Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: xulanhphanlan vào 19-05-2010 15:11:09
-
VanBientvh Đăng Tin ngày 19-05-2010
Nhìn chị Nguyễn Thị Liên mà kg ai khỏi ngậm ngùi đau xót , hơn hai mươi năm trời chị dắt hai con thơ dạy vào TPHCM kiếm chén cơm manh áo để nuôi hai con thơ !Chồng chị đã bán căn nhà mà hai vợ chồng chị bao năm làm lụn xây cất , để lấy tiền chạy theo tình yêu mới bỏ lại hai con thơ mói lên 3 tuổi . Thân một mình nuôi hai con thơ đã hai mươi năm đã trải qua bao nhiêu nhọc nhằn ,mấy năm nay tòan thân chị bị đau và đau nữa đầu nhìn không rõ , ngày 30/04/2010 chị đau tái xanh cả mặt chị không chịu nỗi chị đến Trung Tâm Ung Bứu TPHCM xét nghiệm máu và chụp CT kết quả Bác Sĩ cho biết chị đã bị khối u ác tính trong não , mấy hôm nay chị đã vay 10.000.00đ để vào bệnh viện vào hóa chất và trị xạ gì đó .Hiện chị lâm cảnh quá khó khăn chị làm công nhân KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 , đồng lương 1.509.000đ làm sao đủ lo cho hai con ăn học tiền thuê phòng tháng 600.000đ , giờ chị biết nhờ ai giúp đỡ . Kính mong anh chị em NTCM giúp chị lúc khó khăn như hiện nay
@ Vanbientvh Bạn nhớ lần sau khi đăng tin nhờ sự giúp đở của DD thì Bạn vào Mục Địa Chỉ Chờ Xác Minh đăng bài nha.
VanBientvh cần cho biết thêm về thông tin Chị Liên.hiện đang điuề trị nơi nào.và nơi cư ngụ hiện nay.liên hệ với ai để tồ xác minh dể dàng tìm gặp chị Liên.
-
Hiện chị Liên điều trị tại BV Trung Tâm Ung Bứu TPHCM , chị đang ở trọ gần Công An phường Bình chiểu Q Thủ Đức , không có tiền ở lại BV chị Liên về phòng trọ ,hai hôm nay chị vào hóa chất bị sốc thuốc , thứ 7 này vanbientvh cùng bảy người bạn góp chút tiền mõi người 100.000đ đến thăm chị Liên ,còn hai mươi ngày nũa chị về lại quê Thanh Hóa , chị gủi cháu Huyền và cháu Hải cho người quen ở Đồng Nai nuôi ,hiện cháu Hải đang học lớp 5 Trường THCS TAM BÌNH THỦ ĐỨC TPHCM
- anh chị em tổ xác minh cứ đến cổng KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 ,gọi điện cho vanbientvh sẽ đi cùng vì vanbientvh không biết rõ số nhà chị Liên ở trọ chỉ biết chổ ở mà thôi
-
Vanbientvh kính chào anh chị em Người Tôi Cưu Mang ngày cuối tuần luôn được an lành , thật nhiều niềm vui
- vanbientvh hôm nay cùng mười anh chị em CTY đến thăm chị Liên , và số nhà mà ba mẹ con chị thuê ở cùng anh họ của chị
- số nhà 952/23 - TL43 - Phường Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM
-Lối vào khu công nghiệp Bình Chiểu , đến ngã ba thứ hai quẹo trái đi vào ( 200m ) chị Liên làm CTY May KIM HỒNG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2
-
Xin chào anh chị em cả nhà NTCM vanbientvh xin chúc cả nhà ngày cuối tuần an lành sức khỏe
- Chị Liên hiện không còn khả năng làm việc dù nhẹ nũa đã bốn lần trị xạ bốn lần vào hóa chất mắt đã mờ đi, chị về lại quê hương bỏ lại hai con nhờ người quen nuôi dùm , chị không an lòng chị phải trở lại TPHCM . hiện nay hoàn cảnh chị Liên lâm cảnh thật khó khăn , cháu Huyền con gái đầu chị Liên giờ phải đi làm cạo mủ cao su từ 12h khuya đến 12h trưa mới về đủ lo cho cháu Hải đi học không đủ tiền lo cho mẹ nữa - Chị Liên nói vanbientvht rong nước mắt em mong thời gian còn lại sống gần hai con , chỉ cầu nguyện như vậy thôi, em mong sau khi em chết đi có ai đó thương hai cháu nuôi dưỡng hai cháu trở thành người tốt - Lo cho cháu Hải được tiếp tục học , xin anh chị em NTCM giúp chị Liên , vanbientvh xin chân thành cảm ơn .
