Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: daohoatu vào 08-05-2010 00:40:03

Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: daohoatu vào 08-05-2010 00:40:03
(http://www.giacngo.vn/userimages/2010/05/04/1/dan-nguoi-gia.jpg) Từ lá thư của Tỳ kheo ni TN.Huệ Hoằng đang tu học tại Thiền viện Thường Chiếu, thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai) gởi về tòa soạn Giác Ngộ nêu  tình cảnh đáng thương của ba cụ già neo đơn đang sống trên căn phòng trọ giữa trung tâm thành phố. Chúng tôi đã đến thăm và được các cụ chia sẻ.

Ba cụ già trong căn phòng trọ

Ba chị em ruột tuổi đã cao và đều không có gia đình riêng đã cùng nhau cưu mang trong căn lầu nhỏ của căn hộ tại số 402 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM. Họ đã sống như vậy, lặng lẽ với những ngày tháng lo toan.

Cụ lớn nhất tên Trương Thị Túy (83 tuổi) đã từng là giáo viên trường tiểu học tại quận 3, sau đó được dạy thêm các lớp học phổ cập, đến 60 tuổi thì cụ về hưu. Hiện nay, cụ bà đã lẫn, hay nói hay cười vô tư lự và chỉ quanh quẩn trong nhà. Cụ thứ hai tên Trương Thị Minh Thuấn (73 tuổi) cũng là cựu giáo viên trường mẫu giáo, nhưng sau đó nghỉ dạy và tiếp tục có một thời gian dài dạy tại lớp học tình thương của phường Tân Định (Q.1). Và người em Út tên Trương Thị Diệu Thuần (60 tuổi), là thư ký cho một công ty nhưng từ hơn 10 năm qua cụ Thuần bị bệnh cột sống, đi lại phải chống gậy. Nỗi đau ập xuống khi hơn một năm qua, cụ Út Thuần bị xuất huyết não, đầu óc không còn được tỉnh táo cứ nói cười suốt ngày và ngồi nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người chị thứ hai chăm sóc, đỡ đần.

“Lúc trẻ, ba chị em từ quê nhà Tam Kỳ (Quảng Nam) dắt díu nhau vào Sài Gòn làm ăn, nhưng cuộc sống quá khó khăn thành ra ai cũng không có gia đình riêng. Nói là sống neo đơn, nhưng chúng tôi cũng có một đứa cháu gái gọi bằng cô cũng thường xuyên thăm viếng”, cụ Thuấn nói. Trong câu chuyện của cụ Thuấn, người duy nhất còn nói chuyện được có nhiều nỗi buồn nhưng cụ nói hoàn cảnh của mình là vậy, đã có nhiều chuyện xảy ra quanh cuộc sống của các cụ, nhưng bây giờ trí não quên trước quên sau nên chỉ nhớ được chút ít. Giữa phố thị ồn ào tấp nập, trên căn gác nhỏ, ba cụ già vẫn lặng lẽ sống với tuổi già đơn độc, chông chênh.

900 ngàn đồng/tháng

Dáng người mảnh khảnh, ốm yếu vì lớn tuổi và lao lực nhiều nên có lúc nhớ lúc quên, cụ Thuấn hiện là người khỏe mạnh nhất trong ba cụ. Mỗi ngày cụ đi chợ, nấu ăn, chăm sóc chị lớn bị lẫn và chăm từng chút cho người em bị nằm liệt giường. Hàng ngày các cụ cũng ăn uống rất đơn giản, thường thì ăn khoai, ăn quả thì nhiều, chỉ nấu cơm chăm cho cụ Út Thuần. Do vậy, tiền chợ cũng không nhiều, tiền điện và nước xài hàng ngày cũng có công ty thuê ở dưới nhà trả giúp.

Cái khó của các cụ, là cả ba cụ đều đã yếu, căn bệnh xuất huyết não của cụ Út lại không thuyên giảm vì không có tiền điều trị đến nơi đến chốn. Hiện tại, hàng ngày các cụ nhín chút đỉnh tiền (200.000 đồng/lần khám) mời bác sĩ mỗi nửa tháng đến khám một lần cho cụ Út Thuần, bác sĩ kê toa thì có cháu gái đến giúp mua thuốc. Vì cả ba cụ sống neo đơn, sức khỏe yếu nên không thể đi làm thêm gì được, mọi sinh hoạt, thuốc men của các cụ trong cuộc sống đều trông nhờ vào 900.000 đồng/tháng từ tiền lương hưu giáo viên của cụ Túy.

Cụ Thuấn tâm sự, dạo trước có Sư Minh Nhã ở tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đến giúp cho 2 triệu đồng, cụ nhận và để dành mua thuốc cho cụ Út. “Nhưng mà ngại quá, nhận vầy biết lấy gì mà trả”.

Sống đùm bọc nhau trong căn phòng nhỏ tối tăm khoảng chừng 15m2 trên lầu của căn nhà mặt tiền, trước là phòng khách cũng là chỗ ngủ của hai cụ lớn, còn giường cụ Út Thuần thì được đặt ngay lối đi chật hẹp để dễ bề chăm sóc. Căn phòng trọ này đã được người chủ của cụ Túy thương tình cho ở nhờ trong suốt 35 năm qua. Cụ Thuấn nói: “Nhờ tình thương của cô chủ nhà mà mới có chỗ nương nhờ chứ không thì biết ở đâu. Cuộc sống hiện tại vất vả đó nhưng biết sao giờ, chị em đùm bọc nhau bao lâu nay rồi. Dạo trước có cô Hạnh (người đã viết thư gởi tòa soạn) rủ vào chùa tu nhưng hoàn cảnh nhà lúc trước còn phải lo cho mẹ già, còn bây giờ cũng không đi đâu được”. Nhìn căn gác hiu quạnh nhưng cụ nói, nhà có thờ Phật vậy là cũng thấy ấm áp rồi. Ba cụ lúc trẻ đã quy y Phật nhưng đã lâu không có điều kiện đến chùa mà chỉ tụng niệm ở nhà.

Hiện tại, cụ Thuấn chỉ ước ao một điều, cầu cho cụ Út Thuần bớt bệnh có thể đi lại được thì đỡ phải lo nhiều. Còn phần mình chỉ mong sao cho đừng bệnh tật gì, có trí nhớ tốt để còn sớm hôm chăm sóc cho chị và em.

Bài, ảnh H.Diệu

Nguồn Báo Giác Ngộ (http://www.giacngo.vn/xahoi/2010/05/04/736452)

-------------------------------------

Lần theo địa chỉ bài báo, mình và anh kimbang đã đến thăm hỏi 3 cụ già neo đơn này vào sáng thứ Hai 3/5/2010. Quả thật như báo đã đưa tin, 3 cụ sống nương tựa, đùm bọc cho nhau sống qua ngày trong 1 lối đi chật hẹp và 1 căn phòng nhỏ. Cuộc sống vất vả vì cả 3 đều ko có con cái, chỉ duy nhất 1 người cháu gái gọi bằng cô - mà theo cụ Thuấn thì người cháu cũng ko khá giả gì vì phải lo cho gia đình chồng - thỉnh thoảng ghé thăm và giúp đỡ việc mời bác sĩ khám bệnh và mua thuốc cho các cụ. Lương hưu giáo viên 900 ngàn/ tháng không đủ chi dùng cho cuộc sống hàng ngày của 3 cụ, chưa tính tiền thuốc thang. Mình viết tin này rất mong nhận được sự quan tâm của BQT diễn đàn để có kế hoạch giúp đỡ 3 cụ già này.

(http://www.vietlongtechnologies.com/KimBang_cuThua%27n_cuThua%60n.jpg)

Anh Kim Bằng - cụ Thuấn - cụ Thuần

(http://www.vietlongtechnologies.com/KimBang_cuThua%27n.jpg)

Anh Kim Bằng - cụ Thuấn

(http://www.vietlongtechnologies.com/cuThua%27n_cuTu%27y_cuThua%60n.jpg)

Cụ Thuấn - cụ Túy - cụ Thuần
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: la toi vào 08-05-2010 09:00:17
Đọc câu chuyện là cả trời thương cảm,cái đáng quí nhất ở đây là tình thương yêu đùm bọc mà ngay cả chúng ta cũng cần phải học hỏi.Cả ba đều ở tuổi gần đất xa trời kg ai thân thích ngoài người cháu gọi bằng cô mà chính cô ấy cũng quá nghèo.Cả cuộc đời sống và cống hiến để cuối đời như vậy quả cũng bất công cho họ thật,Nhưng thôi xã hội có thể bỏ quên họ chư chúng ta đâu thể bỏ qua khi chính tv của d/đ đã đi xác minh.
     Tôi đề nghị d/đ giúp đỡ trường hợp này và chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể để giúp họ trong suốt quảng đường đời còn lại.
     Đề nghị d/đ cử người đi tìm hiểu xem lần nữa hàng tháng họ cần bao nhiêu tiền để sinh sống bao gồm tiền ăn uống sinh hoạt ... và cả tiền bs(cần tìm xem họ có bảo hiểm kg,nếu kg thì chúng ta tính luôn cả tiền để mua bhyt nữa)để chúng ta kêu gọi trên hai hình thức CMTX & CMKTX .
     CMTX ở đây chung ta phải hiểu la sự cưu mang có tính chất lâu dài và trọn vẹn.(Chẳng hạn đối tượng chúng ta CM sẽ dược CM cho đến khi: hoặc họ tự lo được cho họ hoặc chúng ta tìm được người hoặc tổ chức khác thay thế chúng ta tiếp tục công việc mà chúng ta làm dang dỡ để chúng ta có thể lo cho người khác).  Như vậy theo thiển ý của tôi thì 3 chị em này chúng ta nên CMTX cho đến khi chính quyền hoặc ai đó thay thế chúng ta.Nếu sau khi tính toán của các bạn không quá sức tôi xin đảm nhiệm việc này.
     CMKTX la một dạng giúp đỡ có tính tình cảm trong đó thật nhiều,(ví dụ như khi đọc một bài báo ta thấy tình cảm đáng thương trong lòng nảy sinh tình cảm muốn được giúp đỡ và đang lúc hội đủ điều kiện sự giúp đỡ sẽ được thực hiện mà không cần suy tính.Hoặc như ai đó có một lí do đăc biệt thật tế nhị mà nảy sinh ra sự ham muốn được giúp đỡ bất kì ai để có thể làm êm dịu đi cái điều tế nhị đang có trong lòng họ,hoặc thậm chí có thể sự giúp đỡ như một hình thức chuộc lại một lỗi lầm nào đó...và tất cả thật đáng trân quí.)Trong t/h 3 chị em cụ bà này chúng ta cũng rất cần kêu gọi sự giúp đỡ này để cả người được CM va người CM có được niềm vui sống và xã hội se được tốt đẹp hơn.
      Vai lời cùng cả nhà và mong được sự hợp tác của toàn thể các thành viên.Than thương.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: kim bang vào 10-05-2010 15:38:59
Chúng tôi- kim bang và daohoatu- lần đầu tiên đưa tin, chứ chưa phải là xác minh, nên còn nhiều bở ngỡ, mong các bạn chỉ giáo thêm. Nếu có bạn nào đi xác` minh thì đến đúng địa chỉ đã nêu, bấm chuông vì các cụ ở lầu 1, xin bổ sung thêm số đt :(08)38344824, gặp cụ Thuấn, xin cảm ơn!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: HMHai vào 10-05-2010 20:24:31
Chao ca nha,
Ngay mai toi ranh buoi chieu, sunyata hay ban nao dinh di thi di chung cho vui.
Than.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: HMHai vào 11-05-2010 20:37:04
Chao ca nha,
(xin loi vi may bi truc trac, khong danh dau tieng Viet duoc)

Chieu nay toi cung Sunyata va K87yeng den nha so 402 Nguyen Dinh Chieu,Q3, noi 3 Cu Ba dang cu ngu. Qua hoi tham biet duoc nhung thong tin chinh nhu sau:
- Thu nhap thuong xuyen cho ca 3 nguoi la 900.000 d/ thang
- Thinh thoang nguoi chau co giup do tien thuoc thang (hien co mot ba bi xuat huyet nao phai nam mot cho)
- Sau khi bai bao duoc viet len, mot so Phat tu tu chua Van Thien da den va tang 600.000 dong, va co hua se duy tri su tro giup nay trong thoi gian toi.

Sau khi hoi y, chung toi thay mat DD tang 500.000 dong de cac Cu do vat va hon. Ngoai ra, chung toi ghi so dien thoai cua HMHai va Sunyata lai, dan cac Cu khi can thi cu goi.

Vi cho nay cung gan, chung ta hy vong se sap xep thoi gian den tham cac Cu thuong xuyen hon.

