Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: kim bang vào 10-11-2010 21:53:48
-
Cháu Võ Duy Quốc Bảo, sinh năm 2004, mồ côi cha lúc 3,5 tháng tuổi,mẹ bỏ đi để cháu lại cho ông bà nội nuôi. Ông nội ten Lê Văn Năm, 55 tuổi, nghề nghiệp : làm thuê, lương 2.000.000đ/tháng, bà nội tên Đỗ Thị Hải, 58 tuổi, nghề nghiệp: phụ việc quán cơm, lương 1.500.000đ/tháng. Ông bà có 2con : Hoàn,29 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo; Hiền, 11 tuổi, đang học lớp 6 trường Hai Bà Trưng.
Cháu Bảo khi 4 tháng tuổi bị té \\\" đầu mềm như trái chuối\\\"( theo lời bà nội cháu)bác sĩ nói phải chụp CT nhưng không có tiền nên cứ chịu vậy!Cháu bị ho thường xuyên, hay đau khớp... Cháu đang học lớp 1 truong tiểu học Nguyễn Thái Sơn, không có bảo hiểm y tế học sinh cũng vì không có tiền đóng!
Hiện cháu sống với ông bà tại : 47/108B đường Trần Quốc Toản, p8q3tpHCM, đt của ông Năm :0938810664.
-
Ui, sao ma dang thuong qua. Cac bac trong CLB xac minh thu xep xem tinh hinh thuc te the nao ? Chung ta co the giup mua BH cho Bao hay la dan em di kham tong quat chu moi co 6t ma phai chiu nhieu benh tat thi se anh huong den su phat trien sau nay.
-
Làm liền ko để nó nguội....!!!! mai sau khí bán cơm xong fullmoon sẽ đi xác minh trường hợp này...!!!
Cần trợ lý, đăng ký nhanh nha mọi người hihi
Xin cảm ơn
-
@ Moon ngày mai em lăng lăng đi XM tr hợp này.việc u tiên hàng đầu là hỏi về BHYT cháu Bảo. nếu có rồi thì ok tốt. còn chưa có BHYT em lăng ngay tới trường cháu Bảo học.nộp tiền mua ngay BHYT luôn nhé.
Nếu Bé dưới 6 tuổi là có nhà nước lo. còn Bé trên 6 tuổi mà có BHYT thì Chủ Tiệm Chè Bà kiểm lo B) ??
Moon nói bác 6X xuất kho cho anh XLPL vay mua BHYT cho cháu Bảo. Thanks
-
Moon ơi nếu đi được trong khoảng 2h30 hay 3h thì gọi tommy với nha, thanks
-
Mong tin cua cac bac ah...
FW
-
Ngày mai có thể mình sẽ lên Q3 có việc nên sẽ xác minh trường hợp này và 1 trường hợp khác ở Q3 nữa . AI đi thì liên hệ với mình nha (Mà Liên hệ với anh Ánh ( banbe6x ) cũng được rồi anh Ánh sẽ cho số điện thoại của mình .
-
bạn lời yêu thương..!!!
Bạn có thể quan sát kỹ một chúc tocpic, Moon đã nhận xác minh Th này rui ah, hi vọng sau này mình có thể đi xác minh chung
thân..!!!
Moon đã lăng đi xác minh Th này vào chiều nay và sẽ cập nhập thông tin đến dđ nhanh nhất sau khi thống kê lại chi tiết
xin cảm ơn
-
Chào cả nhà..!!!!
Chiều nay sau khi bán cơm xong, nhóm xác minh gôm fullmoon, keng,tommy và bluegem đã đi tìm hiểu và xác minh trường hợp của em Bảo.
Khi đến nhà thì em Bảo đi học và Ông năm đi làm, tiếp chuyện với nhóm là bà của em Bảo...Moon xin sơ lược bệnh tình và hoàn cảnh của em bảo.
