Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: lehung73 vào 30-12-2010 20:55:39

Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 30-12-2010 20:55:39
Tình cờ đọc đc bài viết này trên báo tuổi trẻ.sao mà giống như một bé Hân thứ hai quá cả nhà ơi..đọc xong mà thấy như nghẹn lại,chỉ biết cầu mong cho em sẽ luôn vui cười như hiện tại bây giờ.mạnh mẽ và luôn yêu đời nhé em...
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/417789/Viet-sach-tren-giuong-benh.html (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/417789/Viet-sach-tren-giuong-benh.html)
TT - Những ngày đầu hè 2010, tại một phòng bệnh của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM rộn lên tiếng cười thích thú của nhiều bệnh nhân nhí khi nghe một cô sinh viên kể chuyện hài trinh thám.

Cô sinh viên yêu đời ấy là Nguyễn Thị Thanh Loan - sinh viên năm 4 lớp chất lượng cao ngành văn học và ngôn ngữ (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) - cũng là một bệnh nhân ung thư ruột.

Loan cười: “Mấy bé bắt Loan ngày nào cũng kể. Thế là mình nghĩ ra câu chuyện của những động vật trong khu rừng xanh kể cho chúng, vừa kể lại vừa suy nghĩ tình tiết tiếp theo”. Từ những câu chuyện ấy, trên giường bệnh Loan đã viết thành tập sách dài 13 chương với tựa đề Bí mật Yokdon. Cuốn sách sẽ được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành trong thời gian tới.

Cô học sinh giỏi văn cấp quốc gia

Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Tây nguyên, cả nhà Loan sống nhờ ruộng lúa và một rẫy nhỏ cà phê. Là chị cả của ba chị em, Loan luôn gánh vác những công việc nặng nhọc của gia đình. Nhà nghèo, cha lại bị bệnh nặng, ngoài giờ học Loan gặt lúa, làm cỏ thuê, bán từng bó rau... Khó khăn là vậy nhưng Loan vẫn học tốt, đặc biệt cô say mê môn văn ngay từ những năm học cấp II.

Lớp 8, cô học trò nhỏ đã có bài đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong, báo Đắk Lắk. Trong hai năm học lớp 8 và lớp 11 Loan đã đoạt giải nhì môn văn cấp tỉnh. Năm lớp 11, 12 Loan “rinh” giải nhì và khuyến khích cuộc thi giỏi văn quốc gia, giải thưởng Nữ sinh VN 2006.

Cũng trong năm lớp 11, những truyện ngắn viết về thiếu nhi của Loan đã được Nhà xuất bản Kim Đồng chọn in chung trong bộ sách Bờ rào đá nở hoa. Sau đó, hai tác phẩm Vương miện cho ai, Lửa sáng trong sương tiếp tục đến với công chúng.

Mùa hè năm 2007, Loan được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM, lớp cử nhân tài năng chuyên ngành văn học và ngôn ngữ.

Kiên cường trước bệnh tật

Đầu năm 3 Loan vướng vào căn bệnh quái ác. “Lúc có kết quả kiểm tra sinh thiết, chụp CT ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Loan sững sờ không tin khi mình còn trẻ với biết bao dự định chưa thực hiện. Cả hai mẹ con đã cùng khóc” - Loan nhớ lại về lần duy nhất cô cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Khi tôi gặp Loan, ấn tượng nhất vẫn là nụ cười luôn thường trực trên môi. Ở bệnh viện, Loan thường đi trò chuyện với những người đồng cảnh ngộ. Loan cho biết: “Loan thấy mình còn may mắn chứ nhiều người tội lắm anh à”. Rồi Loan kể về những bệnh nhân phải nằm một mình không ai chăm sóc. Thương nhất vẫn là những đứa trẻ bị ung thư máu: “Tội mấy đứa nhóc lắm, chúng bé xíu có biết mình bị bệnh gì đâu. Nhiều đứa lại thấy vui vì nằm viện không phải đi học... Chính sự hồn nhiên của mấy nhóc làm Loan thấy phải lạc quan về căn bệnh của mình” - Loan tâm sự.

Loan kể về hai tấm gương trong bệnh viện ung bướu mà cô rất khâm phục, đã truyền nghị lực sống mãnh liệt cho cô. Là chị Xoan bị ung thư xương phải cưa chân nhưng vẫn đều đặn đi học đi thi, tiếc thay một tuần sau ngày thi thì chị mất... Là nghệ sĩ chèo Vũ Tâm, ngày điều trị ung thư vòm họng nhưng tối vẫn cố gắng đi hát, đi dạy vì lòng yêu nghề, lòng tự trọng, quyết không nhận trợ cấp...

“Em sẽ sống lạc quan...”

Chỉ còn nửa năm nữa cô sinh viên nhỏ nhắn, có nụ cười hiền hậu ấy sẽ ra trường với biết bao ước mơ và hoài bão của tuổi 22.

Dù rất mệt mỏi sau những đợt hóa trị, nhưng mỗi khi được về nhà Loan lại dành thời gian viết truyện. Loan khoe: “Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ phát hành bộ truyện thiếu nhi Bí mật Yokdon, kể về những con vật yếu thế với khát khao chiến thắng những con thú ăn thịt nhằm mang lại cuộc sống thanh bình cho khu rừng”.

Mỗi tuần dù phải vào bệnh viện khám và truyền thuốc vài lần, Loan vẫn cố gắng không bỏ buổi thi nào. Mẹ Loan thương con, cứ khuyên con nghỉ học để tập trung trị bệnh, nhưng Loan hiểu nghỉ học có nghĩa là buông xuôi, quay lưng với niềm tin yêu cuộc sống...

“Em ước mơ ra trường sẽ là một biên tập viên hay phóng viên nhưng chẳng biết có đủ sức khỏe đến lúc ấy không...”, Loan nhìn xa xăm và kể về ước mơ của mình. Thời gian qua, ngoài việc đến bệnh viện điều trị và học thi, khi rảnh Loan vẫn cặm cụi viết những chương cuối cùng của tập truyện ngắn Sự trở về của chiếc bát cổ dài 30 chương về thế giới đồng tính.

Giảng viên Lê Na - cô giáo chủ nhiệm của Loan - cho biết: “Lúc nào Loan cũng thật tươi tắn khi đến trường. Nghị lực của Loan đã làm những người bạn trong lớp rơi nước mắt. Một cô gái thật mạnh mẽ”.

Cách đây vài ngày, cơn đau tái phát khiến Loan mệt nhiều và phải nhập viện. Câu lạc bộ Nữ sinh của Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM cũng vừa tìm đến căn phòng trọ nhỏ Loan đang ở, tặng cô 1.000 con hạc giấy do các bạn gấp. Đó là những lời cầu chúc của mọi người, mong mọi may mắn sẽ đến với Loan - cô nhà văn trẻ giàu nghị lực...
VIỄN DƯƠNG - KHANG THÁI
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 31-12-2010 00:56:13
Cám ơn anh Lehung đã chia sẻ những hoàn cảnh đầy xúc động và đáng thương như em Loan.
Yu thật khâm phục ý chí và nghị lực của Loan, mong e sẽ vẫn luôn mạnh mẽ và lạc quan, tiếp tục viết thêm nhiều tác phẩm hay và truyền thêm nghị lực sống đó cho nhiều con người hơn nữa.
Cám ơn em đã cho chúng ta thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa và luôn tươi đẹp dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Cố lên Loan :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 31-12-2010 19:02:48
xin chào cả nhà ,mình có cảm giác Bạn Loan này đang sống ở cạnh Huyện mình . Mong cả nhà xác minh trường hợp này với . Mình không thể đi được . Mình muốn làm 1 điều gì đó cho Loan .
cảm ơn Anh LeHung
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: hkfami vào 02-01-2011 13:51:00
Lần trước mình nhờ Theanh cho số điện thọai của phóng viên để tìm ra cách liên lạc với Ngọc Hân.
Lần này có thể cũng nhờ Theanh, hoặc nhờ các bạn sinh viên hỏi thăm bạn bè bên Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM, lớp cử nhân tài năng chuyên ngành văn học và ngôn ngữ - khóa 2007

Nếu em vẫn ở SG,  mình muốn được mời em đến tham dự tiệc SN diễn đàn ngày 15/1 tới.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 04-01-2011 08:41:35
Trường hợp này giông giống trường hợp bé Hân nhỉ ??
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 04-01-2011 08:52:13
@ lơi yêu thương : có lẽ Bạn vô tình đăng dòng tin đó .Ngọc Hân vừa mới mất Bạn ah . Mong bạn đừng so sánh và có những câu như vậy .
Bạn có thể làm cái gì đó cho Loan được không ,nếu Bạn đang ở Sài gòn
Mình cảm ơn Bạn nếu Bạn làm 1 điều gì đó cho Loan
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 04-01-2011 09:45:14
hkfami đã viết:
Trích dẫn
Lần trước mình nhờ Theanh cho số điện thọai của phóng viên để tìm ra cách liên lạc với Ngọc Hân.
Lần này có thể cũng nhờ Theanh, hoặc nhờ các bạn sinh viên hỏi thăm bạn bè bên Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM, lớp cử nhân tài năng chuyên ngành văn học và ngôn ngữ - khóa 2007

Nếu em vẫn ở SG,  mình muốn được mời em đến tham dự tiệc SN diễn đàn ngày 15/1 tới.

Em sẽ cố gắng liên lạc với bạn xem sao.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 04-01-2011 11:16:26
Nếu dịp sinh nhật này mà mời đc em Loan tham dự thì ý nghĩa biết mấy phải ko các bạn.trông vào sự liên hệ của các bạn để giúp liên lạc đc với Loan nhé. :)
vicuocsongnhanloai viết
 
Trích dẫn
Em sẽ cố gắng liên lạc với bạn xem sao.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 04-01-2011 23:15:44
Thông qua 1 người bạn học bước đầu em đã có thể hy vọng liên lạc được với bạn Loan.Hy vọng sinh nhật này cả nhà sẽ được giao lưu với một con người đầy nghị lực sống này. Tình hình như thế nào em sẽ cập nhật sớm nhất cho cả nhà.
Thân!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 05-01-2011 09:45:03
Chào cả nhà! Như vậy cuối cùng em cũng đã liên lạc được với bạn Loan,và em đã gởi sdt của Loan cho anh LeHung73 và địa chỉ nơi trọ của bạn để anh có thể liên lạc với bạn. Chúc anh lehung73 thuyết phục được bạn tham dự buổi sinh nhật của nhà ta.Mình cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của 2 bạn Kiều Trang và My trường ĐH KHXH&NV rất nhiều.
Thân!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 05-01-2011 12:55:35
@vicuocsongnhanloai: Yu cũng vừa tìm đuợc số đt của Loan, ko ngờ bạn tìm ra đuợc cả địa chỉ nhà trọ lun rồi, thanx bạn :)
Chúc a Lehung sẽ mời đựoc Loan tham dự buổi SN lần này, mong tin a :P
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: k87yeng vào 05-01-2011 18:56:54
Mình rất hân hạnh nếu được gặp Loan, người bạn đồng hương đầy nghị lực và giỏi giang trong buổi Sinh Nhật NTCM sắp tới. Mong rằng bạn sẽ tới tham gia cùng mọi người...Loan nhé. Biết là bạn không đọc được những lời này của mình đâu, nhưng mình đang viết cho bạn và cũng không thể ngừng viết...Thương bạn nhiều...
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 05-01-2011 21:46:09
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 05-01-2011 23:12:44
Cám ơn các bạn đã giúp mình tìm địa chỉ và số điện thoai của em Loan.Sáng nay lehung đã liên lạc ngay với em,vừa rồi em vừa cho lehung biết chiều nay Thông và Thái đã ghé thăm ,cám ơn các bạn nhiều lắm..