Chuc ca nha vui ve.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: kim bang vào 11-05-2010 20:49:46
Vâng, xin cảm ơn HMHai và các bạn đã xác minh. Nếu có thể chúng mình đến thăm các cụ thường xuyên để tuổi gìa ...bớt chông chênh!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: pquyen vào 11-05-2010 22:08:19
Bác HMHai đã thay mặt DD giúp 3 bà cụ 500.000 đồng.

Vậy thỏ chuyển trả cho bác í 500.000 đồng nhé!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: la toi vào 14-05-2010 14:10:30
Mới vừa đọc lại d/đ thấy các bạn đã xm trường hợp của 3 chị em người già này,mình cảm ơn các bạn thật nhiều.Đúng là một tình thương bao la ma các bạn đã truyền đạt đến cho mọi người bằng hành động cụ thể của mình.Theo như xm của các bạn thì tình hình các cụ tạm ổn,mình sẽ nhờ người cháu ở saigon thỉnh thoảng ghé thăm và nếu cần sẽ giúp đỡ thêm cho các cụ mong xoá đi cái cảm giác chông chênh cuối đời.Thân thương
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 11-06-2010 19:38:29
Chào cả nhà,

Nay em xin cập nhật tình hình về trường hợp 3 cụ. Trưa qua ( ngày 10/6) khi bán cơm xong anh HMHai, anh Sunyata và em có đi tới nhà 3 cụ ở. Gặp lại chúng em cụ rất vui và còn nhớ rõ tên anh Hải với anh Quân nữa. :)

Cuộc sống 3 cụ vẫn thế. Hồi đầu tháng, ngày 1/6 thì có Phật tử ở Chùa Vạn Thiên ( em xin lỗi nếu đọc sai tên Chùa, bài trước anh HMHai viết không có dấu nên em không biết đọc sao cho đúng) tới thăm và trao cho 3 cụ số tiền 600 ngàn như đã hứa trước đó. Cụ Thuấn cũng cho biết thêm, gần 1 tháng nay tiến hành làm vật lý trị liệu cho cụ Thuần vốn bị xuất huyết não, theo lời của một người làm bên bệnh viện Y học cổ truyền, tuần 1 lần, mỗi lần hết 250 ngàn cả chi phí thuốc thang và công, tháng làm 4 lần như thế. Như vậy tổng cộng 1 tháng các cụ hết 1 triệu cho việc này. Khi nghe như thế thì 3 anh em chúng em cũng hơi lo ngại cho các cụ, vì ngoài khoản lương hưu của cụ Túy là 900.000/tháng, cộng thêm 600 ngàn Phật tử tặng thì không có nguồn thu nhập nào thêm, trong khi còn chi phí sinh hoạt ăn uống nữa. Cụ Thuấn bảo là cũng tiết kiệm lại để dành tiền cho cụ Thuần làm vật lý trị liệu đó. Anh HMHai có dặn cụ, là nếu khó khăn gì cứ gọi cho anh hoặc anh Sunyata để có sự giúp đỡ kịp thời, hoặc mỗi tháng cũng gọi cho anh 1 lần để anh biết tình hình thế nào và yên tâm hơn.

Việc tiến hành làm vật lý trị liệu cho cụ Thuần chưa biết tình hình khả quan thế nào và thời gian kéo dài bao lâu, nên theo ý của anh HMHai là để 1 thời gian nữa xem sao, và khi đó tùy vào tình hình cụ thể sẽ đề ra hướng giúp đỡ tiếp theo cho các cụ.

Một vài dòng thông tin cho nhà mình yên tâm nhé!  :)

Thân,
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: hkfami vào 12-06-2010 19:54:50
Lần sau ghé thăm, nhờ Sun xuất kho quà 1 chai dầu ăn và 1 chai nước mắm tặng cho các dì nhé!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 06-08-2010 09:45:06
Chào cả nhà,
Mình muốn CMTX cho 3 cụ già này mỗi tháng 200k được không vậy? vậy mình có thể chuyển tiền cho ai vậy?
Cám ơn nhiều.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 06-08-2010 10:06:42
Chào Ha4ever,

Cảm ơn bạn đã có ý giúp đỡ 3 cụ. Đầu tuần sau mình tới thăm 3 cụ, nhân tiện hỏi chi tiết hơn về tình hình chữa bệnh cho cụ Thuần thế nào. Bạn muốn CMTX cho các cụ, vậy để sau thứ 2 mình sẽ báo cho bạn biết nhé.

@Sunyata: Anh đã mang chai mắm với chai dầu ăn như cô Hkfami nói tới cho các cụ chưa, để đầu tuần em mang đi luôn?
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 10-08-2010 08:56:54
K87yeng ơi,
Bạn đến thăm 3 cụ chưa vậy? Có gì update cho mình với nhe!
Cám ơn nhiều,
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: trangvitgioi vào 10-08-2010 11:13:55
Hi Ken,

Khi nào em ghé thăm ba cụ thì nhớ báo trên dd để quỹ chuyển 400k CMKTX của Ha4ever đến các cụ nha. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 10-08-2010 20:49:14
Chào cả nhà, chắc thứ 6 hoặc thứ 7 này em đi, hôm đó em còn thăm lại mấy hoàn cảnh đã đăng ký mà chậm chạp quá em vẫn chưa đi được. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. :P  Vịt ơi khi nào đi em sẽ thông báo nhé, em sẽ sang quán cơm lấy tiền, gạo, dầu ăn mắm muối luôn một thể :laugh:
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 15-08-2010 11:40:05
Chào cả nhà, (lần chào thứ 3 trong buổi sáng hôm nay :laugh: )

Tối qua sau khi về quán cơm né mưa chút xíu, 4 thành viên Tieuhuongduong, Sunyata, k87yeng và Bymyside4 có ghé qua nhà 3 cụ, trao tiền 400k CMKTX của chị Ha4ever, 30kg gạo của anh Lehung73 tặng và 2 chai dầu ăn từ quán cơm.
   
Các cháu tới thăm cụ rất vui. Cụ Thuấn kể, cách đây không lâu cụ út – cụ Thuần bị ngã, được người cháu đưa vào bệnh viện 115 điều trị và thứ 2 này xuất viện, riêng BHYT đã có người cháu lo. Khi hỏi cụ sao lúc đó cụ không gọi cho anh Sunyata hay anh HMHai thì cụ bảo là sợ, là ngại không dám gọi. Nhóm có nhắc cụ là lần sau có chuyện gì thì cụ cứ gọi chứ đừng ngại gì hết.

Việc điều trị vật lý trị liệu cho cụ Thuần nay đã ngừng, vì làm được 1 thời gian thấy sức khỏe cụ khá hơn nên thôi. Hàng tháng 3 cụ vẫn được Phật Tử của Chùa lần trước tặng 600k, cộng với lương hưu 900k của cụ Túy là 1 triệu 500, cũng ổn cho 3 cụ ăn uống qua ngày.

Khi 3 chị em lên gác nơi 3 cụ ở và mang gạo lên cho cụ (anh Sun ở dưới canh cửa :P ),thấy cụ Túy đang ăn cơm, cụ cười nói suốt, vui vẻ. Thương cho 3 cụ, căn phòng nhỏ, cụ Thuấn nhường 2 chỗ nằm cho chị và em gái, còn mình nằm dưới đất. Không biết tuổi già, sức yếu, lỡ bị cảm rồi sao.

Ken thực sự thấy mừng cho các cụ, vì khi nhóm vừa tới chưa bấm chuông gọi cửa, các chú xe ôm và mấy cô bán hàng ở đó có hỏi nhóm là có phải bên Chùa không, rồi cứ dựng xe đó chú coi cho, có chú còn gọi điện cho cụ Thuấn nói cụ xuống mở cửa,...điều đó có nghĩa là 3 cụ rất được sự quan tâm của mọi người xung quanh, dù không giàu có, chú thì chạy xe ôm, cô bán hàng ăn, nhưng chắc chắn rằng tình cảm yêu mến, quan tâm của các cô các chú cũng đủ làm ấm lòng các cụ lúc tuổi già, đáng quý biết bao! Và riêng bản thân Ken nghĩ, đó cũng là hạnh phúc!

Bymyside4 trao tiền cho cụ Thuấn(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/14082010160_sau.JPG)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 23-09-2010 20:30:29
Chào cả nhà,

Dạo này em già cả chậm chạp, công việc đã làm xong từ thứ 7 tuần rồi mà giờ mới có thời gian lên viết bài. :)

Thứ 7 rồi sau khi xong việc ở quán cơm, em và Tommy có đi trao quà Trung Thu cho 3 TH, đầu tiên là 3 cụ ở Nguyễn Đình Chiểu đây, bao gồm 1 hộp bánh TT Kinh Đô (4 bánh) và 1 chai dầu ăn 1 lít từ quán cơm.

Hiện tại 3 cụ vẫn đầu tháng nhận được 600k của Phật tử ở Chùa tặng, em có hỏi cụ Thuấn là cô chú ấy có nói sẽ giúp 3 cụ trong bao lâu không thì cụ bảo không biết. Tình hình sức khỏe cụ út Thuần dạo này không tốt lắm, nói không rõ tiếng, ăn uống không bao nhiêu. Cụ thương em nhưng cũng không biết nên làm thế nào, có chuyện gì thì các cụ lại nhờ đến người cháu. Bao gạo lần trước anh Lehung73 biếu cụ Thuấn bảo còn nhiều lắm. Cụ cũng nhắc anh Hải, anh Quân. Lúc trao quà Tommy cũng biếu cụ 200k thêm vào sinh hoạt. Cụ cảm ơn cả nhà ta hàng tháng vẫn quan tâm hỏi han. TH này hàng tháng em sẽ ghé qua thăm hỏi 1 lần. Các bác yên trí nhé  :laugh:  :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 29-09-2010 09:26:41
Cám ơn Ken nhiều nhe!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Sonnynhan vào 29-10-2010 18:48:08
sonnynhan đăng ký CMTX cho 3 cụ 300k/1 tháng trong 1 năm từ tháng 11/2010. mong BQT sớm quyết định, nhờ Ken theo dõi trên  DD khi nào có KQ nhắn tin cho anh giùm. Thanks!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 29-10-2010 21:31:48
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
Sonnynhan đăng ký CMTX cho 3 cụ 300k/1 tháng trong 1 năm từ tháng 11/2010. mong BQT sớm quyết định, nhờ Ken theo dõi trên  DD khi nào có KQ nhắn tin cho anh giùm. Thanks!


Cảm ơn anh Son đã nhận cưu mang 3 cụ, giúp 3 cụ giảm bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Em nhận được tin này em cũng vui huống chi 3 cụ. Mong có quyết định của BQT sớm sớm. Chiều mai em đi thăm 3 cụ, nếu có quyết định sớm thì mai em thông báo cho 3 cụ luôn. :P

Cảm ơn anh Son, cảm ơn cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. :laugh:

Ken.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 31-10-2010 20:43:08
Chiều qua sau khi bán cơm xong, nhóm gồm anh Lehung73, Tommy & Ken đi xác minh TH em Tú, và sau đến thăm 3 cụ. 3 anh em đã gặp cụ Thuấn như mọi lần.

Hôm qua em đi thì mới là 30/10 nên cụ vẫn chưa nhận được khoản ủng hộ 600k của Phật tử tặng, thường là trong tuần đầu của tháng các cô chú tới trao cho cụ. Bên báo Giác Ngộ cũng đã tới thăm các cụ vài lần, và tặng 3 cụ mấy trăm ngàn.

Hiện nay cụ út chỉ nằm ở nhà, nói không nên lời mà chỉ thấy nhấp môi. Hàng tháng có mời bác sĩ tới khám bệnh cho cụ út, bác sĩ này cũng thương hoàn cảnh 3 cụ nên mỗi lần tới lấy 200k thôi, 1 tháng hết 400k tiền khám, số tiền này 3 cụ lo. Còn tiền thuốc thang cho cụ út đã có người cháu lo, tháng hết gần 500k.

Hôm qua em tới thăm 3 cụ, nhân tiện mang biếu 3 cụ 8 hộp sữa đặc (nhóm NamViet) để các cụ dùng.

Cụ gửi lời cảm ơn tới cả nhà nhiều ạh.

Em có hỏi cụ Thuấn, chi phí ăn uống đắt đỏ thế cụ xoay sở thế nào với hơn 1 triệu, chưa kể nhiều thứ phát sinh ngoài tiền đi chợ hàng ngày? Cụ bảo cũng cố gắng tiết kiệm lắm, nhưng nếu thiếu thì phải chịu chứ làm gì có thêm...!

