Thân gửi các bạn exo!
Gửi mọi người một chút tâm sự.
Có người từng gọi tôi là đồ dơ hơi, khủng, sĩ diện, thân mình lo chưa xong còn bày đặt... chỉ vì tôi \\\"trót dại\\\" bỏ ra 500k để giúp đỡ một đứa trẻ ở viện nhi vì bệnh tim. Bức thư tôi kêu gọi mọi người chỉ được một số ít hưởng ứng đa phần trong số họ là team lead và sau đó tôi cảm thấy hơi lạc lõng giữa lối đi của mình (trí ít là tôi cảm nhận điều đó trong mắt những người tôi gặp trong công ty cũ). Số tiền cuối cùng tôi nhận được là hơn 1.700k.
Những ngày giáp tết tôi quyết định điện cho mẹ bé Lộc để tới thăm em nhưng hình như tôi không có duyên với em. Em mất cách đó vài ngày và tôi cũng chẳng biết làm gì với số tiền này. (Sau này khi rời công ty tôi đã gửi lại toàn bộ số tiền thu được để tránh lời đàm tiếu thị phi ). Thật may mắn tôi đã tìm cho mình được hội những kẻ khủng, điên giống mình ở một diễn đàn. (nguoitoicuumang.com).
Các bạn biết không trong 10 điều nghịch lý của cuộc sống mà tiến sĩ Kent M. Keith đưa ra có một điều :
\\\"Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.\\\"
Đương nhiên là như thế, vì đa phần lòng tin chúng ta đang bị mai một vì những thứ mà chúng ta đã trải qua và nghi ngờ luôn là cái gì đó thường trực trong mỗi chúng ta khi quyền lợi bị ảnh hưởng. Nhưng nếu ai cũng thế thì ai sẽ là người giúp bạn, gia đình bạn và cả bạn bè của bạn khi sao quả tạ chẳng may chiếu vào.
Và ngay cả T. Harv Eker tỉ phú người Mỹ người viết ra cuốn sách Secret of Millionaire Mind có đưa ra phương quản lý tiền bạc:
Financial Freedom Account (FFA) - Tài khoản tự do tài chính 10%
Long term saving for spending account (LTSS) - Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai 10%
Education account (EDU) - Tài khoảngiáo dục 5%
Neccessities (NEC) -Tài khoảnchi tiêu cần thiết 55%
Play - Tài khoản hưởng thụ 10%
Give - Tài khoản từ thiện 10%
Ông cũng dành ra 5% - 10% số tiền thu nhập hàng tháng để làm từ thiện và lý do của nó thật đơn giản. Bạn muốn nhận về trước hết hãy cho đi. http://vn.360plus.yahoo.com/kelapdi_084/article?mid=193
Có thể ai đó đã nghĩ hoặc chưa nghĩ đến lý do chúng ta tồn tại là gì? Mỗi chúng ta đã sinh ra thì phải sống nhưng sống sao cho đúng nghĩa thì có lẽ ít trong chúng ta nghĩ đến, Cuộc đời bạn không phải chỉ của riêng bạn, bạn phải sống vì tương lai của thế hệ sau,vì sự phát triển của xã hội.
Nghe có vẻ quá to tát, đạo lý và nhiều người tự thầm hỏi tôi. \\\"Thế mày đã làm được cái gì chưa?\\\" Xin thưa. Các bạn đừng lấy tôi là mục tiêu để so sánh vì tôi chẳng là gì cả, các bạn đừng trông chờ ai đó làm rồi mình mới làm theo. Hãy là người tiên phong và làm những gì mình muốn để tốt cho tương lai, để tốt cho xã hội.
Khi tham gia diễn đàn và tiếp xúc với các hoàn cảnh có quá nhiều điều tôi muốn làm. Có quá nhiều thứ tôi muốn thay đổi. Nhưng không. Tôi không thể và tôi cũng chẳng có đước cái năng lực để làm điều đó. Sự đóng góp của tôi cũng chỉ như muối bỏ bể nhưng những điều tôi muốn làm không phải thay Chúa hay ông trời để thay đổi mà chỉ đơn giản làm lan tỏa lòng nhân ái trong mỗi chúng ta. Để có thể cùng nhau thay đổi ít hay nhiều số phận.
Tôi không thể cúi xuống nhặt hết rác trên cả một đoạn đường dài nhưng các bạn và tôi có thể nếu mỗi người nhặt một thứ.
Tôi không thể cứu sống một em bé đang sắp chết vì thiếu tiền thực hiện một ca phẫu thuật vì thiếu 10 triệu nhưng các bạn và tôi có thể nếu mỗi người chúng ta chỉ với 10k,20k,50k,100k. Bạn có thể mua một mạng sống với giá quá rẻ phải không?
Chúng ta có thể đem lại nụ cười, một niềm hạnh phúc cho một em bé sắp chết với chỉ một tấm áo mới. Điều mà em đang mong mỏi từ những ngày trước đó.