 Lehung sẽ sắp xếp ghé thăm cũng như xem tình hình sức khoẻ của em có thể mời tham dự sinh nhật của nhà mình ko.hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với một cô gái giàu nghị lực như Loan.Bạn nào đi đc thì cùng Lehung ghé thăm Loan luôn nhé,em ấy rất cần nhiều lời động viên chia sẻ các bạn ah!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 06-01-2011 09:50:51
vậy lúc nào Anh Lehung đi vậy ah ? nếu Anh đi thì cho em gửi lời hỏi thăm Bạn ấy nha,Em không đi được rồi  :) .
Mong Bạn ấy bớt đau và luôn mỉm cười !
Các bạn hãy ghé thăm Loan nha !
@ anh Lehung : anh lên lịch đi,còn em năn nỉ các Bạn đi nha hihi . Cảm ơn Anh
@vicuocsongnhanloai : cảm ơn bạn nhiều :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 06-01-2011 20:55:45
Em có điều này muốn chia sẻ với mọi người khi em nói chuyện với bạn Loan. Không khí nói chuyện đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống khi bạn Loan chia sẻ \\\" Có nhiều người đáng thương và cần chia sẻ hơn Loan nhiều, nhưng không biết sao mình lại may mắn như vậy, như Loan có một người bạn tên Điệp (bệnh gì em quên mất nhưng cũng bị ung thư) còn yêu đời và giàu nghị lực vươn lên hơn Loan nhiều, đang nằm điều trị ở BV ĐH Y Dược, nói điều trị vậy thôi chứ bác sĩ nói bạn ấy sống được khoảng 2 tháng nữa thôi (nhưng thời điểm hiện tại đã qua 20 ngày rồi, sự sống của Điệp chỉ còn khoảng 1 tháng nữa)\\\". Im lặng vài giây, bạn Loan lấy 2 tin nhắn của bạn Điệp đọc cho em nghe và bạn Loan đồng ý cho em ghi lại nội dung 2 tin nhắn để chia sẻ với mọi người. Em xin ghi lại nguyên văn 2 tin nhắn Điệp gửi cho Loan:

\\\" Loan cố gắng nhe. Điệp cũng cố, bác sĩ bảo Điệp chỉ sống được khoảng 2 tháng nhưng Điệp tin là Điệp sẽ khỏi. Loan cũng sẽ không phải nằm viện nữa, sẽ khỏi, rồi bọn mình cùng đi chơi nữa nha.\\\"

\\\" Điệp học theo gương Loan đó. Nhưng khó quá ah. Loan mạnh mẽ hơn Điệp nhiều. Điệp không bị rụng tóc nữa, tóc vẫn cột túm được. Loan chăm bôi thuốc giữ tóc nha, con gái trọc đầu xấu lém đó, hjhj\\\"

  Em phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không khóc nhưng thật sự em rất đau lòng. Em chỉ nói với Loan\\\" Đúng vậy, chắc chắn 2 bạn sẽ khỏi và cùng đi chơi với nhau, không chỉ đi chơi 2 người mà còn nhiều người khác đi chơi với 2 bạn nữa \\\". Loan nở nụ cười nhẹ trên môi. Đúng là những con người rất rất giàu nghị lực sống.

  Qua đây, em tha thiết mong muốn BQT có thể mời cả bạn Điệp dự SN NTCM lần này cùng với bạn Loan luôn không ạ. Có thể đối với Điệp, đây là lần dự SN NTCM đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của bạn nhưng vẫn có cái gì đó làm cho bạn cảm thấy mình như một người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Chân thành cám ơn BQT!

  Em ước sẽ có điều kỳ diệu nào đó đến với bạn Điệp.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 06-01-2011 21:18:35
CHÀO CẢ NHÀ.
 Tối mai.6g30 Lehung sẽ đi thăm Loan,vậy bạn nào thu xếp đc thì cùng đi chung nhé.Lehung và em đã nói chuyện về trường hợp của Điệp. Em tâm sự rằng\\\"em muốn cùng các anh đi thăm Điệp một chuyến\\\"Lehung đã nhận lời,sẽ thu xếp để ghé thăm một chuyến.những tấm gương giàu nghị lực như vậy thì rất cần những chia sẻ và động viên phải ko cả nhà. :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 06-01-2011 22:16:34
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
CHÀO CẢ NHÀ.
 Tối mai.6g30 Lehung sẽ đi thăm Loan,vậy bạn nào thu xếp đc thì cùng đi chung nhé.Lehung và em đã nói chuyện về trường hợp của Điệp. Em tâm sự rằng\\\"em muốn cùng các anh đi thăm Điệp một chuyến\\\"Lehung đã nhận lời,sẽ thu xếp để ghé thăm một chuyến.những tấm gương giàu nghị lực như vậy thì rất cần những chia sẻ và động viên phải ko cả nhà. :)


 Chúc anh và mọi người có chuyến đi thành công rực rỡ ( tối mai phải học rồi, không tham gia với mọi người được ). Mong anh sớm sắp xếp được ngày đi thăm bạn Điệp!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 07-01-2011 00:09:43
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
CHÀO CẢ NHÀ.
 Tối mai.6g30 Lehung sẽ đi thăm Loan,vậy bạn nào thu xếp đc thì cùng đi chung nhé.Lehung và em đã nói chuyện về trường hợp của Điệp. Em tâm sự rằng\\\"em muốn cùng các anh đi thăm Điệp một chuyến\\\"Lehung đã nhận lời,sẽ thu xếp để ghé thăm một chuyến.những tấm gương giàu nghị lực như vậy thì rất cần những chia sẻ và động viên phải ko cả nhà. :)

Em nghĩ nếu mời được cả bạn Điệp trong lần SN sắp tới thì chắc Loan và Điệp sẽ rất vui và có thời gian gặp mặt nói chuyện nhiều hơn, mong là 2 bạn đều đồng ý.
Em xin đăng kí đi với a Lehung thăm 2 bạn luôn ạ :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 07-01-2011 06:34:30
yugidazai đã viết:
Trích dẫn

Em nghĩ nếu mời được cả bạn Điệp trong lần SN sắp tới thì chắc Loan và Điệp sẽ rất vui và có thời gian gặp mặt nói chuyện nhiều hơn, mong là 2 bạn đều đồng ý.
Em xin đăng kí đi với a Lehung thăm 2 bạn luôn ạ :)

Nếu đc sự đồng ý của BQT thì mình sẽ mời luôn cả hai em luôn.mong là sức khoẻ của hai bạn luôn ổn định..
Vậy tối nay hẹn nhau ở cổng KDL Suối Tiên nhé Yugi
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 07-01-2011 09:11:59
Điều này còn phụ thuộc vào quyết định của BS điều trị cho bạn Điệp nữa cả nhà à.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: opla vào 07-01-2011 09:34:41
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
yugidazai đã viết:
Trích dẫn

Em nghĩ nếu mời được cả bạn Điệp trong lần SN sắp tới thì chắc Loan và Điệp sẽ rất vui và có thời gian gặp mặt nói chuyện nhiều hơn, mong là 2 bạn đều đồng ý.
Em xin đăng kí đi với a Lehung thăm 2 bạn luôn ạ :)

Nếu đc sự đồng ý của BQT thì mình sẽ mời luôn cả hai em luôn.mong là sức khoẻ của hai bạn luôn ổn định..
Vậy tối nay hẹn nhau ở cổng KDL Suối Tiên nhé Yugi


Chỉ mong các bạn đủ sức khỏe để thực hiện những mong muốn của mình. Cả nhà sẽ rất vui nếu có dịp gặp được những tấm gương như vậy.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaihoangkhqs vào 07-01-2011 11:54:37
Chào mọi người
mình tên Hoàng, là học viên của HV KTKHQS và là bạn thân của Loan từ nhỏ. Mình vừa nghỉ phép vào thăm Loan, nhưng đi từ Hà Nội nên cũng chỉ gặp Loan được chốc lát.
mình có nghe Loan kể về Website này, mình có 1 bài viết về Loan muốn chia sẻ cho các bạn để hiểu rõ hơn về Loan, mình ở xa, điều kiện lại không được sử dụng điện thoại di động nên ko quan tâm Loan thường xuyên được, trăm sự ở đây mong mọi người động viên tinh thần Loan giúp mình nhé, chúng ta không quen biết nhưng cùng nhau chia sẻ với nỗi đau của Loan, về mặt tinh thần nghe các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. bài viết mình gửi dưới đây là của thằng bạn cùng nhóm chơi hồi nhỏ nay học bên Cảnh sát viết dự thi \\\"chia sẻ yêu thương\\\" , mình copy lại cho mọi người đọc nhé, mình cũng rất cảm động khi mọi người làm được nhiều cho Loan mà mình thì chưa làm được gì...

Blog trước | Blog sau
CON HẠC GIẤY THỨ 1000 Viết lúc 5:31 chiều 10/11/2010 Sửa Xoá

Một đêm khuya đầu tháng 3, Loan gọi điện cho tôi và nức nở khóc:

- Quân ơi, có kết quả kiểm tra sinh thiết rồi, Loan buồn lắm!

Lúc đó, Loan đang nằm điều trị tại bệnh viện ung bướu. Trước đó vài ngày, tôi đưa Loan nhập viện vì những cơn đau bụng quặn thắt không rõ nguyên nhân. Loan đã từng đi khám ở bệnh viện đa khoa Thủ Đức, các bác sĩ nói Loan bị rối loạn tiêu hóa, cho thuốc về nhà uống nhưng cũng không khỏi. Đến khi đi khám ở một vài bệnh viện khác, người ta khuyên nên đến bệnh viện ung bướu kiểm tra vì nghi ung thư ruột.

Tôi và Loan gần nhà nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ, có chuyện gì vui buồn đều chia sẻ cùng nhau. Gia đình Loan khó khăn nên Loan tự lập rất sớm. Tôi và Loan hiện giờ đều đang học ở Sài Gòn. Loan học ngành Ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, còn tôi là một chiến sĩ của trường Đại học Cảnh sát. Dù học khác trường nhưng chúng tôi vẫn chơi thân với nhau, thực sự tôi và Loan có một tình bạn thân khác giới thật đẹp. Từ khi học cấp 3, Loan đã viết bài cho báo Thiếu niên Tiền phong và làm thêm nhiều việc khác để kiếm tiền ăn học. Tôi khâm phục Loan vì Loan rất thông minh và kiên nhẫn, chưa bao giờ cô ấy đầu hàng khó khăn. Loan từng đạt giải Ba học sinh giỏi Văn Quốc gia, đạt giải thưởng Nữ sinh Việt Nam (năm 2006) và được tuyển thẳng vào đại học, hệ cử nhân tài năng (năm 2007). Loan sống nhiệt tình và tốt bụng với mọi người. Năm học lớp 11, chính Loan đã xin phép nhà trường tổ chức quyên góp giúp đỡ cho một bạn gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng bị bệnh ung thư máu học cùng trường. Rồi khi là sinh viên, dù bận làm thêm để lo chi phí ăn học, Loan vẫn tham gia dạy lớp học tình thương, hè và tết Loan lại dành thời gian đi làm tình nguyện. Tết 2009 tôi có cùng Loan tham gia Xuân tình nguyện, cô bạn nhỏ nhắn ấy luôn nhiệt tình, hết lòng quan tâm giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mà không hề so đo hơn thiệt khiến mọi người yêu mến. Tôi biết, không chỉ tôi mà còn có nhiều bạn bè biết đến Loan đều quý mến đức tính giản dị, hòa đồng và cảm phục trước nghị lực của cô ấy. Chỉ tiếc là, cuộc sống này quá nhẫn tâm khi bắt Loan phải gánh chịu căn bệnh ung thư quái ác.

Loan không ngờ ở tuổi 22, cô ấy lại bị ung thư ruột. Có lẽ do di truyền, vì mẹ Loan kể bên nội cô ấy cũng có người bị bệnh này. Lúc nhận được kết quả chụp CT và kết quả sinh thiết, Loan sững sờ không tin, nhưng rồi Loan gục xuống, chỉ đôi mắt đẫm nước, nghẹn ngào.

Khi tôi đến thăm Loan sau đợt phẫu thuật ở bệnh viện, trông Loan tiều tụy xanh xao và không còn vui vẻ như mọi ngày. Loan bảo:

-Bác sĩ nói còn phải mổ tiếp... Có lẽ Loan sống không được bao lâu nữa Quân ạ! Không biết có kịp làm gì không, còn bao nhiêu là dự định...