300k CMTX của anh Sonnynhan cho 3 cụ hiện nay sẽ giúp giảm bớt gánh nặng phần nào! Mong anh chị bên Tổ điều phối cho quyết định ạh. :)

Ken trao sữa cho cụ Thuấn
(http://cB3.upanh.com/20.1023.27936522.TwS0/jpegimage268754.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: pquyen vào 01-11-2010 23:19:48
Trường hợp 3 bà cụ được bác Sonnynhan đăng ký giúp 300k/tháng/12 tháng (tạm tính), bắt đầu từ 11/2010.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Cám ơn cả nhà đã quan tâm đến 3 cụ.

Thân.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: trangvitgioi vào 02-11-2010 00:38:49
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp 3 bà cụ được bác Sonnynhan đăng ký giúp 300k/tháng/12 tháng (tạm tính), bắt đầu từ 11/2010.
Tổ KT-TK cập nhật nhé!
Cám ơn cả nhà đã quan tâm đến 3 cụ.
Thân.

Ken ơi! em xem thử mình chuyển tiền CMTX cho 3 cụ bằng cách nào nhé, và có cần chuyển 1 phần tiền cmtx mua thực phẩm không hay gửi trọn 300k cho các cụ. Tks em.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 02-11-2010 08:38:28
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Ken ơi! em xem thử mình chuyển tiền CMTX cho 3 cụ bằng cách nào nhé, và có cần chuyển 1 phần tiền cmtx mua thực phẩm không hay gửi trọn 300k cho các cụ. Tks em.


Hi chị,

Tiền thuốc cho cụ út đã có cháu lo, người già ăn uống cũng khó nên em nghĩ 300k này sẽ gửi bằng tiền mặt cho 3 cụ thì tiện hơn, để 3 cụ dễ chi tiêu (tiền khám bác sĩ, tiền sinh hoạt hàng ngày,...)

Có gì các bác cho em thêm ý kiến nhé.

Ken.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 05-11-2010 22:33:06
Hôm trước anh Sonnynhan có nhờ em trung chuyển CMTX cho TH 3 cụ đây trước khi đăng bài lên đăng ký CMTX cho 3 cụ nhưng do em quên cập nhật. Vì anh ấy quá bận, không có thời gian nhiều nên sợ rằng sẽ quên chuyển tiền tháng nào đó, như thế sẽ thật là thiếu sót nên anh Sonnynhan đã nói với em.

Đầu tuần sau anh Sonnynhan lên xác nhận lại, sau đó em mới bắt đầu chuyển tiền CMTX cho 3 cụ được ạ. :)  :)

Ken.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Sonnynhan vào 06-11-2010 16:35:11
Nhờ Ken trung chuyển số tiền CMTX 300k/1 tháng cho 3 cụ giùm anh, đầu tuần sau anh sẽ chuyển trước 6 tháng (1tr8) vào t/k của em, đến tháng thứ 5 thì em nhớ thông báo cho anh để anh chuyển tiếp nha. số tiền 300k em có thể chuyển tiền mặt hoặc mua một ít thực phẩm hay gì gì đó cũng ok, tùy em quyết định, cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 09-11-2010 18:11:27
Hôm nay em đã nhận được 1tr8, số tiền CMTX cho 3 cụ trong 6 tháng đầu. Mỗi tháng em sẽ ghé thăm và trao tiền CMTX của anh Sonnynhan cho 3 cụ, bắt đầu từ tháng 11 này. Tình hình hàng tháng em sẽ cập nhật thường xuyên. :)

Ken.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 15-11-2010 13:11:31
Trong tuần này em sẽ tới thăm và trao tiền CMTX tháng 11 từ anh Sonnynhan (300k) cho 3 cụ.

Em không dám viết chắc ngày nào nên chỉ có thể nói là trong tuần này. Có gì em sẽ cập nhật lên sau.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 18-11-2010 16:19:43
Chào cả nhà,

Trưa nay lúc hơn 12h em có chạy qua chỗ 3 cụ đây trao tiền 300k CMTX tháng 11 của anh Sonnynhan cho 3 cụ. Lúc em đến 3 cụ chưa ăn cơm.

Một tin mừng mà mỗi lần đến em luôn nhận được là cô/chú/bác_Phật tử chùa Vạn Thiên vẫn đều đặn hàng tháng đến tặng 3 cụ 600 ngàn, và cũng đã kéo dài 6 tháng kể từ tháng 6. Tin vui phải không ạ? Em mong cô/chú/bác bên ấy sẽ giúp đỡ các cụ được lâu hơn nữa để hỗ trợ phần nào chi phí sinh hoạt trong lúc thời giá đắt đỏ như hiện nay.

Hôm nay em đi hơi vội không hỏi thăm 3 cụ được nhiều, nhưng nói chung là tình hình 3 cụ vẫn như mọi lần em đến.

Em có dặn cụ Thuấn, khi nào có khó khăn quá cụ cứ gọi cho anh Sunyata hay anh HMHai. Cụ bảo tiền đâu mà giúp cụ hoài, cụ cảm ơn tới anh \\\"gì đó\\\"_anh Sonnynhan (do em không nói tên nên cụ gọi vậy), và mọi người rất nhiều ạ.

Cụ Thuấn nhận tiền

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/18112010338-20101118.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 01-01-2011 23:19:51
Chiều qua trên đường đi học về em đã ghé ngang nhà và trao tiền CMTX tháng 12 là 300k cho 3 cụ. Lúc em ra về thì cô cháu gái có tới và mang thuốc tới cho cụ út. Cụ Thuấn cảm ơn cả nhà rất nhiều và liên tục nói cảm ơn làm em ngại quá.

Cụ Thuấn nhờ em chuyển lời cảm ơn tới cả nhà, tới anh gì đó mà cụ chưa gặp lần nào (anh Sonnynhan đây mà, :) ). Cụ chúc cả nhà năm mới ai cũng khỏe mạnh, thành đạt và vui vẻ. :)

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/31122010532.JPG)

Em dắt xe ra về, bảo cụ cứ lên nhà đi, nhưng cụ Thuấn vẫn đứng sau cánh cửa nhìn cho đến khi em về hẳn. Nhìn cảnh này rất là thương mọi người ạh. Ánh mắt ấy chẳng thể nào em quên... :(
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 03-02-2011 10:14:39
Chào cả nhà,

Chiều 28 Tết trước khi về quê, em đã tranh thủ chạy qua gửi tiền CMTX tháng 1 gồm 300k từ anh Sonnynhan cho 3 cụ. Cụ Thuấn mừng lắm, bảo, \\\"Vậy là có tiền ăn Tết rồi\\\" rồi cụ cười. Em cũng không biết nói sao hơn, chỉ thấy lúc đó bản thân rất là vui thôi. Tết mọi năm của 3 cụ đơn giản với 2 cái bánh chưng qua bữa. Cụ bảo, \\\"mình nghèo nên ăn Tết nghèo thôi cô\\\", nghe thương. Cụ Thuấn gửi lời cảm ơn tới anh Sonnynhan và cả nhà rất nhiều. Cụ chúc cả nhà năm mới mọi điều tốt đẹp, học giỏi. :)

(http://cB9.upanh.com/19.0.24884868.iMn0/31012011661.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Khai Tâm vào 24-02-2011 00:39:52
Dạ xin chào.

Ngày 14/2 Khai Tâm và bạn k87yeng đã đến thăm 3 cụ ở đường Nguyễn Đình Chiểu và gửi cụ tiền CMTX của tháng 2/2011 là 300.000VND. Cụ rất vui và gửi lời cảm ơn tới anh chị em DD. Cụ kể với k87yeng, Tết rồi cụ được bên Phường cho ít bánh kẹo ăn Tết, phật tử bên Chùa vẫn tặng cụ tiền hàng tháng, tiền khám bác sĩ cho cụ Thuần hết 400k/tháng, tiền thuốc người cháu lo cho nên cũng đỡ được phần nào.

Khai Tâm mới tham gia DD và đó là lần đầu tiên đi chung với bạn k87yeng, nghe câu chuyện giữa 2 bà cháu bản thân cảm thấy rất vui, một cảm giác thân thiết như người nhà.

Đây là hình ảnh cụ nhận tiền hôm ấy:

(http://cB3.upanh.com/19.162.26000612.koF0/14022011825.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 30-03-2011 12:00:50
Chiều qua k87yeng và Khai Tâm đã đến thăm và gửi tiền CMTX tháng 3 gồm 300k cho 3 cụ, và k87yeng cũng đã nhận được tiền CMTX của anh Sonnynhan cho 3 cụ trong 6 tháng tiếp theo thông qua bác 6x.

Em có hỏi cụ Thuấn cô chú bên Chùa còn giúp đỡ 3 cụ không, thì cụ bảo cách đây lâu lâu thì có đưa nhưng lâu bao lâu thì không nhớ, có thể là tháng 2 hay tháng 3 gì đó. Cũng mong cô chú giúp đỡ các cụ dài dài để đỡ đi phần nào chi phí khi mà mọi thứ đang tăng giá một cách chóng mặt như hiện nay. Cụ gửi lời cảm ơn tới anh \\\"gì đó\\\" và cả DD rất nhiều. :)

Cụ Thuấn nhận tiền cưu mang tháng 3
 (http://cB3.upanh.com/20.555.27455892.QVl0/27032011882.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 19-04-2011 17:23:46
Yeng ơi,

Cho mình xin account của bạn để mình chuyển tiền CMTX trong 6 tháng cho 3 cụ.

Thanks
Dung (Ms.)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 19-04-2011 18:03:44
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Yeng ơi,

Cho mình xin account của bạn để mình chuyển tiền CMTX trong 6 tháng cho 3 cụ.

Thanks
Dung (Ms.)


Chị muốn CMTX cho 3 cụ từ tháng mấy vậy chị? Hiện tại có anh Sonnynhan CMTX cho 3 cụ là 300k/tháng. Chị cho biết khoảng thời gian chị muốn giúp đỡ nhé, sau đó chờ duyệt của Tổ điều phối em mới đưa số TK cho chị được ạ.

Hiện tại dù được giúp đỡ nhưng cuộc sống 3 cụ vẫn khá chật vật, do cụ út bị bệnh, vật giá lên cao nên 3 cụ chi tiêu hết sức chi li, khoản CMTX sẽ giúp đỡ 3 cụ rất nhiều.

@ Bác Pquyen: Mong bác và TDP cho ý kiến về TH này. Cảm ơn bác. :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: pquyen vào 19-04-2011 22:11:53
Có bạn truongngocdung43 giúp CMTX ba bà cụ thêm 300.000/tháng/6tháng. Vậy là quá tốt rồi! Ba cụ sẽ đỡ chật vật hơn.

Vậy bạn truongngocdung chuyển tiền cho Ken (k87yeng) nhờ chuyển cho ba cụ.

Tổ KT-TK cập nhật thêm nhé!

Thân.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 20-04-2011 09:06:13
Đúng rồi, mình cũng định cưu mang cụ trong 6 tháng, mỗi tháng 300k. Cho mình xin số tk của Ken để mình chuyển 1 lần tiền rồi nhờ BTC phân ra hàng tháng nhé.

Cảm ơn
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 20-04-2011 09:14:01
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Đúng rồi, mình cũng định cưu mang cụ trong 6 tháng, mỗi tháng 300k. Cho mình xin số tk của Ken để mình chuyển 1 lần tiền rồi nhờ BTC phân ra hàng tháng nhé.


Dạ chị,
 Số TK của em: 007 100 572 4137
 Chủ TK: Đặng Thị Liễu
 NH Vietcombank

Em sẽ gửi hàng tháng tiền CMTX của chị cho 3 cụ, cùng với số tiền của anh Sonnynhan, bắt đầu từ tháng 5 nhé chị.

Từ tháng 5/2011 - 10/2011, tổng mức CMTX từ anh Sonny và chị Truongngocdung43 là 600k/tháng.

Cảm ơn anh chị rất nhiều đã quan tâm 3 cụ. Cụ Thuấn sẽ mừng lắm. :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 20-04-2011 09:21:28
Thanks, chiều tối nay mình sẽ chuyển tiền. Nếu tiện thì cho mình xin số phone của bạn, vì mình cũng ít online vào diễn đàn.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 20-04-2011 09:30:59
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Thanks, chiều tối nay mình sẽ chuyển tiền. Nếu tiện thì cho mình xin số phone của bạn, vì mình cũng ít online vào diễn đàn.


Dạ, số ĐT của em: 0902 996 822 chị ạ. :) Chuyển tiền xong chị nhắn cho em biết nhé. Tks chị.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 20-04-2011 09:39:49
ok em
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 22-04-2011 10:37:31
Yeng ơi,

Phiền Em giúp chị điều phối tiền hàng tháng cho các cụ. Cảm ơn em

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 22-04-2011 11:31:22
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Yeng ơi,

Phiền Em giúp chị điều phối tiền hàng tháng cho các cụ. Cảm ơn em

Dung


Dạ chị Dung,

Em sẽ chuyển tới 3 cụ vào tuần cuối của mỗi tháng như những TH khác. Cảm ơn chị. :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 26-04-2011 21:23:03
Chiều nay em đã ghé qua gửi tiền CMTX tháng 4 gồm 300k từ anh Sonnynhan cho 3 cụ ở Nguyễn Đình Chiểu, từ tháng 5 trở đi khoản CMTX tăng lên là 600k nhờ có sự đóng góp của chị Truongngocdung43.

