-
Một người bạn ở gần trường hợp này, cho thongpc biết thông tin, vài dòng cho cả nhà như sau:
Anh tên Đen, đi làm mướn ở Bình Dương, thuê phòng ở 1482/1 Tỉnh Lộ 10-KP3-F.Tân Tạo-Q.Bình Tân
5 tháng trước người vợ bị bệnh phải mổ bắt con, không ngờ vợ chết, đứa bé hiện 5 tháng nhưng nặng có 3kg, đứa lớn 11 tuổi, đứa thứ 2 thì bị viêm não Nhật Bản, tất cả là 4 đứa.
Hiện anh vẫn đi về hằng ngày lo cho 4 đứa con, anh nhờ người cháu 15 tuổi lo cho các cháu, hoàn cảnh rất thương tâm, mong mọi người xác minh dùm
chút trưa thongpc sẽ gởi thêm hình và số đt của anh Đen, mong mọi người lưu tâm dùm
-
Bạn nào ở Bình Tân cố gắng sắp xếp thời gian đi xác minh hoàn cảnh đáng thương tâm này. Có thể liên hệ vs mình. SĐT: 01659038667. Mình ở Pham Đăng Giảng, KP2, P.Bình Hưng Hòa. BT.
-
Hoàn cảnh này thật tội nghiệp quá ...Không biết mấy bạn đi thăm , nếu thấy hoàn cảnh theo như đã đăng lên thì xin chuyển dùm cho canthoquetoi 500k truớc phụ giúp gia đình Anh Đen . canthoquetoi sẽ nhờ chị lá chuyển hộ lại cho mấy bạn .
Nếu hoàn cảnh sau đó có huớng giúp đỡ dài hạn CMTX thì canthoquetoi xin phụ 200k/6 tháng . Chuyện này nhờ chị lá trung chuyển hết ....Xin lổi DĐ vì mình trong khoảng thời gian này hơi bận . Khi vào lại nơi này có thấy nhiều hoan cảnh chưa đi xác minh nhưng mình muốn đăng ký và xí chổ đó . ;)
Vậy đi nhé ....
chị lathuvang : mọi chuyện em nhờ chị lá trung chuyển dùm nếu như mọi chuyện đều thuận lợi cho nhóm xác minh . 500+ 200k /tháng for 6 tháng ....
Thanks alot chị lá & các bạn
canthoquetoi
-
một số hình ảnh bạn mình chụp đựơc, bạn mình gần nhà anh Đen thấy tội quá nên mong muốn nhờ mọi người giúp họ
(http://ng8.upanh.com/b2.s3.d2/91b290624fca10d6708f120fd8e2e0dc_39157348.imag0004.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0004/v/bnk73j8l4qu.htm)
(http://ng8.upanh.com/b5.s3.d1/1404330ff77c75975028ea901e4fc708_39157368.imag0008.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0008/v/7nk81jflehz.htm)
(http://ng5.upanh.com/b1.s24.d1/4d11fc206089061827bc005bf6d8b3ea_39157375.imag0009.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0009/v/cnk61j6l5hd.htm)
nhân vật chính đây, 5 tháng rồi mà nặng có 3kg thôi :(
(http://ng8.upanh.com/b3.s24.d2/3d4efe7f41d6c73355b1b6fa42b428b1_39157378.imag0010.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0010/v/2nk0bj9lfok.htm)
(http://ng7.upanh.com/b3.s25.d2/14a494bcb53ab9b131ef236970aa96df_39157387.imag0012.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0012/v/3nkc4jal8op.htm)
(http://ng2.upanh.com/b1.s25.d2/6687b9799f4015be18e2b4ee923b78ea_39157392.imag0013.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_imag0013/v/enkb4jfl4xq.htm)
và đây là số anh Đen
01639633876
-
Chiều mai ngày 22/12 lúc 17h30, có ai đi xác minh cùng le phung không?
-
anh Đen đi làm phụ hồ ở Bình Dương cuối tuần về, nhờ đứa em gái út 15 tủôi coi các cháu, nhà trọ nên không có thứ gì, cháu bé 5 tháng phải nằm võng, nuôi bằng sữa ngòai nhưng cứ chắt mót từng tí một, có thể cộng với sự kém may mắn lúc ra đời nên thể trạng của bé rất yếu và nhỏ xíu. bây giờ trong nhà cái gì cũng cần thíêt, có nồi cơm điện nhưng nấu đồ ăn bằng ga lon rất tốn, mọi người có món gì không dùng xem post lên để thongpc xin và mang cho họ nhé
-
thongpc đã viết:
anh Đen đi làm phụ hồ ở Bình Dương cuối tuần về
Vậy chúng ta hẹn lại buổi xác minh là chiều ngày 25/12. Nhà mình có ai đi cùng mình được không?
-
le phung đã viết:
Vậy chúng ta hẹn lại buổi xác minh là chiều ngày 25/12. Nhà mình có ai đi cùng mình được không?
lehung sẽ tham gia cùng bạn.Nhà mình còn ai tham gia nữa ko ah.
@Tổ điều phối:nhờ các bác chuyển cho lephung số tiền mà chị canthoquetoi CMKTX cho gia đình anh Đen luôn ah.để hôm đó nhóm XM xem đúng theo bài viết thì sẽ làm theo ý muốn giúp đỡ của chị .
Thân
-
lehung73 đã viết:
nhờ các bác chuyển cho lephung số tiền mà chị canthoquetoi CMKTX cho gia đình anh Đen luôn ah.để hôm đó nhóm XM xem đúng theo bài viết thì sẽ làm theo ý muốn giúp đỡ của chị
Xí, khoan, đừng chuyển tiền cho em nhé. Khi nào em chuyển cho anh Đen xong thì em sẽ chạy theo chị Lá đòi lại tiền :woohoo: . Đừng lo cho em khoản này, anh le hung nhé! :laugh:
-
chị (anh) lephung cho mình xin cái số ồlá nhé
-
thongpc đã viết:
chị (anh) lephung cho mình xin cái số ồlá nhé
thongpc ơi, le phung không phải là anh, cũng không là chị của thongpc, mà là em của thongpc :laugh:
Đt: 098 3399055
-
canthoquetoi đã viết:
Hoàn cảnh này thật tội nghiệp quá ...Không biết mấy bạn đi thăm , nếu thấy hoàn cảnh theo như đã đăng lên thì xin chuyển dùm cho canthoquetoi 500k truớc phụ giúp gia đình Anh Đen...
canthoquetoi
Lathuvang đã chuyển vào TK Penguin 500k của Canthoquetoi phụ giúp gia đình anh Đen.
