Toàn cảnh căn nhà - Được gây dựng bởi người đàn ông trụ cột, người vợ tần tảo và 2 đứa con còn thơ
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/TOAN_CANH~0.jpg)
Nhưng giờ trụ cột đó đã là gánh nặng với bệnh lao não toàn thân bất toại
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/a_than~0.jpg)
Đẩy gia cảnh, nhất là con đường ăn học của 2 con thơ vào bế tắc
Những đứa con ngoan
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/khen_hang~0.jpg)
Thành tích tiên tiến
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/khen_hang_8.jpg)
Giỏi
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/khen_hoai_4.jpg)
Và đáng nể - Xuất Sắc
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/khen_hoai_3.jpg)
Mùa rồi lo bệnh tật, gia đình được sự hỗ trợ chòm xóm bà con chỉ thu được
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/bap~0.jpg)
Tất cả bán được khoảng 600.000đ.
Và món quà sơ giao của chúng ta đến với gia đình anh
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/TRAO_QUA.jpg)
Đến giờ chúng ta là tổ chức đầu tiên và duy nhất đến với họ! (trường hợp này chưa lên báo, do thành viên giới thiệu)
phuclehuu đã viết:
Toàn cảnh căn nhà .......
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/TOAN_CANH~0.jpg)
Nhưng giờ trụ cột đó đã là gánh nặng với bệnh lao não toàn thân bất toại
(http://www.quangtrionline.org/photo/albums/userpics/10255/a_than~0.jpg)
Đẩy gia cảnh, nhất là con đường ăn học của 2 con thơ vào bế tắc
Những đứa con ngoan
..................................
Đến giờ chúng ta là tổ chức đầu tiên và duy nhất đến với họ! (trường hợp này chưa lên báo, do thành viên giới thiệu)
Căn nhà này làm lên không phải là ít tiền!
Nhưng giờ có bán cũng .... không ai mua vì nhà ở quê lại ở sâu tít tắp cuối đuôi làng, hoang vắng.
Nhìn căn nhà này, rồi nhìn người đàn ông này, rồi nhìn vào gia cảnh này .... chẳng biết nói thế nào nữa....
Quà cho 2 cháu vào năm học mới, mình chuyển 1.000.000đ. Gởi Pen và phiền lão nhé!
Ngày 13/12/2011 phuclehuu, BIMMIC, flyandsky đã ghé thăm hỏi, trao tiền cho vay HB hoàn cảnh này.
Vấn đề cho vay thuộc HB nên đã mở topic mới ở ngân hàng từ thiện để tiện theo dõi. cả nhà Xem ở đây! (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=14&id=40374)
Anh Thân giờ đã khá hơn nhiều, nhận thức tốt, nói chưa rõ nhưng nghe hiểu và trả lời. Chống gậy đi được, chưa tự ăn được vì tay còn yếu và chưa khiển tốt, không cầm được muỗng đũa.
Rất mừng khi thấy anh tiến triển như vậy.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0001.jpg)
Ảnh chụp ngày 13/12 - Ảnh BIMMIC
Hình ảnh trao quà trung thu
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC01693.JPG)
Anh Thân đã rất ổn, đi được, vận động tốt, nói còn ngọng nhưng đang trên đà phục hồi. Gia đình đã khấm kha hơn. Chị vẫn nấu rượu, nuôi heo, chăn bò. Con bò rất tuyệt! Gia đình vẫn làm lúa, hoa màu bình thường như xưa. Cảnh nhà đã qua cơn bỉ cực.
Quầy tạp hóa phục dựng từ tiền vay HB vẫn kinh doanh tốt.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC01694.JPG)
Tháng này do bé lớn về thăm nhà trễ (Cháu trọ học) nên trả HB cô Hường chưa chuyển được (Cháu chuyển chứ cô chả biết làm). Cô sẽ chuyển trong thời gian tới.
Thân ái!