Và còn nhiều nhiều hơn nữa......
Tôi mạo muội kêu gọi những anh, chị,em của mình thành lập một quỹ từ thiện.
Chúng ta có thể tìm kiếm và xác minh một vài trường hợp để cưu mang thường xuyên hoặc không thường xuyên, hoặc có thể tham gia diễn đàn. Ở đó chúng ta có thể có nhiều hơn các thông tin chúng ta tìm kiếm.
Hiện diễn đàn nguoitoicuumang.com bao gồm rất nhiều hoạt động dải trên cả 3 miền
Nồi cháo dinh dưỡng : cho bênh nhân nghèo ở các bệnh viện
Quán cơm 2000 : Cho người lao động thu nhập thấp và người già không có khả năng lao động. học sinh-sinh viên nghèo.
Xây nhà tình thương :
Xác minh các trường hợp đáng thương mà các báo đài và thông tin đại chúng chưa từng nhắc, hoặc đã được nhắc đến nhưng ít nhận được sự hỗ trợ từ xã hội
Ở đâu đó quay bạn nếu có những trường hợp cần được cưu mang thực sự hãy để cho tôi biết hoặc bạn có thể tham gia trực tiếp trên diễn đàn post bài về trường hợp đó. Tôi không hứa có thể thay đổi số phận của họ nhưng nguoitoicuumang.com có thể giúp đỡ họ một chút gì đó trong nhất nhiều các trường hợp mà chúng tôi đang giúp đỡ.
@Thành thật xin lỗi nếu bức thư này làm phiền các bạn.
*** Có muốn điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hãy tham gia bằng trái tim mình đừng vì bất cứ một điều gì mà gò ép mình chạy theo cái mình không muốn vì bạn có cuộc sống, cách nghĩ của chính bạn và cách đóng góp của riêng mình cho xã hội. Nếu không nó chỉ làm cho cuộc sống và suy nghĩ của bạn thêm nặng nề mà thôi. ***
Nếu ai đó muốn cùng mình đi trên con đường này hãy đến với mình : skype vu.the.linh :) hoặc email cho mình theo địa chỉ. vuthelinh@gmail.com
Xin cám ơn vì đã bỏ thời gian đọc lá thư này!
Chao ban ntcm quantri,
Đầu tiên cho phép tôi(thành viên của ChonMotNiemVui) được bày tỏ sự không
hài lòng về email này của bạn. Theo tôi nó không thể hiện được một sự lịch
sự cần thiết khi muốn gửi một thông điệp đến một tổ chức nào đấy. Mong rằng
điều này không sảy ra nữa nếu sau này chúng ta còn có dịp trao đổi thông tin
cùng nhau.
Qua link bạn gửi tôi thấy rằng các bạn đang kịch liệt phản đối vì ở đâu đấy
đang có và sẽ có những tổ chức ra đời và có hoạt động tượng tự như tổ chức
của các bạn? Hay là đấy chỉ đơn giản là lãnh đạo nhóm của chúng tôi đã \\\"vô
tình\\\" sử dụng lại các điều lệ của các bạn như là điều lệ của nhóm? Bản thân
chúng tôi không quan tâm vào những thứ viết trong cái điều lệ đó ( tôi chưa
đọc bao giờ cho đến khi nhận đc email này). Có thể bạn chưa biết điều này,
chúng tôi hoạt động dựa vào sự tự nguyện của các thành viên với mong muốn
tạo ra niềm vui cho bản thân cũng như cho xã hội. Cá nhân tôi không hiểu tổ
chức của các bạn đang hoạt dộng như thế nào, nhưng nếu nó đúng như những gì
các bạn đã viết ra thì tại sao các bạn lại cảm thấy \\\"khó chịu\\\" khi biết rằng
có một tổ chức đang đồng cảm và sử dụng tiêu trí của các bạn làm mục đich
hoạt động? Tôi thấy các bạn nên tự hào vì điều đó thì đúng hơn trừ khi các
bạn đang không thực sự làm giống như những gì các bạn đã viết(tôi không hi
vọng thế...).
Dù sao cũng cám ơn những góp ý kịp thời của các bạn, chúng tôi sẽ chỉ cần
nghĩ rằng cần phải làm gì và sẽ làm theo suy nghĩ của chúng tôi. Chúc tổ
chức của các bạn ngày càng phát triển và làm được nhiều điều tốt cho xã hội.
Chon Mot Niem Vui
Thành viên.
Bài mới đăng của một thành viên CMNV đã làm hỏng giá trị của bài viết của LinhNhi đã đăng trước đó.
Không nên Lấy mục đích để biện minh cho phương tiện bạn ạ! Mình làm từ thiện khác với chiếc xe cấp cứu, không thể chạy ngược chiều, lấn làn với chỉ lý do: Tôi đi cứu người mà...
