-
Huế thân chào mọi người,
Huế vào sài gòn để sinh sống và cũng biết được 1 hoàn cảnh của gia đình này, huế thuê phòng trọ cạnh trạm y tế phường long thạnh mỹ- quận 9,thông qua bà chủ nhà trọ thì biết được gia đình dì liên.
dì và chú nên vợ nên chồng cũng hơn 10năm và có 2 cháu gái, chú làm thợ hồ còn dì làm thuê, năm 2007 đột nhiên chú phát bệnh, và bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt nữa người bên trái, dì lo chạy chữa thuốc men và châm cứu cho chú nên hiện này chú đã đứng dậy được và những bước chân đi rất yếu, chú bị bệnh và không làm gì được để có thu nhập mọi việc đều đổ dồn trên đôi vai của dì liên.
Dì làm việc lau chùi don dẹp tại trạm y tế phường long thạnh mỹ với mức lương 1 tháng 600ngàn, và đi làm thuê dọn dẹp nhà cửa được thêm 300ngàn nữa, tổng cộng làm 900ngàn/tháng ko có thêm bất cứ thu nhập khác, buổi sáng dì bắt đầu công việc lúc 6:30 sáng đến 10h và nấu ăn cơm nước xong xuôi thì đi đón các cháu ,
với thu nhập 900ngàn/tháng mà bao nhiêu việc cần tiền, tiền thuốc thang,học hành 2 cháu , tiền ăn hàng ngày , quả thất 900ngan đó không thể nào đủ cho cả gia đình 4 người.
2 cháu học bán trú , nhưng vì nhà nghèo nên 2 bé ko học bán trú mà buổi trưa dì phải đưa đi đón về 4 lần/ngày bằng chiếc xe máy cũ kỹ, để bớt được tiền học bán trú tiền ăn bán trú là 16ngàn/cháu/bữa hoàn cảnh khó khăn 2 cháu được nhà trường miễn giảm học phí 2 cháu 30ngàn/cháu/tháng, còn các khoản khác nhà trường vẫn thu như thường
Bé đầu học lớp 4, còn bé thứ 2 thì học lớp 2, toàn bộ từ sách vở , giày dép , áo quần của 2 bé là đồ dùng rồi của người khác, hoặc là đi xin để 2 bé có áo quần đi học, thầy cô thương cho hoàn cảnh và tính tình hiền lành ngoan ngoãn của 2 bé nên không lấy tiền học thêm,
2 bé rất ngoan ngoan, thương mẹ 2 bé còn phụ thêm mẹ làm việc nhà và học hành rất chăm chỉ
Huế có hỏi với thu nhập 900ngàn/tháng vậy thì thức ăn của 2 cháu và gia đình như thế nào, thì dì nói là: thức ăn cả nhà chủ yếu là rau, lâu lâu mới có miếng thịt, ăn sáng 2 bé là cơm nguội, hoặc nước nắm,có gì ăn nấy 2 bé không đòi hỏi gì ở mẹ cả, số tiền đó dì tính toán chia đều sao cho đủ , vừa thuốc thang,học hành, tiền ăn, tiền xăng để đón 2 cháu.
dì cũng muốn đi làm thêm để kiếm thêm chút đỉnh nhưng vì 2 cháu không có ai đưa rước,chồng dì không có ai chăm sóc, dì không thể để 2 cháu tự đi học được vì sợ xe cộ và nguy hiểm với 2 cháu, mặc dù với bữa cơm toàn là rau và sự chăm sóc chu đáo của dì 2 cháu rất mập mạp và dễ thương, buổi tối 2 cháu ra trạm y tế phụ mẹ tưới cây và chơi đùa với các bạn cùng trang lứa.
huế không có máy ảnh nên không chụp hình để gửi cho diễn đàn được.mong cả nhà thông cảm cho huế nha.
đây là số điện thoại của dì liên: 01658112759
chúc cả nhà mạnh khoẻ và thành công. :lol:
-
Chào bạn Huế,
Cám ơn bạn đã giới thiệu về TH dì Liên, Yugi biết trong nhà có chú bị như thế, dì sẽ rất cực.
Bạn có thể cho biết địa chỉ chính xác nhà dì đc ko, thanx :)
-
phanthihue đã viết:
... phòng trọ cạnh trạm y tế phường long thạnh mỹ- quận 9, thông qua bà chủ nhà trọ thì biết được gia đình dì liên ...
... đây là số điện thoại của dì liên: 01658112759 ...
Chào Yugidazai (Dù Gì Đã Zại - dịch đại cho dễ nhớ nickname)
Họ ở nhà trọ mà có những thông tin trên là quá tốt rồi, em sẽ sớm tìm ra nhà chị Liên thôi.
Chào Huế,
Rất vui khi thấy em quay lại DĐ và cám ơn em đã viết bài giới thiệu hoàn cảnh khó khăn này để cả nhà tìm cách giúp đỡ họ, cũng như trước đây em đã giúp giới thiệu gia đình em Tèo ở Huế.
Do thời gian qua không liên lạc được với em nên không báo được cho em về việc nhờ em gặp chú Lộc ở Huế để giúp chú viết bài giới thiệu 2 hoàn cảnh mới. Chú có nhờ anh chị viết giúp nhưng anh chị ở Saigon nên không gặp trực tiếp họ để tìm hiểu trước và viết bài được, chú có nhờ một thành viên ở Huế viết dùm thì bạn đó có đến gặp 2 hoàn cảnh và có hứa sẽ viết nhưng 4 tháng rồi không thấy đăng bài. Mong em liên lạc với chú Lộc sớm nhé.
Thân,
-
dạ, em cám ơn anh kevinhieu nhiều lắm, em sẽ liên lạc sớm, em cũng thành thật xin lỗi cả nhà rất nhiều, em cũng hay ghé thăm web mình và theo dõi cả nhà mình, nhưng vì nhiều lý do nên huế đã im lặng một thời gian, nay huế quay lại thấy những câu nói của anh kevinhieu trong lòng huế rất vui,
em sẽ liên lạc với chú lộc sớm để viết bài giúp chú,em sẽ đưa địa chỉ của dì liên sớm cho cả nhà,
số dt của huế: 01256858031.
chiều này huế nhờ bà chủ trọ chỉ nhà giúp huế, nên huế và cùng bà chur trọ ghé thăm nhà dì liên, khi huế ghé thăm thì biết dì liên đi hái rau muống để ăn , bước vào trong nhà thấy chú dang năm trên võng chờ dì về lo cơm nước và căn nhà rất tối, bề ngang chỉ có 2m1 vuông, đủ để đặt chiếc giường cho chú ngủ còn 3 mẹ con thì ngủ dưới đất, căn gác cũng đã cũ kỹ rồi, và mộc nữa, không ngủ được vì ngủ trên gác bị kiến cắn và gỗ mộc nữa rất nguy hiểm, thậm chí huế bước lên cũng có nguy cơ là rớt xuống cái ầm :laugh: , phía sau căn nhà thì che tấm tôn để nấu củi và giặt áo quần, mùa mưa thì ẩm thấp, dột nát, còn chú thỉnh thoảng thì lên cơn động kinh, nhiều lúc tập đi ngoài trời bất chợt lên cơn thì được hàng xóm cứu giúp,
cũng tối rồi huế về đây, chúc cả nhà mạnh khoẻ và thành công.
bye
-
số nhà của dì liên: 19 đường 12E khu phố chân phúc cẩm,phường long thạnh mỹ.
huế đã liên lạc với chú lộc rồi,huế sẽ cố gắng có bài viết cho mọi người.
ah, huế có ít áo quần cũ, người lớn,áo quần ko rách,huế muốn giúp những người ko có áo quần để mặc, mọi người giúp huế quyên góp áo quần cũ ở đâu , để huế mang đến
cám ơn mọi người
-
Chiều chủ nhật này, Thái sẽ xác minh trường hợp của dì Liên. Bạn nào có thời gian rãnh thì tham gia cùng nhé! Gặp nhau trước Co.op max ngã tư thủ đức lúc 14h. Có gì liên hệ với mình, sdt: 01667369171!