Rồi Loan òa khóc. Lần đầu tiên tôi thấy Loan khóc nức nở tuyệt vọng như vậy. Trước đây, những năm cấp ba, một buổi đi học, một buổi Loan đi làm thuê đủ việc từ gặt lúa, làm cỏ, gánh rau cho người ta để kiếm tiền phụ giúp gia đình vì bố Loan bệnh nặng, tôi vẫn thấy cô bạn thân của mình luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Những ngày ấy khó khăn chất chồng nhưng Loan vẫn lạc quan và cố gắng học giỏi. Trong xóm, ai cũng khen Loan giỏi và thương Loan nghèo nhưng ngoan hiền, nết na. Loan nói: \\\"Loan phải học giỏi để thóat nghèo Quân ạ!\\\". Nhưng giờ đây, Loan chỉ nhìn thấy tương lai mờ mịt trước mắt. Gia đình Loan vay mượn khắp nơi, mẹ Loan và hai đứa em thay nhau xuống bệnh viện chăm sóc chị. Sau lần phẫu thuật, Loan gầy đi trông thấy. Rồi những lần vô thuốc, Loan đều nôn ói và đau đớn. Loan trở nên trầm lặng và cố nén nỗi buồn vào lòng. Càng hiểu hoàn cảnh và bệnh tình của Loan, tôi càng thấy xót xa. Tôi không thể chia sẻ được cùng Loan những cơn đau hành hạ, cũng không giúp được gì nhiều, vì tôi cũng đang là sinh viên. Nhưng hành trình chống chọi với bệnh tật, với cái chết của Loan thì đã ở trước mặt, mà thời gian thì đang phải đếm ngược...

Những ngày được nghỉ phép, tôi thường tới thăm Loan, trò chuyện và động viên Loan rất nhiều. Loan thích nghe nhạc Trịnh, tôi gởi tặng Loan bài hát \\\"Tôi ơi đừng tuyệt vọng\\\" và nói: \\\"Loan cố lên, cuộc sống còn nhiều điều kì diệu lắm. Mình tự tin thì sẽ vượt qua tất cả.\\\" Loan bảo: \\\"Việc học và tất cả những điều Loan muốn làm cho những người thân của mình Loan vẫn chưa làm được. Loan cũng thương mẹ, nhà đã khó khăn mẹ phải vất vả vì Loan bệnh tật như thế này.\\\" Tôi im lặng không biết nói gì hơn.

Hôm chủ nhật, tôi lại đến thăm, Loan nhờ tôi mua cho Loan một ít giấy gấp hạc. Loan nói, Loan quen mấy em bên khoa nhi, mấy em bị ung thư máu tội nghiệp lắm. Mấy em nhờ Loan gấp hạc và bảo Loan rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc thì sẽ có một điều ước. Loan sẽ gấp đủ 1000 con hạc để ước cho mấy chị em khỏi bệnh, không biết có được không. Rồi Loan cười, tiếng cười vẫn có chút buồn buồn nhưng cũng đã bớt bi quan hơn trước. Tôi biết Loan đang cố gắng vượt qua đau đớn, từng ngày, từng ngày. Cô ấy thật kiên cường.

Thăm Loan về, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi, tại sao tôi không giúp Loan có 1000 con hạc giấy ? Ý nghĩ đó thúc đẩy tôi viết bài này gửi cho Zing Me, dù tôi chẳng có khiếu viết văn. Hy vọng tôi sẽ làm được một điều gì đó, dù là nhỏ bé để động viên người bạn thân của mình. Tôi tin, khi đọc những dòng này sẽ có nhiều người hiểu cho hoàn cảnh của Loan, sẽ đồng cảm với Loan và cùng tôi chia sẻ nỗi đau Loan đang chịu đựng. Mọi người sẽ giúp Loan có con hạc giấy thứ 1000 cho điều ước thành hiện thực. Loan ơi, cố lên, Quân tin, 1000 con hạc giấy sẽ mang lại điều kì diệu cho Loan, chắc chắn đấy!

*Chú thích ảnh: Ảnh của Loan chụp lúc sắp đi học đại học. Mình chỉ có tấm ảnh này của Loan

Địa chỉ của Loan:

Nguyễn Thị Thanh Loan

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM,

khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

Người viết:

 

Email: hoangmanhquan1905@gmail.com.

*Lời nhắn: Vì lí do cá nhân hơi tế nhị, Quân xin phép không để số điện thoại lên blog nữa nhé!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 07-01-2011 14:32:54
@thaihoangkhqs: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cho mọi người về bài viết này, rất hay và sâu lắng. Mọi người sẽ cùng ở bên cạnh Loan mà  :laugh: .
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 07-01-2011 18:00:31
@Thanh Loan: Bạn quả là tuyệt vời. Hãy tiếp tục mang niềm vui đến cho các em bé xung quanh bạn nhé! NTCM rất vui được gặp bạn!

@Cả nhà: Báo Tuổi Trẻ đã tặng thưởng cho Thanh Loan nè:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/4740311.jpg)

TT - Sáng 5-1, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tặng giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi” kèm 7 triệu đồng cho bạn Nguyễn Thị Thanh Loan (SV năm 4 lớp chất lượng cao ngành văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) tại phòng trọ của Loan ở quận 9, TP.HCM.

Khi nằm trên giường bệnh, Loan đã viết tập sách Bí mật Yokdon, tập hợp những câu chuyện Loan đã kể cho các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu.

Tinh thần lạc quan và sự kiên cường trước căn bệnh ung thư ruột của Loan trong bài viết “Viết sách trên giường bệnh” (Tuổi Trẻ ngày 23-12-2010) đã thể hiện ý chí khát khao được sống, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ.

“Loan xin cảm ơn tấm lòng của mọi người đã dành tặng và chia sẻ với Loan. Tự trái tim mình Loan xin hứa sẽ sống thật ý nghĩa với cuộc sống và kiên cường chống chọi với căn bệnh đến cùng”, Loan chia sẻ.

PHƯỚC TUẦN (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/419219/Co-SV-viet-sach-tren-giuong-benh.html )
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 07-01-2011 22:44:30
chào cả nhà.
Tối nay nhóm gồm Lehung,Tommy,Yugi và Thaispkdkc đã đến thăm Loan tại căn phòng trọ xinh xinh của em tận Thủ Đức..sau vài câu xã giao còn bỡ ngỡ,thì cả nhóm đã cùng hoà với cách nói chuyện dí dỏm,sâu sắc và dễ mến của em..những câu chuyện kết nối,những nụ cười vỡ tan ..nếu như ko bt trước ,khó ai mà đoán đc em đang mang trong người căn bệnh nan y...
(http://ca2.upanh.com/19.0.23619382.qxZ0/imag0033.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23619384.yo0/imag0034.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23619385.Znd0/imag0032.jpg)


Ko bt nói gì hơn là lời khâm phục ý chí của em.cầu chúc cho em luôn giữ đc ý chí này dù là lúc khó khăn nhất.Lehung tin rằng em sẽ làm đc.như nụ cười luôn nở trên môi em
Em đã rất bất ngờ và vui vẻ đồng ý ngay khi Lehung thay mặt dd mời em đến dự sinh nhật lần này..thế là Lehung và nhóm đã hoàn thành nghĩa vụ đc giao rùi nhé  :P(lúc đi chưa tin tưởng lắm) ,và Loan hứa sẽ mang đến tặng cho cả nhà một bài hát góp vui (Loan hát và gảy đàn ghita luôn,ghê chưa)..mọi người hãy chờ gặp mặt cô gái dễ mến này nhé..
chỉ có một điều tiếc nuối là Điệp,cô bạn mà Loan giới thiệu.cũng như em.đang phấn đấu từng giờ với căn bệnh K quái ác.sáng nay đã xuất viện về nhà ở tận Daklak(em đã di căn thời kì cuối)nên mong muốn mời luôn em dự sinh nhật đã không thành.cầu chúc cho em sẽ gặp đc kì tích cả nhà nhé.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 07-01-2011 22:54:59
Sinh nhật lần 4 này của nhà ta có lẽ sẽ rất ấm áp và hạnh phúc!
 Cảm ơn anh LEHUNG và mọi người.
Thân!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: Sonnynhan vào 07-01-2011 23:01:06
Chúc mừng mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
Sonnynhan chờ trên mạng nãy giờ đó anh lehung ơi! Cám ơn anh Lehung,Tommy,Yugi và Thaispkdkc nhiều... nhiều lắm,!
Còn 8 ngày nữa cả nhà mình sẽ gặp được một con người đầy nghị lực, hạnh phúc quá đi!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 08-01-2011 01:36:17
Tối nay Yugi rất vui và xúc động khi đc gặp và trò chuyện trực tiếp cùng em Loan, 1 cô gái đầy nghị lực, dễ thương, tài năng và luôn nở nụ cười tươi tắn trên mặt, có thể khiến người ta quên đi buồn phiền, mệt mỏi của cuộc sống và cười cùng em. Mong rằng bài thuốc sẽ có tác dụng với em.
Cám ơn cả nhà, vậy là sẽ được gặp lại em vào thứ 7 tuần sau, Yu mong em sẽ như 1 \\\"món quà\\\" rất ý nghĩa cho SN lần 4 này của nhà mình các bác nhỉ :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: hkfami vào 08-01-2011 14:49:45
hkfami sẽ lo cho em phương tiện đi & về tối 15/1, chắc sẽ nhờ một bạn nào đi cùng để hổ trợ Loan. Ai ở gần đó nhỉ ? Phale nhé?
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 08-01-2011 15:52:46
cảm ơn cô tím nhiều nha...!!! Tommy nhờ con nhắn giùm bửa đó tommy sẽ đưa Loan đi với sự giúp đỡ phương tiện của cô...!!!hihi ( vì bửa xuống thăm Loan , Tommy hứa sẽ đưa Loan đi tham gia..!!!)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 08-01-2011 20:44:39
@hkfami như những gì chị và em đã bàn với nhau..phần chị xong là tới phần của em nhé..ko đc dành ah nha.hihi.Mong rằng Loan sẽ có một ngày vui vẻ và đầy ý nghĩa cùng cả nhà mình  :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 09-01-2011 20:45:15
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: Alibaba vào 09-01-2011 21:15:22
@Thaispkdkc: Mình vui khi đọc được những dòng tâm tư của bạn dành cho em Loan nhưng cũng xin nhắn bạn một điều mà nhiều lần bạn đã quên dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Bạn viết bài không nên dùng chữ màu đỏ, vì chữ màu đỏ chỉ dùng để nhắc nhở các Mem khi có điều gì cần lưu ý thôi. Admin nhắc bạn rồi sao bạn cứ quên hoài? Bạn chú ý nhé.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 09-01-2011 21:21:26
Alibaba đã viết:
Trích dẫn
@Thaispkdkc: Mình vui khi đọc được những dòng tâm tư của bạn dành cho em Loan nhưng cũng xin nhắn bạn một điều mà nhiều lần bạn đã quên dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Bạn viết bài không nên dùng chữ màu đỏ, vì chữ màu đỏ chỉ dùng để nhắc nhở các Mem khi có điều gì cần lưu ý thôi. Admin nhắc bạn rồi sao bạn cứ quên hoài? Bạn chú ý nhé.