Cụ Thuấn xuống gặp em khuôn mặt lo âu, em có hỏi chuyện cụ bảo cụ út vừa nằm viện 20 ngày về vì bị giật, gd phải đưa vào viện gấp, thêm nữa cụ út bị nhiễm trùng da khắp người, hiện tại đang uống thuốc. Chi phí cho lần vừa rồi hơn 2 triệu được người cháu lo. 3 cụ ở với nhau không con cái, không thu nhập, người cháu dù chật vật với mưu sinh nhưng cũng ráng lo cho 3 cụ, vì bỏ đấy thì không có ai lo cả, cụ Thuấn bảo em cũng không muốn phiền con cháu nhưng trong túi không có đồng nào...

Cụ út bệnh & nằm liệt, cụ lớn bị lẫn, mọi việc đổ dồn lên mình cụ Thuấn nên có nhiều lúc cụ rất vất vả. Giờ cụ út chỉ uống sữa, ăn bột ngũ cốc, và chi phí cũng cao. 1 hộp ăn được mấy ngày mà tới hơn 40 ngàn...

Cụ Thuấn rụt rè bảo em:

- Cô ơi cô có sữa đặc không cho tui xin một ít
- Sữa đặc hả bà? Cho cụ út uống ạ?
- Dạ, sữa ông Thọ, loại này rẻ nhất chứ mấy loại kia mắc quá. Cô xem xin được giùm ít không? Giờ nó chỉ uống sữa mà sống thôi...


Em nghe rất tội. Nửa năm nay đến gửi tiền cụ không bao giờ nói gì ngoài lời cảm ơn, giờ khó khăn quá nên cụ ngỏ lời xin sữa cho cụ út. Em nghe vừa buồn, vừa thương.

@ Nhóm anh KevinHieu & cả nhà: Anh chị, cô chú có thể ủng hộ cho 3 cụ ít sữa được không ạ? Nhóm anh KevinHieu trước kia hay có sữa do đi hiến máu, không biết giờ các anh còn không? Nếu được cho em xin nhé, càng nhiều càng tốt, em sẽ mang qua cho 3 cụ ngay khi nhận được. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cụ Thuấn nhận tiền CMTX

(http://cB6.upanh.com/22.930.29945025.AGx0/260420111173ymax.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: KevinHieu vào 26-04-2011 22:39:47
Chào Ken,

Từ tháng 2/2011 về trước thì danh sách nhận sữa của nhóm NamViet là ông Năm Trẻ (Gò Vấp), bà Tám Nửa (Quận 7) và bà Tư (Quận 8), tổng cộng 15 lon / tháng. Qua tháng 3 đến nay, do bà Tám đề nghị chuyển phần sữa của bà cho người khác cần hơn nên chỉ còn 2 ông bà nhận 10 lon / tháng. Vậy từ tháng 4 này, nhóm sẽ đưa từ 5 đến 10 lon / tháng cho Ken để gửi biếu 3 cụ, cụ thể tùy tình hình đi hiến máu định kỳ của anh chị em trong nhóm.

Dạo này kinh tế khó khăn hay sao mà hội chữ thập đỏ TP giảm tiêu chuẩn sữa bồi dưỡng xuống còn 10 lon cho 450ml máu và 7 lon cho 350ml máu, tuy nhiên nhóm vừa vận động thêm được 2 thành viên nữa tham gia hiến máu định kỳ nên số lượng sữa nhập quỹ từ thiện vẫn ổn định như cũ.

Vậy Ken qua nhà anh Hải nhận sữa nhé, nếu trong giờ làm việc thì alo ảnh trước để ảnh dặn bà xã ở nhà giao sữa cho Ken.

Ngoài ra, nếu cụ út bị liệt cần xài tã giấy thì Ken thông báo nhé, nhóm NamViet xin tài trợ thêm phần tã Caryn hay Dr. Care hàng tháng cho cụ.

Thân,
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 26-04-2011 23:32:55
Em không biết phải cảm ơn anh KevinHieu và các anh chị trong nhóm thế nào. Cảm giác...so happy. Trưa mai em sẽ qua nhà anh Hải nhận sữa và mang đến cho cụ Thuấn liền, vì trưa mai em cũng qua bến Chương Dương gửi tiền CMTX cho bé Thanh Phong. Chắc chắn là cụ Thuấn sẽ vui nhiều lắm.

Em sẽ hỏi cụ về việc tã giấy cho cụ út Thuần. Thay mặt cụ Thuấn em rất cảm ơn anh chị. :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 27-04-2011 20:50:22
Chiều nay em đã nhận 5 hộp sữa đặc từ anh Hải và chạy qua gửi cho cụ Thuấn. Cụ rất vui và còn bảo em, \\\"sao nhanh vậy cô, cô xin được ở đâu vậy\\\".

Em có hỏi cụ thì cụ cho biết cụ út phải dùng tã giấy, nhưng cụ mua ngoài chợ nên không biết đó là loại nào. Cụ bảo hôm qua mua 2 gói, 10 miếng/gói thêm 2 khăn ướt hết 194k, rất mắc. Mà mỗi ngày phải dùng tới 3 miếng lận.

Không biết anh KevinHieu cũng như nhóm NamViet có thể hỗ trợ cho cụ loại tã giấy này không ạ? Em thấy không giống 2 loại Caryn hay Dr.Care mà anh Kevin nói.

Loay hoay thế nào em quên chụp hình cụ nhận sữa, mà chỉ có hình loại tã cụ đang dùng. Mong anh chị thông cảm. Thay mặt cụ, em rất cảm ơn anh Hải, anh KevinHieu và toàn thể anh chị trong NamViet Group.

Đây là loại tã cụ mua và size

(http://cB5.upanh.com/21.925.28887694.GEn0/270420111179pc.jpg)
(http://cB6.upanh.com/21.925.28887695.4Gw0/270420111181xe847.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: KevinHieu vào 29-04-2011 00:05:26
Lọai cụ út đang xài là hàng Trung Quốc, chất lượng chắc không bằng tã giấy Caryn đang thông dụng ở thị trường Vietnam.
Link : http://www.diana.com.vn/Pages/579/ta-giay-nguoi-lon-caryn.aspx

Ken qua nhà anh Hải lấy thử 2 bịch Caryn lớn cỡ M đưa cho bà xài thử, nếu ưng ý thì anh sẽ mua thêm cho bà.

Thân,
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 29-04-2011 00:17:22
Dạ anh KevinHieu,

Vậy trong ngày mai em qua nhà anh Hải lấy rồi mang qua cho bà luôn ạ. Đưa sớm ngày nào tiết kiệm cho bà ngày ấy. Thứ 7 em đi trại Bố Lá, Bình Dương thăm em Hải(Củ Chi) rồi nên không đi được, mai em tranh thủ luôn.

Em cảm ơn anh và các anh chị trong Group nhiều lắm. :)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 29-04-2011 19:42:51
Chiều nay em đã qua chỗ anh Hải và nhận 2 bịch tã giấy Caryn từ anh và đã mang qua cho bà Thuấn rồi ạ. Bà rất cảm động và vui lắm.

\\\"Mấy chô chú thương rồi cho hoài, tui biết lấy gì cảm ơn đây...\\\".

Bà nhờ em chuyển lời cảm ơn tới mấy anh bên nhóm NamViet rất nhiều. Đây là hình ảnh bà nhận quà chiều nay. Em đã nhờ bà nếu xài được ưng ý hay không cũng gọi điện cho em biết, và bà sẽ gọi lại. Chúc các anh chị trong Group và mọi người nghỉ Lễ vui vẻ.

(http://cB9.upanh.com/21.988.28952458.ug0/290420111220pc.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 04-05-2011 12:46:56
Yeng à,

Với tình hình này thì với số tiền vài trăm nghìn thì chắc 3 cụ phải sống chật vật lắm. Em cứ chuyển cho 3 cụ mỗi tháng thêm 200k nữa từ phần tiền của chị. Tức là 500k x 6 tháng = 3 mil. Hôm trước chị đã chuyển cho em 1.8mil rồi, vài tuần nữa chị sẽ chuyển cho em thêm 1.2mil nữa nhé.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 04-05-2011 14:32:27
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Yeng à,

Với tình hình này thì với số tiền vài trăm nghìn thì chắc 3 cụ phải sống chật vật lắm. Em cứ chuyển cho 3 cụ mỗi tháng thêm 200k nữa từ phần tiền của chị....


Dạ em biết rồi chị ạ. Từ tháng 5 trở đi em sẽ gửi bà số tiền CMTX là 800k/tháng, gồm 300k từ anh Sonnynhan và 500k từ chị. Nghe tin này em vui và chắc chắn bà Thuấn sẽ rất mừng. :). Thay mặt bà em cảm ơn chị rất nhiều.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 04-05-2011 15:01:32
Yeng ơi,

Bạn của chị tên là Minh Ly, vừa chuyển vào tk của em 400k để hỗ trợ cho 3 cụ nhé (CMKTX). Chị Ly không có account của diễn đàn nên nhờ chị báo cho em biết. Thanks
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 04-05-2011 15:14:54
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Yeng ơi,

Bạn của chị tên là Minh Ly, vừa chuyển vào tk của em 400k để hỗ trợ cho 3 cụ nhé (CMKTX). Chị Ly không có account của diễn đàn nên nhờ chị báo cho em biết. Thanks


Chị ơi, em đã nhận được 400k chị Minh Ly chuyển. Số tiền này em sẽ gửi cho cụ Thuấn trong lần tới cùng với tiền CMTX của tháng 5.

Cảm ơn chị Minh Ly và chị Dung nhiều ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 05-05-2011 16:48:39
Ken ơi, chị cũng thay mặt mọi người trên diễn đàn cảm ơn em nhiều vì đã quan tâm, chạy tới chạy lui lo cho nhiều trường hợp trên diễn đàn :-). Cứ tiếp tục như vậy, em nhé!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 10-05-2011 13:07:25
Mình cũng rất cảm phục tấm lòng, thời gian và công sức của Ken bỏ ra vì mọi người.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: NamViet vào 14-05-2011 09:48:03
Thật vui khi thấy nhiều người chung tay giúp cho 3 cụ !

Nhóm NamViet thống nhất sẽ giúp 3 cụ hàng tháng bằng hiện vật là từ 5 đến 10 lon sữa ( từ quỹ sữa HMNĐ) và 4 bịch Caryn ( tương đương 300K ) ... phiền Ken hàng tháng trước khi qua thăm 3 cụ, ghé anh Hải nhận đồ nhé.

Thân ái !
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 14-05-2011 17:49:51
NamViet đã viết:
Trích dẫn
... phiền Ken hàng tháng trước khi qua thăm 3 cụ, ghé anh Hải nhận đồ nhé...


Em rất mừng khi hoàn cảnh 3 cụ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị. Tháng nào cũng vậy, em chuyển tiền (tài khoản ATM) và đi gửi tiền CMTX vào tuần cuối của tháng, thế nên phần sữa và tã giấy em sẽ sang anh Hải nhận vào thời gian đó, trước khi qua nhà 3 cụ anh ạ. :)

Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 27-05-2011 13:50:30
Chiều qua em đã qua gửi tiền CMTX tháng 5 cho 3 cụ gồm 1tr2 (từ anh Sonnynhan 300k, chị Truongngocdung43 500k và thêm 400k CMKTX của chị Minh Ly - bạn chị Truongngocdung43), và 4 bịch tã giấy Caryn + 8 hộp sữa từ nhóm Nam Viet.

Cụ út nằm viện nửa tháng nay vì bị giật hoài, uống sữa qua đường mũi và không thể ăn uống được gì. Cụ Thuấn thương em nhưng không lên viện 115 chăm được vì phải ở nhà trông người chị bị lẫn, nếu ở một mình rất nguy hiểm.

Người cháu của cụ đôi lúc có nhờ người chăm sóc vì 2 vợ chồng cũng phải chật vật đi làm kiếm tiền, rồi còn lo viện phí cho cụ út nữa.

Cụ Thuấn khóc hoài, bảo muốn lên mà không lên được. Tiếc là chiều qua em đã hẹn với chị Nguyên - mẹ bé Phong đến gửi tiền CMTX cho chị, và cũng bận ít việc riêng gd nên không chở cụ lên viện được. Em bảo để sáng nay em qua chở cụ đi, nhưng cụ bảo không đi được, vì không ai lo cho cụ Túy cả.