@le phung : Các khoản CMKTX phải chuyển vào TK thủ quỹ dđ em ui, vì vậy đừng chạy theo níu áo chị nhé :)
-
Mấy giờ các bạn dự định đi vậy Lephung ?
-
trexanh đã viết:
Mấy giờ các bạn dự định đi vậy Lephung ?
mình hẹn anh Đen trưa chủ nhật này rồi, vì đi về cũng bất tiện vì chỗ làm xa lắm, qua khỏi Bình dương chứ không gần. nếu bạn đi được thì hẹn với anh lehung và bạn lephung nhé (cặp tên này trùng ngẫu nhiên nhỉ :silly: ) song kiếm hợp bích thì khỏi đối thủ luôn :woohoo:
-
thongpc đã viết:
trexanh đã viết:
Mấy giờ các bạn dự định đi vậy Lephung ?
mình hẹn anh Đen trưa chủ nhật này rồi, vì đi về cũng bất tiện vì chỗ làm xa lắm, qua khỏi Bình dương chứ không gần. nếu bạn đi được thì hẹn với anh lehung và bạn lephung nhé (cặp tên này trùng ngẫu nhiên nhỉ :silly: ) song kiếm hợp bích thì khỏi đối thủ luôn :woohoo:
Cám ơn bạn thongpc, mình sẽ liên lạc với lephung....
-
Chào cả nhà!
Hẹn 15h30 ngày 25/12, chúng ta có mặt tại nhà anh Đen luôn nhé. Mong tin cả nhà!
-
Chào cả nhà.
chiều chủ nhật 25/12
nhóm xác minh gồm lehung và lephung đã ghé thăm nơii gia đình anh Đen đang ở trọ.
đúng như những gì bạn thongpc đã giới thiệu.
gia đình anh Đen quê ở Cà Mau,sau khi lập gia đình ,hai vợ chồng cùng khăn gói lên Sài Gòn mưu sinh đủ nghề từ làm hồ cho đến bán vé số.anh chị lần lượt có 3 người con trai.Khi đến người con thứ 4 là bé gái thì vợ anh chẳng may mang bệnh nặng nên bác sĩ chỉ mổ cứu đc đứa bé sinh thiếu tháng chỉ nặng hơn 1kg ko là bao.sau khi lo an táng cho vợ xong .anh lao vào làm việc gấp đôi để lo cho cuộc sống của 5 cha con.sức người có hạn.với nghề thợ phụ hồ của anh đi theo công trình thì thu nhập chỉ gần 3 triệu /tháng.mà với sức ăn của nhửng đứa trẻ đang tuổi lớn cộng với đứa bé cần bổ sung dinh dưỡng thì gánh nặng quá sức làm anh tiều tuy hơn.vì vậy mỗi lần lãnh lương về anh cứ thiếu trước hụt sau,lớp tiền phòng,tiền ăn,tiền sữa cho bé nhỏ.tính hoài mà ko đủ thì làm gì còn tiền riêng mà anh ăn uống khi làm việc nặng nhọc.
Gia đình anh hiện đang ở trọ một căn phòng rất nhỏ,giá là 800k/tháng.điện nước tính riêng.
Trước đây khi vợ anh còn,hai vợ chồng từng đã có thời gian ở trọ bên quân 7,bé trai thứ 2 của anh chẳng may khi nhỏ mắc bệnh viêm não..tuy đến giờ đã chữa khỏi nhưng bé vẫn thường xuyên lên cơn động kinh,giữ đc bé rất khó.may mà bé có đc bảo hiểm y tế nên mỗi tháng anh vẫn lãnh thuốc cho bé miễn phí.ko thì anh lại thêm một gánh nặng chi phí nữa mà anh sẽ ko thể trụ dc nữa.
gia đình hai bên nội ngoai của mấy bé cũng rất nghèo,chỉ chuyện đi làm thuê mướn tứ xứ.chĩ có thể thỉnh thoảng ghé thăm cho vài hộp bánh,ít gạo cho cháu.
Riêng anh Đen thì có ba mẹ và anh hai cùng lên đây.mướn phòng cạnh bên.tuổi già nhưng vẫn phải đi làm hồ để kiếm sống,hai vợ chồng người anh cũng vậy,nên cũng ko khá gì hơn.chỉ có thể ghé mắt trông cháu phụ với đứa em út 15 tuổi mà anh nhờ trông giữ dùm 4 đứa con khi anh đi làm xa.
Nhìn cảnh 4 đứa bé ,giữa cơn gió lạnh mà chỉ có tấm áo mỏng,mắt nhìn ngơ ngác khi có khách,bé Út thiếu tháng thì chỉ bé xíu nằm im trên võng thiếu hơi ấm của người mẹ.cảnh gà trống nuôi con ko khỏi chạnh lòng.
Khi lehung và lephung đến thăm thì cũng bt thêm là có vài người bt đc hoàn cảnh của anh mà gửi cho bé ít sữa,vài kí gạo.chủ nhà trọ thì thường cho anh nợ tiền nhà,
bạn lephung đã thay mặt cả nhà gửi cho các bé 4 lốc sữa cũng như số tiền 500K/CMKTX của chị canthoquetoi cho anh Đen(Lephung ứng trước)..anh cảm ơn rất nhìu mà mắt như sắp khóc.
sau khi đến thăm.nhóm xác minh nhận thấy cuộc sống của 5 cha con anh Đen quá thiếu thốn,dù anh đã cố sức làm việc nhưng vận ko đủ lo cho các bé.nhất là bé nhỏ vừa sinh đã mất mẹ..cần phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nếu ko sức khỏe của bé rất đáng lo.
vì vậy nhóm xin đc đề xuất CMTX cho gia đình anh 400K/tháng ,số tiền này hỗ trợ thêm cho anh lo tiền mua sữa cho bé nhỏ.
ngoài ra nhà mình ai có quần áo cũ mà cùng độ tuổi mấy bé còn dùng đc.có thể gửi cho mấy bé khi có dịp ghé thăm đc ko ah.