Chắc em lên dd không đọc kỹ nên từ lúc bắt đầu tham gia dd tới giờ em không hề biết việc sử dụng chữ màu đỏ là chỉ dành cho thông báo đến các Mem ( nếu biết thì em làm gì dám sử dụng )! Xin lỗi cả nhà, giờ biết rồi thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa!  :cheer:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 13-01-2011 09:49:09
hôm qua ,mình và Bantay có tới thăm Điệp để gửi thuốc của anh Banbe6x . Mình xin viết vài dòng về Điệp trong topic của Loan
Điệp được các bác sĩ trả về cách đây 2 tuần . Hôm qua xuống 2 anh em cữ nghĩ là Điệp nằm 1 chỗ ,sức khỏe yếu đi nhiều chứ ,mất đi nụ cười và mất đi niềm tin vào cuộc sống .
Gặp Điệp,điều đầu tiên mình thích nhất đó là  \\\" Nụ cười \\\" . Nói chuyện với Điệp mà mình không nghĩ Điệp đang mang trong mình căn bệnh ung thư .Rất hồn nhiên,rất cởi mở và rất vững tin vào cuộc sống ( mình không quá lời đâu ) . Hôm Bác sĩ trả về ,Điệp không đi lại được ,Bác sĩ bó tay rồi,không hy vọng vào thuốc tây nữa .Nhưng hôm qua mình gặp,Điệp có thể ngồi dậy nói chuyện và còn đứng dậy đi lại nữa
 Điệp còn đùa với hai anh em :
 \\\" Anh yên tâm,em vẫn đi lại được mà \\\"
 \\\" Tuần sau em sẽ đi ra ngoài sân, rồi chạy ,rồi sẽ đi chơi \\\"
Đi lại hơi khó khăn,ngồi dậy cũng khó và Ho rất nhiều ,nhưng Điệp rất vui và thích mọi người tới thăm và nói chuyện lắm .Bạn học và Bạn trên thành phố cũng hay tới chơi với Điệp thường xuyên và còn ngủ qua đêm nữa chứ hihi .
Mong rằng tết năm nay : Loan , Điệp ,Xoan và 2 anh em sẽ cùng nhau đi ăn Tết ở trên này . Tại sao không chứ ? Điệp luôn hy vọng như vậy ,nên chúng ta cũng phải hy vọng như vậy heng !
@ cả nhà : mình không có ý định quyên góp về tiền bạc và vật chất gì cả ,mình chỉ có 1 mong muốn nho nhỏ ,các bạn có thể làm 1 điều gì đó về tinh thần cho Điệp được không ?
viết thư hay gấp hạc giấy cho Điệp chẳng hạn ( Xin đừng cười vì mình biết làm 2 việc này thôi ) .Nếu các bạn làm mình xin nhận nhiệm vụ đọc thư cho Điệp nghe và gấp hạc giấy cùng các Bạn cho Điệp . Nếu ai có ý kiến khác thì đưa ra heng .
cảm ơn cả nhà nhiều !
@ Bạn hkfami và Bạn lehung hihi : em có 1 thỉnh cầu nho nhỏ . Bạn hkfami là chủ nhân của topic \\\" vượt qua cái chết để vào đại học \\\",Bạn lehung là chủ topic này .  2 topic này có thể trở thành 1 ,để mọi người có thể nhớ tới Ngọc Hân được không ? Ngọc Hân mất sắp được 1 tháng rồi ,mong rằng những kỉ niệm về Ngọc Hân vẫn được giữ ở topic naỳ và trong lòng mọi người
Xin chia sẻ với cả nhà 1 chuyện ,gặp Điệp mình lại quen được Xoan bị ung thư máu . Có 1 điều trùng hợp là cả 3 bạn đều ở cùng huyên,quen biết nhau .Xoan còn ở cạnh nhà Điệp,hiện tại đang học ở Sài gòn . Mình không tin có chuyện trùng hợp như vậy ,có lúc nào ở đây có cái gì đó gây ra bệnh ung thư không

Mình xin lỗi vì bôi chữ màu đỏ . Mình hy vong có ai đó biết nguyên nhân và có thể giúp gì đó
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 13-01-2011 12:44:48
Cảm ơn bymyside4 và bantay thật nhiều.

Mình cũng đồng ý với Trung.thật ra ngoài vật chất, cùng nhau động viên khích lệ tinh thần cho các em mới chính là điều cần thiết vào lúc này.Ấm lòng biết mấy khi có những người bạn ko quen biết tuy lạ mà bỗng hoá quen.rồi còn nhận nhiệm vụ ngồi đọc thư cho mình nghe nữa..mọi kì tích đều xuất hiện ỡ những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nhất phải ko các bạn,hy vọng sẽ có ngày các bạn thực hiện đc ước mơ của mình .Sẽ luôn khoẻ mạnh và cùng gặp lại nhau.Cùng hướng về tương lai với những ước mơ tuổi trẻ tươi đẹp.

Vậy mình cùng nhau làm một việc gì đó khích lệ tinh thần của các em đc ko cà nhà,như là xếp những cánh hạc hy vọng gửi cho các em chẳng hạn.vì lehung thường nghe nói.nếu bạn có đủ 1000 con hạc giấy hoặc là ngôi sao thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực(ko bt có đúng ko)nhưng cũng ko là điều lớn lao lắm phải ko cả nhà
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: tommyleewrong vào 13-01-2011 12:48:59
Huhu tommy hổng có biết xếp hạc  :(  vậy nên tommy sẽ xếp sao ạh  :laugh:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 13-01-2011 13:35:11
vậy tommy viết thư đi heng ! không thì nhờ Ken chỉ cho ,Ken gấp đẹp lắm đó hihi . Cảm ơn anh Lehung va Tommyleerong (tên gì mà dài ) đã ủng hộ hihi. Vậy là tạm thời có 3 người :
Anh lehung,tommyleerong,bymyside .
mình đạt chỉ tiêu là 1000 con hạc giấy heng . 1000 mà chia 3 là 333 dư 1 .
vậy mỗi người tạm thời là 333 con ,anh Lehung lớn nhất nên gấp 334 hihi .
Giấy gấp Hạc dễ mua lắm,ở ngoài hiệu sách hay siêu thị đều bán .
@ Tommyleerong : nếu Ken không chỉ cho tommy,thì tommy cứ ra mua giấy đi,ở đó có hướng dẫn gấp đó hihihi
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: tommyleewrong vào 13-01-2011 13:38:11
tommy sẽ gấp sao bymyside ơi vì tommy đã mua giấy gấp sao rùi :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 13-01-2011 13:48:46
vậy cũng được ,tommy sẽ gấp Sao .Vậy mình sẽ gấp Sao và Hạc giấy luôn . tạm thời anh Lehung 500 ,em 500 ,hihi . Còn tommy gấp sao
thời gian không chờ đợi ai cả và cũng không ai ngồi đợi thời gian . Hãy ngồi xếp lúc rãnh rỗi nha hihi
chúc cả nhà có ngày làm việc thật vui !
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 13-01-2011 13:49:43
Gấp hạc là nghề của chàng hihi :laugh:  Moon tham gia nữa, vậy là 4 người mỗi người 250 con hạc. Fullmoon sẽ tặng thêm Bạn Loan 20 con công và 20 con bướm.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 13-01-2011 13:55:05
@fullmoon : món quà này dành cho Điệp heng,hihi .
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 13-01-2011 14:02:09
hihi sao cũng được anh...!!!
Moon xin nhận thêm 250 con hạc nửa vậy là Moon 500 con hạc, 20 con Công và 20 con bướm, anh Lehung 250con và anh bymyside 250con. Vậy là đủ yêu cầu đề ra...hihi vui vui
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 13-01-2011 14:19:06
bymyside hơi nhiều chuyện 1 tí xiu ( phức tạp ) hihi. Món quà này mình muốn nhiều người gấp tặng cho Điệp . Hiện tại có 3 người nên mình chia 3,nếu có người nào đó nữa thì mình lại chia tiếp . hi,được không fullmoon ?( Phức tạp lắm hihi )
ủng hộ heng fullmoon .Cảm ơn fullmoon
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 13-01-2011 15:22:50
Em đăng ký viết thư cho bạn Điệp nhe các bác.  :laugh:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 13-01-2011 19:23:27
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
.......Xin chia sẻ với cả nhà 1 chuyện ,gặp Điệp mình lại quen được Xoan bị ung thư máu . Có 1 điều trùng hợp là cả 3 bạn đều ở cùng huyên,quen biết nhau .Xoan còn ở cạnh nhà Điệp,hiện tại đang học ở Sài gòn . Mình không tin có chuyện trùng hợp như vậy ,có lúc nào ở đây có cái gì đó gây ra bệnh ung thư không....[/color]

Sao mình không gấp hạc và viết thư cho Xoan nữa cả nhà
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 14-01-2011 00:49:52
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
bymyside hơi nhiều chuyện 1 tí xiu ( phức tạp ) hihi. Món quà này mình muốn nhiều người gấp tặng cho Điệp . Hiện tại có 3 người nên mình chia 3,nếu có người nào đó nữa thì mình lại chia tiếp . hi,được không fullmoon ?( Phức tạp lắm hihi )
ủng hộ heng fullmoon .Cảm ơn fullmoon

Yugi chắc gấp 0 đẹp và lẹ như mọi người nên chỉ xin phụ 1 phần với Moon, vậy 1000 con hạc cho Điệp sẽ chia làm 3 : a Lehung 300,bymyside 300 và Moon+Yugi 400 (Yugi chắc đc khoảng 100 :D) :P
@Moon: chỉ a gấp với,a phụ gấp với e, đc phần nào hay phần đó, quan trọng là mau xong sớm he :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 14-01-2011 07:49:38
mình xin phép viết về Xoan cũng ở Topic này luôn
qua Điệp mình biết được 1 số thông tin về Xoan . Điệp cho mình số điện thoại của Xoan nhưng mình chưa liên lạc . Xoan cũng ở cạnh nhà Điệp ,cũng đang học Đại học ở dưới Saì gòn . Xoan bị ung thư máu .Loan ,Xoan ,Điệp có biết nhau vì cả 3 bạn ấy đều ở cùng huyện và có học chung trường phổ thông .
 Hiện tại mình chưa liên lạc ,chưa gặp Xoan nên mình không biết làm như vậy Xoan có thích không nữa . Nên hiện tại các Bạn xếp Hạc và viết thư cho Điệp thôi heng ,bởi mình biết chắc Điệp sẽ thích ,sẽ vui lắm
 
 Vậy là có thêm Yugidazai rồi  :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: phonui_dalat vào 15-01-2011 20:50:16
cho phonui góp phần với.!!!chừng nào thì sẽ gửi lên cho Điệp???
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 17-01-2011 10:26:24
ngày 29 / 1 nhà Bạn .Bạn có thể gửi ở Quán cơm . Mình sẽ gửi cho Điệp
Cảm ơn Bạn
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: phonui_dalat vào 18-01-2011 11:16:15
phonui có \\\"nhiệm vụ\\\" gấp thêm bao nhiêu con hạc nữa thì mới đủ???
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 18-01-2011 13:22:42
100 nha Bạn . Cảm ơn Bạn nhiều .
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 20-01-2011 00:44:18
Đọc bài này mình thật cảm thông và xót xa cho số phận các em. Mình chỉ xin cầu chúc các em thật nhiều may mắn...và cầu mong rằng phép màu sẽ đến với các em.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 20-01-2011 14:26:21
Chào cả nhà
hôm qua mình và Bantay có ghé thăm Điệp . Hiện tại sức khỏe của Điệp đang tiến triển rất tốt ,Điệp có thể đứng dậy đi lại bình thường rồi ,tuy hơi khó và phải hạn chế đi lại . Hai anh em có mang món quà của Loan gửi cho Điệp  và 2 cái mũ len của chị Tieuhuongduong
Mình được Điệp chia sẻ 1 câu chuyện .Chỗ Điệp sống cũng có người vừa mất vì bị bệnh ung thư . Có 1 điều hơi buồn ở đây là ,từ lúc phát hiện bị bệnh và chết thật là ngắn ,chỉ 3 hay 4 ngày . Tinh thần ,sự lạc quan thật quan trọng đối với người bị bệnh này . Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những món quà về tinh thần gửi tới Điệp ,Loan ,và cả Xoan nữa .
 @ cả nhà : hiện tại Xoan đang học ở trường dh Công nghiệp tp hcm .Các bạn có thể rủ  ( rê ) Xoan tham gia các hoạt động của diễn đàn ở Tp đấy  :) .
Tết năm nay chắc sẽ ăn (quậy ) Tết vui ở trên này lắm đây,nhưng hơi buồn 1 tí xíu vì phải tốn tiền lixi cho 3 người bạn mới hihi
Cảm ơn cả nhà nhiều !
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: hkfami vào 20-01-2011 14:46:26
@ bymyside : cái này hơi lạc đề nhưng biết bạn thường loanh quanh ở đây nên nhắn luôn  :laugh:  :laugh:  :laugh: : tiền mua bánh Orion còn dư đây - 17k/hộp, vậy hkfami sẽ chuyển trả cho bạn - Hãy nhắn số tk cho hkfami

Từ hôm sinh nhật đến nay Loan có khỏe lại nhiều chưa các bạn ơi?
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 20-01-2011 15:20:32
hkfami đã viết:
Trích dẫn
@ bymyside : cái này hơi lạc đề nhưng biết bạn thường loanh quanh ở đây nên nhắn luôn  :laugh:  :laugh:  :laugh: : tiền mua bánh Orion còn dư đây - 17k/hộp, vậy hkfami sẽ chuyển trả cho bạn - Hãy nhắn số tk cho hkfami

Từ hôm sinh nhật đến nay Loan có khỏe lại nhiều chưa các bạn ơi?


Cô Tím ơi! Bạn Loan khỏe mạnh lại nhiều rồi.  :laugh:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 20-01-2011 15:36:20
@ hkfami :nhờ cô mua giấy gấp hạc và gấp sao để ở quan cơm heng ,Bạn nào cần thì liên hệ với quan cơm heng . Cảm ơn cô  :) .
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: phonui_dalat vào 20-01-2011 16:04:34
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
100 nha Bạn . Cảm ơn Bạn nhiều .