-
phanthihue đã viết:
ah, huế có ít áo quần cũ, người lớn,áo quần ko rách,huế muốn giúp những người ko có áo quần để mặc, mọi người giúp huế quyên góp áo quần cũ ở đâu , để huế mang đến
cám ơn mọi người
Chào Huế,
Em vô topic \\\" ủng hộ quần áo \\\" coi nhé :
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=15&id=7201&limit=9&limitstart=18#forumtop
Em có thể alo 1 trong 4 anh bên NamViet và hẹn ngày giờ các ảnh qua nhận đồ, các ảnh thường xuyên có mặt ở cảng Cát Lái nên cũng tiện đường qua chỗ em. Còn không thì em chuyển đồ qua nhà anh Hải nhé.
Thân,
-
Chiều nay lúc 16h mình và Shuchi đã đi xác minh trường hợp này . Trước lúc đi đã liên hệ với Thaispkdkc mà Thaispkdkc bận công việc nên không đi được . Do nhìn bề ngoài mà chị phanthihue giới thiệu thấy già nên gọi là Dì và chú nhưng thực ra chị Liên năm nay 35 tuổi còn anh Phong là chồng chị Liên hơn 2 tuổi ( anh Phong quê gốc là ở Bắc Ninh nhưng đã vào miền nam cũng lâu rồi ) . Mọi thông tin mà chị phanthihue giới thiệu là chính xác . Anh Phong bị nạn đã được 4 năm rồi , kể từ đó tới nay anh Phong không làm được gì chỉ có chị Liên là lao động chính , chị Liên làm lau chùi dọn dẹp ở Trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ với mức lương 600k/tháng và đi làm thêm được 300k/tháng tổng cộng chỉ có 900k/tháng . Hai đứa con của anh chị năm nay học lớp 4 và lớp 2 chỉ có một đứa là học sinh giỏi còn một đứa học bình thường . Tiền học phí ngoài được giảm như chị phanthihue nêu trên thì hàng tháng đóng thêm cho 2 bé thêm 100k nữa đồng thời bé lớn học thêm Karatedo tại trường mỗi tháng đóng thêm 20k .
Ngoài ra nhà anh chị có một cái gác nhỏ nhưng không sử dụng được nữa vì lâu ngày gỗ mục hết rồi . Mình chỉ cập nhật thêm mấy thông tin như trên .
Hình ảnh sẽ cập nhật sau do Shuchi mới đi lên Tây Nguyên lúc 19h30 tối hôm nay và thứ 2 mới về để làm chương trình từ thiện tại đó .
Thấy hoàn cảnh của gia đình anh chị khó khăn nên nhóm XM đã thống nhất đề xuất như sau :
- CMKTX : Làm lại căn gác cho gia đình anh chị .
- CMTX : Phụ giúp gia đình anh chị 400k/tháng để lo cho gia đình và hai cháu nhỏ .
( Chiều dài làm gác là 8m và chiều ngang là 2,5m . Sau đó mình đã tìm hiểu để tham khảo trước đã về gỗ ép làm gác như sau : Mỗi tấm giá 160k là loại không đẹp còn loại đẹp là 180k khoảng hết 6 tấm . Có gì ngày mai nhóm XM hay chị phanthihue ở gần tìm hiểu cụ thể hơn sẽ cập nhật rõ ràng đồng thời sẽ tìm hiểu thêm về kinh phí thuê nhân công làm rồi sẽ cập nhật chi tiết sau ) .
Mong cả nhà giúp đỡ cho gia đình anh Phong và chị Liên .
-
Lần sau bạn có đi xác minh thì đăng lên giờ giấc cụ thể cho mọi người cùng biết để mọi người có ai muốn tham gia thì tham gia. Trong khi Thái đã có đăng giờ giấc, đã gọi điện nhờ bạn Huế nói hộ cô chiều chủ nhật nghỉ làm một buổi để nhóm xuống xác minh. Chào cả nhà!
-
chào buổi sáng cả nhà
sáng nay huế đã đi hỏi giá vật liệu xây dựng rồi,
Gỗ:
4x8x4500đ/m
5x10x65000đ/m
Ván:
17li 1x2 =165000đ/tấm
huế cũng hỏi thêm về phần sắt nữa, nhưng sắt, huế sẽ scan bảng giá sắt cho cả nhà , còn về phần thợ xây huế có hỏi ông chủ trọ , sẽ gọi người thợ xây đến để hỏi giá cảm huế sẽ liên lạc với thợ xây về phần tiền công, có gì huế sẽ thông tin cho cả nhà sớm về phần tiền công nha
tối hôm qua anh mydarling có gọi đt cho huế ,để đi cùng nhưng tiếc quá huế bận đi làm nên ko thể đi được, hết nickname sao chon cái nick mydarling, cái nick nghe sao mà con gái , yểu điệu, không biết cái nick có giống như con người thật ngoài đời ko nhỉ, nếu đúng vậy thì không khéo bêđê quá :laugh:
chạy lẹ kẻo bị ăn cục gạch
bye cả nhà nghe
-
Chào cả nhà,
CLB XM miền Nam từ khi Blue-Gem ra đi nghe chừng như rắn mất đầu, thành viên cứ tự động rủ nhau đi xác minh mà không cần thông báo trước ở topic chung của CLB và ở topic giới thiệu hoàn cảnh ... Nếu được phép đề cử người thay Blue-Gem thì Kevin xin đề cử bạn K87yeng ( aka Ken ) để sớm lập lại trật tự.
Xin hỏi nhóm XM một số chi tiết :
- gia đình Liên - Phong đang ở nhà của họ (có giấy tờ đàng hoàng) hay ở trọ ?
- thông tin từ hàng xóm và chính quyền địa phương về hoàn cảnh này ntn ? các giấy tờ chứng minh hộ nghèo như sổ hộ nghèo, thẻ BHYT có chữ HN4 của Liên hay BT4 của Phong ?
- căn gác này có cấp bách phải sửa không ? tầng trệt hiện nay bị ngập nước khi triều cường không ? nếu phải di chuyển lên gác thì ai sẽ dìu nổi Phong lên đó ? nếu là nhà trọ thì khi họ dọn đi chỗ khác thì chủ nhà \\\" lời \\\" nguyên cái gác này rùi.
Thân,
-
chào cả nhà..
Trước hết cám ơn lòng nhiệt tình của các bạn đã XM nhanh chóng trường hợp này.,nhưng cũng như ý anh kevin đã nói..hiện nay tuy Blue-Gem tạm thời có chút việc riêng ,nhưng ko vì thế mà CLB XM ko thể hoat động như cũ đc,vì chúng ta là một tập thể đoàn kết mà.trong khi chờ đề cử thành viên khác thay thế.mong là các bạn vẫn nắm vững quy tắc XM của CLB.nhất là My Darling vì trước đây bạn đã từng XM dưới nick LoiyeuThuong.
-khi đi XM nhớ thông báo trong topic CLB.
-phối hợp cùng các thành viên khác,khi các bạn đã lên lịch XM,xin tôn trọng các thành viên cũng là tôn trọng chính mình.mong bạn rút
kinh nghiệm.
*qua trường hợp của Chị Liên.thì theo ý kiến riêng của lehung.căn gác này ko cần phải sửa.vì qua bài giới thiệu rõ ràng là anh chị đang ở thuê.trách nhiệm này thuộc về chủ nhà trọ.nếu cần thì chúng ta nên gặp thẳng chủ nhà trọ hỏi về việc tại sau cho thuê mà ko sửa,hay là nhờ như vậy mới có giá rẻ .Do anh Phong ko thể lên gác ở đc vì ko thuận tiên.(lehung đồng ý kiến với Ke vin việc này)kẻo người đc hưởng ko phải là anh chị mà là chủ nhà.
*các bạn trong nhóm XM có quyền đề xuất.nhưng phải chờ ý kiến của cả nhà và BQT,quyết định sớm sẽ làm cho anh chị hy vọng và chờ mong Ko tốt.chút ý kiến.thanks
-
Mong sớm có câu trả lời đầy đủ của nhóm xác minh.
Thân.!