Cô chú Phật tử bên Chùa vẫn tặng các cụ 600k tiền mỗi tháng, cũng đỡ được phần nào cho cụ khi vật giá leo thang thế này.

Thấy cụ khóc mà em thương quá, không biết nói làm sao.

Cụ Thuấn nhận 1tr2
(http://cB4.upanh.com/22.913.29928033.gDC0/260520111403.jpg)

Cụ Thuấn và 2 túi quà (tã giấy & sữa) của anh chị nhóm Nam Viet tặng
(http://cB3.upanh.com/22.913.29928042.piS0/260520111405.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 27-05-2011 19:13:09
Cảm ơn Yeng vẫn đều đặn thăm hỏi các cụ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: NamViet vào 29-06-2011 18:17:47
Mai là ngày 30/6 rùi mà chưa thấy Ken liên hệ NV để lấy tã giấy Caryn và sữa tháng 6 cho 3 cụ. Nếu có trục trặc gì thì Ken thông báo nhé, để NV chủ động cầm đồ qua nhà cho bà Thuấn.

Chào thân ái !
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 29-06-2011 19:26:51
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Mai là ngày 30/6 rùi mà chưa thấy Ken liên hệ NV để lấy tã giấy Caryn và sữa tháng 6 cho 3 cụ. Nếu có trục trặc gì thì Ken thông báo nhé, để NV chủ động cầm đồ qua nhà cho bà Thuấn.


Dạ anh NamViet thông cảm cho em nhé, tháng này em đi học cả tuần, từ sáng tới tối mới về nên chưa qua gửi tiền CMTX cho bà được. Em đang chờ đến cuối tuần em sang chỗ anh Hải lấy và đi gửi tiền CMTX một lần cho Bà 82, ba cụ và gd bé Phong luôn anh ạ. Đằng nào em cũng đi gửi tiền cho bà mà, nên em sẽ liên hệ với anh trước khi em đi nhé, vừa tiện đường vừa đỡ mất công cho anh. Dù với lý do gì đi nữa mà không liên lạc với NamViet cũng là sơ suất của em. Tháng sau em chú ý hơn ạ, mong anh chị thông cảm cho em nhé.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 10-07-2011 14:12:27
Thứ 3 rồi (5/7/2011) trước lúc đi học em đã chạy qua chỗ anh Hải nhận 7 hộp sữa và 4 bịch tã giấy Caryn mang đến cho bà Thuấn. Lúc đến bà đi chợ, em đợi gần 20p thì bà về, nhìn dáng đi thương bà quá.

Người em út của bà vẫn nằm viện miên man, hay lên cơn co giật, chỉ uống sữa cầm hơi. Bà muốn nhưng không lên viện thăm được, chỉ có thể hỏi thăm tin em qua người cháu họ sau mỗi lần cháu lên thăm cụ út. Ít bữa nữa bà chủ nhà lấy lại nhà, nên bà phải chuyển đi và ở tạm nhà người cháu, sau này tìm cách thuê nhà để ở, ngặt nỗi chi phí thuê nhà cao quá nên bà đang lo. Bà chủ nhà nói sẽ hỗ trợ ba cụ ít tiền để lo tiền thuê nhà, nhưng phải khi nào chuyển đi rồi bà chủ nhà mới đưa.

Em gửi bà tiền CMTX tháng 6/2011 là 800k, sữa và tã từ các anh chị NamViet group.

Nhìn vào túi đồ đi chợ, thấy vài gói phở ăn liền, ít con cá khô và chai nước tẩy Vim. Em dặn bà dù gì cũng phải ăn uống đầy đủ, tiết kiệm quá hại sức khỏe thì bà bảo ăn cho qua bữa nên thế nào cũng xong. Tội.

Em đã dặn bà khi nào đến chỗ ở mới bà gọi điện cho em biết, và cho em số ĐT của người cháu để em dễ liên lạc.

Bà nhờ em cảm ơn tới ân nhân (nhóm Namviet, anh Sonnynhan và chị Dung43) rất nhiều.

(http://cC7.upanh.com/24.590.31703536.DLc0/050720111509.jpg)
(http://cC9.upanh.com/24.590.31703538.fAE0/050720111510.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 10-07-2011 19:46:33
Ken ơi,

Em cứ theo dõi xem có cần hỗ trợ thêm gì thì báo cho chị biết.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 02-08-2011 18:31:52
Sáng nay trước khi đi học em đã qua chỗ của bà và gửi bà Thuấn tiền CMTX tháng 7 gồm 800k từ anh Sonnynhan và chị Dung43, 4 bịch tã giấy Caryn và 6 hộp sữa từ anh chị nhóm NamViet. Bà nói với em là cuối tháng 8 bà mới chuyển đi được, lúc nào đi bà sẽ nói cho em biết. Các Phật tử bên Chùa vẫn giúp đỡ bà khoản 600k mỗi tháng. Bà út mấy tháng nay vẫn nằm trên viện và co giật liên hồi, chưa có dấu hiệu chuyển biến gì khả quan một chút nên bà Thuấn rất lo.

Bà nhờ em cảm ơn tới anh chị giúp đỡ cho bà. Đây là hình ảnh bà nhận tiền, quà sáng nay.


(http://farm3.anhso.net/upload/20110903/08/o/anhso-08416_020820111726.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 03-08-2011 16:35:08
Ken ơi,

Hình như chủ nhà định lấy nhà lại? Các cụ định chuyển đi đâu vậy? Có cần mình phụ giúp gì không hở em?

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 09-08-2011 09:26:31
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Ken ơi,

Hình như chủ nhà định lấy nhà lại? Các cụ định chuyển đi đâu vậy? Có cần mình phụ giúp gì không hở em?


Dạ chị,

Giờ em mới trả lời chị, chị thông cảm nhé. Chủ nhà lấy lại nhà để bán chị ạ, hoặc cũng có thể lấy lại để cho con trai mở công ty, em hỏi thì bà Thuấn nói vậy vì bà cũng không chắc chắn. Cuối tháng 8 này bà phải chuyển đi rồi. Tạm thời sẽ sang nhà người cháu ở, và kiếm nhà sau, vì nhà người cháu nhỏ xíu à. Bà sợ tiền thuê nhà mắc quá bà không trả nổi. Chủ nhà nói sẽ hỗ trợ và ít tiền nhà trong mấy tháng đầu.

Phụ giúp chị nói ở đây, là phụ lúc vận chuyển đồ đạc hay tiền bạc vậy chị ơi?
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 11-08-2011 17:50:58
Phụ giúp chị nói ở đây, là phụ lúc vận chuyển đồ đạc hay tiền bạc vậy chị ơi?[/quote]


Cả 2 em à
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 02-09-2011 21:13:26
Chào mọi người,

Thật buồn khi em phải thông báo một tin: Cụ út Thuần đã mất lúc 22h20 đêm qua, ngày 1/9/2011.

Hiện nay gd đã gửi cụ lên chùa Bửu Liên để Sư Thầy lo đám tang và tụng cho cụ, việc ma chay gd cũng lo ổn thỏa phần nào và sáng CN lúc 6h gd sẽ đưa cụ ra Bình Hưng Hòa hỏa táng. Tro cốt sẽ gửi tại tịnh xá Ngọc Chơn, cùng nơi người chị dâu yên nghỉ.

Hôm nay người nhà đưa bà Thuấn lên chùa, thương em, bà khóc ngất đi và gd phải đưa về nhà tại 31/22 Trần Văn Kỷ, p14, Bình Thạnh, cũng là địa chỉ nhà của người cháu.

Thương cụ Túy, 86 tuổi. Cụ bị lẫn, nào có biết người em út của mình còn trên đời này nữa hay không. Trước nay 3 chị em đói no có nhau nương tựa, giờ chỉ còn lại 2 người...!

Bà Thuấn khóc hoài, em cũng không dám hỏi gì thêm. Chỉ thấy thương bà quá.

(http://farm3.anhso.net/upload/20110904/08/o/anhso-082038_020920112087.jpg)
(http://farm3.anhso.net/upload/20110904/08/o/anhso-082041_020920112088.jpg)
(http://farm3.anhso.net/upload/20110904/08/o/anhso-082049_020920112090.jpg)


Bà nhờ em gửi lời cảm ơn tới anh chị nhóm NamViet, anh Sonnynhan và chị Truongngocdung43 đã giúp đỡ bà thời gian qua, và nói với em tháng sau đừng mang tã giấy cho bà nữa, khi nào cần bà xin sau.

@ NamViet: Anh chị nhóm NamViet ơi, vậy từ tháng sau em chỉ xin sữa cho bà thôi ạ, còn tã giấy em xin phép không nhận nữa, khi nào bà cần em sẽ xin tiếp nhé. Cảm ơn anh chị rất rất nhiều.

Nhân đây em muốn xin ý kiến của mọi người, là chúng ta có đi viếng bà không ạ? Nếu được thì mai ai sắp xếp thời gian đến chùa Bửu Liên, hoặc nếu không sau đám tang chúng ta sẽ đến thăm gd. Mong mọi người cho em biết ý kiến.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 02-09-2011 21:16:42
Thật buồn...!!! Cầu mong Bà được an nghĩ.!!!!!!!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: lehung73 vào 02-09-2011 21:21:38
@ Ken..cảm ơn em đã cập nhật tin của các cụ kịp thời cho cả nhà chia sẻ.

Nghe tin mà thấy buồn quá.các cụ lâu nay vui buồn nương tựa có nhau..nay người ra đi ,người ở lại..tâm trang buồn bt mấy.
xin đc chia buồn và thắp nén tâm nhang ,mong cụ Út  mau đc siêu thoát cõi vĩnh hằng. :(
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 02-09-2011 21:54:05
Bên cạnh cụ Thuấn là cụ Túy, người chị cả, đang nằm.

(http://farm3.anhso.net/upload/20110903/07/o/anhso-075907_020920112089.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 03-09-2011 08:03:38
Chào mọi người ạ,

Sáng nay anh Sunyata và em có hẹn nhau ở chùa Bửu Liên đi viếng cụ. Em đã hỏi ý kiến bác Banbe6x và anh HMHai trong BQT để xin trích quỹ 500k đi viếng bà. Hôm nay ai rảnh nữa tham gia cùng 2 enh em luôn ạ. Địa chỉ của Chùa Bửu Liên: 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: NamViet vào 03-09-2011 08:49:49
Thành kính phân ưu với gia đình 3 bà cụ !

Vậy từ tháng 9, NV xin ngưng giúp trường hợp này vì hội NTCM (anh SonnyNhan và chị NgocDzung) cùng gia đình Phật tử hảo tâm tiếp tục giúp 2 cụ là tạm đủ.

Chào thân ái !
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Sonnynhan vào 03-09-2011 19:40:30
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình cụ,. cầu mong hương hồn cụ sớm được siêu thoát.!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 03-09-2011 23:50:49
Cả nhà,

Mấy ngày nay không vào mạng đâu ngờ có tin buồn như vậy.

Mình biết tin trễ quá nên không đi viếng cùng mọi người được. Người chết xem như đã yên phần, giờ chỉ lo cho người còn sống có vượt qua nỗi mất mát này không thôi.

Ken ơi nếu em thấy cần giúp đỡ gì thêm cho các cụ thì cứ báo cho chị. Trường hợp gấp em cứ gọi hoặc nhắn tin cho chị nhé. Tí chị sms em lưu lại số chị nha.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 04-09-2011 05:42:37
xin thành thật chia buồn cùng gia đình cụ!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 04-09-2011 08:33:52
Sáng qua 3/9, anh Sunyata và em đã đến chùa Bửu Liên viếng cụ Thuần và gửi gd 500k phụ chi phí tang lễ.

Anh Lehung không lên DD đọc bài nên không biết để tham gia cùng 2 anh em, cũng là lỗi của em không viết bài sớm hơn.

Đám tang của bà rất ít người, chỉ có mấy người cháu và vài người bạn, nhà neo người lại càng thêm hiu quạnh.

Góc tưởng nhớ từ nay thêm một người nữa rồi...

Đây là thông tin về cụ Thuần

Bà: Trương Thị Diệu Thuần
Pháp danh: Ngọc Mai
Sinh năm 1939, tại Tam Kỳ, Quảng Nam
Từ trần lúc 22h10, ngày 01/9/2011
Hưởng thọ: 73 tuổi
Bà mất vì tai biến.