Lephung..em xem bổ sung thêm nhưng gì anh còn thiếu nghen,cảm ơn em nhiều. :)
-
Sau đây là hình ảnh của nhóm khi ghé thăm gia đình anh.
(http://ng0.upanh.com/b5.s15.d1/5f37bf47388cd1a96357533de4969af1_39409400.h.jpg)
Anh Đen với những nét khắc khổ hằn lên mặt
(http://123up.tv/sv7/860642933/h_nawrocki_yahoo_fr__h_nawrocki_yahoo_fr___DSC0087.jpg)
Bé gái thiếu tháng và thiếu cả vòng tay ấm của mẹ hiền
(http://ng2.upanh.com/b1.s13.d3/3a3ebf602cbfb85d29d7257db09f8670_39409422.h.jpg)
Mấy bé phong phanh trong gió lạnh
(http://ng1.upanh.com/b4.s1.d5/a38af0abdd0e8f26da308b3bba3cfe0f_39409431.h.jpg)
Căn phòng trọ chẳng có thứ gì đáng giá cả.
(http://123up.tv/sv7/718248932/h_nawrocki_yahoo_fr__h_nawrocki_yahoo_fr___DSC0091.jpg)
Bà nội của các bé.
(http://ng0.upanh.com/b1.s24.d1/90a6edda5992e6b8b89fddcabf5852ef_39409440.h.jpg)
Lephung thay mặt dd trao khoản CMKTX của chị canthoquetoi cho anh Đen
(http://ng5.upanh.com/b3.s13.d4/3273bbaa796b3529387d6ae7e399b4a7_39409375.1.jpg)
(http://ng0.upanh.com/b3.s1.d5/05d99764541a3ef8d94efe2967e3d599_39409380.page.jpg)
Giấy khai sinh của các bé.
(http://ng4.upanh.com/b5.s1.d5/5127a260bac3fa530621ea0844db40f9_39409384.page2.jpg)
Toa thuốc mà hàng tháng anh nhận miễn phí chữa bệnh cho bé Sáng.
-
cảm ơn anh lehung và lephung nhiều
-
Mình theo dõi trường hợp ngay từ đầu nhưng rất tiếc hôm chủ nhật vừa rồi không cùng đi thăm gia đình được, nhìn các bé rất đáng thương mình có hỏi lephung là các bé có được đi học không nhưng các bé đều không được đến trường. Thật là tội nghiệp, không biết ở khu vực này có lớp học tình thương nào không nhĩ, có bạn nào biết có thể giới thiệu các bé đến học để gọi là biết cái chữ , chứ nhìn các bé thấy thương quá.
Rất mong mọi người chung tay giúp sức cùng anh Đen . Xin cảm ơn.
-
Minami xin gởi tặng một phần quà Tết cho gia đình nhỏ của anh Đen và một số quần áo cũ cho các bé. Nếu các bạn có kế hoạch đến thăm anh trước Tết, xin cho mình đi với. Hoặc nếu không, xin vui lòng chỉ đường dùm mình, mình không rành khu vực đó lắm
-Xin cảm ơn mọi người
-
Chị canthoquetoi đã CMTX 200k/thang cho TH này. Meokitty xin bổ sung thêm phần còn lại theo như đề xuất của các bác bên XM từ tháng 01/2012 Mong BQT cho ý kiến để mình biết ạh. Tks
-
Chào cả nhà!
Bé Phan Văn Sáng sinh năm 2007 bị viêm não dẫn đến việc thường xuyên bị động kinh nên hàng tháng anh Đen đều phải nghỉ việc 01 ngày để đón xe qua tận bên Q7 lãnh thuốc miễn phí cho bé. Vậy bạn nào biết trung tâm y tế dự phòng quận Bình Tân thì làm ơn hướng dẫn giúp anh Đen, để anh thuận tiện hơn trong việc nhận thuốc hàng tháng cho bé.
Bé lớn nhất của anh sinh năm 2001, đã quá tuổi đi học nhưng vẫn chưa được đến trường. Bạn nào ở gần khu vực đó hỏi xin giúp cho bé vào học lớp học tình thương nhé!
Bé út gái sinh non thiếu tháng phải nằm ngủ ngày đêm bằng cái mền cũ kỹ được cột lại làm chiếc võng. Nhìn thương tâm lắm. Bạn nào có thể giúp bé được ngủ yên giấc trên chiếc võng thông thoáng và êm ái như bao đứa trẻ bình thường khác được không?
Cả nhà mình ơi, nhìn các bé tội nghiệp và thương tâm lắm. Quần áo bé nào cũng rách tả tơi và cũ mèm(nhìn hình các bé đứng chụp vậy chứ mấy bé mà ngồi xuống là ... lộ hàng hết) :silly: . Nhà thì quá nhiều muỗi, ruồi mà cũng không có tiền để mua cây vợt bắt muỗi. Gia đình nấu ăn bằng cái bếp gas mini cũ kỹ, rỉ sét. Cả nhà mà chỉ có 2 cái nồi to, cũ, mà lại là đi mượn của người khác. Nói chung, túm lại là nhà anh Đen cái gì cũng thiếu hết. Nhà mình ai có đồ dùng nào còn xài được mà không dùng đến thì xem giúp cho anh Đen với, cả nhà nha? :woohoo:
Mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ các bé giữa cuộc sống quá nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mất mẹ đã là một thiệt thòi lớn, mà cha thì lại phải lặn lội kiếm sống nơi xa,nhưng vẫn không thể nào lo cho các con được đầy đủ. Các bé lớn lên cứ như cây cỏ giữa cuộc đời nhiều giông bão, mà giờ thì thiên tai lũ lụt nhiều lắm :laugh: Mong cả nhà chung tay giúp đỡ và che chở cho các bé. Cám ơn cả nhà!