-
KevinHieu đã viết:
Chào cả nhà,
CLB XM miền Nam từ khi Blue-Gem ra đi nghe chừng như rắn mất đầu, thành viên cứ tự động rủ nhau đi xác minh mà không cần thông báo trước ở topic chung của CLB và ở topic giới thiệu hoàn cảnh ...
Không đến nỗi thê thảm như rắn mất đầu đâu anh. Em nghĩ nguyên căn ở đây cũng chỉ là không thực hiện những quy định cơ bản khi tham gia xác minh thôi! Một người lãnh đạo tài giỏi cách mấy mà cấp dưới \\\"dở\\\" cũng bó tay thôi.
-
KevinHieu đã viết:
Chào cả nhà,
Xin hỏi nhóm XM một số chi tiết :
- gia đình Liên - Phong đang ở nhà của họ (có giấy tờ đàng hoàng) hay ở trọ ?
- thông tin từ hàng xóm và chính quyền địa phương về hoàn cảnh này ntn ? các giấy tờ chứng minh hộ nghèo như sổ hộ nghèo, thẻ BHYT có chữ HN4 của Liên hay BT4 của Phong ?
- căn gác này có cấp bách phải sửa không ? tầng trệt hiện nay bị ngập nước khi triều cường không ? nếu phải di chuyển lên gác thì ai sẽ dìu nổi Phong lên đó ? nếu là nhà trọ thì khi họ dọn đi chỗ khác thì chủ nhà \\\" lời \\\" nguyên cái gác này rùi.
Thân,
Căn nhà mà anh chị đang ở là của gia đình anh chị có từ thời ông bà để lại và có giấy tờ .
Câu hỏi thứ hai mà nhóm XM không đề xuất về sức khỏe nên nhóm không bàn đến BHYT mặc dù có hỏi về BHYT .
Vì nhà nhỏ với lại đã có cái gác cũ bị hư nên nhóm XM mới đề xuất như vậy .
-
lehung73 đã viết:
vì qua bài giới thiệu rõ ràng là anh chị đang ở thuê
@a Lehung: e đã đọc kĩ bài giới thiệu, bác phanthihue chỉ nói là bác ở trọ và biết gia đình cô Liên qua bà chủ trọ của bác. chứ ko phải cô Liên đang ở trọ đâu ạ :)
My Darling đã viết:
Câu hỏi thứ hai mà nhóm XM không đề xuất về sức khỏe nên nhóm không bàn đến BHYT mặc dù có hỏi về BHYT .
@My Darling: Thật sự Yugi ko hiểu a nói gì.
phanthihue đã viết:
hết nickname sao chon cái nick mydarling, cái nick nghe sao mà con gái , yểu điệu, không biết cái nick có giống như con người thật ngoài đời ko nhỉ, nếu đúng vậy thì không khéo bêđê quá
Mong bác cẩn trọng về lời nói hơn, dù là giỡn nhưng ko nên nhận xét như thế, người nghe sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy ạ.
-
từ LYT qua MD chỉ đơn giản là đổi nickname chứ khả năng diễn đạt vẫn không thay đổi ...ủa admin đã hết giam lỏng nick LYT và thả ra rùi mà, bạn xài lại nick đó cho đúng thương hiệu đi.
Diễn đàn yêu cầu việc xác minh phải lấy thông tin từ nhiều nguồn, tránh lệ thuộc vô lời kể của mỗi đối tượng được xác minh, đó là từ chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng .. thường thường rất khó để gặp được mấy ông bà cán bộ địa phương để hỏi thăm, nên ta có thể du di bằng cách yêu cầu đối tượng cung cấp những giấy tờ chứng minh hộ nghèo như sổ hộ nghèo, thẻ BHYT có chữ HN4 hay BT4 ... Việc bạn đăng tải hình thẻ BHYT có chữ đầu như vậy là quá đủ, vì địa phương trước khi cấp họ đã điều nghiên kỹ rùi, cả nhà nhìn vô là hết thắc mắc, có thể yên tâm là khoản giúp đỡ đã đến đúng người.
Cụ thể trường hợp này, Phong có đủ tiêu chuẩn nhận thẻ BHYT có chữ BT4 (viết tắt của Bảo Trợ hay Bệnh Tật gì đó) và được miễn giảm viện phí 100%
Thân,
-
KevinHieu đã viết:
Diễn đàn yêu cầu việc xác minh phải lấy thông tin từ nhiều nguồn, tránh lệ thuộc vô lời kể của mỗi đối tượng được xác minh, đó là từ chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng .. thường thường rất khó để gặp được mấy ông bà cán bộ địa phương để hỏi thăm, nên ta có thể du di bằng cách yêu cầu đối tượng cung cấp những giấy tờ chứng minh hộ nghèo như sổ hộ nghèo, thẻ BHYT có chữ HN4 hay BT4 ... Việc bạn đăng tải hình thẻ BHYT có chữ đầu như vậy là quá đủ, vì địa phương trước khi cấp họ đã điều nghiên kỹ rùi, cả nhà nhìn vô là hết thắc mắc, có thể yên tâm là khoản giúp đỡ đã đến đúng người.
Cụ thể trường hợp này, Phong có đủ tiêu chuẩn nhận thẻ BHYT có chữ BT4 (viết tắt của Bảo Trợ hay Bệnh Tật gì đó) và được miễn giảm viện phí 100%
Thân,
Về BHYT thì anh Phong trước đây là phụ hồ và sau này anh bị nạn thì anh không có BHYT BT gì hết . Mọi giấy tờ liên quan khác thì mình có nói trên là sẽ cập nhật bằng hình ảnh sau do Shuchi đang đi làm từ từ thiện ở Tây Nguyên nên chưa cập nhật được với lại các bác cũng nên hiểu là sau khi cập nhật hình ảnh mà có những gì thiếu sót thì sẽ cập nhật thêm .
Về việc các bác thắc mắc ở trên là anh Phong ở thuê nhà thì bài giới thiệu của chị phanthihue cũng không nói mà nói là chị phanthihue ở thuê nhà trọ ở Q.9 nên mới biết hoàn cảnh này . Nếu mà gia đình anh Phong ở nhà thuê thì nhóm XM đâu đề xuất làm gác mà để chủ nhà trọ làm chứ .
-
Nói chuyện với MD ( aka LYT ) riết mình hết thấy bực mình, chỉ còn thấy buồn cười ... đơn giản là bạn chỉ cần trả lời \\\" bữa đó bạn Shuchi có chụp hình mấy giấy tờ này nhưng do bạn bận chưa đăng lên được, phiền cả nhà đợi thêm vài ngày nữa ... \\\" hoặc \\\" trong số ảnh mà bạn Shuchi chụp bữa đó chưa có mấy hình giấy tờ này, để rảnh tôi qua nhà chị Liên chụp lại và đăng sau ... \\\" đằng này bạn lại trả lời vòng vo làm mình chẳng hiểu là bữa đó có chụp hình sổ hộ nghèo và thẻ BHYT của họ chưa nữa ?
Nếu Phong chưa có BHYT thì bạn nên khuyên gia đình liên hệ với UBND phường để xin cấp, cái này rất cần thiết với người nghèo lại lâm bệnh nặng. Như trường hợp ông Năm Trẻ ở P.10, Gò Vấp mà nhóm NamViet đang CMTX, mỗi năm UBND P.10 đều ưu tiên cấp miễn phí 2 thẻ BHYT cho người cha già và người con tâm thần, nên cũng đỡ cho họ nhiều lắm.
Gửi Huế : em nhà gần chị Liên, em thử ghé qua hỏi xem khu vực đó triều cường lên có ngập nặng không ? nhà chị Liên có bị nước tràn vô nhà không ? nếu có thì hãy đề xuất sửa cái gác cho anh chị để trú thân những khi triều cường, còn không bị ngập thì anh thấy không cần thiết phải sửa ... Và em đừng hứa hẹn gì với họ để họ nuôi hy vọng thì khổ thân.