@ Chị Dung43: Dạ chị, em nhớ rồi chị ạ. Có gì em sẽ cho chị biết nhé, số ĐT cũ của chị em vẫn còn save trong máy chị ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 07-09-2011 09:04:22
Hôm nay mình mới lên đọc bài này, thương cụ Thuần quá. Nhưng thôi, dù gì cụ cũng đã được an nghỉ...
Ken ơi, còn 2 cụ còn lại, em coi nếu cần giúp đỡ gì thì hú mọi người nhé! Thời gian đầu chắc cụ Thuấn đau lòng lắm, nếu được, mong em đến thăm cụ nhiều. Cám ơn em nhiều lắm. Xin Chúa trả công bội hậu cho em.
Thân,
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Sonnynhan vào 08-09-2011 16:07:26
@ken : anh không nhớ là đã gửi tiền CMTX cho 3 cụ đến tháng mấy? tháng cuối cùng em nhắc anh chuyển tiền nhờ em trung chuyển tiếp nha, Thanks!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 08-09-2011 19:46:32
Dạ anh Sonnynhan,

Cho đến hết tháng 10/2011 này là tròn 1 năm anh CMTX cho 3 cụ, em đã nhận đủ tiền của 1 năm từ anh rồi ạ (300k/tháng x 12 tháng). Hiện giờ cụ Thuần đã mất, em cũng chưa biết chi phí ăn uống và thuốc thang của 2 cụ hiện giờ ra sao, em sẽ hỏi thăm thêm khi đến gửi tiền CMTX tháng tới. Anh yên tâm, có gì em sẽ thông báo anh biết nha.

Đây là phần theo dõi của em gần 1 năm qua (thực ra không cần thiết, nhưng em sợ nhầm lẫn với TH khác, cũng là để cho rõ ràng ấy mà, :) )

(http://cC4.upanh.com/27.667.34941403.0mg0/080920112147.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: banbe6x vào 08-09-2011 20:00:44
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Sáng qua 3/9, anh Sunyata và em đã đến chùa Bửu Liên viếng cụ Thuần và gửi gd 500k phụ chi phí tang lễ.


Cầu mong hương hồn Cụ được siêu thoát .

Pen xuất quỹ 500k để chuyển trả cho Sunyata dùm nhé . Cảm ơn Pen nhiều .
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 08-09-2011 21:26:56
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Sáng qua 3/9, anh Sunyata và em đã đến chùa Bửu Liên viếng cụ Thuần và gửi gd 500k phụ chi phí tang lễ.


Cầu mong hương hồn Cụ được siêu thoát .

Pen xuất quỹ 500k để chuyển trả cho Sunyata dùm nhé . Cảm ơn Pen nhiều .


Dạ cảm ơn bác 6x. Ken đã nhận được 500k quỹ chuyển và gửi lại anh Sunyata rồi ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 29-09-2011 16:17:42
Ken,

Cảm ơn em đã thông báo cập nhật tình hình của 3 cụ cũng như thường xuyên thăm hỏi, trung chuyển giúp chị trong thời gian qua.

Như lúc nãy có trao đổi với em qua điện thọai, thời gian CMTX 6 tháng của chị đã hết trong tháng 10. Chị sẽ tiếp tục CMTX trong 6 tháng nữa. Tuy nhiên, số tiền sẽ giảm xuống còn 300k/ tháng.

Vậy tháng sau chị chuyển tiền nhờ em trung chuyển tiếp tục nhé.

Thanks
Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 29-09-2011 23:06:27
Tối nay em có ghé nhà thăm bà Thuấn và gửi tiền CMTX tháng 9 gồm 800k từ anh Sonnynhan và chị Dung43 cho bà.

Hiện tại tinh thần bà đã ổn định hơn nhiều sau khi người em út mất, tuy nhiên sức khỏe yếu, da xanh xao và bệnh. Bà có BHYT nên khi bệnh bà đạp xe lên quận 3 khám bệnh rồi đạp về. Hôm rồi bà đi lạc ra mãi đường Điện Biên Phủ, vì đường đi không rành. Bà không chịu đi xe ôm vì sợ tốn tiền, các cháu đi làm cả ngày không đưa bà đi được.

Các cháu của bà người làm công nhân, người buôn bán, lo lắng cho 2 bà cũng được phần nào. Tuy nhiên với hoàn cảnh khó khăn hiện tại em vẫn xin đề xuất tiếp tục cưu mang cho 2 bà thêm thời gian nữa và mức CM giảm xuống còn 600k, để bà lo chi phí thuốc thang và phụ thêm ăn uống cho cụ Túy. Cụ Túy hiện nay sống nhờ vào sữa chua làm từ sữa đặc, vì cụ không ăn uống được quá 3 thìa cơm mỗi ngày.

Anh Sonnynhan vẫn tiếp tục CMTX thêm 1 năm nữa, chị Dung43 có trao đổi và muốn giúp 2 bà 300k/tháng. Như vậy khoản CMTX đã đủ. Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho 2 bà trong thời gian qua và cả những tháng ngày tiếp theo.

Bà Thuấn nhận tiền tối nay:

(http://nd9.upanh.com/b5.s9.d1/05c0c5a6be280abf732bccddf175fc94_35830949.290920112276.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 03-10-2011 17:56:15
Cảm ơn Ken.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 22-10-2011 23:44:21
Mình đã chuyển 1.8mil, tiền CMTX trong 6 tháng tới cho 2 cụ vào tk Ken hôm 21 Oct.

Cảm ơn em.
Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 31-10-2011 10:00:30
Em đã nhận tiền CMTX trong 6 tháng tới (11/2011 đến 4/2012) từ anh Sonnynhan và chị Dung43 cho gd cụ Thuấn và sẽ gửi cho 2 cụ hàng tháng.

Cảm ơn hai anh chị nhiều.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 12-11-2011 12:48:57
Ngày 9/11 vừa qua em đã đến gửi 800k tiền CMTX tháng 10 từ anh Sonnynhan và chị Dung43 cho bà Thuấn. Do đợt này em bận quá nên đến gửi muộn, anh chị thông cảm.

Từ tháng 11 trở đi tiền CMTX cho bà giảm xuống còn lại 600k.

(http://nf1.upanh.com/b4.s15.d2/1f9f2746b08a06ae619b25ea0839e5cd_37867301.091120112317.jpg)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 16-12-2011 09:37:48
Tuần qua em đã đến gửi tiền CMTX tháng 11 cho bà Thuấn. Hiện nay sức khỏe bà đã kém đi, chân đi lại không còn vững như trước. Lâu lâu bà vẫn đạp xe lên quận 3 khám bệnh vì tiếc tiền đi xe ôm, khi nào yếu quá bà phải nhờ người chở. Việc ăn uống có mấy người cháu chung tay lo cho bà, còn tiền mua thuốc bà lấy từ tiền CMTX để chi dùng. Đây là hình ảnh bà nhận tiền CMTX vừa qua:

(http://ng1.upanh.com/b1.s24.d1/e287736d50c72b4589beea5522d009b4_38971041.141220112420.jpg) (http://www.upanh.com/141220112420_upanh/v/bns72mbb9ty.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 16-01-2012 01:16:53
Em đã gửi tiền CMTX tháng 12/2011 từ anh Sonnynhan và chị Dung43 cho bà Thuấn. Em thành thật xin lỗi vì thời gian qua bận ôn thi và gửi tiền cưu mang cho bà trễ. Em sẽ cố gắng khắc phục điều này. Đây là hình ảnh bà nhận tiền:

(http://nh4.upanh.com/b1.s25.d2/a5c8cf2bd43f639375d1691fbb940a2d_40009974.150120122631.jpg) (http://www.upanh.com/150120122631_upanh/v/5nucby4parw.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 10-02-2012 19:26:00
Cách nay ít ngày em đã đến gửi tiền CMTX tháng 1/2012 cho bà Thuấn. Hiện tại tình hình sức khỏe của bà vẫn ổn định, tuy nhiên có một số điều sau đây em muốn đưa lên và rất mong cô chú anh chị giúp đỡ.

Hơn nửa tháng nay bà Túy (là cụ cả) hầu như không ăn uống được gì. Sữa bà không uống, cơm không ăn, cháo cũng không. Bà bị lẫn nặng, cả ngày chân tay khua lên khua xuống và nói những gì không ai hiểu được. Bà Thuấn rất sợ bà Túy yếu dần rồi đi theo người em út. Bà rất lo lắng.

Căn nhà đang ở của người cháu sắp bị bán đi. Hiện mấy người cháu đã ở hẳn ngôi nhà 31/1 đầu hẻm (là nhà của cha mẹ đã mất). Việc chăm sóc 2 bà của người cháu càng ngày càng bị lơ là. Mấy ngày Tết rồi, người cháu có mang sang cho 2 bà được nồi cháo trắng. Đem đồ ăn sang, bà ăn được thì ăn, không ăn được cũng mặc kệ, không quan tâm bà ăn hay không. Trong nhà có bếp nhưng người cháu không cho bà nấu ăn. Trước khi em sang vài ngày, người cháu đồng ý cho bà nấu. Trong tủ lạnh không có gì ngoài lốc nước yến người ta cho.

Thêm nữa, mấy người cháu sáng đi làm, có bữa tối mới qua và đem cho 2 bà ít đồ ăn. Lâu lâu mua cho bà cái bánh giò để ăn sáng, còn không thì thôi. Tiền lương hưu của bà Túy được 1tr1 người cháu lãnh nhưng không đưa cho bà Thuấn, mà hàng tháng chỉ mua cho bà 2 hộp sữa EnfaPlus để bà pha.

Trên là những gì bà kể cho em nghe trong tâm trạng rất bức xúc. Bà nói, do tin cháu gọi bà bằng cô nên tiền bạc bà để người cháu lĩnh hết, nhưng trái lại không đưa bà đồng nào chi tiêu. Tiền CMTX hàng tháng bà dành mua thuốc và đồ ăn sáng cho 2 chị em.

Bà có nhờ em coi giùm xem có chỗ nào nhận cưu mang người già, bà gửi bà Túy vào và đi theo để chăm sóc. Bà nói, mấy người cháu đối xử tệ vậy nên bà cũng không muốn ở căn nhà đó nữa.

Những thông tin trên chỉ là từ phía bà Thuấn. Sự thật thế nào cần phải tìm hiểu thêm ở những người cháu của bà. Em rất mong cô chú, anh chị hỗ trợ em xác minh lại và chỉ cho em hướng đi trong TH này, vì những chuyện như vậy em không rành. Ít bữa nữa em đi học rồi, em không có thời gian.

Em đã gửi bà Thuấn tiền CMTX tháng 1/2012 và em biếu thêm bà 100k để bà dùng.

(http://ni3.upanh.com/b4.s13.d5/09dbdb19196f47edc271f7c11ed70071_40779453.080220122763.jpg) (http://www.upanh.com/080220122763_upanh/v/bnhb7c2oayc.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 26-02-2012 11:02:00
Chào mọi người.

Do máy tính em bị hư nên nay mới viết bài được, mong mọi người thông cảm.

Cách nay 2 tuần em và chị Truongngocdung43 có đến thăm bà, thăm nhà 2 người cháu đang ở và cũng là xác minh lại những thông tin trên.
Qua buổi nói chuyện và quan sát của 2 chị em khi gặp bà Thuấn và gặp chị Hà và chị Chi (2 người cháu gái), gặp cả hàng xóm của 2 bà, và có những điều sau đây em xin đính chính:

- Điều đầu tiên là các chị không hề lơ là trong việc chăm sóc cho 2 bà. Hàng ngày, chị Chi là người mua đồ ăn sáng và mang qua cho bà đều đặn, và luôn thay đổi cho bà không ngán. Còn bữa cơm chính, cụ Túy bị lẫn và chỉ uống sữa, thi thoảng ăn cháo và thời gian qua vẫn uống sữa bình thường, không hề có chuyện không ăn uống như bà Thuấn nói. Thêm nữa, bà Thuấn khó ăn, nên đôi khi chị Chi mang đồ ăn sang thì bà kêu không thích, không ngon và bảo chị mang về. Khi chị hỏi bà thích ăn gì để chị nấu, bà bảo không biết cho nên 2 chị không biết làm sao.

- Việc nấu nướng, trước đây nhiều lần bà nấu nướng và đi làm việc khác nên để quên nên chỉ 2 tuần hết bình gas 13kg, nên 2 chị quyết dịnh không cho bà nấu, sợ bà nguy hiểm rồi cháy nổ thì khổ, không hề có chuyện 2 chị tiếc tiền bạc hay khó khăn với bà.

- 2 bà ở đó, hàng tháng tiền điện nước 3, 4 trăm ngàn thì 2 chị là người ra chi trả. Phòng bà ở rất sáng, nhưng bà để tivi, để quạt và bóng điện suốt ngày nên tiền điện mới hết nhiều như vậy. Trong nhà tắm còn có cả máy nước nóng.

