Chào các bạn NTCM.
Mình hoạt động trong lĩnh vực tâm lý, biết đến DD đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp đăng ký thành viên.
Mình chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cũng mong góp chút chuyên môn của mình cùng DD.
Cám ơn các bạn và chúc thành công!
Mình xin mở hàng Topic này bằng một câu chuyện vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Đó là câu chuyện về những cô gái trẻ trót yêu những người đã có gia đình.
Mình mong các bạn cùng đưa ra những lời khuyên cho những người rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bởi theo mình, bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ hạnh phúc của người khác cũng là cách sống \\\"nhân ái\\\".
Ngoài ra, câu chuyện sau đây cũng để tặng hai người bạn của tôi ở Huế. Mong hai bạn của tôi sức khỏe, bình an!
***
Yêu người đã có vợ
Sau đây là tâm sự của một cô gái trót yêu một người đã có gia đình. Cô này tâm sự: \\\"Tôi nhận thức được hậu quả của việc yêu anh nhưng lại không thể dừng lại…\\\"
24 tuổi, cũng như nhiều người con gái khác, tôi có ý thức được chuyện “khôn 3 năm dại 1 giờ” nên cảnh giác không bao giờ thích và tiếp xúc với đàn ông đã có vợ. Tôi coi thường những anh chàng bẻm mép tán tỉnh nhăng nhít và đương nhiên là không bao giờ nói chuyện. Bố mẹ kỳ vọng ở tôi nhiều lắm, hai cụ có niềm tin tuyệt đối vào cách sống cũng như sự lựa chọn bạn bè của con. Và tôi chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng.
Suốt 4 năm học đại học, bố mẹ hoàn toàn yên tâm và không phải lo lắng thăm nom mặc dù tôi sống xa nhà, ở lại ký túc xá của trường. Quả thật tôi rất tự tin vào bản thân về mọi chuyện. Tôi không xấu, cũng chẳng xinh, vừa đủ để cho khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Tôi chưa yêu ai thật sự vì chưa cảm thấy con tim mình loạn nhịp.
Ra trường, tôi dễ dàng thi đỗ vào một công ty có tiếng ở Hà Nội. Môi trường tốt có nhiều điều học hỏi được nên tôi đắm đuối với công việc và những thành quả bước đầu. Cũng từ đây tôi gặp anh, một người đàn ông thành đạt, có tài, đẹp trai, ga lăng và lịch sự… Lúc đầu là sự ngưỡng mộ, quý mến và do công việc có liên quan nên tôi và anh thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tôi khâm phục sự tài giỏi của anh và thấy nhớ anh từ bao giờ mà không biết. Không hiểu sao với anh, tôi không quan tâm đến chuyện có gia đình hay chưa, chỉ đến khi yêu rồi tôi mới chợt nhớ… Tôi không ngờ mình lại dễ dàng bỏ qua chuyện đó và lao vào anh như con thiêu thân. Anh đã làm tôi buông xuôi tất cả, mọi dự tính ban đầu biến đâu hết, lý trí cũng trốn mất, tôi chới với, vẫy vùng trong biển tình yêu mà không hề biết nó sẽ đi đến đâu, về đâu…
Một năm trôi qua, tôi sống như một ngời vợ hờ, được anh quan tâm và yêu thương chăm sóc tận tình chu đáo, chỉ có điều anh không thể cưới tôi. Anh nói rằng: \\\"Nếu gặp được ai yêu em, thì em cứ lựa chọn và báo cho anh biết nhé\\\"! Anh đã làm cho tôi bàng hoàng sửng sốt khi thấy mình đang đùa với tình yêu. Tôi đã đặt trái tim nhầm chỗ mất rồi! Anh không thể và không bao giờ bỏ vợ mặc dù anh nói yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh và không biết phải làm thế nào bây giờ. Đã 2 lần phải hút thai, mỗi lần đều làm tôi trăn trở, khủng hoảng, ám ảnh. Tôi sợ hãi, sống khép kín, từ một cô gái vui vẻ năng động trở thành một người lầm lì ít nói. Biết như thế là không tốt, nhưng bản thân tôi đã cố gắng mà không thể quên được.
Tôi không thể trách ai, thất vọng, buồn chán khi nghĩ tới tương lai song lý trí lại không thắng nổi con tim. Liệu dừng lại, tôi có còn cơ hội để yêu người khác? Làm thế nào để quên anh khi hàng ngày anh vẫn ân cần chăm sóc cho tôi? Tôi không phải là mình như hồi trước nữa.
Hãy cho tôi một lời khuyên phải làm gì bây giờ? Tôi thấy mình quá bế tắc...
Nguồn: http://www.xaluan.com
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/yeunguoicovob.jpg)
Trả lời của chuyên gia tâm lý:
Tôi hiểu tình cảm của bạn hiện nay, ý chí nói với bạn rằng bạn cần phải chấm dứt mối quan hệ này, bởi anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ con để đến với bạn, nhưng tình cảm của bạn lại vẫn nói rằng hãy cứ yêu anh ấy.
Bạn cần xác định chính xác mục đích anh ấy thiết lập mối quan hệ với bạn: chỉ để yêu cho vui? Yêu để bỏ vợ lấy bạn? Nếu thật sự anh ấy và bạn có tình cảm với nhau, thì các bạn phải đối diện với pháp luật vì anh ấy đã có vợ.
Bạn ạ, kết cục của các trường hợp yêu người đã có vợ hầu như đều bi kịch, người đàn ông đối diện với sự đổ vỡ của gia đình, người con có thể không được chung sống với một trong hai người. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên thiếu văn hóa và lòng tự trọng, ly hôn diễn ra sẽ rất khó khăn và đầy thù hận. Bản thân người con gái yêu người có vợ sẽ không biết chờ đợi đến bao giờ và liệu có thể có hạnh phúc không khi sống cảnh con anh, con tôi, con chúng ta và bên cạnh anh ấy vẫn luôn luôn có bóng dáng người vợ cũ…
Trong trường hợp của bạn, không thể vin vào bất cứ lý do gì để yêu anh ấy vì anh ấy đã thuộc về người khác. Bạn nên cố gắng có nhiều hoạt động bổ ích để quên và không còn thời gian nghĩ về anh ấy: một lý tưởng sự nghiệp để theo đuổi và những người bạn tốt, thú vị… Tôi nghĩ bạn sẽ tìm hạnh phúc theo đúng nghĩa của từ này chứ không tìm hạnh phúc trong sự khổ đau.
Chúc bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
(Theo tư vấn của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố).
Còn các bạn, các bạn có thể chia sẻ gì thêm với trường hợp này?