Thân,
-
@ MyDarling : Không biết IQ của mình có thấp không nữa ,nhưng mỗi khi mình đọc bài của bạn ,mình phải ngồi thật lâu,đọc đi đọc lại mới hiểu được . Mong bạn để ý với . Lúc trước mình rất thích \\\" phong cách \\\" viết của Lời yêu thương ,rất nhiệt tình ,rất sôi nổi ,nhưng khổ nỗi phải đọc thiệt kĩ mới hiểu được . Giờ bạn lại bắt chước anh ấy ,thiệt là không tốt tí nào . Bạn là cầu nối rất quan trọng giữa người giúp và người được giúp ,bạn phải hiểu mình quan trong cỡ nào chứ :laugh: .
Cùng là những người viết bài khó hiểu như nhau ,mình có đôi dòng với bạn mong bạn đừng ném đá mình nha
-
bymyside4 đã viết:
@ MyDarling : Không biết IQ của mình có thấp không nữa ,nhưng mỗi khi mình đọc bài của bạn ,mình phải ngồi thật lâu,đọc đi đọc lại mới hiểu được . Mong bạn để ý với . Lúc trước mình rất thích \\\" phong cách \\\" viết của Lời yêu thương ,rất nhiệt tình ,rất sôi nổi ,nhưng khổ nỗi phải đọc thiệt kĩ mới hiểu được . Giờ bạn lại bắt chước anh ấy ,thiệt là không tốt tí nào . Bạn là cầu nối rất quan trọng giữa người giúp và người được giúp ,bạn phải hiểu mình quan trong cỡ nào chứ :laugh: .
Cùng là những người viết bài khó hiểu như nhau ,mình có đôi dòng với bạn mong bạn đừng ném đá mình nha
Mình viết lên diễn đàn những thông tin cơ bản thui , với lại một hoàn cảnh chưa đề cập hết mà người này người nọ cứ thắc mắc này thắc mắc nọ .
Nói chuyện với MD ( aka LYT ) riết mình hết thấy bực mình, chỉ còn thấy buồn cười ... đơn giản là bạn chỉ cần trả lời \\\" bữa đó bạn Shuchi có chụp hình mấy giấy tờ này nhưng do bạn bận chưa đăng lên được, phiền cả nhà đợi thêm vài ngày nữa ... \\\" hoặc \\\" trong số ảnh mà bạn Shuchi chụp bữa đó chưa có mấy hình giấy tờ này, để rảnh tôi qua nhà chị Liên chụp lại và đăng sau ... \\\" đằng này bạn lại trả lời vòng vo làm mình chẳng hiểu là bữa đó có chụp hình sổ hộ nghèo và thẻ BHYT của họ chưa nữa ?
Bác Kevinhieu đọc có chịu hiểu không vậy hay là giả vờ nhỉ :laugh: :laugh: , mình đã nói ngay bài đầu khi xác minh xong là chờ Shuchi đi về rồi mới cập nhật hình ảnh. Nản quá :P :P :P
-
Chà chà, đọc bài xác minh của MD mà hồi hộp quá, giống như coi truyện Tam Quốc Chí vậy ... muốn biết kết thúc ntn, xin xem hồi sau sẽ rõ ... :laugh:
Vậy đi nha, cả nhà đừng thắc mắc nữa, hãy chịu khó đợi phóng sự ảnh của Shuchi đi nha, rùi MD sẽ đề cập thêm chi tiết nữa, giờ chưa tiết lộ ngay đâu :laugh: ... Nhưng mình tò mò quá bạn MD ui, bạn có thể \\\" bật mí \\\" chút xíu là trong phóng sự ảnh sắp đăng tải có hình sổ hộ nghèo và thẻ BHYT hộ nghèo (HN4) của gia đình Liên - Phong không vậy ?
Thiệt tình là giận bác admin quá, khi không bác tăng \\\" rank \\\" lên cao quá đi, 200 bài mới lên tích cực, 500 bài mới lên siêu tích cực, làm mình lại phải phấn đấu tiếp, may có bạn MD giúp đỡ, mình cũng tranh thủ spam được 3,4 bài trong topic này ... :P
Thân,
-
-
Nhà của chị Liên !
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/264201110311844/DSC00546.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898526/DSC00546/)
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031115114/DSC00547.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898527/DSC00547/)
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031137424/DSC00550.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898528/DSC00550/)
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031184624/DSC00552.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898530/DSC00552/)
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031158444/DSC00551.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898529/DSC00551/)
Gác
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031204964/DSC00553.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898531/DSC00553/)
Hộ khẩu !
(http://farm2.anhso.net/pic/l/2058/26420111031218054/DSC00556.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898532/DSC00556/)
ba mẹ con chị Liên !
(http://farm2.anhso.net/pic/o/2058/26420111052591783/DSC00557.jpg) (http://anhso.net/Angelleyes/photo/3898665/DSC00557/)
Nhiệm vụ gửi hình ảnh đã xong ! Mình không ý kiến gì cả ! Muốn làm gì thì tùy các bác,các bác giúp hay không cũng được,nghe cãi nhau nhức đầu !
-
Shuchi đã viết:
Nhiệm vụ gửi hình ảnh đã xong ! Mình không ý kiến gì cả ! Muốn làm gì thì tùy các bác,các bác giúp hay không cũng được,nghe cãi nhau nhức đầu !
Chào bạn Shuchi, rất cảm ơn bạn đã cùng đồng hành với CLBMN nói riêng và NTCM nói chung. Nhưng bạn cần biết những từ ngữ của bạn nghe rất phản cảm...!!! công việc xác minh không tác động bởi một tác nhân nào cả. Một khi bạn đồng ý đi xác minh trường hợp nào đó thì cũng có nghĩa bạn sẽ chuẩn bị tinh thần để trả lời những vấn đáp. Trường hợp Dì Liên này bạn và MyDarling cùng đi xác minh, nếu bạn nói cái này tôi đi theo chơi chứ không liên quan gì đền việc xác minh, ok vậy thì bài xác minh này sẽ không được công nhận vì sai quy tắc diễn đàn. Nêu bạn nói mình và Mydarling cùng nhau đi xác minh thì có nghĩa bạn và MyDarling phải cùng nhau có một phần trách nhiệm nào đó... Ở đây từ đầu đến cuối bạn đưa MyDarling \\\" đứng mũi chịu sào\\\" rồi giờ bạn lên ghi một câu ko có tránh nhiệm gì hết... Mục đích đưa ra nguyên tắc trong thành phố tối thiểu 2 người đi xác minh chỉ với mục đích hổ trợ cho nhau trong khi xác minh và sau khi xác minh...
MyDarling: Nếu bạn là loiyeuthuong trước kia xin nhắc bạn 1 điều đây là lần thứ 5 bạn chơi trò qua mặt người đăng ký xác minh. Bạn có thừa cái tâm, sự nhiệt huyết, nhưng chẳng ý nghĩa gì khi cứ làm việc một cách vô kỷ luật vậy.
Cảm ơn 2 bạn...!!!
-
fullmoon_107 đã viết:
Shuchi đã viết:
MyDarling: Nếu bạn là loiyeuthuong trước kia xin nhắc bạn 1 điều đây là lần thứ 5 bạn chơi trò qua mặt người đăng ký xác minh. Bạn có thừa cái tâm, sự nhiệt huyết, nhưng chẳng ý nghĩa gì khi cứ làm việc một cách vô kỷ luật vậy.
Cảm ơn 2 bạn...!!!
Sao Moon nói vậy chứ ? Nhiều lúc có người đâu vào được mạng đâu mà thông báo mà chỉ có thể gọi điện báo cho người đăng kí đi XM đầu tiên biết là được . Nếu MOON mà nói chuyện thế này thì sang toipc CLB XM hay topic khác mà nói chứ đừng nói vào đây mà loãng topic nhé .
-
Cách trả lời này đã thấy ở 4 trường hợp kia...Nếu bạn không tôn trọng người khác thì chắc cũng ko ai tôn trọng bạn đâu...!!!
Thân
-
fullmoon_107 đã viết:
Cách trả lời này đã thấy ở 4 trường hợp kia...Nếu bạn không tôn trọng người khác thì chắc cũng ko ai tôn trọng bạn đâu...!!!
