Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: tramca vào 18-12-2011 20:32:42
-
Gởi nồi cháo Huế thân thương
Đi xa còn mãi vấn vương nghĩa tình
Xuân về muộn cho tàn đông giá lạnh
Nắng rong chơi nên để lại mưa dầm
Ở nơi đây muối sương giăng đầy ngõ
Là quê mình đang có đợt rét căm ...
Nhớ thuở xưa...
Cha cằm cặp rét run trên giàn giáo
Tím môi người Mẹ bán chợ quê nghèo
Qua Tràng Tiền áo dài Mẹ trắng toát
Cơn gió lồng mắt Cha dõi nhìn theo ...
Cha nuôi con từng giọt mưa buốt lạnh
Mẹ nuôi con trong nắng lửa nung người
Khi khôn lớn, đàn con đi xa xứ
Ôi ! giá băng nào bằng những nỗi quạnh hiu !!!
Huế ngày nay đang đổi thay từng buổi
Vẫn muôn đời lo nặng chuyện áo cơm
Vẫn muôn đời gánh chịu mọi tai ương
Hè thiếu ăn , mùa đông luôn thiếu áo .
Xuân sẽ về - mùa đông là quá khứ
Muối sương tan nắng ấm sẽ hồng lên
Tết phương xa gởi nhớ thương về Huế
Hết một đời đâu hết nỗi niềm riêng ...
Lê Nguyễn Trầm Ca
Đông tàn 2011
-
Cảm ơn bác Tramca về bài thơ đầy nghĩa tình cho Huế thương
Mùa đông lạnh giá, đọc baì thơ của bác xong thấy ấm áp hẳn lên, lại nhớ những ngày bác rong ruổi cùng nồi cháo Huế, và mỗi lần đi qua con đường Nhật Lệ lại nhớ hình ảnh của bác và bác Hoanhatngyet
Chúc bác một mùa đông ấm áp ở phương Nam, xa quê nhưng luôn ấm nghĩa tình.
-
Mùa đông Huế...........
Mùa đông Huế bao giờ cũng thế
lạnh buốt da
mưa trút mù trời
heo may thổi thốc tung từng đám lá
mùa đông về, huế lạnh thấu tim ai?
Ai đi xa có nhớ mùa đông Huế
Mùa Noen khúc nhạc tưng bừng
Ông già Noen đứng thổi kèn trong gió
Mùa đông nơi nào không lạnh ai ơi!
Mùa đông Huế...
Mưa dầm mưa rả rích
cơn mưa chiều như trút hết niềm thương
người phương xa
ai đi xa không nhớ
mùa Đông huế buồn...
mưa nặng hạt
và cũng chất chứa nhiều - nhiều lắm những yêu thương (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hu.png)
-
Cuối năm
Ngày đi tháng tận năm cùng
Cha thôi kiếm củi lội rừng tìm mai
Mẹ ngồi đếm lúa, đếm khoai
Gom nhọc nhằn đổi lấy vài niềm vui
Gió len hương nếp ngùi ngùi
Khói vương tóc trắng bạc lời tháng năm
Ngáp buồn con chó ngoài sân
Chờ cha tìm kiếm mùa xuân trở về
Cuối năm mẹ gánh bộn bề
Chợ quê bày bán ê hề... lo toan !
-
Huế ơi ! Mấy hôm nay Huế mưa dầm và trời rét buốt !
Có ai về sưởi ấm quê tôi ?
Cho tôi gởi hai hàng lệ nóng
Đốt ngọn lửa hồng ...
Huế ơi ! thương quá Huế ơi !