Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Quán trà ntcm => Tác giả chủ đề:: nguoithuhaihai vào 02-10-2010 22:01:47
-
Ông anh của iem do tiền quá tính, tình quá trớn lại tồn quá lâu nên bị xì trét nặng, đã đi lạc từ ngày 1-10 đến nay.
Khi đi, anh mang kiếng đen, khẩu trang đen, tóc đen…Nói chung, mọi thứ đen, chỉ thân hình anh là… trắng.
Vậy ai biết anh ở đâu xin báo cho chúng tôi qua số điện thoại 0511 3 842326 hoặc đưa về số nhà 193 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Gia đình xin cám ơn và hậu tạ!
-
Tôi có thấy anh này một lần. Người này thường cầm ống kính chụp ảnh, hay lang thang ở những nơi có người nghèo khó neo đơn, người này chụp chân dung người già rất có hồn, in đập từng nét chân chim theo thời gian & cũng là chiên gia đồ họa hay thiết kế mẫu baner, áo mưa, áo thun...cho DĐ NTCM. Bác có thể đến Q.Phú Nhuận tìm hỏi người nào hay nhâm nhi trứng opla thì đích thị là anh của bác. Không cần đa tạ vì anh này trước sau gì cũng phone cho bác để tính sổ
-
Bá cáo! Ông anh iu quí của chúng em đã dzìa nhà gồi (nguyên vẹn 100%). Nên chúng em xin rút lời nhắn tìm lại.
Cám ơn đúng 100 lượt các bác đã ghé đọc, ủng hộ.
@xelan90: Người giống nguời bác ui. Mà có khi bác nhầm thật. Vì bác hơi bị mâu thuẫn khi bảo: \\\"Chỉ có gặp có 1 lần\\\" mà lại thấy \\\"lang thang ở nhieu nơi/là chiên da/nhâm nhi ơ PNhuân...\\\" (số nhiều). :unsure: .
Mí lại, có ai \\\"tính sổ\\\" gi đâu (nhầm thì làm gì có sổ mà tính, Bác nhỉ!) hehee!!!