-
Có anh chị nào trong diễn đàn mình xác minh trường hợp này không ạ ?
-
Ca nha oi xin danh chut thoi gian xac minh dum truong hop nay duoc khong ah de moi nguoi con chung tay giup chi mot phan CMKTX truoc khi chi ra di vi con vai bua nua la chi lai tro ve que Thanh Hoa. Thanks
-
Các bác SG ơi,
Có ai tranh thủ ngày chủ nhật ghé Linh Trung, Thủ Đức xác minh trường hợp này không ạ?
Cảm ơn các bác nhiều!
Thân,
-
vanbientvh xin chào anh chị em NTCM ! Hiện nay hoàn cảnh chị Liên hết sức gặp khó khăn , chị không đi làm được nữa cháu Huyền con đầu chị Liên đi làm không đủ lo cho chị thật là khó , tiền nhà trọ tiền lo cho cháu Hải đi học , tiền lo thuốc than cho chị Liên . Xin anh chị em NTCM giúp cho chị Liên nỗi khó khăn nầy , cho chị Liên được an tâm
trong những ngày nầy !
_ vanbientvh xin chân thành cảm ơn anh chi em NTCM và xin anh chị em ban đọc xa gần cứu giúp chị Liên hoàn cảnh hiện lâm canh quá khó khăn , vanbientvh xin cảm ơn
-
Chào cả nhà,
Em thấy trường hợp này chưa ai đi xác minh gì cả. Nay mình dành chút thời gian tới thăm chị Liên và cũng là xác minh luôn để xem có thể giúp gì cho chị được không ạ? Anh Vanbientvh đăng bài nhiều lần nhưng chưa có hồi âm gì. Khi nào ai đi xác minh trường hợp chị Liên cho em đi cùng với. Nghe qua hoàn cảnh rất thương tâm. :(
-
vanbientvh kính gủi anh chị em ban đọc xa gần xin cầu cứu chị Liên hiện lâm cảnh khốn khó nhất cuộc đời chị , phải chi có sự mầu nhiệm chị được khỏe mạnh trở lại đi làm nuôi hai con ăn học , chị không còn đau nhức vì cơn đau đầu làm chị như sắp ngã gục . vanbien và các anh chị em đồng nghiệp thăm chị vào buổi chiều thứ 7 , ba mẹ con chị ăn cơm một bó rau muốn hai trứng vịt cả ba người đều nhường nhau tất cả anh chị em nhìn cảnh hiu hắt ấy có ai cầm được dòng nước mắt , cơm không đủ no lòng làm sao dám mơ ước nghĩ đến chuyện chữa bệnh , vanbientvh cầu mong và cầu mong chị có đủ nghị lưc vượt qua nỗi nghịch cảnh nầy ! Thân chào chị hkfami
-
Mong cac ban tranh thu xac minh dum truong hop nay Vitcon se ung ho CMKTX sau khi cho tin cac ban di xac minh ve
-
Trường hợp này , có nhiều người muốn ủng hộ mà các bác chưa có thời gian đi xác minh . Mong các bạn dành chút thời gian quý bau a .
Cotoiday đăng ký CMKTX khi các bạn đi thăm 500vn đồng tiền mặt Cám ơn nhiều lăm .
@Chi Hkfami ứng tiền cho trương hơp này giùm em với nha Chị , cám ơn Chị nhieu.
-
Các anh chị yên tâm. Trường hợp này anh HMHai và Sunyata sẽ cố gắng tiến hành xác minh trong thời gian sớm nhất. :)
-
Trước 8g sáng nay hkfami sẽ gởi 500k cuả cotoiday CMKTX khi đi thăm trường hợp này cho HMHai hoặc Sunyata.
Hai bác nhờ mang theo 2 chai dầu ăn nữa nha!
