Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: hoiamtinhthan91 vào 12-06-2011 11:33:46

Tiêu đề: KHÚC HÁT NGƯỜI RA ĐI
Gửi bởi: hoiamtinhthan91 vào 12-06-2011 11:33:46
Đã đi qua những năm tháng dại khờ,
Giờ đã biết hát lời ca cuộc sống,
Nhìn trời cao mà ô cửa rộng dài,
Cả vầng trăng cũng khoác áo dậy thì.

Ngôi nhà tàn mẹ tựa cửa con đi,
Năm giờ sang không dám quay đầu lại,
Ôi tiếc nuối những tháng ngày đã qua,
Một tuổi thơ biết bao là mơ ước.

Con lớn lên bên hoa gà, cỏ dại,
Với khói cay cùng mắt mẹ nhọc nhằn,
Giờ không thể tiếp bước cùng mẹ yêu,
Để hôn lên má mẹ đầy thương mến.

Con lên đường xa giấc mơ thủa nhỏ,
Sống chênh vênh trong những giọt mưa buồn,
Giờ biết tìm nơi đâu con trú ẩn,
Để con tựa đôi vai gầy bé thơ.

Con yêu mẹ luôn thương mẹ nhiều lắm,
Mẹ mãi là nguồn ánh sáng đời con,
Dù đi đâu trong long con vẫn nhớ,
Hình bóng mẹ thắp sáng trái tim con.