-
Cám ơn chị canthoquetoi và meokitty nhiều nhé :laugh:
@minami:địa chỉ nhà anh Đen rất dễ tìm. Khi nào bạn muốn đi thăm thì bạn cứ nhắn lên dd, chắc là sẽ còn nhiều bạn cũng muốn đến thăm gia đình anh Đen giống bạn, như là trexanh, doanminhgai... bạn nhé!
-
le phung đã viết:
.......................... Nhà thì quá nhiều muỗi, ruồi mà cũng không có tiền để mua cây vợt bắt muỗi. Gia đình nấu ăn bằng cái bếp gas mini cũ kỹ, rỉ sét. Cả nhà mà chỉ có 2 cái nồi to, cũ, mà lại là đi mượn của người khác. Nói chung, túm lại là nhà anh Đen cái gì cũng thiếu hết. Nhà mình ai có đồ dùng nào còn xài được mà không dùng đến thì xem giúp cho anh Đen với, cả nhà nha? ....................
anh đang tính bữa nào rảnh tạo 1 topic chuyên xin xỏ đồ như em đang đề cập đó, mấy món này nó khác với quần áo hay đồ cũ mà các diễn đàn hay đi cứu trợ
-
chào cả nhà!
Xem trường hợp này sao mà thấy thương quá,mình xin gởi 1.500.000 ngàn nhờ mua 1 cái võng cho em bé,còn lại thì mua những vật dụng gì cần thiết.Mình không đi được nên nhờ cả nhà giúp mình nhé,nếu OK thi cho minh biết.cám ơn cả nhà nhiều
-
Minami dự định sẽ đến thăm gd anh Đen vào chiều thứ bảy 7/1/2012, nếu bạn nào có thời gian xin đi cùng mình nhé. Xin nhờ bạn Lephung cho mình địa chỉ hay chỉ đường dùm.
-
Chào cả nhà.
Vậy là theo mức đề xuất của nhóm xác minh.đã có canthoquetoi và Meokitty chung tay giúp đỡ.ngoài ra còn có quà tết và khoản CMKTX của hai bạn diemdiem và minami..vậy là gia đình anh Đen đã có thêm những sự tiếp sức quá ấm áp rồi.
Minami dự định sẽ đến thăm gd anh Đen vào chiều thứ bảy 7/1/2012, nếu bạn nào có thời gian xin đi cùng mình nhé. Xin nhờ bạn Lephung cho mình địa chỉ hay chỉ đường dùm.
địa chỉ thì đã có trong bài giới thiệu đó bạn.
nếu bạn đi hướng quốc lộ 1A về vòng xoay An Lac..khi đến ngã tư tỉnh lộ 10 và quốc lộ.bạn rẽ phải chay khoảng 1km nhìn phía bên tay phải sẽ thấy địa chỉ trên.
nếu thu xếp đc..sẽ có các bạn đi cùng Minami đến thăm anh Đen luôn.cám ơn bạn đã chung tay giúp cho gia đình anh. :)
Mong Tổ điều phối cho ý kiến.
-
Chào cả nhà,
Mong các bác BQT duyệt để các bác đi thăm a.Đen tuần sau (7/1) có thể chuyển tiền CMKTX (võng + vật dụng cần thiết) + CMTX T1 lun ạ :P.
@bác minami: mong tin từ bác và các thành viên đi cùng :).
Yugi nghĩ chắc a.Đen và các bé sẽ mừng lắm vì năm nay sẽ có 1 cái Tết vui vẻ với 1 bữa cơm ngon hơn, quần áo mới,lành lặn hơn và nhiều vật dụng mới hơn trong nhà.
Cám ơn mọi người :)
-
@ anh Lehung73 & chị Lephung: Anh Đen có CMND để mở TK không? nếu có nhờ anh chị hướng dẫn anh Đen nhé. Thanks anh chị Le :).
-
Bạn Diemdiem giúp CMKTX 1.500.000 để mua các vật dụng cần thiết cho gai đình anh Đen.
Bạn Cantho và meokitty giúp CMTX 400.000/tháng/12tháng, từ 1/2012.
Trong khi đợi gia đình anh Đen có tk, để nhanh chóng chuyển tiền CMKTX, việc chuyển tiền có lẽ nhờ bác Lehung hay bạn nào có thể trung chuyển?.
Lephung đã ứng trước 500.000 (từ cantho giúp)và có ý định chuyển 500.000 này cho TH cháu bé bị bỏ rơi http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=40909#40994
Vậy pen chuyển 500.000 (từ Lephung giúp) cho bác 6x nhờ chuyển cho người nuôi cháu.
Thân.
-
trangvitgioi đã viết:
@ anh Lehung73 & chị Lephung: Anh Đen có CMND để mở TK không? nếu có nhờ anh chị hướng dẫn anh Đen nhé. Thanks anh chị Le :).
Chào Vit.anh Đen ko có CMND cũng như ko bt cả đọc chữ nữa vì vậy việc mở tài khoản cho anh phải tìm cách khác ,tạm thời lephung sẽ nhận trung chuyển cho trường hợp này..
@lephung.em cho STK để Tổ Điều Phối chuyển nhé.
-
Gửi tổ điều phối số tài khoản của le phung nè!
Võ Thị Minh Trang
711A - 3077 - 0207
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thủ Đức
-
chào cả nhà,vậy mình chuyển tiền vào TK của lephung phải không,cho mình biết nhé.cám ơn cả nhà
-
pquyen đã viết:
Bạn Diemdiem giúp CMKTX 1.500.000 để mua các vật dụng cần thiết cho gai đình anh Đen.
Thân.
cảm ơn chị Diemdiem, số tiền đó để tính tóan xem mua gì cần thiết, vì vật dụng nấu của bếp ăn mình đã xin đựơc rồi, gồm bình ga, bếp ga đôi, nồi niêu.....
-
vậy các bạn tính đi nhé,sao cũng được,khi nào OK thì nhắn cho mình biêt để mình chuyển tiền nha,à nhớ cho mình biết la chuyển cho ai,số TK nhé.cám ơn cả nhà,chúc cả nhà nhiều sức khỏe.
-
@diemdiem : bạn CMKTX nên sẽ chuyển tiền vào TK Thủ quỹ Penguin .