Chúc cả nhà vui & khoẻ & mát mẻ ( học từ nguyenthy :P )
-
Vitcon gui tang gd chi Lien 1trieu nho cac bac di xac minh chuyen dum Vitcon . Thanks
@ chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em truong hop nay nha. Thanks
-
Trưa nay lúc 1h anh HMHai và Sunyata có đến nhà của chị Liên . Thật tiếc là chị Liên không có nhà nên không gặp được. Hai anh em chỉ gặp được con trai của chị Liên ở nhà. Ngồi hỏi thăm cháu bé và hàng xóm xung quanh, đồng thời \\\" nhìn ngó\\\" khắp nơi thì biết được ít thông tin sau:
Chị Liên có 2 đứa con:
* cháu gái lớn khoảng 18 tuổi , nhưng đã đi làm công nhân may ở KCN gần đó để giúp đỡ mẹ ( lúc đến thăm thì em ấy đang đi làm )
* cháu trai nhỏ tên Lê Khắc Hải, năm nay vừa vào lớp 6.
Cả 3 mẹ con chị Liên ở căn phòng trọ (2,5m X 3m, có gác nhỏ xíu phía trên). Nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng,đồng thời ngồi nói chuyện với cháu bé 12 tuổi con chị thì thấy rõ sự chăm lo chu đáo của một người mẹ đối với các con.
Nhà chỉ có 2 chiếc xe đạp, 1 cái tivi nhỏ, cái lò gaz và nồi cơm điện.
Cháu bé cũng chưa biết chị Liên bị bệnh gì, chỉ biết chị thường hay đau đầu, và rất mệt. Mẹ phải nghỉ ở nhà khoảng hơn tháng nay. Sáng nay mẹ khỏe hơn 1 tí,lấy xe đạp đi lúc 7h sáng, bảo là kiếm việc làm. Lúc đi có nấu cho con nồi cháo nhỏ và kho 2 cái trứng để ăn.
Hàng xóm xung quanh cũng chỉ biết chị hay đau và mệt,phải nghỉ việc ít lâu, chứ không biết rõ bệnh tình của chị là gì.
Mặc dù chưa gặp được chị Liên và con gái đầu, nhưng hai anh em cũng có thế cảm thấy được sự ấm áp của \\\"tình mẹ\\\" trong căn phòng nhỏ này, sự cố gắng và kỳ vọng vào các con của chị .
Khi ra về có để lại số điện thoại của anh HMHai để tiện liên lạc. Và chỉ trao tặng 2 chai dầu ăn .
(Còn số tiền tổng cộng 1 triệu 500 ngàn của các anh chị ủng hộ thì sẽ gửi trực tiếp cho chị Liên sau( vì cháu bé còn nhỏ quá)
anh HMHai và em định sang thứ 7 này đến thăm tiếp.)
-
Báo cả nhà tin vui là chị Liên cũng đã xin được việc làm và chính thức làm việc từ hôm nay luôn rồi ( chắc là người ta cũng cảm thông cho hoàn cảnh của chị).
Chị vừa đi làm về lúc hơn 9h, biết được có diễn đàn mình ghé thăm nên đã gọi điện cho anh HMHai liền.
Vì mới vào làm nên chị không chủ động về thời gian được, khi nào ở nhà chị sẽ gọi điện trước báo cho anh HMHai sau.
-
rất mong tin từ anh HMHải và Sunyata
-
chiều thứ Bảy 17/07/2010 vừa qua. Nhóm anh em gồm anh PQuyen, Sunrise, Penguin , K87yeng và Sunyata có đến thăm chị Liên. Khi đến nhà cũng vừa lúc chị đi làm về cùng với con gái đầu.
Anh PQuyen khi nhìn cái cửa phòng trọ thì cứ ngờ ngợ là phòng rộng rãi, nhưng khi vào trong, 5 anh em ngồi xếp bằng dưới nền là chật luôn, (Penguin phải ngồi nửa ở trong, nửa ở ngoài cửa :unsure: )
Vừa ngồi xuống là anh PQuyen lập tức trao tận tay chị Liên số tiền 1 triệu 500 ngàn của chị Vitcon702 và chị Cotoiday ủng hộ ( đúng là nhanh gọn luôn)
Anh em nói chuyện với chị thì biết được thêm 1 số thông tin sau:
Tình hình cuộc sống của 3 mẹ con chị:
- Con gái đầu hiện nay đúng 17 tuổi, đang làm công nhân may , mới làm được khoảng 20 ngày ( trước giờ làm phụ các công việc bên ngoài). Lương hàng tháng chừng 2 triệu ( nếu có hàng để tăng ca)
- Chị Liên cũng làm công nhân may, mới làm từ ngày thứ Năm (3 ngày) vì sức khỏe chưa ổn , nên xin giám đốc làm công nhật (60 ngàn/ ngày), nếu mệt thì nghỉ.
