Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: kinhkan_dethuong vào 21-09-2010 16:20:26

Tiêu đề: VÒNG TRÒN THỜI GIAN
Gửi bởi: kinhkan_dethuong vào 21-09-2010 16:20:26
Em ao ước hạ dừng chân một chút
Để góp nhặt nắng vàng cho ký ức đã phôi pha.

Vòng tròn thời gian
       trôi hoài trong vô thức
Chợt giật mình...
      có nuối tiếc không em?

Nắng xuống phố dạo chơi ngày hạ cuối
Em chấm xuống dòng,tạm biệt tuổi mười lăm
Suối tóc em hay là gió là trăng?
Để ta ngơ ngẩn,mải mê...đi tìm.