   :woohoo:  \\\"sung\\\" quá, lại có \\\"đồng minh\\\" nữa, phonui đang sở hữu khoảng 700 hạc giấy oy. phonui gửi xuống hết nha....
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 20-01-2011 17:33:31
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn

 .....@ cả nhà : hiện tại Xoan đang học ở trường dh Công nghiệp tp hcm .Các bạn có thể rủ  ( rê ) Xoan tham gia các hoạt động của diễn đàn ở Tp đấy  :) .
Tết năm nay chắc sẽ ăn (quậy ) Tết vui ở trên này lắm đây,nhưng hơi buồn 1 tí xíu vì phải tốn tiền lixi cho 3 người bạn mới hihi
Cảm ơn cả nhà nhiều !

Wow vậy mình sẽ rủ rê thiệt nhiều lun,cùng chung một ngôi trường mà giờ mới được biết,nhưng biết thì hết sức là vui mừng.
Thân!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 20-01-2011 22:50:59
Trích dẫn
hkfami đã viết:


Từ hôm sinh nhật đến nay Loan có khỏe lại nhiều chưa các bạn ơi?


 Chào cả nhà.Loan nhờ Lehung gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người,nhờ sự động viên của nhà mình,hiện sức khoẻ em tương đối ổn định.Loan nói,mấy anh chị ,cô chú tuy xa lạ nhưng đã cùng an ủi,động viên Loan như những người thân trong gia đình.Loan rất xúc động và hứa sẽ luôn cố gắng chiến đấu ,ko lùi bước trước căn bệnh của mình.và cũng như ko phụ lòng của gia đình mình dành cho em.tuy sức yếu nhưng Loan cũng xin đc tham gia DD và hy vọng đc góp sức cùng cả nhà thêm niềm vui cho những người bất hạnh khác..chúng ta cùng chào đón thành viên mới tham gia DD này nhé các bạn..nick của Loan là ..mà thui các bạn đoán đi hen ..hihih
@hôm qua.19/1.Loan đã đi xét nghiệm ở bệnh viện ung bướu để xem có gì thay đổi cho căn bệnh của mình.ngày 26/1 tới đây Loan sẽ tạm biệt mọi người để ra viện K ngoài Hà Nôi điều trị thử thuốc mới..cả nhà ơi ,chúng ta cùng động viên và chúc Loan gặp nhiều may mắn.nhất là sẽ gặp đc đúng thuốc và khoẻ mạnh phải ko cả nhà.
Mong các bác ở ngoài miền Bắc có thể giành chút thời gian để đến chia sẻ và động viên khi Loan ra ngoài đó chữa bệnh.thanks các bác nhiu nhiu :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 26-01-2011 20:11:38
Sáng nay.thành viên Lano (em Loan)đã lên chuyến xe sớm để ra viện K tìm hy vọng mới cho căn bệnh của em.vậy là tết này em phải đón một cái tết xa nhà,xa bạn bè.đối diện với những cơn đau để tìm hy vọng cho sự sống.
cả nhà mình cùng chúc Lano gặp nhiều may mắn và dũng cảm trong trận chiến chống lại số phận nha cả nhà..
@các bác ở miền bắc ơi.có thể dành chút thời gian ghé thăm và động viên cho Lano nhé.có các bác nơi phương xa lạ.chắc Lano sẽ ấm lòng hơn rất nhiều. :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 26-01-2011 23:54:46
Thaidzuy hy vọng Nhóm thực hiện GTA-HN2011 sẽ bên Loan (thành viên lano) cũng như trong những ngày giáp Tết, bác nào thu xếp chạy qua thì thật tuyệt ạ.

Chúc Lano nhiều may mắn trong chuyến đi này!

Thân,
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: haybanglong vào 27-01-2011 21:56:15
Chào các bạn!
Có bạn nào biết hiện nay Lano đang nằm ở khoa, phòng nào của BV K không a? và nằm ở cơ sở 1 hay 2 của BV K. Có thể thông tin lên DD số điện thoại của Lano không ạ?
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: k87yeng vào 27-01-2011 22:03:06
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Chào các bạn!
Có bạn nào biết hiện nay Lano đang nằm ở khoa, phòng nào của BV K không a? và nằm ở cơ sở 1 hay 2 của BV K. Có thể thông tin lên DD số điện thoại của Lano không ạ?


Chào cô Haybanglong,

Cảm ơn cô đã quan tâm tới em Loan (nick Lano). Loan lên chuyến xe ra HN từ sáng qua và em mới tới HN lúc 7h tối hôm nay, hiện mệt nên đã đi ngủ rồi. Em ra viện K thử loại thuốc mới, trước mắt em ở lại nhà của người bạn của Bố nên hiện chưa rõ Lano sẽ nằm ở khoa, phòng nào của viện K. Cô có thể liên hệ Lano qua số ĐT sau: 0983 388 870.

Cảm ơn cô rất nhiều. :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 28-01-2011 14:48:09
Chào cả nhà
 Vậy là Tết này Lano ăn tết ở ngoài Bắc rồi . Hơi buồn một tí ,nhưng vui cho Anh chị ở ngoài Bắc ,có 1 Bạn ở Đăklăk ra ăn tết ở ngoài đó . Chắc anh chị ngoài đó tốn tiền lì xì lắm đây hihi .
 Bệnh của Điệp cũng đang tiến triển tốt ,hy vong Lano cũng vậy . Tết năm nay lạnh nhưng sao thấy ấm quá  :)  .
@ Anh chị ở Hà nội : Đêm giao thừa gắng rủ ( rê ) Lano trốn viện để đi phát quà với cả nhà heng ! :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: haybanglong vào 28-01-2011 20:32:58
Chào cả nhà!
   Hôm nay đã 3 lần mình gọi điện cho Loan nhưng không thấy trả lời. Có thể Loan đi đường xa còn đang mệt, hoặc có quá nhiều người gọi điện thăm hỏi nên bạn cũng mệt, mình rất thông cảm với em. Nếu ai có được thông tin gì về bệnh cũng như địa chỉ ở nhờ, nơi nằm chữa bệnh của Loan thì thông tin ngay lên DD để nọi người biết nhé, Bởi nếu tất cả chúng ta muốn biết thông tin mà ai cũng cứ phải gọi cho Loan thì cũng mệt bạn ấy quá. Mình nể quá nên không gọi nữa. Rất mong có được thông tin từ DD.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 28-01-2011 21:12:49
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
   Hôm nay đã 3 lần mình gọi điện cho Loan nhưng không thấy trả lời. Có thể Loan đi đường xa còn đang mệt, hoặc có quá nhiều người gọi điện thăm hỏi nên bạn cũng mệt, mình rất thông cảm với em. Nếu ai có được thông tin gì về bệnh cũng như địa chỉ ở nhờ, nơi nằm chữa bệnh của Loan thì thông tin ngay lên DD để nọi người biết nhé, Bởi nếu tất cả chúng ta muốn biết thông tin mà ai cũng cứ phải gọi cho Loan thì cũng mệt bạn ấy quá. Mình nể quá nên không gọi nữa. Rất mong có được thông tin từ DD.

 chào chị haybanglong.chị thông cảm cho Loan nhé.chính em hôm nay cũng ko thể liên lạc đc với Loan..đến chiều nay em mới nhận đc tin.
cả ngày hôm nay Loan vào Viên K làm xét nhiệm,không ai có thể liên lạc đc chị ah.chiều nay Loan đã về nghỉ ngơi.ngày mai tiếp tục nội soi .do chưa quen trời lạnh và sức khoẻ yếu.em mệt rất nhanh và đi nghỉ rất sớm..do vậy làm cho nhiều người gọi điện thoai thăm hỏi em mà ko thấy bắt máy và trả lời.trước khi đi nghỉ.Loan đã nhờ Lehung gửi lời cảm ơn và xin lỗi về chuyện này.mong cả nhà thông cảm cho Loan.
Hiện nay em đang ở nhờ nhà  chú Sơn bên chung cư Hoàng Mai.Lehung báo cáo hết ah. :(
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: k87yeng vào 29-01-2011 07:55:55
Ken xin chiếm ít đất để nhắn nhủ tới các bạn đang có kế hoạch tặng quà cho Điệp:

Bạn nào tặng sao, hạc và viết thư cho Điệp thì cố gắng xong sớm nhé, tối thứ 2 Ken về quê và Ken cần hoàn thành nhiệm vụ với Bymyside là trung chuyển quà về Daklak, và Bymyside sẽ mang đến cho Điệp. Các bạn để quà ở đâu thì liên lạc với Ken chạy qua lấy. Cảm ơn các bạn.

Về em Loan:

