Mẹ chi Hạnh - Vĩnh Hải - Nha Trang
[/b]
Trangvitgioi: (17-12-2008)
Chào cả nhà!
Vừa rồi về Nha Trang, Vịt có ghé thăm mẹ chị Hạnh (chị Hạnh được dd CMTX từ tháng 3/2007, sau khi mất tháng 7/2207, phần CM của chị chuyển sang cho mẹ chị là 300.000đ/tháng- trường hợp số 21 trong danh sách CMTX). Cụ năm nay đã ngoài 80, hiện đang ở cùng hai người con (một trai, một gái) và các cháu gái. Người con gái chăm sóc và lo việc ăn uống của cụ, ngoài ra còn có một người con gái ở gần đó phụ thêm chi phí nuôi cụ. Vì đã cao tuổi, ăn uống cũng không được nhiều, mỗi bữa cụ chỉ ăn được chén cơm và canh nên số tiền CMTX 300k chủ yếu dùng để mua thuốc, cụ bị viêm khớp và phổi, cụ bảo “bỏ cơm còn được chứ thuốc thì ngày nào cũng uống cả”. Cuộc sống người con gái đang nuôi cụ cũng khá vất vả, ba người con của chị đi làm rồi nhưng công việc không được ổn định, chị hằng đêm bán trứng vịt lộn ngay đầu hẻm, theo lời chị thì người con trai có gia đình riêng nên không giúp gì được nhiều. Qua ghé thăm, Vịt nghĩ hiện nay CMTX vẫn cần thiết để cuộc sống của cụ tốt hơn. Vài dòng thông tin cùng cả nhà.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/dsc00554bk4.jpg)
bảo mãi cụ mới chịu cười đấy.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/dsc00555ix4.jpg)
Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7952&PN=3