Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: roa456 vào 21-07-2011 12:02:51
-
Cả nhà ơi! Đời làm trai xây dựng tiếng thì nhiều nhưng tiền có bao nhiêu....hic hic
Anh mãi là kĩ sư xây dựng
Là cuộc đời gắn liền với xi măng
Và cốt thép bê tông đêm dài vắng lặng
Có nghĩa là vắng mặt quanh năm
Mùng 8 tháng 3 không vui cùng em được
20 tháng 10 em sẽ buồn hơn trước
14 tháng 2 sẽ mình em lẻ bước
Bởi vì anh đang theo bước công trình
Ngày sinh nhật em sẽ phải 1 mình
Biết làm sao người em chọn là anh
Em đừng buồn anh là người như vậy?
Trai xây dựng phải rong ruổi tháng ngày
Lên miền tây anh xuôi về miền ngược
Xây nhà cao tô đẹp tổ quốc mình
Nhưng em ơi..anh mãi yêu em.
-
Hì!thành viên mới nào đây nhỉ?!nghe giọng văn thấy giống \\\'\\\'Quê miềng\\\'\\\' quá!
Đôi khi tôi tự hỏi vì sao mình lại yêu anh một chàng xây dựng để có những lần phải khóc vì cảm giác cô đơn, có người yêu nhưng sao luôn quá xa vời.....Dẫu biết rằng mình phải thông cảm và chia sẽ cùng anh sự nghiệp đó và những gì anh yêu thích đó....
Có phải chăng khi là người yêu của một chàng xây dựng, người con gái phải cứng rắn hơn, biết chịu đựng nhiều hơn.. để mỗi khi ngang qua những công trình, nhưng tòa nhà cao cao lại cảm thấy hãnh diện hơn, ấm lòng hơn vì biết rằng người yêu thương của mình đã đóng góp một phần tạo dựng lên chúng...
Tặng anh những vần thơ hạnh phúc:
Em mơ về em trên những nẻo bình yên...
Những con đường xây lên màu xanh mới.
Những ngôi nhà bao trái tim nồng ấm.
Nước thành dòng để đồng lúa tốt tươi.
và anh để lại cho cả thế hệ sau bao điều tự hào:
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau!
Cảm ơn anh nhiều lắm Chàng trai Xây dựng của em!
(St)
-
Hi..hi! Anh giangcoi... ơi...? em là Tiến thành viên của nồi cháo Quảng Trị đây.