Thân
Không nói nữa , nói với MOON mệt lắm, làm sao thì làm ,ngồi rãnh rỗi nói nhau hoài.chán
-
My Darling đã viết:
fullmoon_107 đã viết:
Cách trả lời này đã thấy ở 4 trường hợp kia...Nếu bạn không tôn trọng người khác thì chắc cũng ko ai tôn trọng bạn đâu...!!!
Thân
Không nói nữa , nói với MOON mệt lắm, làm sao thì làm ,ngồi rãnh rỗi nói nhau hoài.chán
chào a, lời của Fullmoon ko thừa đâu a ah, và Moon cũng chẳng rảnh lên đây để cãi với a đâu. A ko để ý là Moon rất ít khi viết bài sao, vì khi cần mới viết thôi.
A ko nên cứ vừa đọc xong bài viết của người khác là trả lời ngay tức thì giống như đang nói chuyện trực tiếp đc. Đây là bài viết và cần mỗi người đọc, trả lời 1 cách có suy nghĩ chứ ko phải diễn đàn tuổi teen để muốn nói gì thì nói.
My Darling đã viết:
Sao Moon nói vậy chứ ? Nhiều lúc có người đâu vào được mạng đâu mà thông báo mà chỉ có thể gọi điện báo cho người đăng kí đi XM đầu tiên biết là được
Moon đã nói rất rõ mà a ko hiểu sao, nếu a ko vào mạng đc thì dù a tiện đi xác minh chăng nữa, thì a cũng cần tôn trọng người đã đăng kí xác minh trước (thaispksdc), dời lại ngày xác minh và để cho thaispksdc đi xác minh như đã dự định (vì a chỉ đi trước thaispksdc có 1 ngày).
A nói đã gọi điện cho thaispksdc, nhưng đến lúc gần đi a mới gọi, trong khi thaispksdc đã chuẩn bị việc đi xác minh xong xuôi (nhờ dì Liên xin nghỉ 1 ngày), chưa kể có thể có 1 số bạn khác cũng đã đăng kí đi chung với thaispksdc, khi đó bạn này sẽ phải liên hệ lại với tất cả (kể cả dì Liên) để thông báo chỉ vì anh làm việc theo cảm tính.
@shuchi: Yugi đồng ý với Moon, bạn ko thể nói lời vô trách nhiệm như thế (chưa nói là vô phép) nên mong bạn nói vài lời để xác nhận việc xác minh là đúng nguyên tắc, nếu đúng bạn nên đưa ra 1 số ý kiến để bổ sung hoặc xác nhận ý của a MyDarling.
-
Chào cả nhà,
Nếu đến hết ngày 30/4 bạn Shuchi không có ý kiến gì về trường hợp này, chúng ta sẽ đi xác minh lại để bổ sung thông tin và có đề xuất CM hợp lý giúp gia đình dì Liên.
Thân.
-
Cả nhà ơi, mình đang chờ thông tin xác minh của mọi người.
-
Mình cũng đang đợi tin xác minh lại của cả nhà mình,.
-
TH này CLB hẹn đã lâu..thật sự xin lỗi cả nhà do chưa sắp xếp thời gian kịp.
chủ nhật này nhóm sẽ sắp xếp ghé thăm luôn ah..
trangvitđep ơi..em đk rùi nhé.các bạn Thaispkt,Moon ..v..v.v cùng tham gia nhé.
-
Chủ nhật này em bận học bù rồi nên không đi được, tiếc quá... :(
-
chào cả nhà .
trưa nay.lehung cùng các bạn trong nhóm phát cháo..kinghack,Magic_Q,và hai bạn nữ (lehung quên mất tên rùi :( )
đã ghé thăm lại gia đình của chị Liên.
ngoài những chi tiết của bài giới thiệu lehung xin đc cập nhật thêm những chi tiết về trường hợp của chi.
-Hiện nay lao động chính của gia đình là chị Liên với thu nhập 900k như các bạn lần trước đã xm.ngoài ra những ngày nghỉ thứ 7-Chủ nhật chị cũng tranh thủ làm thêm cả ngày ,ai kêu gì làm nấy.lehung có hỏi làm như vậy đc bao nhiêu.chị bảo..đc khoảng gần 50k.vậy tổng thu nhập phần của chị là trên 1t/1tháng.
-phần chồng chị từ khi bị tai biến năm 2007.gia đình đc xét hộ nghèo, anh đc bên phòng bảo trợ XH phường cấp miễn phí một thẻ BHYT,trợ cấp thêm mỗi tháng 240.000.ngoài ra ,vì là người theo đạo công giáo nên anh chị cũng đc bên giáo xứ quan tâm chăm lo,mỗi tháng điều gửi một phần quà gồm 10kg gạo và những thứ vật dụng hằng ngày cho gia đình.một tháng chị ra bệnh viện quận 9, 2 lần lấy thuốc miễn phí cho anh.hiện nay sức khỏe tuy còn yếu,một bên cánh tay còn liệt nhưng anh rất tỉnh táo,đi đứng nhanh nhẹn,làm những việc trong nhà phụ chị và chăm sóc cho 2 bé.
-2 bé con anh chị rất ngoan và khỏe mạnh.bé lớn đc chị cho học thêm môn Erobic,bé nhỏ thì học taekwondo ở tại trường.ngoài số tiền học phí của trường đc miễn giảm.2 bé chỉ đóng thêm những phần phụ thu và học thêm mỗi bé 100k/tháng.
khu vực anh chị ở khi trời mưa thường gây ngập.trước khi anh phát bệnh.anh chị cũng đã nâng nền căn nhà phía trước nên vấn đề này ko còn nữa..anh còn 4 anh chị em. ở gần đó.thỉnh thoảng điều ghé thăm tuy ko giúp đc gì nhiều nhưng cũng ấm lòng,
-căn nhà của anh chị là do bên gia đình anh để lại.phần đầu hơi nhỏ 2,1 m lọt lòng nhưng vào sâu thì rộng ra đc 2,5 m.chiều dài căn nhà là 20m.chiều dài căn nhà được anh chị chia ra rất hợp lý.có sân trước,phòng khách,phòng ngủ,gian bếp rộng.trên gian bếp là căn gác.phía sau là một khoảng sân nhỏ và nhà kho..gia dình cũng ko có đồ đạc gì nhiều nên căn nhà rất trống và thoáng với nhân khẩu là 4 người.
về căn gác chiều dài gần 6m,chiều ngang 2,5..do làm gần sát mái tôn nên căn gác rất nóng,cũng chẳng sử dụng gì. ko chăm sóc tốt khi trời mưa ẩm ướt. nên mấy tấm ván ép đã bị mối mọt.chị bảo lúc trước buổi tối có lên đây ngủ,sau do ván mục nên xuống nhà dưới thoáng mát rộng rãi hơn,căn gác hiện ko sử dụng nữa.vì chưa cần thiết.
tuy cuộc sống gia đình có khó khăn,mình chị gánh vác,nhưng có đc sự quan tâm của chính quyền cũng như giáo xứ nên chị đc nhẹ gánh rất nhiều.
sau khi xm,nhóm xin đc đề xuất lại như sau..
về căn gác:ko cần thiết phải làm lại.do diện tích căn nhà hiện giờ quá thoải mái cho 4 nhân khẩu.
CMTX:giúp chị khoản tiền học mỗi tháng cho 2 bé.như hiện giờ là 200k/tháng.tùy theo tình hình lâu dài sẽ điều chỉnh lại cho thích hợp.với khoản CM này.tuy là ko đáng kể nhưng cũng động viên chị có thêm nghị lực và các bé cũng có thêm niềm vui khi đc sự quan tâm của cộng đồng.
@các bác ai có quần áo cũ còn dùng đc ,có thể để dành gửi cho gia đình chị Liên nhé,chị rất cám ơn,tiết kiệm đc đồng nào hay dồng đó :)
lehung sẽ gửi hình lên sau ah..
các bạn trong nhóm xm,lehung còn thiếu sót điều gì,các bạn bổ sung thêm nhé.
