Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: meocon@6789 vào 05-07-2011 11:18:18
-
Chào các anh chị.
Em vừa vào Dân Trí đọc thấy có trường hợp của em Dương Quang Sang(17 tuổi) bị mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, được 7 tuổi mẹ bỏ nhà đi, em sống với bà ngoại từ đó. Năm nay bà Ngoại đã 74 tuổi, em Sang lại mặc bệnh hiểm ngèo nhưng không có tiền chữa bệnh nên nằm ở nhà gần nữa năm nay. Em không biết trường hợp này NTCM có giúp đỡ được gì không? em rât mong NTCM có thể mở rộng vòng tay với hai bà cháu trong lúc này.
Đây là bài bào trên Dân trí ngày 05/07/2011:
http://dantri.com.vn/c728/s728-495523/cau-be-mo-coi-mac-benh-la-can-duoc-cuu-giup.htm.
Em cảm ơn ạ!
-
@meocon@6789: Sao mình vào đường dẫn không được vậy nhỉ?
Bạn kiểm tra lại.
Thân
-
hhbee_2510 xin phép tìm giùm nhá
http://dantri.com.vn/c167/s167-495472/cau-be-mo-coi-mac-benh-la-can-duoc-cuu-giup.htm
thân
-
Trường hợp của em SANG thật đáng thương,một tấm gương hiếu thảo cần lắm sự giúp đỡ,ko vật chất thì cũng tinh thần
Các bạn nhóm Tây Đô ơi.Tiếp sức mùa thi xong,không biết các bạn có thể sắp xếp xác minh đc trường hợp này ko ah. :)
-
Chào cả nhà, hhbee_2510 vừa đọc được tin vui cho gia đình em Sang: Bạn đọc giúp đỡ “cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ” điều trị bệnh tật
http://dantri.com.vn/c167/s167-498847/ban-doc-giup-do-cau-be-mo-coi-mac-benh-la-dieu-tri-benh-tat.htm
Chúc em mau khỏi bệnh
Thân