chào cả nhà
Trưa nay lehung và fullmoon_107 đã ghé thăm bé Phong tại chung cư 300 Bến Chương Dương Quận 1..
thật bất ngờ khi ra đón hai anh em là một chị có gương mặt phúc hậu nhưng lại lê từng chút một vì hai chân của chị ko thể đi lại đc.
tiếp chuyện hai anh em đc biết.anh chị(ba mẹ của bé Phong)vừa chuyển về địa chỉ này đc gần tháng nay..sau khi ở bệnh viện về.hôm nay bé lại lên cơn sốt phát ban.nhìn gương mặt bầu bĩnh,dễ thương của bé ,nhất là khi nghe bé khoanh tay lễ phép\\\"con chào chú\\\"..ko thể tượng đc rằng có thể đang ngồi như vậy bất thình lình bé sẽ ngã lăn ra đất và lên cơn động kinh ngay
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986752.xXl0/imag0090.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986754.jnT0/imag0091.jpg)
(http://ca9.upanh.com/19.0.23986755.j6c0/imag0092.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986756.CSG0/imag0093.jpg)
nhìn hai anh chị ,anh thì chân teo cơ,chị thì lê từng thước đất nhỏ.đối với một gia đình khoẻ mạnh,chăm sóc một đứa con mang bệnh như thế nào đã là vô cùng khó nhọc..thế mà ở đây hai anh chị lại là...chỉ cần mỗi lần bé lên cơn động kinh và phát bệnh nặng là anh chị lại tất tả đưa bé vào bệnh viện,lê lên từng bậc thang .lòng lo lắng ..cũng đủ thấy thật quá sức.
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986757.E6d0/imag0095.jpg)
(http://ca9.upanh.com/19.0.23986759.38p0/imag0096.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986761.nXT0/imag0097.jpg)
(http://ca2.upanh.com/19.0.23986762.5D70/imag0098.jpg)
(http://ca9.upanh.com/19.0.23986763.BHv0/imag0099.jpg)
Anh chị làm nghề bán vé số dạo,thu nhập trung bình mỗi ngày cũng được hơn 60 ngàn.Nếu bán đủ hết cả mọi ngày thì cũng đủ xoay sở cho gia đình nhỏ ở nơi Sài Thành đắt đỏ này,nhưng một tháng bé Phong luôn nhập viện đến 3-4 lần.Dù bé có bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi nhưng do trái tuyến nên vẫn phải đồng chi trả.thế là mỗi lần dành dụm chút đỉnh của anh chị lại đội nón ra đi.thiếu trước hụt sau luôn bám theo từ lúc bé Phong mới sinh đến giờ.căn nhà ở trọ mà anh chị vừa dọn về là ở chung với những người đồng hương quê của chị Nguyên,mỗi gia đình chỉ đc chia một khoảng nhỏ,vừa để trải chiếc chiếu đơn với ít vật dụng cá nhân.thế thôi.nhưng vậy là đủ vì anh chị cũng chẳng có gì nhiều mà,mỗi tháng từng gia đình góp 600k để trả tiền nhà.cũng may là ở đây hai anh chị đc nhóm thiện nguyện của nhà thờ Tân Định phát cơm buổi trưa miễn phí.gánh đc chi phí một cử của cả ngày..Nhìn bé vui và rất thích đc người lạ ẵm ( đeo Moon riết )mà nhói lòng vì anh chị ko thể thực hiện đc điều này.chia tay..fullmoon_107 đã mua cho bé rất nhiều bánh và sữa..nhìn trong ánh mắt chị lehung cũng nhận ra tình thương con vô bờ cũng như lời chị nói\\\"chỉ mong bé luôn khoẻ mạnh ,anh chị thì ko nói rồi.bao nhiêu hy vọng chỉ còn mình bé,dù cho có khổ như thế nào cũng phải lo cho Phong\\\" nghe mà xót xa cho tình cảnh này
sau khi ra về.hai anh em có chút đề xuất với cả nhà.
CMKTX :xin đc dưa TH này vào danh sách phát quà CMX,cho bé thêm niềm vui ,anh chị cũng ấm lòng vì chưa bt sẽ ra sao khi mà giờ này còn loay hoay với bệnh tật của bé nên làm sao nghĩ đến quà tết :(
CMTX;giúp cho anh chị khoảng 300k một tháng.nhằm phụ thêm một khoản chi phí những khi bé trái gió trở trời bất ngờ mà hầu như tháng nào cũng gặp
Nhờ bác Shuchi thường xuyên thăm hỏi và dd sẽ có cách giúp đỡ anh chị kịp thời vào những lúc cần thiết
Moon ơi.em xem anh có thiếu sót chi tiết nào thì bổ sung dùm anh nhé.Thanks cả nhà