-
Mình cũng đã đi XM trường hợp này nên xin góp ý tý . Căn nhà này cũng chưa thoải mái được cho 4 nhân khẩu , chỉ có một phòng khách nhỏ , với phòng ngủ độc nhất một cái giường và một góc bếp . Nếu cả nhà có thể giúp làm gác thì là nơi để dành cho hai cháu học bài yên tỉnh và cũng là nơi ngủ dành cho hai cháu .
-
lehung up những tấm ảnh hôm đi XM gia đình chị Liên
(http://cB3.upanh.com/22.541.29545772.MOd0/imag0211.jpg)
(http://cB0.upanh.com/22.541.29545829.dqE0/imag0217.jpg)
chị Liên và anh Phong đang tiếp chuyện với nhóm xm
(http://cB5.upanh.com/22.541.29545784.E9z0/imag0214.jpg)
toa thuốc của anh Phong
(http://cB3.upanh.com/22.541.29545802.OqA0/imag0215.jpg)
nền sân nhà trước đã đc nâng cao
(http://cB5.upanh.com/22.541.29546024.VVF0/imag0218.jpg)
chị liên và nhóm xm đang đứng dưới căn gác,phía sau nữa là nhà kho.
(http://cB2.upanh.com/22.541.29546041.mK10/imag0219.jpg)
phòng ngủ
(http://cB0.upanh.com/22.542.29546249.qFa0/imag0216.jpg)
nhóm gửi tặng chút quà cho mấy bé
@My Darling:nhóm xm nói chuyện với chị Liên,ý của chị thì bây giờ căn gác chưa cần thiết,chị còn bảo để sau này sẽ tính,chứ bây giờ chưa cần dùng đến.(trong khi đã có người cho chị ván để lót lại sàn,đà ngang của gác còn rất tốt..thế mà chị còn ko sử dụng,vì loại ván mà chị ko ưng ý.)
vì vậy nhóm đề xuất theo thực tế những gì gia đình cần thiết vào lúc này..chứ ko đề xuất theo cảm tính.
-
Nhóm XM lúc đầu thấy tình hình thực tế mới đề xuất làm lại gác vì hiện giờ các cháu cũng lớn , cần một góc học tập yên tĩnh và chỗ ở riêng cho hai cháu vì ngôi nhà có chiều ngang hẹp , có một phòng khách nhỏ , một giường ngủ nhỏ và một góc bếp . Lúc mình và Shuchi đến XM đề cập việc làm lại gác thì gia đình rất mừng mà mới chỉ đề cập thôi nhưng có nói với gia đình là chưa biết có giúp được cho gia đình . Với lại nhiều trường hợp ở diễn đàn mình khi đề xuất thì nhóm XM đâu để gia đình nói gì mà chủ yếu dựa vào tình hình khó khăn của gia đình mà đề xuất . Đối với gia đình chị Liên thì nhà mình có thể quan tâm giúp đỡ đến tương lai của các cháu .
-
Hôm đó mình cũng cùng đi XM trường hợp này . mình cũng đồng ý với đề xuất của anh Lehung . thật sự chúng ta sẽ giúp chị những cái khó khăn trước mắt và sẻ điều chỉnh về sau này cho hợp lý theo độ tuổi của các cháu . nhân đây mình xin đăng ký CMTX cho 2 cháu mỗi tháng 200k ( bắt đầu từ tháng 6 )
Thân
-
Có bạn Kinghack49 giúp CMTX 200.000/tháng/12tháng (tạm tính), từ 6/2011.
Tổ KT-TK cập nhật nhé!
Thân.
-
Nhóm xác minh thông báo giúp chuyển tiền CMTX cho chị Liên bằng cách nào nha? Bạn Caominhphuong2005 giúp KTX 500.000đ, nếu bạn nào ghé thăm hoặc nếu chị Liên có số TK thì báo trên DD để quỹ chuyển tiền. Tks các bạn.
-
Chị liên ko có số tài khoảng. chỉ có cách trao tận tay chị liên . hoặc làm 1 tài khoãng cho chị thôi
-
chào cả nhà.
Cám ơn khoản CMKTX của bạn Caominhphuong2005,sư giúp đỡ nhanh chóng CMTX của kinghack49.với những khoản giúp đỡ nhỏ này.chị Liên sẽ đỡ vất vả và ấm lòng hơn khi đang là trụ cột của gia đình.
về việc chuyển tiền.nhóm xm có hỏi thăm thì bạn kinghack49 đã nhận lời làm trung chuyển vì bạn thường hay qua đây,cũng như bạn cũng muốn có niềm vui nho nhỏ khi chính mình trao tận tay số tiền đc giúp đỡ cho chị Liên.
vậy mong bạn kinghack49 lên tiếng xác nhận làm trung chuyển để tổ điều phối quyết định luôn ah. :)
-
huế cám ơn cả nhà đã giúp đỡ gia đinh chị liên, chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ
-
@ Kinghack49: Bạn báo số tài khoản của bạn để quỹ chuyển 500.000đ KTX của bạn Caophuongminh2005 giúp nhé. Tks kinghack49.
-
huế xin chào cả nhà, theo như thông tin huế đọc trên dd thì dì liên nhận được sự CMKTX của bạn Caominhphuong2005 500.000 và 200.000 CMTX của diễn đàn được bắt đầu từ tháng 6,được bác kinghack trung chuyển , nhưng cho đến này gia đình dì liên chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía diễn đàn tháng 6 và tháng 7, kính mong diễn đàn xem xét về sự hỗ trợ này.
cũng bước sang tháng 8 rồi,học sinh bắt đầu đi học lại và gia đình dì liên cũng bắt đầu chuẩn bị áo quần và sách vở cho các cháu để vào năm học mới,nếu nhận được sự hỗ trợ từ phía diễn đàn sớm thì gia đình dì liên sẽ bớt gánh nặng lo âu về vấn đề chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới
Rất mong sự hồi âm sớm của diễn đàn
Chân thành cám ơn diễn đàn
-
phanthihue đã viết:
huế xin chào cả nhà, theo như thông tin huế đọc trên dd thì dì liên nhận được sự CMKTX của bạn Caominhphuong2005 500.000 và 200.000 CMTX của diễn đàn được bắt đầu từ tháng 6,được bác kinghack trung chuyển , nhưng cho đến này gia đình dì liên chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía diễn đàn tháng 6 và tháng 7, kính mong diễn đàn xem xét về sự hỗ trợ này.
cũng bước sang tháng 8 rồi,học sinh bắt đầu đi học lại và gia đình dì liên cũng bắt đầu chuẩn bị áo quần và sách vở cho các cháu để vào năm học mới,nếu nhận được sự hỗ trợ từ phía diễn đàn sớm thì gia đình dì liên sẽ bớt gánh nặng lo âu về vấn đề chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới
Rất mong sự hồi âm sớm của diễn đàn
Chân thành cám ơn diễn đàn
@phanthihue cảm ơn bạn đã cập nhật thông tin.thật là thiếu xót khi đã lâu mà ko hỏi thăm về TH của chị Liên.
@kinghack bạn nhận dk CMTX và trung chuyển .mong bạn lên tiếng xác nhận lại,nếu ko thể đc thì nhóm XM sẽ kêu gọi sự đóng góp của các MTQ khác vậy..Mong bạn trả lời sớm. :(
-
dạ, không có gì,nhiều việc nhiều lúc cũng quên , chỉ mong diễn đàn xem xét và có sự hỗ trợ sớm để giúp gia đình dì liên.
chúc anh chị em của diễn đàn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
Huế
-
chào cả nhà.
theo thông tin hỏi thăm thì lehung đc bt,bạn kinghack đã về DaLat.bạn có lên dd thì cho bt ý kiến nhé bạn.
Vậy trường hợp này mong tổ điều phối cho ý kiến ah.
-
Chào cả nhà ! Nếu mọi người đồng ý thì em sẽ tới thăm và nhận trung chuyển trường hợp này.
-
PhaLe đã viết:
Chào cả nhà ! Nếu mọi người đồng ý thì em sẽ tới thăm và nhận trung chuyển trường hợp này.