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
- Điện thoại: 0904 225 631
Khi chuyển tiền xong bạn vui lòng nhắn tin cho Penguin nhé. Xin cảm ơn.
-
@diem diem: phòng trọ của gia đình anh Đen rất nhỏ, vì vậy mình nghĩ tốt nhất chỉ mua 1 cái võng mà không cần mua khung võng, nhà cũng đã có sẵn chỗ mắc võng rồi. Vừa đỡ tốn diện tích mà chi phí rẻ hơn. Mình không nhớ giá tiền, nhưng chắc chỉ khoảng 200k là nhiều.
Các vật dụng dùng trong nhà, anh thongpc đã \\\"xin xỏ\\\" được rồi :laugh: thì chắc sẽ còn thiếu ít thôi. Vậy mình mua 2 cái khăn to làm chăn đắp cho bé, 1 khăn vừa vừa để cho bé gối đầu. Một ít vớ tay, vớ chân, 1 cái bấm móng tay, 1 cây vợt muỗi, 1 cái mùng chụp cho bé ngủ ... Mình thay bạn mua những thứ kể trên nhé, được không bạn?
@cả nhà: ai rảnh thì đi chung với le phung để mua ít đồ cho bé nha! Mua khăn thì ở metro Hiệp phú, mua võng thì ở cửa hàng, mua đồ cho bé thì ở chợ Bà chiểu. Bạn nào biết nơi nào bán rẻ thì chỉ giúp cho mình với nhé! Chúng ta sẽ hẹn nhau đi mua vào các buổi chiều sau 16h các ngày làm việc trong tuần, trừ cuối tuần nhé!
@tổ điều phối: le phung sẽ ứng trước 2 khoản CMKTX & CMTX. Khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì le phung sẽ nhận lại tiền sau nhé.
Cám ơn cả nhà!
-
le phung đã viết:
@diem diem: phòng trọ của gia đình anh Đen rất nhỏ, vì vậy mình nghĩ tốt nhất chỉ mua 1 cái võng mà không cần mua khung võng, nhà cũng đã có sẵn chỗ mắc võng rồi. Vừa đỡ tốn diện tích mà chi phí rẻ hơn. Mình không nhớ giá tiền, nhưng chắc chỉ khoảng 200k là nhiều.
Các vật dụng dùng trong nhà, anh thongpc đã \\\"xin xỏ\\\" được rồi :laugh: thì chắc sẽ còn thiếu ít thôi. Vậy mình mua 2 cái khăn to làm chăn đắp cho bé, 1 khăn vừa vừa để cho bé gối đầu. Một ít vớ tay, vớ chân, 1 cái bấm móng tay, 1 cây vợt muỗi, 1 cái mùng chụp cho bé ngủ ... Mình thay bạn mua những thứ kể trên nhé, được không bạn?
@cả nhà: ai rảnh thì đi chung với le phung để mua ít đồ cho bé nha! Mua khăn thì ở metro Hiệp phú, mua võng thì ở cửa hàng, mua đồ cho bé thì ở chợ Bà chiểu. Bạn nào biết nơi nào bán rẻ thì chỉ giúp cho mình với nhé! Chúng ta sẽ hẹn nhau đi mua vào các buổi chiều sau 16h các ngày làm việc trong tuần, trừ cuối tuần nhé!
@tổ điều phối: le phung sẽ ứng trước 2 khoản CMKTX & CMTX. Khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì le phung sẽ nhận lại tiền sau nhé.
Cám ơn cả nhà!
khoan hãy mua sắm gì em ạ, nhóm các bà mẹ chỗ anh có khá nhiều vật dụng cho trẻ sơ sinh, sau khi anh lựon 1 vòng khoắng sạch những gì họ cho mình sẽ làm tổng kết, lúc đó sẽ biết những món gì thiếu, số tiền lúc đó nó hiệu quả hơn thay vì bây giờ đi mua rồi lúc đó có 2 món trùng lắp rất phí
-
OK,các bạn giúp dùm mình nhé,mình không có ý kiến,hôm nay mình đã chuyển vào TK Thủ quỹ Penguin 1500000 rồi nha.
-
@thongpc: cám ơn anh nhiều nhé. Anh ráng gom gom thêm nhiều nhiều nha :laugh:
-
diem diem đã viết:
OK,các bạn giúp dùm mình nhé,mình không có ý kiến,hôm nay mình đã chuyển vào TK Thủ quỹ Penguin 1500000 rồi nha.
Cảm ơn Diem diem, quỹ đã nhận được tiền bạn chuyển.
-
Chào cả nhà!
Đã gần đến thứ 7 ngày 7/1/12 là ngày bạn minami hẹn cả nhà đi thăm gia đình anh Đen. Anh thongpc tổng hợp giúp em xem còn thiếu những gì cần cho gia đình anh Đen để anh em mình đi mua gấp nha. Thứ 7 này le phung bận, không đi cùng với các bạn, le phung sẽ đến thăm và chuyển tiền CMTX tháng 1/12 cho gia đình anh vào tuần sau.Mong cả nhà thông cảm nhé! :(
@thongpc: đt em lúc nào cũng trong chế độ chờ đợi tin nhắn đã xin xỏ được nhiều đồ của anh đấy :laugh:
-
Tien CMTX gio se chuyen cho ban le hung dung ko ah ? Neu vay ban vui long cho Minh so tkhoan nhe. Tks
-
@chị Meokitty: chị lephung là người trung chuyển hiện tại cho a.Đen,nên chị chuyển tiền cho chị lephung, thông tin nè chị :)
Võ Thị Minh Trang
711A - 3077 - 0207
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thủ Đức
-
@thongpc: anh ơi, tình hình sao rồi, anh thông báo cho cả nhà biết với. Cám ơn anh!
-
le phung đã viết:
@thongpc: anh ơi, tình hình sao rồi, anh thông báo cho cả nhà biết với. Cám ơn anh!
anh đang khieng do ve, chut anh goi em, 2 chuyen xe may, hix hix khong co ai phu ca
-
mới khiêng về hồi chiều 1 bộ gồm:
- trọn bộ bếp ga: 1 bình (còn 1/2 ga trong bình) và bộ bếp ga đôi, dây dẫn......