- Quan sát trong nhà, trái cây trên bàn thờ bà Thuần còn tươi mới, nhà cửa rất sạch sẽ, thoáng đãng, bà Thuấn sức yếu nên chị Chi là người hàng ngày qua dọn dẹp, giặt chăn mền tránh mùi hôi và mang lên gác trên phơi (do bà Túy bị lẫn nên đôi khi không tự chủ chuyện vệ sinh).

- Bà Thuấn còn rất tỉnh táo, nên sẽ không có chuyện nhầm lẫn trong việc chị Chi có mang đồ ăn qua cho bà hay không.

-Chuyện tiền bạc, chính bà Thuấn là người ủy quyền cho chị Chi đi lãnh hàng tháng, chính xác là 1tr1. Trung bình 6 ngày bà Túy dung hết 1 hộp sữa EnfaPlus (giá thị trường hiện tại trên dưới 400 ngàn/hộp), và mỗi tháng chị Chi mua 5 đến 6 hộp chứ không phải 2 như bà nói. Và số tiền trên không đủ để mua sữa cho bà.

- Chuyện nhà cửa, trước khi bà chủ nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu lấy lại nhà thì chị Chi đã có ý định bán đi để xây nhà ở Thủ Đức (trên mảnh đất bên nhà chồng cho), tuy nhiên khi đón 3 bà về ở, 2 chị đã bàn sẽ không bán nữa và sẽ lo cho 3 bà đến cuối đời, sau đó mới tính đến chuyện bán mua. Tuy nhiên, nguyên nhân ở việc 3 bà được chủ nhà cho một ít tiền coi như công trông giữ nhà hơn 30 năm qua, và bà Thuấn gửi 2 chị cất giữ. Khi gd chị Chi xây nhà ở Thủ Đức, đã mượn tạm số tiền đó để trang trải và sẽ dồn gửi lại bà sau. Nhưng gần đây bà muốn đòi lại tất cả, và với số tiền đó thì chị Chi không thể nào có nổi trong một thời gian ngắn (vì đã dùng hết vào việc xây nhà, hiện tại nhà đã xây xong) với mức lương đi làm công, và chị nói nếu bà muốn đòi gấp vậy thì chị sẽ bán nhà để gửi lại bà. Đây cũng là khoảng thời gian bà Thuấn muốn ra ngoài ở (lúc bà kêu ở trọ, lúc nói muốn vào Viện dưỡng lão).

-Hiện tại, 2 chị không muốn bà ra ngoài ở. Ở trọ thì phức tạp, đắt đỏ, không an toàn và 2 chị không thể lo cho bà chu đáo được. Ở Viện dưỡng lão chật chội, đông đúc, và tất nhiên cũng có những giới hạn của nó, và sẽ không thể nào so được với hoàn cảnh ở hiện tại. Bà  chị cũng nhờ nhiều cô bác giải thích với bà, nhưng ý bà chưa chuyển.
Đến cuối tháng này có người muốn đến đặt cọc tiền mua nhà, nhưng 2 chị chưa dám đưa người ta vào coi nhà, sợ 2 bà la. Thêm nữa, giờ bà lại nói là chưa tính đi hay ở trong khi vẫn hối đòi tiền chị Chi liên tục, và điều này làm khó 2 chị rất nhiều.

- Cách nay 2 tuần, chị Hà là người cháu lớn của bà, đã nhờ em chở đến chùa Bình An (Nguyễn Cửu Phú, Bình Tân) để coi thử môi trường sống  ở đó, vì chị nghe nói chùa này có nhận nuôi người già miễn phí (từ thiện). Tuy nhiên, khi đến và đi tham quan, chị bảo với em, cô Thuấn khó tính lắm, nếu ở như nơi này chắc chắn sẽ không ở và sẽ đòi về thôi. Quả thật, ở đó đông đúc quá. Em chỉ thấy mỗi bà một chiếc giường, đồ đạc chất thùng và để đầu giường. Rõ ràng, có một sức khác biệt quá lớn với nhà ở hiện tại: Thoáng, mát, sáng sủa và một điều rất sạch sẽ!

]Qua tiếp xúc, chị Dung và em đều nhận thấy 2 người cháu nói thật lòng, chân thành. Khi chị Chi là người lo sinh hoạt hàng ngày cho bà, thì chi Hà lại đi đến nhiều nơi nhận nuôi dưỡng người già hầu mong tìm được nơi ở tốt nhất nếu bà Thuấn nhất định muốn đi.
Cũng qua buổi tác XM hôm đó, em biết được một điều bà Thuấn giấu em thời gian qua. Bà kêu tiền chủ nhà Nguyễn Đình Chiểu cho đã dùng để trang trải hết mấy chục triệu tiền viện phí cho bà út. Nhưng sự thật là, chính mấy người cháu đã dùng tiền của mình lo khoản tiền viện phí lớn cho bà, cho nên số tiền được người ta cho vẫn còn nguyên và như em đã nói ở trên.

Những điều em muốn viết, em đã viết hết. Có gì thiếu sót, chị Dung  bổ sung giúp em nha.

Hiện giờ em còn giữ 1tr8 tiền CMTX cho 2 bà trong 3 tháng còn lại. Em xin giữ nguyên mức CMTX này là 600k/thángvà sẽ chuyển cho 2 bà trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất phần trung chuyển lần này, em xin phép không nhận trung chuyển nữa. Nếu cô chú, anh chị (anh Sonny nhan, chị Dung43) vẫn muốn CMTX cho 2 bà thì nhờ ai khác giùm em ạ.

Bài em đã viết xong, tiếp tục CMTX tiếp hay không tùy thuộc vào MTQ.

Em cảm ơn mọi người.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Sonnynhan vào 27-02-2012 20:04:57
Chào cả nhà!
với những gì Keng đã viết trong topic, xin BQT quyết định có CMTX tiếp cho 2 cụ trong 3 tháng còn lại hay không? Nếu hết 3 tháng này sonnynhan xin ngừng CMTX tiếp cho 2 cụ. Thân,.!
@keng : cám ơn em đã xác minh bổ sung kịp thời.!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 11-03-2012 22:06:27
Dear BQT,

Nếu cắt khoản tiền CMTX đột ngột, e rằng sẽ gây ra tâm lý lo lắng bất an tuyệt vọng nơi bà. Xin BQT cân nhắc. Theo mình thì cũng nên xem gia đình giải quyết việc chỗ ở cho hai cụ như thế nào đã.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Ha4ever vào 13-03-2012 08:10:50
@keng: thương em quá, em đã mất bao công sức thăm hỏi, chăm lo cho các cụ trong thời gian qua vậy mà... Thôi thì rút kinh nghiệm, các trường hợp khác mình sẽ không chỉ nghe lời từ 1 phía. Thôi đừng buồn nữa nhen!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 15-03-2012 07:58:21
Hôm qua em đã đến gửi tiền CMTX tháng 2 cho bà Thuấn.

Qua nói chuyện ĐT với chị Hà, chị cho biết, hiện tại, chị Chi không bán nhà nữa, và có nhờ mấy chú họ hàng nói chuyện và thương lượng với bà. 2 chị cũng nói với bà là sẽ lo cho bà đầy đủ như trước tới giờ bởi nếu ra ngoài ở thì mọi việc sẽ trở nên xấu đi và 2 chị không đành để 2 bà đi. Lâu nay không thấy bà nhắc đến số nợ kia nữa.

Bà Thuấn không hề biết em đã đến nhà và nói chuyện với 2 chị. Gặp em là bà than khổ. Bà bảo em, chị Chi không bán được nhà nên mấy anh chị em phải gom góp nhau mỗi người 1 chút để trả, trong khi thực tế là chị Chi không bán nữa. Em hỏi lại, là nợ người ngoài hay người nhà, nợ bao nhiêu, rồi không bán nhà thì cũng không sao vì chị Chi còn có nhà mới xây xong ở Thủ Đức. Tuy nhiên, về số nợ bà cố tình tránh né và em hỏi mấy lần bà đều không trả lời. Bà còn bảo làm gì có nhà ở Thủ Đức, nhà nào. Bà vẫn còn muốn giấu...

Cách đây chừng 20 ngày, em có gọi điện đến nhà bà hỏi chuyện đi hay ở ra sao, và hôm qua bà hỏi em rất kỹ rằng em lấy số ĐT nhà bà ở đâu, tại sao lại có. Nếu bà không nhắc, có lẽ em cũng quên. Điều này chứng tỏ bà nhớ rất lâu, sẽ không hề có chuyện nhầm lẫn gì hết.

Thật sự, khi đã mất lòng tin thì em cũng không còn mặn mà gì nữa. Hơn 1 năm nay em đã coi bà như bà của mình, chạy đi Bình Thạnh lấy tã & sữa nhóm anh Kevin Hieu tặng, rồi chạy đi quận 3 đưa cho bà rồi lại ngược tiếp lên quận 7 đi học, có những ngày em phải đợi bà đi chợ hơn 1 tiếng sau bà mới về. Trong khi đó, bà có 1 số tiền không nhỏ nhưng bà giấu, bà kêu bà quá khổ, không có đồng nào và vẫn nhờ em xin MTQ giúp đỡ dài dài, vậy có khác nào em cũng là người nói dối MTQ?

Tiền CMTX còn 2 tháng nữa là hết. Em sẽ gửi cho bà vào lần tới và xin kết thúc trách nhiệm tại đây.

TH này em nghĩ nên ngừng CMTX, vì cháu của bà đủ sức lo cho 2 bà đầy đủ.

@ Chị Dung43: Em nghĩ dù mình có ngưng CMTX thì cũng không ảnh hưởng gì đâu chị ạ. Bà vẫn còn có cháu, có họ hàng và 2 bà vẫn được lo lắng chu toàn theo cách mà nhiều người già khác phải mơ ước.

@ Chị Ha4ever: Em cám ơn chị. Em đâu buồn gì đâu ạ, chỉ là hơi thất vọng một chút thôi. :(

(http://nj5.upanh.com/b1.s13.d3/8d32210c1dad9d3888fcb7f567922d6b_42081405.140320122908.jpg) (http://www.upanh.com/140320122908_upanh/v/4rb5fy9r3by.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 21-03-2012 13:48:44
Ken ơi,

Nghe em nói vậy chị cảm thấy ray rứt quá. Chẳng thà cứ để như trước để lòng tin của em vào con người không bị mai một...

Chị không có ý kiến gì về đề xuất của em nữa.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 21-03-2012 18:04:27
Những chuyện \\\"hậu tái xác minh\\\" của chị Dung và em vẫn còn, những cuộc điện thoại gọi cho em thể hiện sự bực bội, tức giận, bức xúc và thất vọng của 2 chị Hà và chị Chi dành cho cô Thuấn cũng vẫn còn đó. Nhưng thôi, việc của DĐ mình đến đây là hết, thời gian còn lại dù có như thế nào đi chăng nữa thì gd tự lo liệu và em không xen vào bất cứ chuyện gì nữa.

Em sẽ không đi Thủ Đức thăm nhà mới của chị Chi theo lời mời của chị, khi chị muốn em tin rằng chị không hề nói dối. Em cũng không hỏi bà Thuấn chi tiết, rằng bà khổ như thế nào, bà muốn con cháu phải làm sao bà mới vừa lòng theo ý của chị Hà. Không gì nữa. Mất 5p để đưa tiền cho bà và ra về, là xong.

Như vậy TH này sẽ ngưng CMTX từ tháng 5/2012. Em cảm ơn anh Sonnynhan và chị Dung43 đã giúp đỡ cho bà suốt thời gian qua ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: HMHai vào 21-03-2012 23:38:15
Chào K87yeng và cả nhà,

Tựa đề của mục này là “Ba cụ già cưu mang nhau”, điều đó đúng với sự thật: họ đã nương tựa vào nhau trong 90% thời gian đời sống hàng ngày, chăm sóc lẫn nhau 90% thời gian đau yếu và cụ Thuần mang gánh nặng nhất vì cụ “khỏe nhất” trong nhóm ba người. Chúng ta, kể cả những người cháu, chỉ hiện diện chia sẻ với khoảng 10% thời gian còn lại mà thôi.

Vì thế từ những ngày đầu khi đến thăm và giúp đỡ các cụ, em và mọi người đã rất hạnh phúc phải không? A thấy rõ điều đó vì a cũng chứng kiến từ đầu sự việc cũng như khi đọc lại những trang đầy chữ trong topic này.

Bây giờ e đang thất vọng vì những gì đang xảy ra. Nhưng liệu như thế có hơi quá khắt khe không? Cụ không chính xác hoàn toàn khi kể lể hoàn cảnh của mình nhưng cụ đang sống trong khó khăn thật; cụ “che giấu” khoản tiền mình có (theo lý thuyết) và thực tế đúng là cụ đang không có khoản tiền đó thật. A nghĩ đám đàn ông tệ hơn vì cũng thường giấu vợ một chút quỹ đen và các bà vợ cũng có thể chẳng khai hết những gì mình có. Ta hãy cho cụ một khoảng trời riêng với vài bí mật để thỉnh thoảng cụ thấy chút thi vị trong đời sống cô đơn của mình.