Chào mọi người. Hôm qua Loan đã đến viện K làm rất nhiều xét nghiệm, cả nội soi,...nên em ấy rất mệt, và không thể nghe điện được. Hôm nay Loan phải nội soi trực tràng, Loan nói sẽ đau lắm nên sợ không dám ngủ. Nghe mà tội nghiệp quá. Loan nhờ anh Lehung gửi lời cảm ơn và xin lỗi nếu anh chị nào gọi mà Loan không nghe máy. Mong cả nhà thông cảm cho Loan vì bản thân em ấy cũng không muốn như thế đâu ạ. Chúng ta cùng cầu chúc cho em mau khỏi bệnh nhé. Tết này ngoài đó có lẽ sẽ buồn và đơn độc lắm, cố lên nào Loan, chị Ken tin em làm được mà. Cố lên.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: haybanglong vào 29-01-2011 09:02:44
Chào cả nhà!  
   Mình cũng đã hình dung ra những khó khăn mệt mỏi mà Loan đang phải gánh chịu nên rất thông cảm với em. Vì vậy nên mình mới mong rằng: chỉ nên có 1 vài người gọi điện hỏi thăm thường xuyên tiến trình chữa bệnh của Loan rồi thông tin lên DD cho mọi người cùng biết; khi nào Loan nằm viện, có chỗ ổn định hơn thì mọi người sẽ vào thăm. Mình nghĩ rằng hiện nay Loan đang ở nhờ, cũng có thể chủ nhà họ không muốn nhiều người lạ đến thăm nhà nên khi có đk mình phải hỏi ý kiến Loan có nên đến chơi với Loan tại nhà không. Mong tin của các bạn!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: thaispkdkc vào 29-01-2011 12:02:25
Quà của Điệp mình gửi bên 2k, nhờ k87yeng lấy giúp! Cám ơn nhiều nhiều.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 29-01-2011 21:41:12
chào cả nhà & chị haybanglong.
lehung xin đc cảm ơn đến tất cả .đang quan tâm và giúp đỡ cũng như theo dõi bệnh tình của lano.Do lehung đã nhận lano làm em gái vì vậy xin đc nhận trách nhiệm cập nhật tin tức về em cho cả nhà..
Ngày hôm nay Lano đã làm nội soi trực tràng.sau khi làm xong em rất đau và mệt,nhưng vẫn còn nhờ chị họ đang đi cùng em nhắn lời cảm ơn đến DD.từ chiều đến giờ em đang nghỉ lấy sức để tối nay làm tiểu phẫu.theo lời người nhà cho biết.
Bác sĩ điều trị nói rằng do bệnh của em phát hiện sớm.em thì có một nghị lực rất cao cho nên kết quả điều trị rất khả quan.Thật là một tin vui phải ko cả nhà..
lehung đang chờ tin tức sau cuộc tiểu phẫu của em.sẽ thông tin cho cả nhà đc biết ngay.
@chi haybanglong yên tâm ,cám ơn chị nhiều lắm.em sẽ cập nhật tình hình cũng như chị đã mong muốn nhé.Thanks chị
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lathuvang vào 29-01-2011 23:45:21
Chúc ca tiểu phẫu cho Lano thành công để em được đón một Mùa Xuân Yêu Thương.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 30-01-2011 04:01:41
Chào Cả Nhà
Lời đầu xin cầu chúc cho Loan = TV Lano mau chóng bình phục sức khỏe, sau ca tiểu phẩu,sớm về nhà sum hợp với GĐ,anh em bè bạn trong những ngày tết nguyên đán Lano nhé
Tối nay Xlpl có dịp ngồi đọc kỹ lại tr hợp của Lano, mà các bạn đã viết. cùng xem ít hình ảnh và đoạn video Clip lúc em cầm đàn ngồi hát trong ngày SN của DĐ lần thứ 4 vừa qua.nhìn Lano ngồi hát mà thấy lúc cơn đau đến với em.thấy mà thương cho em lắm. làm lòng tôi nghĩ đến hoàn cảnh của Loan, cho nên tôi viết bài này.để mong tìm ra sự thật hoàn cảnh của em, sau cơn đau về thể xác,và chắc chắn rằng em còn nỗi đau về tinh thần vật chất nữa ?
Chắc là các Bạn cũng hiểu. khi gđ có người mang trọng bệnh. điều trị lâu dài sự tốn kém chắc là khủng khiếp lắm ?
Qua bài Báo đăng tin + 8 trang mà các TV viết.tôi kg tìm thấy hoàn cảnh của em và GĐ em trong này.cho nên tôi mạo muội viết lên. những gì mà tôi cảm nhận khó khăn,ở trong hoàn cảnh của em, và gđ em đang gánh chịu.
Lời đề nghị của tôi,là các bác nên tìm hiểu xác minh về gia cảnh của Loan.để chúng ta biết mà sẳn sàn chia sẻ phần nào cho gđ em.trong lúc khó khăn này.dầu gì Lona cũng là 1 TV trong ngôi nhà NTCM rồi
Qua bài viết của anh Trung, bymyside4 \\\"Bạn của chị Hkfami + Lehung73\\\" biết là gđ của Loan cũng ở Daklak ? vậy Bymyside & Bantay & K87yeng có thể xác minh tr hợp này và cập nhật thông tin,làm món quà đầu năm cho cả nhà luôn được kg vậy ? rất mong tin từ các Anh chị héng.  ;)
Năm hết tết đến chúc cho cả nhà NTCM gặp nhiều may mắn trong cuộc sống trong năm mới. Vạn Sự Như Ý
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: banron vào 30-01-2011 10:22:40
Ủng hộ ý kiến của bác xulanhphanlan.
Em Loan đã thể hiện niềm tin vào cuộc sống, rất đáng khâm phục.
Spam một chút: Loan -> Lano và bây giờ bác xulanhphanlan thêm cách viết mới: Lona !!!  :)
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Chào Cả Nhà
...dầu gì Lona cũng là 1 TV trong ngôi nhà NTCM rồi
...
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 30-01-2011 11:35:14
chào cả nhà
Vào ngày mùng 3 Tết mình sẽ tới nhà Loan ,Điệp,Xoan chơi ( nhận tiền li xi  :) ) . Và sẽ đi qua 3 anh em thiểu năng ở Kon tum nữa . Nếu Bạn nào tham gia thì đi cùng mình nha . Chuyến đi hơi xa nên nếu đi thì các Bạn chuẩn bị tinh thần nha .
Con trước Tết mình không chủ động về thời gian được . Mình có thể qua nhà của các Bạn  nhưng chưa biết thời gian cụ thể .
Cảm ơn anh chị đã quan tâm tới Lano  .
Chúc Anh Chị có 1 năm mới thật vui ,hạnh phúc và sức khỏe dồi dào
Mong Lano có kết quả tốt
@ Các bạn gấp hạc : Cảm ơn các Bạn nhiều lắm ,Điệp có nói 1 câu vui lắm :  \\\" nếu mỗi ngày Điệp tháo 1 con Hạc giấy ,thì mất 12 năm để tháo hết Hạc giấy mà Điệp đang có đấy   \\\" .Tết năm nay Điệp sẽ vui lăm đây khi nhận món quà của các Bạn ...
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 31-01-2011 12:22:32
chào cả nhà.
xin lỗi vì hôm qua đi miền Tây về hơi khuya. nên Lehung chưa cập nhật tình hình của Lano cho cả nhà bt.
-sau ca tiểu phẫu thành công,sáng qua Lano đã tỉnh và đc đưa ra phòng hồi sức để truyền nước .tinh thần và sức khoẻ của em rất tốt..các bác sĩ động viên em rất nhiều cũng như tin tưởng em sẽ điều trị thành công căn bệnh này.
hiện em sẽ còn vào 5 toa thuốc để tầm soát di căn.nếu mọi chuyện tốt đẹp và ổn định thì bệnh viện sẽ cho em về ngày 30 tết này.nhưng ko bt là em có về đc ko vì hiện tại ko còn vé để mua nữa.
chỉ cần có hy vọng chữa khỏi bệnh là Lano vui lắm,em cảm ơn tất cả mọi người ,các thành viên miền Bắc,sáng qua dành thời gian quý báu để đến thăm em(L nói là anh Đại và chị Nga..lehung chỉ bt vậy ..huhu)và hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu đến cùng.ko phụ lòng tin của nhà mình ..các bạn tiếp tục động viên L nhé. :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 31-01-2011 12:25:50
@xulanhphanlan: cảm ơn anh đã nói lên điều day dứt lâu nay mà em ko bt phải viết như thế nào.nay có lời mở đầu của anh.Lehung cũng có vài ý mạo muội gửi đến cả nhà.
Sau khi quen biết và qua những người bạn,cô giáo của em.Lehung đc bt.gia đình L  là một gia đình nghèo,quanh năm quanh quẩn mưu sinh nhờ mảnh vườn nhà.  khi vừa phát hiện bệnh của L.thời gian đầu gia đình đã cầm cố đất đai cho ngân hàng.ko đủ,mẹ Loan cũng đã vay tiền trả lãi hàng tháng bên ngoài.L có tất cả 3 chị em.tất cả đều đang đi học.Ba L thì do căn bệnh thoái hoá cột sống hành hạ nên cũng ko làm đc việc nặng hơn.tất cả mọi chuyện đều đặt lên đôi vai của mẹ em.(lúc L chưa vào Đại học,em là một tay giúp đỡ cho mẹ rất đắc lực,đã có đề cập trong bài viết trên).Vậy mà mẹ em vẫn cố gắng tần tảo.dành dụm vừa lo trả lãi tiền vay mượn,nuôi gia đình,chi phí cho L chữa bệnh.thật là quá sức
nhận thức đc việc này.L học rất giỏi,đạt đc hoc bổng để gánh chi phí ăn học của mình.ngoài ra để có thêm tiền chữa bệnh.em đã phải đi làm thêm.nhờ vậy em đã vượt qua đc những ngày tháng nơi Sài Gòn này.tuy vậy em vẫn canh cánh bên lòng.làm sao mình mau khoẻ lại.đủ sức đi làm kiếm tiền phụ mẹ trả nợ,số tiền nợ mà gia đình đã vay để chữa trị cho em đã vượt con số trăm triêu  :( để mẹ em bớt gánh nặng mà nghỉ ngơi.cũng vì việc này mà dạo này mẹ L đã đổ bệnh.
mới đây lehung hay tin cả nhà đang dự định bán luôn mảnh vườn đang  mưu sinh để trả nợ và tiếp tục cho L chữa bệnh,nhưng do người ta trả quá thấp nên chưa bán đc.rồi đây đến nguồn sống gia đình cũng bán luôn thì nhà em bt sẽ làm gì.bt sống ra sao.L bảo em ko cho nhà bán vì rồi bt sống bằng gì.mà mẹ thì cứ bảo ko sao,miễn là em hết bệnh.
để cho khách quan về những thông tin này.lehung xin đc cám ơn và nhờ các bạn xác minh giúp một chuyến nhé bymyside4K87yeng..Sau đó nhờ cả nhà dang rộng vòng tay xem có thể giúp gì cho L về việc này để em an tâm điều trị bệnh cả nhà nhé  :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: yugidazai vào 31-01-2011 15:38:37
e rất ủng hộ ý kiến của mọi người, mong bymyside4 và Ken sẽ xác minh giúp gia đình e Loan trong dịp Tết (ráng xin đi nhé Ken :) )
Nếu BQT đồng ý đề xuất của bác xulanhphanlan thì xin nhờ cuyển bài viết của bác xlpl sang mục \\\"Hoàn cảnh chờ xác minh\\\" lun ạ :P

@bymyside4: cho Yugi xin lỗi về phần hạc của mình, do bữa h bận quá + mới biết gấp hạc nên Yugi ko kịp hoàn thành phần của mình (dù chỉ có 100 con :( ), hôm thứ 7 Yugi đã cố hết sức gấp đc xong 50 con để hôm qua đi Tiềng Giang giao cho Ken lun. chỉ được 1/2 nhiệm vụ đã hứa thôi, sorry mọi người :(
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 31-01-2011 20:09:12
Chào cả nhà
Hiện tại có Ken và mình sẽ tới nhà Lano . Bạn nào ở Tp Buôn Ma Thuột thì đi cùng với tụi mình nha . Cách Tp Buôn Ma Thuột khoảng 30 km thôi .
Sau khi tới nhà Lano ,mình sẽ tới nhà Xoan và Điệp . Sẽ mang món quà của các Bạn gửi tặng cho Điệp . Mong các Bạn đi cùng với tụi mình nha .
 @ Yugidazai : Cảm ơn bạn nha ,mình sẽ kể cho Điệp nghe chuyện này , không sao đâu hihi . Lần sau mình sẽ phạt Yugidazai vì không hoàn thành nhiệm vụ ( mình cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ  hihi )
Hôm qua mình và Xoan cũng qua thăm Điệp ,mấy hôm nay Điệp cũng mệt lắm ,hôm qua cũng đỡ và khỏe hơn rồi .
@ Lano : lâu lâu Lano gửi tặng cả nhà 1 câu chuyện nha  :) .
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: haybanglong vào 01-02-2011 20:58:59
Chào anh LeHung và các bạn!
   Mình rất cám ơn anh LeHung đã thường xuyên cập nhật tình hình của Lano. Mình rất tiếc vì bé con nhà mình đang bị ốm nên chưa đến thăm Lano được. Mình thực sự rất mong có cơ hôi gặp được cô gái đầy nghị lực như Lano, mình gặp không chỉ để động viên em mà ngược lại em giúp cho mình thấy mình vẫn đang quá may mắn và biết bằng lòng với những gì mình có.Em mới tiểu phẫu tối 29/01 mà tối 31/01 đã có thể viết gửi tặng mọi người 1 câu chuyện rất thật trong đời nhưng vô cùng ý nghĩa, sâu sắc, chị rất cảm phục nghị lực của em; cám ơn em thật nhiều! Mình không hiểu còn 5 toa thuốc là làm những gì, có phải là truyền hóa chất không? và sao không tiếp tục chữa ở HN mà lại quay vào TPHCM. Liệu mấy ngày Tết em có còn ở HN không ạ! Và nếu còn ở HN thì em đang ở đâu? Chúc em sang năm mới sẽ chóng bình phục sức khỏe, tìm được nhiều hơn nữa niềm vui trong cs và có thêm nhiều tác phẩm hay.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 01-02-2011 21:26:03
@chị haybanglong.cảm ơn rất nhiều về sự theo dõi cũng như những lời động viên của chị dành cho Loan.lehung xin cập nhật tin mới nhất của Loan cho cả nhà biết.

-Sau ca tiểu phẫu thành công,hôm nay Loan còn vào thêm một toa thuốc nữa thì ngày mai bác sĩ sẽ cho em về vui tết với gia đình.khoảng 4 tuần sau Loan lại phải quay ra HN (theo lời dặn của bác sĩ điều trị)để tiếp tục vào 5 toa thuốc tầm soát di căn(hoá chất)chứ ko phải trong SG chị haybanglong nhé..một manh thường quân ngoài đó đã giúp em có một vé máy bay vào thành phố trong ngày 30 tết.em rất vui nhưng lại lo ko có xe về Daklak kịp vì khi vào đã là 3g chiều.May là lehung đã nhờ đến sự trợ giúp của anh Sonnynhan..Loan đã có vé bay về daklak tới nơi chỉ hơn 7g tối..em vui lắm và cảm ơn rất nhiều.nhưng lại ngại vì ko bt làm sao trả nợ ân tình của mọi người quan tâm em.đến đây Lehung đã tạm thở nhẹ nhõm và vui với em.

-Chiều nay gần 15g.người nhà thông báo Loan bị dị ứng và sốc thuốc.đang chuyển vào phòng cấp cứu,bác sĩ chuẩn đoán xuất huyết dạ dày.mọi chuyện quay ngược lại mốc ban đầu.chờ đợi và lo lắng cho em.