- vài cái nồi, vài cái chảo, thau rửa rau, đĩa chén..... (đang sử dụng và còn rất tốt)
- quần áo nhưng không có thời gian lọc ra.
@lê phụng: em coi còn những gì bổ sung nhé, anh không có thời gian lọc quần áo, thôi thì tùy cơ ứng biến như trên, trừ quần áo ra, khoảng chiều mốt đi nhé, chiều mai anh bận
-
Hoàn cảnh anh Đen thật quá khó khăn,nhìn đám trẻ nheo nhóc thấy thương làm sao.
nhatle xin ủng hộ trường hợp này 05 tháng, mỗi tháng 200.000đ, sẽ gửi vào tk của le phung, nhờ Phung giúp dùm nhé, cam ơn le phung .
Xin chúc mọi người trong DĐ mình ăn tết vui vẻ nhé.
À, rất mong các bác có năng khiếu viết bài trong QUÁN THƯ GIÃN viết nhiều nhiều bài để giúp nhiều người thư giãn trong dịp Tết !
-
Xin lỗi mọi người nha, cái phần QUÁN THƯ GIÃN mình đã vô ý dề lộn chỗ rồi, ai biết cắt thì cắt bỏ dùm nha, hay chuyển dùm .xin cám ơn .
-
xin lỗi ,vì không đọc kĩ nên mình đã không thấy phần đề xuất CM 400k /tháng, đã có 2 thành viên đang kí giúp anh Đen rồi. Vậy 1 tr mình đang chờ, xin TDP góp ý mình nên đóng góp cho trương hợp nào cần thiết trong thời điểm này. Thú thật mình ko có nhieu2 thời gian nên ko tim hiều hết nhưng trương hợp trên DD.
Vậy , hom nay nhatle không chuyển vao tk của le phung như đã viết nhé le phung, nhờ TDP cho ý kiến. Chân thành cám ơn!
-
Tuần trước lu bu quá, mình không đến thăm gd anh Đen như dự định, mãi đến chiều hôm qua, cùng một người bạn, Minami đã tìm đến địa chỉ trên ,nhưng thật đáng buồn, theo lời nhà hàng xóm , 2 tuần trước anh Đen đã đem gởi 3 bé vào chùa, còn bé bị bệnh não, hiện đang được gia đình người hàng xóm này nhận làm con nuôi, hàng tháng vẫn lên q.7 lấy thuốc cho bé. Anh Đen đi về đâu họ cũng không biết, gọi vào số máy của anh thì không liên lạc được. Minami chỉ còn biết gởi sữa cho bé đang được nhận nuôi.
Ra về lòng thấy trĩu nặng, nhưng vẫn hy vọng rằng với quyết định của anh Đen, các bé sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Vài dòng cập nhật thông tin cho cả nhà.
-
That buon khi doc duoc tin nay. Minh dang dinh chuyen tien CMTX cho lephung de chuyen den a. Chua biet lephung da chuyen chua va so do dac a thongpc di xin ve cho a da chuyen den a chua ma gio a da chuyen di noi khac roi. Mong cac bac nhan trung chuyen cho biet ro thong tin ah. Tks
-
Buồn, xót xa khi đọc tin này! Chắc anh Đem gửi con một thời gian rồi sẽ quay trở lại...Tội nghiệp mấy cháu quá ! Mình đau lòng 1 thì anh Đen chắc hẳn đau lòng gấp trăm ngàn lần!
Nếu ai biết thông tin anh Đen gửi con ở chùa nào thì cho nhatle biết với, có dịp lên tp, nhatle sẽ ghé thăm các cháu. Cám ơn.
-
Chào cả nhà!
Thiếu sót cập nhật thông tin về gia đình anh Đen là lỗi tại le phung. 2 tuần trước, le phung, thôngpc và trexanh có hẹn nhau buổi chiều đi làm về sẽ cùng nhau đến nhà thongpc để chở vật dụng và trao tiền CMTX đến gia đình anh Đen. Nhưng chiều đó, thongpc không liên lạc được với anh Đen, cũng không liên lạc được với người bạn của thongpc ở gần đó. Vì vậy cả nhóm đã hủy chuyến đi. Sau đó thì được anh thongpc báo lại, anh Đen đã đưa 4 bé vào 1 ngôi chùa cách đó khoảng 1km, rồi anh bỏ đi làm ăn xa ở gần biên giới. Vì không liên lạc được với anh Đen, lại không biết các bé gửi ở chùa nào, nên mấy tuần nay, le phung chưa đưa thông tin chính xác lên cho cả nhà được. Mong cả nhà thông cảm!
@thongpc: anh cố gắng nhờ bạn anh liên lạc với anh Đen giúp em nha, Cám ơn anh nhiều!
-
Ngày hôm nay mình và bác Thongpc đi ráp máy vi tính cho chú Tram Ca rùi sau đó bác Thongpc đã liên lạc được với anh Đen và nghe anh Đen nói là đã về lại phòng trọ , bác Thongpc có nói với anh Đen là chiều tối nay hoặc ngày mai sẽ đưa những đồ đạc mà cả nhà giúp đỡ sang cho anh Đen . Có thể tình hình sẽ khả quan hơn là anh Đen sẽ đưa các cháu về quê để bên nội chăm sóc . Chi tiết cụ thể sẽ được bác Thongpc cung cấp sau cho cả nhà . Thân
-
Hôm qua trexanh đã điện thoại cho a Đen và a cho biết là vẫn đang ở phòng trọ cũ. A dự định cuối tháng này sẽ đón các con về và thuê phòng trọ mới, theo đề xuất của bạn Lephung thì dự định tuần tới trexanh và lephung sẽ quay trở lại nhà a Đen xem tình hình như thế nào và sẻ ghé chùa thăm các cháu luôn. ngày giờ chính xác sẽ sắp xếp với a Đen và báo cho điễn đàn biết, bạn nào muốn đi cùng thì chuẩn bị nhé. Thân.
-
Mong cac bac den gap a.Den va hoi ro ngon nganh de ca nha cung biet tin nhe. Tks
-
Chiều mai khoảng 4h trexanh và lephung sẽ ghé thăm lại nhà a Đen, bạn nào đi cùng thì liên lạc nhé. Thân.
