bị cho cô chú một số giấy tờ, xin cập nhật đến cả nhà:
Cô chú hiện tại vẫn  bơm vá xe ở ngã tư Nguyễn Thông – Kỳ Đồng, số tiền hằng ngày kiếm được cũng chẳng được bao nhiêu, cô Hoa sức khỏe vẫn yếu, ho nhiều hơn.

 Lúc qua nhà cô Mai – chị của cô Hoa để lấy photo Hộ khẩu, Thanh có trò chuyện với cô,  thì được biết năm 2012 cô có làm hồ sơ và cô Hoa có nhận được trợ cấp từ phường, nhưng đến năm nay, do có quy định mới đối với việc xác định mức độ khuyết tật và chính sách dành cho người khuyết tật, thì khả năng cô chú được nhận trợ cấp là rất thấp. Thanh có lên phường để hỏi về vấn đề này, thì được biết chỉ có các dạng khuyết tật như tai biến, hay tâm thần thì mới có trợ cấp và bảo hiểm y tế thôi.

Theo Luật người khuyết tật (Luật số: 51/2010/QH12 của Quốc Hội khóa 12):
“2. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây:
a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;
b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;
c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”
Cô chú tuy bị khuyết tật cả câm và điếc, nhưng vẫn sinh hoạt được nên có thể thuộc diện người khuyết tật nhẹ. Mà người khuyết tật nhẹ thì hầu như chưa có chính sách  hỗ trợ về trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế, chỉ có một số hỗ trợ về hòa nhập cuộc sống, giáo dục….
Vậy nên về vấn đề này, nếu làm hồ sơ để đưa lên phường thì khả năng đủ điều kiện để có trợ cấp là rất thấp, mà tốn kém một khoản chi phí trong việc phải qua bệnh viện địa phương để khám lại và làm giấy chứng nhận mức độ khuyết tật. Nên, nếu được, mong cả nhà giúp cô chú về bảo hiểm y tế, vì cô chú cũng đã lớn tuổi, cô Hoa sức khỏe không được tốt. (Hiện nay mức phí BHYT là 621.000đ/năm/người)

Một việc nữa, trước đến giờ, cuộc sống của cô chú do không có nước nên sinh hoạt hằng ngày rất bất tiện, phải đi xin nước khá xa, mà cô chú cũng đã lớn tuổi nên xách nước hoài thường bị đau ở bên vai. Khi trời mưa thì hứng nước để giặt giũ… có khi cô mang đồ qua bên hồ Kỳ Hòa để giặt và tắm ở bên đó luôn…
Vậy nên Thanh đã có hỏi các bác hàng xóm nhà  kế bên, họ cũng đồng ý nếu chúng ta lắp một đường ống có đồng hồ riêng để dẫn nước qua nhà cho cô chú dùng, chứ cứ phải đi xách nước như vậy tội cô chú lắm. Mấy bữa nữa Thanh sẽ cùng anh Tiger đi khảo sát kỹ hơn về việc này.

 Cuộc sống của cô chú hằng ngày chỉ dựa vào bơm vá xe (mà chỉ là bơm tay) là rất khó khăn. Mỗi lần hết gạo cô chú cũng chẳng biết xoay thế nào ngoài qua nhà cô Oanh (chị họ của của chú Hai) và cô Mai (chị của cô Hoa). Vậy nên tranthanh xin đề xuất giúp cô chú như sau ạ:
CMKTX:
- Giúp cô chú mua bảo hiểm y tế (621.000đ/người/năm).
- Lắp đường ống dẫn nước cho cô chú sinh hoạt.

CMTX mỗi tháng:
+ 10 kg gạo.
+ 1 lít dầu ăn.
+ 0.5 lít nước mắm.
+ 0.5 lít nước tương.
+ 1 kg đường.
+ 0.5 kg bột canh.
Mong sự chung tay của cả nhà!


Một số hình ảnh gửi đến cả nhà:

Căn nhà nhỏ của cô chú:









Dụng cụ bơm xe:



Thân.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #28 vào: 27-11-2013 08:19:34
tranthanh có mấy tấm hình lúc đi giao bánh mì ghe thăm cô chú, gửi cả nhà:

Một số hình ảnh:

Chú Hai và căn nhà do mọi người dựng tạm cho chú, rất chật hẹp với nhiều thứ đồ đặc:



 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #27 vào: 27-11-2013 08:14:07
Chào cả nhà!
Tranthanh có liên lạc với cô Oanh thì được biết chứng minh thư của chú Hai đã làm rồi, nhưng phải đến ngày 09/12 mới lấy được. Nên về việc liên hệ làm bảo hiểm cho cô chú sẽ đợi đến ngày lấy chứng minh thư mới làm được... :( . Vì hoàn cảnh của cô và chú vừa không nói được và không nghe được, nên việc giao tiếp với cô chú rất khó khăn, nhiều lúc không hiểu ý, nên tuy viết giấy nói chuyện với chú mà nói một lúc lại quay lại điểm ban đầu :(  Nhưng các bạn xác minh sẽ tiếp tục cố gắng giúp chú làm một số giấy tờ cá nhân để cô chú có thể dễ dàng tiếp cận được những quyền lợi của mình ạ.

Hình ảnh hôm trước nhóm bạn Loanngyen1206 đi xác minh có ghi lại, nhưng do máy ảnh trục trặc nên không thể up lên được, thành thật xin lỗi cả nhà! :(  Hôm sau thăm cô chú nhóm sẽ bổ sung hình ảnh sau ạ.

@:Anh Quân: anh có hình cô chú trong điện thoại không, úp lên luôn anh nhé!
thanhtran chỉ có mấy tấm hình hôm đi giao bánh qua ghé thăm chú thôi:

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 24-11-2013 07:45:55
quanpm.vaeco đã viết:
Trích dẫn
...
Mình xin chia se khó khan voi hoàn canh khó khan cua cô chú. Mình se CMTX cho co chú trong vòng 5 tháng.
..

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Cảm ơn Quanpm.vaeco đã giúp đỡ cô chú Hai.

Xin lỗi cả nhà vì đã duyệt điều phối chậm.

6x chờ phần cập nhật hình ảnh cô chú Hai để thông qua việc chia sẻ Gạo và nhu yếu phẩm khác từ Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta.
Mong các bạn sớm cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #25 vào: 22-11-2013 10:54:22
@tranthanh ơi, trường hợp này đã liên hệ được chưa vậy?

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: maitramtg