-Hơn 17g bác sĩ thông báo em đã tỉnh và qua cơn nguy cấp.nhưng còn yếu và phải ở lại ko về đúng như dự tính.nhanh nhất là phải mùng 2 tết em mới có thể về.nghe mà thở phào nhẹ nhõm,rồi lại thấy thương em quá.ước mơ nhỏ nhoi mà em ko thực hiện đc.ko về sum họp đc ngày cuối năm.Trưa đó em còn gọi cho mình và nói\\\"a2 ơi.khi em từ HN vào,em sẽ tranh thủ ghé vào bệnh viện ung bướu thăm và trang trí phòng của các bé ở lại ko về nhà đc,thương mấy em lắm,em đã gắp đc 2000 con hạc rồi nè,rồi quay lại sân bay để về nhà\\\"..vậy mà cũng ko thành,bây giờ quan trọng là sức khoẻ của em bình phục là uu tiên phải ko cả nhà..chúc L mau khoẻ để thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của mình nhé cả nhà.
Hiện Loan vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của viện K đó mấy bác. :(
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 02-02-2011 07:59:04
Chào cả nhà
Anh chị ở ngoài Hà nội dành ít thời gian đến ăn Tết và đi chơi với Loan được không . Mong tin của Anh chị  :)
@Haybanglong : Lano lớn rồi mà thích nhận tiền Lixi lắm  :) ( giống mình lắm ),Tết bạn đến Lixi cho Lano nha :)
@ Lano : Có mấy anh chị ở ngoài đó rồi ,năm nay ăn Tết ở đó mấy ngày rồi lại về Daklak cũng được ,không sao đâu . Phải mau khỏi bệnh đấy
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 02-02-2011 12:15:19
Nghe tin Pé Loan sốc thuốc mà lòng bất an...!!!!
Chỉ biết cầu mong em mau lành để đón tết...!!!
Lano : anh xếp cho em 1 con rồng rồi mau khỏi bệnh vô anh lixi cho con rồng ( làm bằng hiện kim đó hen...!!!)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: kevinkent1190 vào 04-02-2011 11:20:29
Năm mới đến rồi, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Loan . Thân!!!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 04-02-2011 17:57:15
chào cả nhà..
Sáng nay lehung vừa nhận đc lời nhắn của Lano.
-a2 ơi.hôm nay em vào khám tổng quát lại là trưa đã có thể vào SG lại rồi.nghe em nói vui vẻ mà cũng như vui lây với em.
-trưa 12g.lai nhận đc lời nghẹn ngào từ em .bác sĩ bảo có chuyển biến phức tạp.phải nằm lại bệnh viện chờ đến mùng 6 hội chuẩn lại.thế là lại có trục trặc. :(
lehung ko bt nói gì.chỉ bt an ủi và động viên em vì tất cả cũng chỉ vì sức khoẻ của em mà thôi.Mong là sang năm mới này mọi chuyện tốt đẹp và bình an sẽ tiếp tục ở cạnh em,như là những thành viên NTCM đang sát cánh bên em vậy.Lano cũng xin đc gửi lời cám ơn đến các thành viên miền bắc đã dành chút thời gian quý báu đến thăm em.Lehung ko bt đc hết những bác nào chỉ duy nhất Lano đã nhận ra một người là chị Xuongrong đã lixi cho em năm mới.cảm ơn các anh chị ngoài đó nhiều lắm,còn chị haybanglong ngày cuối năm tất tả ngược xuôi tìm cách vào thăm em nữa.tất cả đã sưởi ấm cho Lano giữa giá lạnh của miền bắc..một lần nữa lehung xin thay mặt em và gia đình cảm ơn tất cả sự quan tâm của các bác.quá tuyệt vời. :)
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lano vào 08-02-2011 18:25:12
Chào cả nhà!
Sau hai lần \\\"nói trước bước không qua\\\", hôm nay lano không nói nữa mà \\\"im lặng hành đông\\\". Trưa nay, lúc 12h kém 10 phút, lano đã \\\"hạ cánh\\\" an toàn ở Sài Gòn.
Tiết trời phương Nam ấm áp quá, và khi đã về tới phòng, online đọc những dòng tin, những dòng tâm tình mà mọi người dành cho mình, lano còn thấy ấm áp hơn gấp bội. Sự quan tâm của cả nhà làm lano khỏe hẳn ra, quên hết những lúc đau đớn và mệt mỏi, quên hết buồn phiền và tự tin hơn nhiều lắm!
lano chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã dành cho lano. lano sẽ cố gắng để không phụ lòng cả nhà!
Nhân đây, lano xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị miền Bắc đã dành thời gian đến thăm lano, lì xì cho em nhân năm mới! hi hi.
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
Nghe tin Pé Loan sốc thuốc mà lòng bất an...!!!!
Chỉ biết cầu mong em mau lành để đón tết...!!!
Lano : anh xếp cho em 1 con rồng rồi mau khỏi bệnh vô anh lixi cho con rồng ( làm bằng hiện kim đó hen...!!!)
Anh fullmoon_107 ơi, nghe hai từ \\\"hiện kim\\\" mà em ham quá! Em vô Sài Gòn rồi, và cũng đã sẵn sàng nhận lì xì của anh rồi nè!  :laugh:  :cheer:  :lol:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 08-02-2011 18:43:35
Ui trời...!!! Coi ham hố chưa kìa...!!! :laugh:
Sẽ có hiện kim để lixi cho em, còn con rồng anh mới nghiện cứu được cái đầu, em đợi anh \\\" ngâm\\\" cứu cái đuôi nữa sẽ tặng em hehe :P  :blush:
Chúc em khỏe..!!!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lano vào 08-02-2011 19:25:42
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà
Anh chị ở ngoài Hà nội dành ít thời gian đến ăn Tết và đi chơi với Loan được không . Mong tin của Anh chị  :)
@Haybanglong : Lano lớn rồi mà thích nhận tiền Lixi lắm  :) ( giống mình lắm ),Tết bạn đến Lixi cho Lano nha :)
@ Lano : Có mấy anh chị ở ngoài đó rồi ,năm nay ăn Tết ở đó mấy ngày rồi lại về Daklak cũng được ,không sao đâu . Phải mau khỏi bệnh đấy

Hi hi, anh bymyside4 chỉ được cái hiểu em, hiểu như vậy thì anh phải đi đầu trong \\\"phong trào\\\" lì xì lano đấy nhé! :P  :laugh:
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: daicatroc vào 12-02-2011 11:40:19
@bymyside4: Cám ơn bạn đã thông tin về Lano, hôm Giao thừa và tết Daicatroc không lên mạng nên cập nhật tình hình chậm quá.

@Lano : Lano thân mến, Anh là Daicatroc trùm băng đảng phía Bắc, tuy biết thông tin về La hơi chậm nhưng không sao, Daica vẫn để dành phần lì xì cho em, khi nào ra Hà Nội gặp em sau nhé.

Chúc em năm mới vững vàng, mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: kim bang vào 14-02-2011 15:03:19
Ngồi tĩnh tâm lại, đọc hết topic này mà lòng rưng rưng!Cảm phục ý chí và nghị lực của em. Các bạn đã xác minh gia cảnh nhà em- như gợi ý của bác xulanhphanlan -chưa ạ?
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 14-02-2011 16:15:16
@ Kimbang : Ken đã đi xác minh rồi Bác ,hôm nào Ken sẽ gửi cho cả nhà
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: NgocDung vào 12-05-2011 08:43:32
Hôm nay đọc bài báo cảm động quá, ND xin trích vào đây, thương gởi tặng em Loan và tất cả những người đang phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo .
Mọi người, xin đừng thờ ơ với sức khỏe của mình nhé!

http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/144501/Nguoi-hai-lan-thoat-an-tu-ung-thu.html

Trời kêu không dạ

Người hai lần thoát án tử ung thư


SGTT.VN - Từng mang trên mình hai căn bệnh quái ác: ung thư buồng trứng và ung thư đại – trực tràng. Cuộc đời như thế tưởng chẳng còn gì để chị Đặng Thị Cúc có thể tuyệt vọng hơn nữa. Vậy mà chị vẫn gượng dậy, bền bỉ vượt qua những tháng ngày điều trị đau đớn rã rời. Nhớ lại, chị nói gọn hơ: “Tôi thắng ung thư nhờ thang thuốc tinh thần…”.

Chị Đặng Thị Cúc, năm nay 54 tuổi, không có gia đình riêng, hiện sống với vợ chồng người em út trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, TP.HCM. Vào các ngày thứ hai, tư, sáu chị đều đặn đến nhà thi đấu Phan Đình Phùng tập thể dục thẩm mỹ. Thời gian còn lại đi chợ, lo cơm nước, phụ bán tạp hoá ở nhà và giúp người em út dạy các cháu học hành.  


Làm thật nhiều để quên bệnh

Ung thư ập đến với tôi năm 1993, lúc đó 36 tuổi. Khi đang làm công nhân xí nghiệp may thì bị đau bụng, đưa vô bệnh viện, tôi cứ nghĩ đau thông thường, bác sĩ chích thuốc giảm đau là hết. Sau thấy bụng vẫn đau, tôi theo một người bạn vô bệnh viện Từ Dũ siêu âm, phát hiện có khối u. Bác sĩ bảo khối u lớn năm sáu phân rồi, phải nhập viện mổ gấp. Thời đó thiếu thốn máy móc, thuốc men nên mổ đau dữ lắm. Nằm hết một tuần, thấy bơn bớt, bệnh viện cho xuất viện. Lúc trả hồ sơ, bác sĩ bảo chuyển tôi qua bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị tiếp.

Đọc hồ sơ thấy ghi “bệnh K”, chẳng hiểu ất giáp gì, tôi tìm một y tá hỏi và nhận được lời khuyên nhập viện càng sớm càng tốt. Lúc đó ngã ngửa ra, biết mình bị ung thư buồng trứng, giai đoạn ba rồi. Hồi xưa, nghe ung thư sao mà khủng khiếp, giống như HIV giờ vậy. Ai hỏi cũng không dám nói vì dạo đó người ta còn quan niệm ở ác mới bị bệnh vậy.

Nghĩ ông bà mình nói “còn nước còn tát” chắc cũng có cái lý nên tôi quyết định nhập viện Ung bướu. Lúc đó ít bệnh nhân chứ không đông như bây giờ. Bác sĩ làm thủ tục tôi nhập khoa nội lầu bốn. Linh cảm mách bảo tôi sắp bắt đầu có những ngày đau đớn khủng khiếp lắm. Xét nghiệm, tiếp đó hóa trị. Ba tháng đầu vô thuốc, tuy rất mệt nhưng tôi vẫn trụ được. Tóc sau khi vô thuốc ít lâu, rụng sạch. Về nhà cũng không ăn uống gì được, chỉ nằm bẹp một chỗ. Ăn gì cũng buồn nôn. Nhà làm nghề may, sửa quần áo, lúc nào vô thuốc bị vật thì tôi nằm nghỉ, còn khoẻ thì leo lên máy làm tiếp. Tôi ráng làm, làm thật nhiều để quên bệnh.

Thiệt tình là tôi sợ mùi bệnh viện, sợ cái cảm giác nhìn những người cùng cảnh ngộ sống nốt những ngày cuối đời. Tôi xin địa chỉ phòng mạch của bác sĩ đang điều trị cho mình, để đến đó vô thuốc cho tiện. Bác sĩ khuyên tôi nên chịu khó tới bệnh viện vì ở đây đầy đủ điều kiện hơn. Theo dõi đúng sáu tháng, xét nghiệm tổng quát, bác sĩ bảo bình thường rồi. Tôi mừng mà nước mắt không biết ở đâu cứ tự dưng chảy ra. Ngăn không được. Sau đó, tháng nào bệnh viện cũng kêu tôi đến xét nghiệm. Rồi giãn dần thời gian xét nghiệm. Cho đến năm thứ mười, bác sĩ bảo bệnh của tôi tạm thời ổn định, không có biến chứng gì nữa. Nghe câu đó tôi vui không cách nào diễn tả hết. Nhìn xấp hồ sơ bệnh án sau mười năm dày cả gang tay, tôi rùng mình, không tin mình có thể thoát lưỡi hái tử thần kỳ diệu như vậy.



Không chậm trễ nữa!