Nếu đc vậy thì hay bt mấy.chờ tin của Phale nhé.
tổ điều phối cho ý kiến về khoản CMKTX ,nhân dịp Phale đến thăm chị Liên,có thể nhờ Phale trung chuyển và chờ xem tình hình của chị như thế nào để đề xuất CM lại cho hợp lý khi khoản CM của bạn kinhhack ko xác nhận.
-
lehung73 đã viết:
PhaLe đã viết:
Chào cả nhà ! Nếu mọi người đồng ý thì em sẽ tới thăm và nhận trung chuyển trường hợp này.
Nếu đc vậy thì hay bt mấy.chờ tin của Phale nhé.
tổ điều phối cho ý kiến về khoản CMKTX ,nhân dịp Phale đến thăm chị Liên,có thể nhờ Phale trung chuyển và chờ xem tình hình của chị như thế nào để đề xuất CM lại cho hợp lý khi khoản CM của bạn kinhhack ko xác nhận.
Pen em chuyển 500.000 (từ bạn Caominhphuong) cho Phale nhờ chuyển cho dì Liên nhé!
Thân.
-
@ Phale: Lúc nào Phale đi thăm dì Liên kêu c đi cùng với hen? C cũng muốn thăm Dì Liên xem tình hình của dì hiện tại ra sao.oki nhé...
-
ghé vào dd thì thấy tin mới , rất cám ơn phale nhiều và BQT,
Huế xin cung cấp thêm thông tin, Dì liên đang làm Phụ hồ cho bà chủ trọ, vì bà chủ trọ xây thêm phòng nên gọi dì liên làm phụ hồ kiếm thêm một ít để có thêm tiền đóng học phí cho 2 cháu.
huế sẽ chụp ảnh và gửi lên dd sau.
thân chào
khi nào các chị đi thì alo cho di liên vì di liên làm phụ hồ, điện cho dibiết để di có thể xin nghỉ nữa buổi.
-
Chiều thứ 5 khoảng 17h00 sau khi đi làm về PhaLe sẽ ghé thăm gia đình dì Liên, lúc đó cũng có thể Dì đã đi làm về nên mình đến giờ đó là thích hợp nhất đỡ mất công Dì phải nghỉ làm, có bạn nào đi cùng được thì mình sẽ hẹn nhau lúc 17h00 tại siêu thị CoopMart.
-
PhaLe đã viết:
Chiều thứ 5 khoảng 17h00 sau khi đi làm về PhaLe sẽ ghé thăm gia đình dì Liên, lúc đó cũng có thể Dì đã đi làm về nên mình đến giờ đó là thích hợp nhất đỡ mất công Dì phải nghỉ làm, có bạn nào đi cùng được thì mình sẽ hẹn nhau lúc 17h00 tại siêu thị CoopMart.
Vậy khi nào mấy bồ xuất phát từ Coopmart thì alo mình nhé 0909219255 (Bình) , mình ở ngã ba Mỹ Thành nên đi ra rồi mất công đi vô lại. Nếu rảnh thì mình sẽ đi cùng các bạn , tại mình làm tài xế nên không cố định thời gian được .hihi....
Chào cả nhà!
-
Chào cả nhà !
H ôm nay PhaLe và phanthihue có ghé thăm và trao số tiền 500k CMKTX của bạn caominhphuong2005 cho gia đình chị liên, nhận được số tiền chị rất vui và gửi lời cảm ơn tới mọi người.
Như mọi người trước đấy đã đề xuất CMTX cho gia đình chị 200k/ tháng, theo PhaLe thì chúng ta CMTX cho gia đình chị 300k/tháng, vì năm nay bé lớn của chị học lớp 5 là cuối cấp 1 nên có nhiều khoản phát sinh trong tháng mà gia đình chị cũng không biết rõ được là lúc nào. Nếu như BQT và tổ điều phối duyệt thì chúng ta sẽ CMTX cho gia đình chị bắt đầu từ tháng 9.
@ vancao_nguyen: Sorry vì không lưu số đt của bạn nên hôm nay đi PhaLe không gọi được, hẹn bạn lần sau nha.
-
xin loi ca nha , may tinh hue khong go duoc chu tieng viet , nen danh viet bai khong co dau,
hue post anh cua chi phale gui tien cho gia dinh chi lien 500ngan
cam on ca nha nhieu (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/CIMG0384.JPG)
-
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/CIMG0385.JPG) hinh anh di lien
-
hehe . k co chi Phale
-
chào cả nhà.
cám ơn Phale và ban Hue đã nhanh chóng ghé thăm chị Liên và thông tin cho cả nhà biết tình hình..
vậy theo ý kiến đề xuất tái xác minh của Phale.Mức CMTX cho 2 bé con chị Liên là 300k.
mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình chị khi trụ cột gia đình chỉ còn có mình chị ,mà công việc lại bấp bênh,vừa lo chồng bệnh và hai con nhỏ dại,
cám ơn cả nhà.
-
Hôm trước chị phanthihue và chị phale đã ghé thăm gia đình chị Liên và trao tiền CMKTX cho gia đình chị Liên . Chị phanthihue đã gửi hình và nhờ mình up lên . Sau đây là hình ảnh :
(http://cC9.upanh.com/27.13.34268508.0Yc0/cimg0384.jpg)
(http://cC8.upanh.com/27.13.34268517.hz80/cimg0385.jpg)
(http://cC5.upanh.com/27.13.34268534.TMs0/cimg0386.jpg)
(http://cC8.upanh.com/27.13.34268547.dRX0/cimg0387.jpg)
(http://cC6.upanh.com/27.13.34268555.7tC0/cimg0388.jpg)
(http://cC3.upanh.com/27.13.34268562.Vkk0/cimg0389.jpg)
(http://cC2.upanh.com/27.13.34268571.dGW0/cimg0390.jpg)
-
Hôm trước đi thăm Dì Liên Phale có nhắn cho traithuongyeuthuong mà rất tiếc giờ đó traithuong... bận đi làm ko đi cùng được.
Mong cả nhà hãy giúp đỡ GĐ dì Liên, một ngời phụ nữ nhỏ bé mà gánh vác trên vai trụ cột cả gđ như vậy thật vất vả ... sức mạnh và sự hy sinh của người Mẹ, người vợ thật đáng nể phục... Cả nhà cùng tiếp thêm sức mạnh cho Dì nhé...
-
Mong cả nhà quan tâm Th của chị Liên ah...!!!
-
Mình xin nhận cưu mang trường hợp này trong 6 tháng. 300k / tháng phải không BQT?
Dung
-
Nếu BQT ok thì xin cho biết phải chuyển tiền về tk nào ạ.
-
truongngocdung43 đã viết:
Nếu BQT ok thì xin cho biết phải chuyển tiền về tk nào ạ.
Bạn Truongngocdung giúp CMTX 300.000/tháng/6tháng, từ 9/2011.
Bạn nhờ Phale trung chuyển nhé!
Phale cho bạn Truongngocdong biết số tk.
Tổ KT-TK cập nhật.
Thân.
-
Đây là số tk của PhaLe :
Tài Khoản : 0071003972906, Chủ tài khoản : LÊ THỊ HỒNG GẤM, Điện Thoại : 0986771108.
-
Thanks, vài ngày nữa mình sẽ chuyển tiền. Chuyển xong mình sẽ sms cho phale.
Dung
-
Phale ơi,
TK của bạn ở Vietcombank phải không? Chi nhánh nào cho mình xin địa chỉ với.
Thanks
Dung
-
@ : Truongngocdung43. Tai khoản của em là VCB, thuộc chi nhánh Kỳ Đồng, bao giờ chị chuyển thì sms cho em biết với nha. Thaks chị.
-
Phale,
Chị vừa chuyển cho em 900k, cho 3 tháng.
Em chuyển cho dì Liên dùm chị nhé.
Thanks em
Dung
-
Hôm qua sau khi đi nấu cháo về, Phale, phanthihue, bé quỳnh và bé trang có ghé thăm gia đình Dì liên và trao số tiền CMTX của chị truongngocdung43 cho gia đình Dì. Nhận được số tiền Dì và gia đình rất vui và gửi lòi cảm ơn tới chị truongngocdung43 và diễn đàn.