-
Chào cả nhà!
Chiều nay khoảng 17h, bạn nào đến thăm gia đình anh Đen thì hẹn gặp nhau ở đầu đường Tỉnh lộ 10 nhé. Mong tin cả nhà!
-
Chào cả nhà!
Chiều tối hôm qua, ngày 07/2/12, tre xanh, lehung73, phaoloquoctrung và le phung có đến thăm gia đình anh Đen như đã hẹn. Anh Đen và bé con bị viêm não hiện tại đang ở tạm phòng trọ cạnh bên với người anh bà con của anh Đen. 3 bé còn lại hiện ở trong chùa Từ Hạnh, được sự bảo bọc chăm sóc chu đáo và dạy dỗ của các cô bảo mẫu và các sư nữ tu trong chùa. Chùa Từ Hạnh, phường An Lạc, quận Bình Tân có nhận nuôi tất cả là 78 bé mồ côi và 32 cụ già không nơi nương tựa. Chùa thấy thương hoàn cảnh của anh Đen nên nhận nuôi các bé dù các bé không phải là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sư cô cho biết, nếu anh Đen vẫn để cho chùa nuôi dưỡng và dạy dỗ thì các sư sẽ làm KT3 cho các bé, cho bé lớn nhập học vào đầu năm học sau. Bé út sinh thiếu tháng, hiện nay nhìn rất khác, đã nhanh nhẹn và trông rất đáng yêu, khác xa với thời điểm lúc le phung và anh lehung73 đến xác minh nhà anh Đen cuối tháng 12/11.
Nhóm xác minh nhận thấy, nếu anh Đen đồng ý để cả 4 bé cho chùa chăm sóc sẽ tốt hơn là anh Đen nuôi nấng và chăm sóc các bé. Vì anh Đen không đủ khả năng kinh tế, cũng không có đủ thời gian chăm sóc và dạy dỗ các cháu. Biết bao nhiêu nỗi lo toan như điều kiện cho các bé ăn học thành người, các bé ốm đau bệnh tật, thiếu sự dạy bảo của cha, của mẹ... Con đường phía trước quá nhọc nhằn, nằm ngoài khả năng có thể đạt được của anh Đen với mức thu nhập bấp bênh của người lao động nghèo không có chuyên môn, không nhà cửa.
Anh lehung73 và tre xanh có tư vấn cho anh Đen, nhưng chưa biết anh Đen suy nghĩ và quyết định như thế nào. Vì ai cũng hiểu, anh Đen sẽ rất đau khổ vì không lo được cho các con, sẽ xa con. Mong anh Đen sẽ suy nghĩ, sẽ chấp nhận hi sinh niềm hạnh phúc làm cha của mình để cho các con được may mắn hơn, có tương lai phía trước hơn là các con sẽ lại tiếp tục bước theo cuộc đời khó nhọc của anh Đen!
Vì hoàn cảnh của gia đình anh Đen nay đã khác nên le phung không trao tiền CMTX và CMKTX cho anh Đen. Le phung chỉ gửi 200k phụ chùa giúp các bé bằng tiền của cá nhân le phung. Vì vậy, mong ý kiến của các bạn đã đăng ký giúp CMTX và CMKTX, và ý kiến của cả nhà!
@lehung73, tre xanh & phaoloquoctrung: bổ sung giúp le phung nha. cám ơn mọi người!
-
Vì lí do kĩ thuật nên trexanh không thể up hình lên được, trexanh đang nhờ anh Lehung up lên giúp nha bạn lephung và diễn đàn thông cảm.
-
Chào le phung và các bạn,
Cá nhân mình đọc bài này luôn nghĩ giải pháp nào để 4 cháu bé có một tương lai tốt hơn. Thật may mắn là Chùa Từ Hạnh đã nhận 3 trong 4 đứa con anh Đen. Mình rất đồng ý với nhận định của các bạn và mình cũng tin anh Đen cũng vì các con mà tạm thời chấp nhận giải pháp này. Dù sao thỉnh thoảng anh Đen cũng ghé Chùa thăm các con được mà.
Mình nghĩ trước mắt chúng ta cùng xem xét tình hình bệnh của bé bị Viêm Não và trợ giúp y tế / dinh dưỡng nếu cần.
Thân chào,
-
Chào cả nhà.
Lehung bổ xung thêm ý kiến về việc tư vấn với anh Đen mà lephung đã trình bày bên trên cho cả nhà rõ.
về dự tính của anh Đen,anh đã gửi 4 bé vào chùa Từ Hạnh(nhờ người quen xin giúp)sau đó anh đã nhận về 1 bé(bé bệnh viêm não)
cuối tháng này anh xin chùa cho rước hai bé lớn còn lại về.thuê lại phòng trọ cho hai bé ở tự chăm sóc lẫn nhau(gửi bé viêm não về quê với ông bà) hoăc là sẽ gửi hẳn 3 bé về bên ông bà nội chăm sóc.chỉ để lại bé út ở chùa.
anh có tâm sự là rất thương con,vì vậy nên gửi ở chùa thì anh ko có cơ hội gặp và chăm sóc cho các bé nhiều.Và lần trước có hai bác là thongpc và Mydarlinh có nói là sẽ xin việc cho anh vào công ty nào đó và hàng tháng sẽ có hỗ trợ của DD mình nên anh tính vậy.(ko bt có đúng vậy ko ah) :(
Sau khi xem xét cơ sở vật chất và gặp gỡ bảo mẫu chăm sóc các bé.nhóm XM có tư vấn với anh là.
*nếu để bé ở lại chùa chăm sóc.
-thỉnh thoảng anh vẫn có thể vào thăm các bé
-hiện tại các bé đc sự chăm sóc rất tốt của nhà chùa.
-việc học hành và tương lai của các bé đc bảo đảm đến khi hết cấp 3
-anh ko tốn thêm chi phí mà lại có thể yên tâm làm việc dành dụm để lo cho tương lai các bé sau này
đây chính là những vấn đề quan trọng nhất mà với tình hình bây giờ anh ko thể làm đc cho các bé.
