Tác giả Chủ đề: Cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ  (Đã xem 5908 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi khoacm09

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 22-08-2010 18:16:12
Cảm ơn Admin đã nhắc nhở
Lần sau em sẽ post bài kỹ hơn :)

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #2 vào: 22-08-2010 14:37:43
@ khoacm09: bài viết của bạn tuy không vi phạm nội quy nhưng có thể gây phiền lòng người khác, Admin làm mờ đi.

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi khoacm09

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-08-2010 09:54:14
Nước Mỹ luôn được coi là nước có sự phát triển tột bậc về mọi mặt. Hôm nay xin giới thiệu tới các bạn cuộc sống của người việt trên đất Mỹ.

Uống rượu: Dĩ nhiên là họ uống nhiều kinh dị, bảo đảm với các bác là từ 18 tuổi trở lên là biết uống bia rượu mát trời ! không kể từ 18 tuổi trở xuống mà uống lén thì mình không thể thống kê được! Có điều hay là họ uống rượu xỉn mà không hề về nhà gây rối, tại sao? Còn Mạng đâu mà về tới nhà! ha ha... Các bác mà mục kích được các bợm nhậu lái xe trên đường cao tốc thì các bác sẽ ...đi bộ về nhà cho chắc ăn  ngay! bởi vậy người ta sợ gặp dân xỉn lái xe hơn là gặp phải dân chôm xe bị cảnh sát truy bắt !

Ăn: Ta nói nước mỹ giàu xụ nên đồ ăn fastfood chổ nào cũng có, dân minh ăn 1 cái hambuger thì ngán tới cả tuần, vậy mà họ ăn ngay này qua ngày khác , nên béo là điều không thể ...thiếu! Nhà nào cũng uống coke, nước cam vắt, nước nho... Đâu có uống nước đun xôi để nguội như mình , đi đâu thì 1 bước lên xe ngồi, nên ăn nhiều mà đâu có vận đông cho tan mỡ, thế là ca bài ca béo phì thôi!

Xài nước hoa: thói quen xài nước hoa nặng đến nổi nghèo giàu gì cũng xài, đàn ông thơm lừng đến chóng mặt, bạn cứ tưởng tượng 1 lần đứng chung thang máy với mấy gã điệu đàng ...chao ui, tui ngộp muốn chết ! ngoài dầu thơm, còn thêm gel bôi tóc, trời hỡi, mấy cái mùi nó quyện với nhau thật là kinh dị! cho nên trước khi vô thang máy phải canh me nha, có quí ông nào đứng sẳn thì : ok you first!

Hút thuốc: Tỷ lệ nữ hút thuốc ở Mỹ cao ngang bằng nam, Tôi nghĩ vậy, họ hút nhiều kinh khủng, không phân biệt là giai cấp nào, họ thản nhiên hút như là con nít ăn kẹo vậy , và dĩ nhiên có nơi công cộng chọ người smoking hẳn hoi, sân bay cũng có trang bị 1 phòng trong khu chờ đợi. Còn ngoài đường thì bạn có cảm giác ra sao khi 1 cô nàng tóc vàng xinh đẹp cưỡi chiếc xe thể thao mui trần mà tay vân vê điếu thuốc? Hâm mộ ư? Xin lỗi , chừa phần tui ra nhá !

Chơi ...ngông: Thật vậy ! có lẻ họ tự do quá nên đâm ra liều mạng , không biết quí trọng thân thể mà cha me họ tạo ra hay có lẽ họ rảnh quá nên thích chứng tỏ mình! Hãy bỏ thời gian dạo quanh công viên dành cho các môn chơi nguy hiểm như: Xe đạp...bay, trượt ván, chạy xe Moto bay lên đồ... Thật rùng rợn khi chỉ 1 đường bay ngược chổng đầu của tay chơi xe đạp: đầu hắn đập mạnh xuống nền, xe đạp lại rớt đè lên hắn như bồi thêm 1 cú chót! còn trượt ván bằng 4 bánh xe, toàn lựa những lan can cao để phi xuống, kết quả: chân, tay gãy quặp ! gãy lòi xương đâm cả qua da! Xe Moto phóng lên bay qua khoảng không thật cao, thật rộng như phim ...đên khi chạm đất thì ...do lực tiếp đất quá mạnh, cái mặt bác tài đập mạnh vào tay lái  hất bác bay len cao và quăng bác 1 cái đụi, xe gãy làm đôi, và cái mỏm đầu của anh chàng phải cưa ra để xếp lại đóng xương vụn ! những màn này thương được quay lại làm phim cho 1 chương trình thú vị nào đó , cũng là kiểu chơi rất tài tử của mỹ !

Đó là chỉ là cảm nghĩ của riêng tui thôi, còn các bạn ..dĩ nhiên sẽ có cách nhìn khác , nhưng dù sao ..thích nghi để mà sống chung và tồn tại vẫn là điều mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có điều thích nghi không có nghĩa là mình phải làm gióng họ!