A tôn trọng ý kiến riêng của e và mỗi người. Nhưng a muốn chọn tiếp tục giúp cụ hơn. Chúng ta giúp để cụ có vài năm bớt nặng nhọc cuối đời thôi. Chúng ta không cần các cụ thành Thánh, cứ y như con người bình thường, đầy đủ buồn vui, tốt xấu thường ngày.

E xem lại việc này giúp a nhé.

Thanks.
HMHai
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 02-04-2012 11:59:50
Chào anh HMHai và mọi người.

Suy nghĩ đã lâu mà em cũng không biết nên như thế nào với TH cụ Thuấn. Trong tranh luận, ai cũng có cái lý của mình. Em hiểu được suy nghĩ của anh HMHai. Nhưng, với những gì thực tế đang diễn ra, em vẫn bảo vệ đề xuất của mình là ngưng CMTX.  

Nếu có MTQ vẫn giúp đỡ cụ, thì đó là điều tốt và có thể gọi đó là \\\"Duyên\\\". Trên đây chỉ là đề xuất riêng cá nhân em thôi ạ. :) .
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 03-04-2012 15:06:11
Dear cả nhà,

Hôm rồi khi đến thăm mấy người cháu của 3 cụ với Ken, trong tâm 2 chị em đã chuẩn bị là phải đối phó với những người \\\"xấu\\\" - đối xử tệ với người thân của mình, lấy nhà lại để các cô mình phải vào viện dưỡng lão.

Nhưng những thông tin mà tôi và Ken thu thập được trong buổi nói chuyện đã cho 2 chị em một cái nhìn khác sau khi đối chiếu những điều \\\"tai nghe\\\" với một số chi tiết \\\"mắt thấy. Tuy không dám đảm bảo những phán đóan của mình là 100% chính xác, nhưng đây là những điều mà chúng tôi quan sát được.

- Chị Chi, chị Hà là cháu kêu 3 cụ bằng cô ruột. Trong thời gian 3 cụ sống ở Nguyễn Đình Chiểu, chị Chi mỗi tuần đều ghé thăm (theo lời chị Hà kể lại), dọn dẹp, mang đồ ăn, thuốc men đến cho chị. Ken xác nhận là có lần đã thấy chị Chi mang cá kho, thuốc bắc (đã sắc sẵn) đến cho 3 cụ.

- Chị Chi và chị Hà sống ở đầu hẻm, 3 cụ sống ở căn nhà cuối hẻm (hẻm dài chừng 200m). Mỗi ngày các chị đều mang thức ăn vào cho các cụ. Chúng tôi có nói chuyện với nhà hàng xóm sát vách nhà cụ Thuấn, họ cũng nói là mỗi ngày đều thấy có người mang đồ ăn vào cho các cụ.

- Theo lời chị Hà nói thì chị Chi thường xuyên ghé nhà các cụ dọn dẹp. Quan sát thực tế cho thấy là nhà cửa rất sạch sẽ (tuy căn nhà rất nhỏ - diện tích chừng 3mx5m), đặc biệt là nhà vệ sinh rất sạch sẽ, cụ cả bệnh tật nằm một chỗ nhưng sạch sẽ, không có mùi.

- Các cháu trước giờ vẫn là người lo cho các cụ khi hữu sự. Chị Hà có kể về lần cụ Út ra Huế bị lên cơn (đau tim thì phải), các chị phải chạy ra Huế để mang cụ Út về chữa trị. Bà cụ Thuấn cũng có lần kể với Ken về việc này. Gần đây nhất là đám tang cụ Út, theo lời chị Hà thì các anh chị em cũng đã lo cho cụ an nghỉ, chi phí do các anh chị em góp lại chứ không phải lấy từ số tiền dành dụm của các cụ như lời cụ Thuấn nói với Ken. (Riêng phần này thì chúng tôi chưa xác minh được).

- Theo quan sát thì gia đình các chị vẫn còn giữ truyền thống Á đông: người trên nói thì người dưới phải nghe. Qua câu chuyện, các chị có vẻ rất kính trọng các cô, không dám cãi lại. Mỗi khi có việc gì thì hay nhờ các chú, anh chị khác ở ngòai quê (Đà Nẵng) gọi điện vào nói chuyện, khuyên nhủ các cụ. Do đó, bản thân tôi nghĩ rằng, nếu các anh chị đối xử tệ với các cụ, họ hàng ở quê chắc hẳn đã góp ý, không để các chị làm như vậy.

- Theo lời chị Hà, cụ Thuấn định lấy tiền lại để đi bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh thấp khớp (vì nghe quảng cáo của các phòng khám có thể chữa được bá bệnh). Thực tế chúng tôi có hỏi qua chi tiêu của cụ Thuấn thì thấy cụ có mua vài hũ thuốc Trung Quốc trị thấp khớp, giá cỡ hơn 200 nghìn/ hộp.

Bản thân tôi do đó cũng rất phân vân giữa việc tiếp tục hay không tiếp tục CMTX cho các cụ. Mỗi quyết định đều có mặt tốt và xấu của nó. Nếu như thông tin của người nhà các cụ cung cấp là sự thực, thì quyết định tạm ngưng CMTX của chúng ta biết đâu sẽ tạo cơ hội cho các cụ nhận ra lòng hiếu thảo của các cháu và bớt \\\"khó tính\\\" với các cháu hơn!!!

Thân
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: pquyen vào 03-04-2012 18:04:37
Theo đề xuất của Ken, người theo dõi hoàn cảnh này, chúng ta ngưng CMTX tại thời điểm này.

Thỉnh thoảng chị Dung hay ken có đến thăm các cụ thì tìm hiểu tình hình. Sau đó chúng ta sẽ có quyết định gì khác.

Thân.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 16-04-2012 18:14:01
Hôm nay em đã đến gửi tiền CMTX tháng 3 cho bà Thuấn. Lúc em tới bà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều, thức ăn do các chị mua vào cho bà. Em có thông báo với bà chỉ còn 1 tháng tiền CMTX nữa, và cũng giải thích sơ sơ cho bà hiểu. Bà cảm ơn mọi người nhiều, và cũng vui vẻ chấp nhận.

(http://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/05b85d7a8e8179db775dfac407ec2dd1_43515237.160420123050.jpg) (http://www.upanh.com/160420123050_upanh/v/5rx5bm2i5bp.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 19-05-2012 16:36:50
Trưa qua em đã đến gửi tiền CMTX tháng cuối cùng - tháng 4 cho bà. Lúc em tới bà đang gọt bí nấu cơm, còn bà Túy đang nằm nghỉ ngơi. Sức khỏe 2 bà vẫn ổn, nhà cửa vẫn được các chị lo chu toàn. Em có nói với bà, dù ngưng CMTX nhưng khi có thời gian sẽ đến thăm và trò chuyện với bà cho bà bớt buồn, bà rất vui và cười. Bà bảo rất biết ơn MTQ thời gian qua giúp đỡ cho bà.

Thế là kết thúc CMTX sau 1,5 năm cưu mang. Dù ít dù nhiều, mỗi hoàn cảnh em tiếp xúc đều có những tình cảm gắn bó. Em vui khi mỗi lần ghé bà kể chuyện cho em nghe, rằng hôm qua thế nào, hôm nay ăn gì. Trong lòng buồn một chút, nghĩ ngợi một chút. 2 bà cũng giống như bà của em ở quê vậy...

Ai đó đã nói cuộc đời mỗi con người giống như một quyển sách, và mỗi trang sách được ví như những hỉ nộ ái ố mà ta gặp mỗi ngày. Biết 3 bà, với em, đó cũng là duyên. Dù có buồn vì đôi chuyện xảy ra nhưng cho đến lúc này tâm hồn đã hoàn toàn nguôi ngoai.

Mong 2 bà luôn khỏe và vui trong những năm tháng của tuổi già.

Một lần nữa em cảm ơn anh Sonnynhan và chị Dung43 đã giúp đỡ bà trong thời gian qua. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

(http://nm0.upanh.com/b1.s1.d4/ac8e44deddee6cc35675fa9c10af0479_44935700.180520123237.jpg) (http://www.upanh.com/180520123237_upanh/v/ard68e9a8fn.htm)
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: Tieuhuongduong vào 19-05-2012 23:40:19
Cảm ơn K87yeng trong suốt hơn một năm qua đều đặn đến trò chuyện và trung chuyển khoản CMTX đến các Cụ. Thỉnh thoảng có dịp ghé thăm các Cụ, K87yeng cập nhật thêm thông tin cho cả nhà nha.

Chúc em vui!
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: truongngocdung43 vào 22-05-2012 23:30:17
Ken ơi, em nhớ giữ số chị Hà để nếu không ghé thăm các cụ được thì điện thoại hỏi thăm. Biết đâu sẽ có lúc họ cần sự giúp đỡ của mình.

Dung
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 28-05-2012 22:04:27
Dear chị Dung 43 & chị Tiểu,

Em vẫn giữ số liên lạc. Lâu lâu, khi có thời gian em sẽ ghé thăm và cập nhật chị ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 10-06-2014 13:18:35
Vậy là cũng đúng 2 năm tròn từ lần viết bài cuối, em mới trở lại thăm cụ Thuấn. Tuần trước, thứ 7, trước khi đi Thủ Đức thăm 2 bé Trang và Ngọc, em và bạn em đã ghé thăm cụ Thuấn, lúc đó khoảng 12h trưa.

Em đến cụ vui lắm, nói chuyện hoài. Tội nghiệp. Cụ cả hiện nay đã không thể đi lại được nữa, sinh hoạt tại chỗ và cụ Thuấn là người chăm nom thuốc thang và cơm nước. Cụ cả nay yếu lắm, cả ngày ăn được vài thìa nước yến, cơm cháo không ăn. Cụ Thuấn nay cũng già và yếu, chân đi không còn vững như ngày xưa, lưng khòm nhiều, gầy, đi lại phải vị vào thành giường hoặc ghế, hiện giờ cụ đang dùng thuốc chữa đau khớp nhưng tình hình không gì khả quan. Cụ vẫn hay đau nhức và khó ngủ.

Mỗi tháng cụ Thuấn vẫn nhận được hơn 1 triệu tiền lương hưu, cháu cụ là chị Hà nhận số tiền này và mang về nhà đưa lại cho cụ. Số tiền này cụ mua thực phẩm, sữa, nước yến cho cụ cả.

Hôm đó tới thăm em mua biếu cụ hộp bánh bông lan mềm, cụ cứ nắm tay em cảm ơn hoài. Cụ nhắc tới anh Hải và bác Kimbang. Cụ bảo gửi lời cảm ơn tới anh và bác giùm cụ, vì thời gian trước đã giúp cụ nhiều.

@ Chị Dung, chị Tiểu: Có dịp em sẽ lại tới thăm 2 cụ chị ạ.
@ Anh HMHai, bác Kimbang: Cụ Thuấn nhờ Ken gửi lời cảm ơn và hỏi thăm tới anh & bác ạ. Cụ chúc anh và bác luôn khỏe, công tác tốt.

Thân.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 18-01-2015 02:03:14
Chiều mai , CN 18/1, em sẽ đến thăm 2 bà. Thông tin cụ thể em sẽ cập nhật sau ạ.
Tiêu đề: Quận 3 - Ba cụ già Cưu mang nhau
Gửi bởi: k87yeng vào 14-02-2015 21:05:10
Dạ em chào cả nhà,

Chủ Nhật 18/1, em và bạn đã đến thăm bà và gửi bà chút quà. Hiện nay bà hai đã yếu đi nhiều, cả ngày bà chỉ uống sữa nước Ensure hoặc nước yến chứ không ăn được gì hết. Bà chỉ nằm một chỗ tại giường, trí nhớ đã suy giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, hôm rồi em tới bà như nhận ra, cười và cố nói chuyện với em. Em thấy bà cười hoài, em cũng thấy vui lắm ạ :). Còn bà Thuấn nay bị khớp, uống thuốc triền miên. Tất cả khoản chi tiêu hiện giờ dựa vào số tiền lương hưu hơn 1 triệu của bà hai. Mỗi tháng người cháu đi lãnh và đưa lại cho bà Thuấn.

Bữa nào Tết xuống em sẽ đi thăm bà lần nữa. Bà rất mong có người tới thăm và nói chuyện. Hai bà đã già, cả ngày thui thủi ở nhà không ai thăm nom tội lắm ạ.

Bà Thuấn luôn nhớ đến anh HMHai và bác Kim Bằng. Bà nhờ em gửi lời cảm ơn tới bác và anh, chúc bác và anh đón Tết vui.

Em xin hết ạ.