Xây dựng được niềm tin đã khó, giữ được nó lại khó bội lần.
-Chúng ta đang ở nước tự do ngôn luận cơ mà, bình quyền là điều ai cũng muốn.
-Đề nghị cuối cùng của em mong anh vui lòng đáp ứng. Khóa topic và ban nick của em và cho nó lặn xuống.
Không phải ai đi chung trên một con đường đều tin tưởng lẫn nhau. Mà vấn đề đâu có gì to tát. Chỉ là cái quy trình hoạt động. Công thức tốt tại sao không để nhiều người dùng. Mà cứ phải giữ cho riêng mình.
Hoạt động của mọi người đâu phải Kinh Doanh hay Thương mại hóa mà phải quan trọng vấn đề bản quyền.
Nhưng iem là người vốn “tin ở hoa hồng” nên tin rằng, ít bữa sau bác linhnhi sẽ ko còn làm iem thất vọng như hôm nay nữa. :P
Mình nghĩ bạn Linhnhi nên ngẫm lại mấy điều này:
Theanh đã viết:Trích dẫn
Không nên Lấy mục đích để biện minh cho phương tiện bạn ạ! Mình làm từ thiện khác với chiếc xe cấp cứu, không thể chạy ngược chiều, lấn làn với chỉ lý do: Tôi đi cứu người mà...
Xây dựng được niềm tin đã khó, giữ được nó lại khó bội lần.
LinhNhi đã viết:Trích dẫn
-Chúng ta đang ở nước tự do ngôn luận cơ mà, bình quyền là điều ai cũng muốn.
-Đề nghị cuối cùng của em mong anh vui lòng đáp ứng. Khóa topic và ban nick của em và cho nó lặn xuống.
->Ủa, câu chuyện tự bạn gợi ra, rồi kêu khóa là sao? Cho tui tụi ý kiến nữa chứ...? Bạn nói tự do mà...?
LinhNhi đã viết:Trích dẫn
Không phải ai đi chung trên một con đường đều tin tưởng lẫn nhau. Mà vấn đề đâu có gì to tát. Chỉ là cái quy trình hoạt động. Công thức tốt tại sao không để nhiều người dùng. Mà cứ phải giữ cho riêng mình.
Hoạt động của mọi người đâu phải Kinh Doanh hay Thương mại hóa mà phải quan trọng vấn đề bản quyền.
-> Tôi nghĩ, nếu bạn trao đổi trước thì chẳng ai hẹp hòi hay nhắc nhở bạn cả. Mọi người cũng đã nói sẵn sàng hỗ trợ kia mà? Nhưng bạn cần phải nói trước với mọi người, đó là nguyên tắc NTCM. Vã lại, mọi người cũng chỉ nói là \\\"nhắc nhở\\\", chứ có ai nói \\\"cảnh cáo\\\" nặng nề đâu? Nếu là DD khác, tôi nghĩ từ \\\"cảnh cáo\\\" sẽ được dùng tới!
Bạn nghĩ sao nếu một người nào đó lợi dụng danh nghĩa từ thiện, vào nhà NTCM mang tất cả nội quy, hình ảnh làm một web riêng, sau đó kêu gọi gây quỹ? NTCM có bị liên lụy hay không? Vậy thì đầu tiên muốn dùng bạn phải nói mình là ai? Sử dụng trong mục đích gì? Có cam kết hẳn hoi thì mọi người mới yên tâm được...!
Bạn không thể mượn cớ từ thiện, thiện nguyện để làm bất cứ điều gì sai nguyên tắc và pháp luật. Không thể vào một ngôi nhà đẹp, thấy cái giường nệm đẹp của chủ nhân đang xếp xó trong kho rồi lẳng lặng mang về đi cho người nghèo khác. Khi chủ nhân hỏi đến thì: Ủa, anh đâu có dùng đến nó đâu? Thấy đẹp, anh không dùng phí nên tui mang đi cho người ta rồi. Tôi đâu có tham đâu, tui đi giúp người nghèo mà...!
Xin lỗi, tôi đã theo dõi Topic này và không hề muốn ý kiến, nhưng đến lúc này thì thành thật nói với bạn và thành viên của bạn (người nhờ bạn post bài ở trên) rằng: \\\"Vừa copy vừa... la làng!\\\"
Những lời lẽ của bạn và thành viên của bạn (người nhờ bạn post bài ở trên) đưa ra chỉ là trò ngụy biện, không muốn nói là xảo biện!
Với một nền tảng như vậy, tôi nghĩ để xây dựng được niềm tin từ người khác thật khó đó bạn ạ!
Hãy xem những lời chê trách, góp ý hôm nay là bài học, bạn sẽ lớn hơn rất nhiều! Tôi nghĩ đó cũng là một cách giúp mà NTCM dành tặng cho bạn!
Chào bạn. Thân ái và quyết thắng! (Từ này là mượn của bạn đấy, xin phép nhé!)