- Con trai út đầu năm học mới sẽ vào lớp 6 Bán Trú, học phí 700 ngàn/tháng .
- Phòng thuê 500 ngan/ tháng ( chưa tính điện nước)
Về chuyện Bảo Hiểm Y Tế:
chưa mua được BHYT, quê nhà ở THANH HÓA, trong này chỉ có giấy tạm trú ( ở phòng trọ này khoảng một năm rưỡi rồi)
Về Bệnh tình của chị Liên:
- Xét nghiệm ở BV UNG BỨU Hồ Chí Minh và cả BV BẠCH MAI ở Hà Nội, các bác sĩ cũng chưa có kết luận chính thức, chỉ nói U trong não, bảo là tiếp tục xét nghiệm và \\\"vô\\\" hóa chất để theo dõi.
- Riêng phần \\\"vô \\\" hóa chất đã thực hiện được 4 lần ( mỗi lần hơn 3 triệu )
- Hiện nay chị Liên nói là đang dùng thuốc Nam, thuốc Bắc gì đó.( anh chị em chắc cũng biết rằng người có bệnh thì chạy Tứ Phương mà )
Chuyện bệnh tình, ngay cả 2 con chị và hàng xóm , chị đều dấu. Sức khỏe cũng thất thường, và cũng cạn tiền để theo đuổi việc chữa trị, chị nói cố gắng làm việc tiếp để xem sao rồi tính. :S
Vậy :
nhờ chị Hkfami xem xét khúc mắc trong việc giấy BHYT như thế nào nha chị
nhờ Penguin post dùm mấy cái hình ( tư liệu trong máy anh đã theo dòng điện đi xa rồi, em thông cảm :unsure: )
Số điện thoại chị Liên :01666644876
( híc híc, đi với anh HMHai thì hai anh em bị mưa quất cho tơi tả, đi với anh PQuyen thì xe to, đường không cho quẹo vô, kẹt xe tùm lum làm thời gian gấp đôi!! :S )
-
Chị Liên có thể ra phường - nơi tạm trú để mua bhyt được đó Sun à!
Nên nhắc chị mua sớm vì theo qui định cuả bhyt, người mua bhyt liên tục sẽ hưởng nhiều quyền lợi trong chế độ chi trả hơn, đặc biệt khi dùng các thuốc đặc trị đắt tiền hoặc các kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nan y, mãn tính. Giống như một dạng ưu đãi khách hàng thân thiết / khách hàng trung thành đó mà!
Cảm ơn các bác đã chiụ khó dầm mưa dãi nắng đi xác minh, hkfami này chân ngắn nên chào thua mấy cái chuyện đi tới đi lui như vầy. :P :P :P
-
cho ductri giúp chị Liên 2triệu.
Trang ơi, chuyển giúp ductri 2triệu đến chị Liên và 300ngàn đến anh Hóa ở Bố Trạch - Quảng Bình. Cám ơn Trang nhiều lắm.
-
Những hình ảnh của mẹ con chị Liên trong chuyến thăm vừa rồi:
(http://farm5.static.flickr.com/4099/4812517593_6938325b0d.jpg)
(http://farm5.static.flickr.com/4119/4812516127_8ea174912d.jpg)
(http://farm5.static.flickr.com/4100/4813138824_fb4871f873.jpg)
-
Hiện trong quỹ cmktx còn tồn 2.000.000đ của thành viên ductri giúp chị Liên, mem nào có thể ghé thăm chị thì nhớ ới trên dd để quỹ nhờ chuyển 2tr giúp nhé. Cảm ơn trước ha.
-
trangvitgioi đã viết:
Hiện trong quỹ cmktx còn tồn 2.000.000đ của thành viên ductri giúp chị Liên, mem nào có thể ghé thăm chị thì nhớ ới trên dd để quỹ nhờ chuyển 2tr giúp nhé. Cảm ơn trước ha.