Cuộc sống bình thường kéo dài được chừng 16 năm thì tin dữ lại một lần nữa ập đến với tôi. Năm 2009, bác sĩ phát hiện tôi bị ung thư đại – trực tràng. Lần này thì không phải ngẫu nhiên, vì năm 2003 em tôi đã bị bệnh này, điều trị khỏi, thành ra chớm thấy triệu chứng giông giống là tôi vô bệnh viện đại học Y dược TP.HCM khám liền. Tôi được nội soi, lại phát hiện khối u ở bụng. Rất may lần này làm xét nghiệm nội soi sinh thiết, biết khối u chưa sinh sản tế bào ác, nên tôi cũng đỡ sợ phần nào.

Bước điều trị tiếp theo cũng lại là hoá trị. Nhưng về nhà, tôi không vật vã như lần trước. Xạ trị kéo dài được đâu sáu tháng thì bác sĩ báo tin mừng bệnh tôi đã khỏi.

Có ai lo sức khoẻ cho mình hơn mình

Đi qua hai lần mắc bệnh ngặt nghèo, tôi nghiệm ra một điều, nếu có bệnh thì mình phải cố gắng điều trị. Chữa được thì phải chữa, phải theo tới cùng, phải tin tưởng tuyệt đối vào các bác sĩ. Khi nghe tôi chia sẻ quá trình điều trị bệnh của mình, nhiều người bệnh ung thư cũng thấy đỡ lo hơn. Dù gì tôi cũng là nhân chứng sống! (cười).

So với thời của tôi mới mắc bệnh, bây giờ không quá khó để mọi người bảo vệ sức khoẻ của mình, chỉ tại ỷ y không chịu đi khám bệnh. Mắc ung thư giờ cũng không còn là điều gì đó quá động trời, động đất. Y học ngày càng tiến bộ, điều trị ngày càng dễ dàng, hiệu quả cao. Không ai lo sức khoẻ cho mình tốt hơn mình. Mọi người nên để ý cơ thể, thường xuyên kiểm tra, biết sớm điều trị sớm, bác sĩ cũng đỡ mất công. Liều thuốc quan trọng nhất giúp tôi chiến thắng ung thư chính là tinh thần. Lúc nào tinh thần mình cũng phải vững để vượt qua bệnh tật!

Trung Dũng (ghi)
ảnh: Hồng Thái
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 20-05-2011 17:24:35
Niềm tin,sống lạc quan, vui vẻ, cười thật nhiều,và luôn trò chuyện với những người xung quanh. Những liều thuốc mà Điệp đang sử dụng hàng ngày,không phải thuốc Tây, không phải thuốc  Nam, hay thuốc Bắc gì cả vì nó không còn tác dụng với Điệp nữa.
Chúc Lano sức khỏe, mong sẽ được đọc nhiều câu truyện từ Lano :)
Chúc cả nhà sức khỏe
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 19-06-2011 09:07:57
Lâu rồi sao không thấy những bài viết hay của Lano nữa nhỉ? Lano có mon men lên DD cho tôi hỏi thăn tình hình sức khỏe nha,hj.
Thân!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 15-07-2011 21:18:44
Chào cả nhà
Trước hết cho mình xin phép BQT, xin phép cả nhà mượn topic này để viết về một người bạn, người mà có đôi lần mình đã nhắc trong topic này, người là bạn của Loan, học chung trường với Loan năm cấp 3

Hôm nay mình lại viết những dòng này, không phải với mục đích khuyên góp tiền bạc cho Điệp đi chữa bệnh. Mình chỉ muốn các bạn giúp mình một lần nữa, gửi những món quà về mặt tinh thần cho Điệp. Sức khỏe của Điệp ngày càng xấu và có chiều hướng không tốt rồi, càng ngày Điệp càng yếu đi, Điệp phải thở bằng máy. Ngày hôm qua Điệp phải nhập viện để chữa phù, nhưng bệnh viện họ từ chối ( vì không chữa được )và Điệp phải trở về nhà vào ngày hôm đó

Hiện tại Điệp vẫn lạc quan, vẫn cố gắng chống chọi với căn bệnh này. Và mình mong cả nhà tiếp thêm sức mạnh cho Điệp. Cuộc sống này có nhiều điều kì diệu, cầu mong điều kì diệu sẽ đến với Điệp. Nếu không có điều kì diệu thì những tháng ngày được sống, Điệp luôn vui vẻ, luôn được quan tâm và lúc nào cũng có những người bạn thân bên cạnh
Nếu BQT và cả nhà đồng ý thì mình xin đưa địa chỉ lên đây.
Mong các bạn hãy gửi thật nhiều món quà về mặt tinh thần cho Điệp
Đây là địa chỉ của nhà Điệp :
Người nhận : Phùng Văn Huy,
Địa chỉ : 168 -thôn Thành Công - xã Hòa Hiệp- Huyện Cư Cuin - tỉnh Đak Lak

Mình xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe.
P/S : bây giờ Điệp không thể nói chuyện điện thoại được.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 15-07-2011 23:48:41
Đọc topic này Thật xúc động và đáng khâm phục ý chí và nghị lực của các bạn...
Điệp ơi !Cố lên bạn nhé, bạn đã cố gắng nhiều rồi bây h bạn hãy cứ vững tin và chiến thắng nhé bạn. Tuy giờ này bạn ko còn được đọc những dòng chữ này nhưng từ thâm tâm mình sẽ luôn cầu mong bạn vượt lên trên số phận, tiếp tục chiến thắng bệnh tật bạn nhé.Bây h mình có thể làm được gì cho bạn nhi? Ah, mình có 1000 con hạc lấp lánh rất đẹp, đây là món quà của 1 bạn đồng hương tặng mình khi mình nằm ở bệnh viện đ trị bệnh. Mình ko biết người ta kể câu chuyện về 1000 con hạc may mắn có đúng ko nhưng từ khi có 1000 con hạc này sức khỏe của mình thật sự khỏe hơn, mình làm được nhiều việc hơn và gặp được nhiều người tốt, nhiều may mắn hơn ... giờ đây mình sẽ gửi 1000 con hạc đó cho bạn, mình sẽ chia sẽ món quà của mình cho bạn, chia sẽ điều may mắn của mình cho bạn nhé.Cầu mong bạn sẽ vượt qua thêm nữa những giai đoạn khó khăn này. Mỗi ngày mình sẽ cầu nguyện cho bạn vượt qua được... Mình biết các anh chị trong dd mình đã gửi cho bạn rất nhiều con hạc rồi, và mình sẽ gửi thêm để bạn may mắn thêm, để điều diệu kỳ có thể đến với bạn.
Do dk htap và cv nên h dù rất muốn nhưng mình ko thể về thăm bạn được, bạn hãy chờ mình nhé.tết này mình về nhà sẽ xuống nhà thăm Điệp và Lano.
T vừa gọi điện hỏi thăm tình hình lano, rất vui và đáng khâm phục khi Lano bảo vệ luận văn đạt loại giỏi, và có 1 số cty gọi điện mời bạn làm việc nhưng hiện tại bạn đang hoàn thành xong thêm chứng chỉ anh văn và vi tính nữa rồi bạn sẽ tính tiếp, bạn cũng cho biết cả tháng nay bạn đã bớt đau hơn. rất tự hào và khâm phục về bạn đó lano...hãy vững tin bước tiếp Lano nhé...sẽ có rất nhiều người bên bạn.
Cảm ơn Bymyside4 đã cho biết địa chỉ của bạn Điệp, e sẽ gửi hạc và viết thư động viên bạn ấy liền.thương bạn nhiều lắm
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 18-07-2011 09:13:43
@bymyside4
đã mấy hôm lehung ko vào dd ,ko ngờ tình hình của Đ lại trở năng như vậy.cảm ơn bạn vẫn thường xuyên ghé thăm Đ .bây giờ chỉ cầu mong cho Đ giữ vững lòng tin,qua giai đoạn khó khăn này..
những ngày này mà có bạn bè bên cạnh thì sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đ nhiều lắm,trông cậy vào bạn và Bantay trên đó nhé.
có thể kì tích sẽ xuất hiện hay ko,nhưng chắc chắc Điệp sẽ rất vui và thấy cuộc sống của mình rất có ý nghĩa,và rất ấm áp khi có sự quan tâm của những người ko quen phải ko cả nhà.
bymyside4 ơi..bạn có thể liệt kê những món quà tinh thần gì cho cả nhà bt ko,Điệp thích gì bạn có bt ko,kẻo cả nhà phân vân quá.bạn tư vấn cho cả nhà luôn đi.thanks bạn.
Hãy tin vào điều kì diệu của cuộc sống Điệp nhé.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 18-07-2011 17:26:35
Chào cả nhà
Câu hỏi của anh Lê Hùng khó quá. Tới chơi với Điệp mà quên hỏi Điệp thích gì, hiện tại mình đoán chắc Điệp thích mấy món quà này

Lúc trước mình tới thăm Điệp, Điệp có hứa với mình sẽ tặng cho mình và Bantay hai cái khăn len do Điệp đan. Điệp thích đan khăn len, chắc  Điệp cũng thích được người khác đan khăn len tặng lắm ( món quà này mình nghĩ ra thôi )

Từ lúc bị bệnh tới nay, Điệp cũng được nhiều bạn tới thăm và động viên nhiều lắm. Những bạn học cấp 3, rồi những người bạn học Đại học, những ngày nghỉ họ cũng về thăm và trò chuyện với Điệp.Các bạn cũng gấp Hạc giấy tặng Điệp, Điệp vui lắm. Món quà này mình nghĩ cũng được
Mình biết có 2 món quà này thôi, nếu được cả nhà có thể gửi tặng Điệp.

Các bạn có thể nghĩ ra món quà khác tặng Điệp nha. Mong rằng Điệp sẽ nhận được nhiều món quà tinh thần từ cả nhà. Điệp rất cởi mở, rất thích trò chuyện và làm quen nhiều bạn mới.
Chúc cả nhà sức khỏe
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 27-07-2011 19:15:59
@ A Bymyside  Không biết tình hình bạn Điệp giờ đây thế nào rồi nhỉ? Mong bạn vượt qua và bình an ...Điệp nhé...
Traithuong... đã gửi thư và món quà tinh thần cho bạn rồi, ko biết bạn có nhận được ko.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 28-07-2011 08:32:52
@ Traithuongyeuthuong : Thay mặt Điệp, mình xin gửi lời cảm ơn bạn nha. Mình sẽ báo cho bạn và cả nhà biết, khi Điệp nhận được quà từ bạn. Điệp vẫn bình an bạn ah  :)
 
Chúc cả nhà sức khỏe
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: bymyside4 vào 02-10-2011 14:16:21
Chào cả nhà
Bymyside xin phép mượn topic này để thông báo với cả nhà. Trước hết cho Bymyside xin lỗi đã thông báo cho cả nhà muộn như vậy

Điệp mất vào lúc 8h ngày 30/9/2011 ( 4/9 AL ). Vào lúc 16h chiều qua gia đình đã đưa Điệp về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt cả nhà, anh Lê Hùng và Loan,Bymyside và một người bạn có tới viếng Điệp.

Bymyside xin gửi lời cảm ơn tới các bạn, nhưng người bạn trên diễn đàn đã quan tâm và gửi những món quà tinh thần đến cho Điệp
 
Chúc cả nhà sức khỏe
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: lehung73 vào 02-10-2011 23:08:18
Cám ơn bymyside4 đã thay mặt đi viếng em Điệp..mong là ở nơi bình an của linh hồn.em sẽ có đc những nụ cười hạnh phúc mà ở cuộc sống cõi tạm này em chưa có đc bao nhiêu..xin gửi tới gia đình em lời chia buồn ,và mong gia đình vượt qua đc nỗi đau này.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 03-10-2011 23:45:07
Xin thành thật chia buồn với gđ Điệp. Cầu mong em sớm được siêu thóat
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: carycon vào 04-10-2011 05:53:47
Xin thành thật chia buồn đến gia quyến, mong linh hồn em được siêu thoát.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-10-2011 09:42:16
giangcoi xin chia buồn đến gia đình!
Cầu mong linh hồn em sớm được siêu thoát!
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 04-10-2011 21:32:19
Xin được thắp một nén nhang lòng tiễn biệt Điệp-Đak lak về nơi an nghỉ cuối cùng và cầu mong linh hồn bạn sớm siêu thoát.
Tiêu đề: Viết sách trên giường bệnh
Gửi bởi: phonui_dalat vào 06-10-2011 09:30:19
Xin gửilời chia buồn muộn màng đến gia đình Điệp.!!!!