Tác giả Chủ đề: Tháng 9, nhớ Hồng Công & Bắc Tân  (Đã xem 5982 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 07-09-2010 07:40:18
Với chị Hồng Công, dù chưa một lần gặp gỡ nhưng em biết và khâm phục chị bởi nghị lực vì tinh thần lạc quan của chị. Những ngày chị sống luôn là những ngày có ý nghĩa với chị và với tất cả mọi người.
Chị vừa ra đi, thì chỉ gần 1 tháng sau, Diễn đàn lại đón nhận thêm tin buồn vì sự ra đi đột ngột của chị BacTan. Ngày nghe tin chị mất, có lẽ chẳng ai tin, để sau đó biết rằng đó là sự thật thì ai cũng đau lòng đến xót xa. Ai đã một lần gặp chị, hẳn ko thể quên được phong cách rất riêng của chị. Em còn nhớ lần chị ra Huế, chị còn hẹn gặp em ở ĐN, vậy mà lần sau em vào ĐN gặp chị thì cũng là lúc vào tiễn đưa chị đi xa.
Thôi đành tự nhủ, âu cũng là định mệnh...
Xin chép lại bài thơ của Tieukhe viết khi chị đi xa...

Chị Bắc Tân! (Tiểu  Khê )

Hết rồi ơi chị Bắc Tân ơi!
Biết nói gì khi đã nghẹn lời
Mưa gió ngoài kia đang đợi nắng
Lá xanh sao đã rụng về trời

Thân xác còn đây chẳng nhạt phai
Chìm say trong giấc mộng đêm dài
Một nén nhang đưa lòng quặn thắt
Không tin đang lạy trước quan tài

Hình như bên chuỗi hạt mân côi
Tiên nữ vừa ra đón chị tôi
Hình như trong khói miền cực lạc
Có tiếng nàng tiên Bắc Tân cười

Bâng khuâng nhớ gió mưa trần thế
Nhớ mấy người chung một đoạn đường
Chia ly trong tiếng lòng dâu bể
Có mấy người đưa với luyến thương

Ân tình ngưng đọng mãi trong tim
Theo bóng thời gian bóng chị chìm
Nhưng vẫn còn đay lòng nhân ái
Vẫn một lòng tin chị đã tin\\\"


Trong lễ tang của chị, có con bươm bướm cứ bay hoài, em đã tự hỏi \\\"Bươm bướm bay hay hồn chị đang về?\\\", anh Theanh đã chụp được hình ảnh đó và lấy làm avatar cho nick chị, như một sự lưu giữ hình ảnh chị trên cõi tạm này.
Dù cho hai chị đã đi xa, thật xa nhưng hình ảnh hai chị vẫn còn ở lại mãi trong trái tim của các thành viên Nguoitoicuumang. Hẳn hai chị sẽ mỉm cười khi thấy DD đang tiếp tục công việc mà hai chị đã từng làm. Hãy yên lòng ngủ ngon hai chị nhé!


“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 06-09-2010 22:31:09
Em là thành viên vào sau, chưa một lần được gặp được nói chuyện với hai chị, nhưng qua những tâm sự của những anh chị, cô chú đi trước em hiểu tình cảm của mọi người dành cho hai chị thân thương biết nhường nào. Chuyện sống chết ở đời âu cũng là số phận, khi duyên trần đã hết các chị đành phải ra đi. Dù ở đâu hay khi nào đi chăng nữa, em và mọi người vẫn luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai chị. Hãy sống một cuộc sống mới an lành, chị nhé! Hai chị ở nơi xa xin hãy cầu chúc cho NTCM của chúng ta ngày một lớn mạnh, để bước tiếp những đoạn đường dang dở hai chị đã đi qua, để giúp đỡ được nhiều, nhiều hơn những hoàn cảnh ngặt nghèo khốn khó. Thành tâm khấn nguyện ơn trên cho linh hồn chị Hồng Công, Tân Bắc được yên lòng...

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.434
  • Thanked: 4623 times
  • Thích 41
Trả lời #4 vào: 06-09-2010 22:09:15
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ hai bạn . Nhắc lại làm Lá nhớ bactan quá.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 06-09-2010 21:41:33
xin đc thắp một nén nhang cho hai bạn cùng chí hướng nhưng tiếc là nợ trần ngắn ngủi..để lại tiếc thương  cho những người ở lại bạn ơi.. cầu mong cho hai bạn  siêu thoát miền cực lạc

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #2 vào: 06-09-2010 19:41:54
DTam cũng xin thắp nhang tiếc nhớ Hồng Công và Bắc Tân , cầu chúc linh hồn bạn sớm siêu thoát .

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #1 vào: 06-09-2010 13:35:27
Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh…, mới đó mà hai bạn Hồng Công & Tân Bắc đã xa chúng ta một năm rồi.

Hôm qua, ngày 5/9/2010 (tức ngày 27/7/2010 âm lịch) là ngày giỗ đầu của Hồng Công. (Hồng Công qua đời ngày 15/9/2009, nhằm ngày 27/7/2009 âm lịch). Click here

Dù muộn nhưng cũng xin thắp nén nhang lòng để tưởng nhớ đến Hồng Công - một thành viên tích cực của NTCM  nhân ngày giỗ đầu. Xin cầu chúc linh hồn chị thanh thản nơi chín suối!

Cũng trong tháng 9 này, ngày 26/9/2010 tới (tức 19/08/2010 âm lịch) là ngày tưởng nhớ Tân Bắc một năm xa cõi trần. (Tân Bắc qua đời ngày 7/10/2009, nhằm ngày 19/8/2009 âm lịch). Click here

Tháng 9 năm nay lại nhắc nhớ ta về hai người bạn đã xa, về những  kỷ niệm vui buồn của những ngày đầu quen biết nhau qua diễn đàn. Nhớ nụ cười buổi đầu gặp mặt, nhớ cái ôm xiết chặt lúc chia tay, nhớ những dự định cháy bỏng của bạn còn dang dỡ… Và nhớ cả giây phút điếng lòng khi nghe tin bạn ra đi! Nhớ bạn mà chỉ biết nhủ lòng rằng, âu cũng là phận số của đời người, là trò chơi xoay vần con tạo…

Xin nghiêng mình tưởng nhớ hai cô tiên của NTCM trong dịp tháng 9 này. Cầu chúc hai bạn siêu thoát ở chốn xa…!