-
uh
ah ma co ten tai khoan ko
de toi gui tien vao cho
-
tom đã viết:
uh
ah ma co ten tai khoan ko
de toi gui tien vao cho
@Bạn Tom thân mến! Rất hoan nghênh tấm lòng của bạn. Ý bạn cần TK của chị Liên đễ giúp đỡ phải không ạ? Mình xin giúp bạn nhé! Bác banbe6x (BQT) duyệt rồi nhé! Có thắc mắc gì bạn có thể vào mục \\\'QUY TRÌNH GIÚP ĐỠ\\\' coi thêm hoặc gửi mail cho BQT (ntcm2007@gmail.com)
TTK: LE THI LIEN (Vietcombank)
STK: 0381002169223
Sau khi gửi tiền xong. Bạn vui lòng vào mục \\\'ĐĂNG KÝ CƯU MANG\\\' màu cam ở trên viết cho vài chữ hen hoặc thông báo vài chữ ở đây cũng được. Cảm ơn
@Trangvitgioi! Nếu không có ai đi thăm cô Liên này được bạn có thể chuyển số tiền ductri giúp cô ấy vào TK này luôn cho tiện được không bạn? Và khuyến khích cô ấy mua BHYT cho cả 3 mẹ con luôn
Cảm ơn
-
Xelan90 đã viết:
@Trangvitgioi! Nếu không có ai đi thăm cô Liên này được bạn có thể chuyển số tiền ductri giúp cô ấy vào TK này luôn cho tiện được không bạn? Và khuyến khích cô ấy mua BHYT cho cả 3 mẹ con luôn
Cảm ơn
Cảm ơn anh xelan90 nhiều lắm lắm, có anh giúp rà lại các thông tin thật mừng quá xá :) .Chúc anh luôn khỏe nhé. Em sẽ nhắn Tổ điều phối chuyển khoản 2tr này.
-
Quỹ đã chuyển 2.000.000đ của Ductri giúp chị Liên vào Tk chị. Nhờ anh Sunyata báo với chị Liên kiểm tra tk giúp nhé. Tks anh.
-
trangvitgioi đã viết:
Quỹ đã chuyển 2.000.000đ của Ductri giúp chị Liên vào Tk chị. Nhờ anh Sunyata báo với chị Liên kiểm tra tk giúp nhé. Tks anh.
Chị Liên đã thông báo cho Xelan biết đã nhận được 2tr của quỹ chuyển vào TK chị ấy rồi & chị ấy gửi lời cảm ơn anh chị em NTCM nhiều lắm. Xelan cũng theo gót chị hkfami khuyên (cò) chị ấy nên dùng tiền đó mua BHYT
-
SaoCat Đã Viết.
Saocat xin đăng ký CMTX chị Lê thị Liên bị U não, hiện đang ở Linh Trung 2 - Thủ Đức. Hàng tháng saocat sẽ gởi 150.000 VNĐ vào tài khoản của chị Liên, bắt đầu từ hôm nay 13/09/2010 (đã gởi)
Thanks SaoCat tiếp tay giúp gđ Chị Liên
-
vanbientvh xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM thời gian qua đã giúp chị Liên , xin cảm ơn những tấm lòng vàng xin cảm ơn những trái tim đầy nhân ái , vanbientvh chúc gia đình luôn an lành !
-
xulanhphanlan đã viết:
SaoCat Đã Viết.
Saocat xin đăng ký CMTX chị Lê thị Liên bị U não, hiện đang ở Linh Trung 2 - Thủ Đức. Hàng tháng saocat sẽ gởi 150.000 VNĐ vào tài khoản của chị Liên, bắt đầu từ hôm nay 13/09/2010 (đã gởi)
Thanks SaoCat tiếp tay giúp gđ Chị Liên
Chị Liên đã nhận được CMTX th9 của SaoCat lâu rồi & chị í gửi lời cảm ơn đến SaoCat cùng anh chị em NTCM
-
Xelan90 đã viết:
xulanhphanlan đã viết:
SaoCat Đã Viết.
Saocat xin đăng ký CMTX chị Lê thị Liên bị U não, hiện đang ở Linh Trung 2 - Thủ Đức. Hàng tháng saocat sẽ gởi 150.000 VNĐ vào tài khoản của chị Liên, bắt đầu từ hôm nay 13/09/2010 (đã gởi)
Thanks SaoCat tiếp tay giúp gđ Chị Liên
Chị Liên đã nhận được CMTX th9 của SaoCat lâu rồi & chị í gửi lời cảm ơn đến SaoCat cùng anh chị em NTCM
Thanks bạn đã cập nhật.
Hôm nay saocat đã chuyển tiền tháng đợt 3 cho chị Liên.