Thay mặt gia đình Dì cảm ơn chị truongngocdung43 thật nhiều, chúc chị và gia đình thất nhiều sức khỏe.
-
Phale ơi,
Mình mới chuyển thêm 900k cho đủ tiền CMTX trong 6 tháng. Nhờ Phale phân phối hàng tháng giúp mình. Cảm ơn thật nhiều.
Dung
-
chào cả nhà
huế và phale đã trao tận tay tiền 300k CMtx cho gia dinh chị liên, huế đã chụp anh và nhờ anh Thiều post anh lên dd, huế ko biết post ảnh, xin lỗi cả nhà nha.
chúc cả nhà vui khỏe
-
phanthihue đã viết:
chào cả nhà
huế và phale đã trao tận tay tiền 300k CMtx cho gia dinh chị liên, huế đã chụp anh và nhờ anh Thiều post anh lên dd, huế ko biết post ảnh, xin lỗi cả nhà nha.
chúc cả nhà vui khỏe
Chị Phanthihue đã gửi hình nhờ mình up lên và sau đây là hình ảnh :
(http://ne0.upanh.com/b1.s11.d4/0b59874e0d06639ae3ec83ca8706b6ef_37099330.cimg0718.jpg)
-
Cả nhà ơi,
Đến tháng 2/2012 (sau 6 tháng), mình xin ngừng CMTX trường hợp này. Mình xin thông báo đến BTC để cập nhật kịp thời.
Xin cảm ơn
-
Hôm qua PhaLe có ghé thăm và trao số tiền 300k/ CMTX tháng 11 cho gia đình Chị Liên.
-
Hôm nay PhaLe có ghé thăm và trao số tiền CMTX cho gia đình Dì Liên, vì tháng sau là gần tết nên PhaLe đã gửi gia đình Dì tháng 12 và tháng 1 luôn. Thay mặt gia đình Dì cảm ơn tới mọi người đã giúp đỡ gia đình Dì trong thời gian qua.
-
Cám ơn Phale luôn theo dõi và trung chuyển kịp thời cho gia đình Dì Liên trong thời gian qua.
ko bt tình hình học tập của mấy bé vừa qua ra sao.còn bênh của chồng chị Liên đã tiến triển tốt ko Phale..Phale có thể cập nhật cho cả nhà bt ko ? :)
-
Chào cả nhà ! Hôm qua PhaLe, phanthihue, suchi và My Darling có ghé thăm và trao số tiền CMTX tháng 2/2012 và cũng là tháng cuối cùng trong vòng 6 tháng cho gia đình Chị Liên. Phale cũng nói rõ cho gia đình chị bắt đầu từ tháng sau sẽ ngừng CM và chị đã gửi lời cảm ơn tới mọi người đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian qua.
Hiện tại sức khỏe của chồng chị và việc học của hai cháu vẫn bình thường và ổn định. Chị cho biết trong đợt tết vừa rồi có Chương TRình \\\"Chắp Cánh Tương Lai\\\" có ghé thăm và trao cho gia đình chị số tiền 7triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình. Thật vui và mừng cho gia đình chị được các tổ chức biết đến và giúp đỡ.
-
Xin chào cả nhà!
Hôm thứ sáu,23/3/2012, phanthihue,thongpc và mình đã đến thăm gia đình chị Liên. Sức khoẻ cả nhà cũng ổn, chị làm tạp vụ tại tram y tế phường buổi sáng, lương 900.000đ/tháng; buổi chiều đi phụ việc nhà hoặc lượm ve chai, kiếm thêm khoảng 1-200.000đ/tháng... anh thì cũng đi lại chầm chậm được, không gặp 2 bé.Nhìn chung gia đình chị cũng khá khó khăn nhưng điều đáng quý là vẫn lo cho 2 bé đến trường.
Đề xuất :
1/ CMKTX các khoản học phí, quần áo, sách vở... để 2 bé an tâm hoc tập.
2/ nhà mình thỉnh thoảng đến thăm và cập nhật tình hình .
Thân ái!
-
Đọc bài viết về gia đình này , Hôm qua mình và My Darlin có ghé thăm GD chị Liên . Khảo sát sơ bộ mình nhận thấy gia đình chị khá dài và hẹp . Bố trí chưa được phù hợp .Căn gác 20 mét vuông đang bỏ phí, trong khi dưới nhà đồ đạc chật chội lộn xộn . Theo mình - với kinh nghiệm thi công công trình . Chỉ cần thay ván cho căn gác và chuyển một số đồ đạc linh tinh lên đó , cải tạo góc học tập cho 2 bé .và tận dụng khoản sân sau nhà để nuôi con gà , trông vài chậu rau cải thiện .
Cụ thể là làm lại cái gác , đưa 2 bồn nước lên trên mái toilec
Vật tư gồm
+ ván ép : 20m2
+ Gạch : 200 v , xi măng 1 bao 50 kg , cát 1 xe ba gác
+ Gỗ 5x10 : 5 cây .
+ Công lao động , 2 người trong 1 ngày ,Mình chịu 1 công chính
Mong các bác tạo điều kiện cải thiện căn nhà cho dì Liên để các cháu có chỗ học tập và căn nhà gọn gàng hơn .Các bác thấy sao cho ý kiến nha
-
Hôm kia , mình và cobetramlang có việc ghé thăm gia đình Dì Liên . Tình hình thì vẫn không có gì thay đổi nhiều . Dì Liên vẫn làm tại TT Y tế . Qua trao đổi thì hiện tại có một cô làm cùng dì trong trạm đang buôn bán nước giải khát muốn sang lại cho Dì Liên với giá 1.300.000 đ .
Theo Dì và mấy người trò chuyện thì Dì Liên đang cần khoản 3000.000 đ để sang và lấy hàng về tranh thủ vừa làm vừa bán cải thiện thu nhập .
Được biết như vậy nên mtl lên cũng báo cáo với mấy bác tạo điều kiện để giúp đỡ dì Liên
Trân trọng !
-
Chào cả nhả !
Trường hợp gia đình chị Liên trước đây chúng ta đã từng CMTX trong 6 tháng và nhận thấy hiện tại gia đình chị cũng tạm thời ổn định nên chúng ta đã không cưu mang nữa. Vì theo Le được biết hàng tháng chị vẫn đi làm ở trạm y tế cũng được 1000k/tháng, tuy không nhiều nhưng nó không mất quá nhiều thời gian của chị, ngoài thời gian đưa hai bé đi học chị còn làm thêm nhiều công việc bán thời gian khác để kiếm thêm thu nhập như ( đi phụ hồ, dọn dẹp việc nhà nếu có người thuê và cả đi ve chai nữa ) và những công việc đó vẫn đảm bảo thời gian đưa đón hai bé, chị còn cho biết xung quanh đấy có gia đình nào mà có đất trống để không là chị mượn đề chồng rau, chuối, đu đủ để cải thiện bữa ăn và đỡ tốn tiền mua rau. Cách đây # 4 tháng có chương trình CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI có tới thăm và trao cho gia đình chị 7 triệu đồng, số tiền tuy không nhiều nhưng đối với gia đình chị cũng khá lớn và nếu chị muốn sửa chữa lại căn gác cho rộng thì chị đã làm mà không cần đợi đến chúng ta, nhưng vì căn gác đó rất chật chội và nóng ẩm, có sửa cũng không thể ở trên đó được mà chỉ để đồ thôi nên theo Le nghĩ là không cần thiết và chính gia đình chị cũng không cần thiết nên mới không làm.
Còn về trường hợp chị định sang quán nước giải khát của ai đó với số tiền 1.300k thì gia đình chị đủ khả năng để sang mà không cần nhờ đến chúng ta.
-
Ý dì Liên là vay mượn chú không phải NTCM phải tài trợ . Lúc mình còn ở Q9 thì có đi cùng lên trạm y tế xem xe nước và địa điểm bán nước .Giá sang cũng hợp lý . Dì muốn mượn hoặc vay gấp để sang vì bà chủ quán ấn định thời gian nay chi còn vài ngày nữa thôi .
Thân mến !