Cháu mô côi ba mẹ từ nhỏ, cha cháu chết vì bệnh mãn tính, mẹ bỏ đi, em đã đi xét nghiệm và mừng em khỏe mạnh.Khi được 4 tháng tuổi em bị té nên đầu em bị mền, đến hiện nay tuy đầu em đã bình thường nhưng theo lời bà của em thì em thường hay nói nhảm khí ngủ và hay ngơ ngơ. Vào trời lạnh em thường hay bị đau nhức ở hai chân, bà em chỉ tha dầu xoa bóp.
Em sống cùng ông bà nội, thu nhập chính của gia đình từ việc ông Năm phụ tiệm vịt quay lương được 2.000.000vnd và bà Hải bán bánh bèo mỗi ngày cũng thu được 50ngan. Tiền học phí của em mỗi tháng vài chục ngàn ( tùy tháng có phụ thu).
Nhà có sổ hội nghèo và em đã có bảo hiểm hộ nghèo nhưng ông bà nội không biết sử dụng nên đã hết hạn, khi trường có đợi làm bảo hiểm thì lúc gia đình đang gặp khó khăn nên chưa làm. Sau khi nhà trường biết hoàn cảnh của bé thì các phụ huynh trong hội phu huynh nhà trường đứng ra làm bảo hiểm miễn phí cho em và giúp cho em vê tài chính.
Đề xuất : nhóm xác minh thấy vấn đề tài chính của gia đình tương đối ổn định, quan trọng bây giờ là sức khỏe của cháu Bảo, sau khi gia đình nhận được bảo hiểm của nhà trường chúng ta sẽ hướng dẫn gia đình cháu cách khám bênh cho Bảo ( cô HKfami ơi có việc rùi nè ) rồi tiếp tục theo dõi và giúp đỡ gia đình cháu khi khó khăn........!!!!!!!!!
( Vì có những lý do khách quan nên nhóm xác minh không thể chụp hình lại)
-
Xin cập nhật trường hợp cháu Bảo :
- Sức khỏe của cháu vẫn thế, nghĩa là hay ngơ ngơ và đau nhức chân thường xuyên, bà nội vẫn mua thuốc bổ xương(?) về cho cháu uống!
- Hội phụ huynh ủng hộ 500.000đ để bồi dưỡng và mua BHYT cho cháu. Nhà trường đã hết đợt làm nên thứ hai này, gia đình sẽ mua BHYT ở phường, nhờ có sổ hộ nghèo nên được giảm 50%, đóng khoảng 200.000đ. Đến tháng 01/2011 có thẻ.
Trường hợp này đã xác minh, nhờ Mod chuyển dùm.
Xin cảm ơn!
-
@Kimbang vậy bác lo mua BHYT cho bé luôn đi vậy. Bác tạm ứng chi trả trước đi nha. Bác cho biết bao nhiêu $ ? tôi nhờ Bác 6X gửi lại cho Bác sau nhé. thankssss
-
Vâng! Mình sẽ lo vụ mua BHYT cho bé.
-
Xin chào cả nhà!
Chiều hôm qua- 30/11/2010 - tôi đã đưa chị Hải (bà nội cháu Bảo) đến phường để mua BHYT cho cháu. Nhà có sổ hộ nghèo nên được giảm 50%, đóng 200.000đ, đến tháng 01/2011 có thẻ.
@ xlpn:vậy là hoàn thành nhiệm vụ của bác giao rồi hé!
-
kim bang đã viết:
Xin chào cả nhà!
Chiều hôm qua- 30/11/2010 - tôi đã đưa chị Hải (bà nội cháu Bảo) đến phường để mua BHYT cho cháu. Nhà có sổ hộ nghèo nên được giảm 50%, đóng 200.000đ, đến tháng 01/2011 có thẻ.
@ xlpl: vậy là hoàn thành nhiệm vụ của bác giao rồi hé!
@Kim Bang thanks Bác giúp mua BHYT cho cháu Bảo. Xlpl tôi nợ Bác 200K nhé. hoàn trả lại cho Bác sau vậy.
-
Xin chào cả nhà!
Bà cháu Bảo cho biết đã có BHYT, gia đình có nguyện vọng đưa cháu đi khám, mong các bạn thu xếp đưa cháu đi khám bệnh. Xin cảm ơn!