Chúc mọi người cuối tuần :) vui vẻ
-
@SaoCat: Cậy cục mãi mình mới liên lạc được với mẹ con chị Liên. Chị đã xác nhận là mỗi tháng có nhận đủ 150k bạn gửi & gửi lời cảm ơn bạn cùng các anh chị em NTCM. Chị vẫn đi làm, tối 9h mới có nhà
Thân mến!
-
Chào cả nhà.
do TH này chị Liên đi làm về rất tối(hơn 9g tối),nên đến nay nhóm Sài Gòn vẫn chưa thăm lại chị đc.
Vừa rồi lehung đã có nhờ thành viên Phale ở gần thu xếp ghé thăm chị.
cả nhà chờ tin nhé.
Phale ơi,chờ tin cập nhật của em đấy nhé. :)
-
Hôm qua PhaLe có gọi cho chị Liên để hẹn tới thăm gia đình chị, nhưng vì ngày nào chị cũng đi làm đến 9h tối mới về và có chiều chủ nhật ngày (15/4) chị mới được nghỉ nên hôm đó Le mới tới được. Có ai đi cùng PhaLe được thì hẹn mọi người chiều chủ nhật nha.
-
Hôm qua PhaLe và bạn Xuân bên nồi cháo có tới thăm gia đình chị Liên như đã hẹn trước, gặp được mọi người bên dđ chị rất vui và gửi lời hỏi thăm tới mọi người, chị cho biết sức khỏe của chị dạo này đỡ được # 60-70% so với trước đây rất nhiều, vì có người bà con ở ngoài Hà Nội làm Bác sĩ nên năm ngoái chị có ra đó chữa trị # hơn nửa năm, các BS ngoài đó nói chị không phải mổ mà chỉ đốt tia laze cho khối u teo lại là có thể ổn định. Bây giờ vào trong này một năm chị phải lên bệnh viện Uông Bướu hai lần để kiểm tra lại và lấy thuốc về uống. Hiện tại sức khỏe chị cũng tốt nên công việc ở công ty may ổn định hơn trước đây, một ngày chị đi làm từ 7h sáng đến 8h tối mới về, đứa con gái cả thì về quê ở với bà ngoại để học xong trương trình Phổ Thông, còn trong này bé thứ hai đang học lớp 7 vì học trường gần nhà nên em tự đi về được không cần phải đưa rước. Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con chị cũng tạm ổn định và đỡ khó khăn hơn trước rất nhiều. Mong cho chị luôn khỏe mạnh và một tinh thần thỏa mái để luôn là chỗ dựa cho các con.
-
Cám ơn phale và các bạn đã ghé thăm và cập nhật tình hình của chị Liên cho cả nhà bt.
Sau khi thăm lại các bạn có đề xuất về khoản CMTX hiện nay như thế nào ko Phale.? :)
-
Hi cả nhà ! Tới thăm chị thấy sức khoẻ chị cũng tốt và tinh thần thoải mái rất nhiều, trong câu chuyện em cũng có hỏi thăm về kinh tế gia đình chị hiện nay có khó khăn gì không, nhưng chị cho biết, nếu cứ đều việc và tăng ca như hiện nay thì mỗi tháng chị cũng được #
3.700k-->4000k/ tháng và với mức thu nhập như vậy cũng đủ chi tiêu cho hai mẹ con mỗi tháng. Nên em nghĩ hiện tại chúng ta cũng không cần thiết phải CMTX trường hợp này mà chỉ cần lâu lâu tới thăm để biết tình hình sức khoẻo của Mẹ con chị là được.
-
Chào cả nhà.
sau khi có thông tin tái xác minh của các bạn về tình hình của chị Liên,và cũng như ý muốn của chị muốn san sẻ sự giúp đỡ của mình cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn.đề xuất của nhóm tái xác minh là ngưng CMTX và sẽ ghé thăm tùy theo tình hình của chị mà sẽ điều chỉnh thích hợp.
Vậy các anh ,chị MTQ đang CMTX cho chị Liên cho biết ý kiến ah. :)
-
Mừng cho chị Liên đã khoẻ hơn và cuộc sống cũng dễ thở hơn!
CMTX cho TH này có bạn Saocat. Lâu rồi không thấy bạn vào DĐ. Tổ ĐP quyết định ngừng CMTX TH này. Vậy xin hỏi ý kiến của bạn saocat?
Tổ KT-TK cập nhật.
Thân