*nếu anh đón bé về:
-cha con sẽ luôn đc gần nhau,chăm sóc lẫn nhau
nhưng
-sẽ ko đảm bảo cuộc sống cho các bé vì với sức lao động và có sự trợ giúp của dd thì cũng chỉ cầm cự ko đc bao lâu với sức ăn sức lớn của các bé.
-anh sẽ tốn thêm chi phí thuê nhà trọ,rồi các bé sẽ ko an toàn khi anh ko có nhà.
-nếu gửi về quê thì sẽ thêm gánh nặng cho ông bà khi gia đình vẫn đang làm mướn từng ngày.
-các bé sẽ ko có đc sự học tập chu toàn và đảm bảo cho tương lai của mình.
-khi anh ốm đau.ai sẽ thay anh chăm sóc cho các bé khi anh là trụ cột gia đình.
Đó là những gì nhóm đã tư vấn cho anh.nhưng đc hay ko là do anh quyết định.
còn về bé mang bệnh viêm não,hiện sức khỏe em khá tốt,mỗi tháng vẫn lãnh thuốc miễn phí.Do vậy tùy theo tình hình mà nhóm XM sẽ có đề xuất thích hơp giúp bé bổ xung dinh dưỡng hơp lý ah.
mong cả nhà cho thêm ý kiến.
-
Trexanh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Lehung, chỉ băn khoăn là anh Đen không có lập trường rõ ràng, ai nói gì cũng nghe nên chắc nhóm XM sẽ còn phải theo dõi và tư vấn(qua ĐT) cho anh thêm nữa để các cháu có được cuộc sống ổn định lâu dài.
-
lehung thay trexanh gửi đến cả nhà vài tấm ảnh của nhóm trong cuộc gặp và trò chuyện với anh Đen chiều qua.do chụp bằng điện thoại lúc chiều tối nên hơi mờ.cả nhà thông cảm. :)
(http://ni2.upanh.com/b4.s24.d1/3f61532ebe58323ff71a3dd7c70712a2_40735492.h.jpg)
anh Đen và bé thứ 3 đang ở phòng trọ.
(http://ni3.upanh.com/b2.s24.d1/2b0cc028ff56ba38008779f7a1a81ad8_40735493.h.jpg)
bộ bếp ga và vật dụng mà bác thongpc đã kêu gọi giúp đỡ
(http://ni2.upanh.com/b1.s3.d4/2453d6fb414097a972e4bd3312612955_40735502.h.jpg)
Ngôi chùa nơi các bé đang ở
(http://ni6.upanh.com/b4.s25.d1/bd715b0fddf049ab7a1736a269c22752_40735496.h.jpg)
(http://ni8.upanh.com/b4.s15.d1/a0feb49f9497c96bc296cc93a6250f14_40735498.h.jpg)
bé út nay đã khỏe và bụ bẫm hơn nhiều
-
Quỹ vẫn đang giữ 1.500.000đ của thành viên Diem Diem giúp anh Đen, các bạn xác minh nếu thấy cần đề xuất chuyển tiền thì báo trên DD để tổ ĐP duyệt nha. Tks các bạn.
-
thongpc thăm GĐ anh Đen đêm 30 tết, có khá nhiều băn khoăn và trăn trở về gia đình anh muốn viết lên cho mọi người tham khảo, ngặt nỗi từ hôm đó tới nay mình có công việc riêng, không còn tâm trí nào ngồi viết bài nữa, mọi chuyện có lẽ bác lehung và lephung, trexanh..... nói cũng gần hết rồi..........
-
Anh thongpc kính mến:em là đàn em trong diễn đàn,em thiết nghĩ anh nói như thế là không đúng,bởi vì mình là 1 gia đình,là 1 tập thể nên chuyện gì mình cũng phải nêu ra và cùng nhau đóng góp ý kiến sẽ tốt hơn anh à!(ngoại trừ trường hợp riêng tư của Anh)...nếu như anh lehung,chị lephung và anh trexanh nói cũng gần hết...vậy là cũng còn chứ chưa hết,đúng không?vì thế,em kính mong anh suy nghĩ và đưa ra ý kiến về những gì còn thiếu để mọi người trong dd cùng thảo luận và đưa ra ý kiến cuối cùng anh nhe!
vài ý kiến nhỏ gửi tới anh!
-
@thongpc: như anh lehung đã nói rất rõ rồi, bạn không phải băn khoăn, trăn trở gì nữa. Cứ như hiện tại thì các cháu đã, đang được Chùa chăm sóc tốt rồi. Chỉ còn mình a Đen làm nuôi chính bản thân thì còn phải dư tiền để lo cho các cháu mai sau. Chúng ta sẽ luôn theo dõi và chung tay khi các cháu gặp khó khăn mà, còn như phaoloquoctrung đã nói đó, còn gì trăn trở bạn cứ chia sẻ để cả nhà chúng ta cùng lắng nghe và tháo gỡ mà.
-
@các anh chị em:
thongpc comment câu trên là nói thongpc hiện có chuyện riêng gia đình mình đó, mọi người không đọc kỹ à, chỉ vì nhà mình có việc mà không còn đầu óc nào ngồi viết bài về anh Đen của ngày cuối cùng năm vừa rồi. hôm nay vào lướt qua diễn đàn giật mình vì những comment của các bạn, vừa rồi mọi nguời đến và víêt bài về gia đình anh Đen cũng gần như đầy đủ rồi, thongpc cảm thấy rất vui khi các bạn đã làm chi tiết như thế. Hiện thời mình đang tạm ngưng các họat động trên mạng vì có chuyện riêng, mong mọi người thông cảm, khi nào ổn định lại mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhé.
-
chào cả nhà.
trexanh vẫn giữ liên lạc với anh Đen thường xuyên, hiện tại các cháu vẫn khỏe chỉ có anh Đen là vẫn thất nghiệp chưa tìm dc việc làm mới thôi.
Cập nhật thông tin để cả nhà biết. Thân.
-
A. Đen đã đi làm phụ hồ ở Lộc Ninh, lương 150.000/ngày, ăn tự túc, ở tại công trường.
3 cháu vẫn mạnh khỏe trong chùa Từ Hạnh
1 cháu( thần kinh có vấn đề) đã được \\\"tha\\\" xuống gứi tại 1 chùa dưới Vũng tàu- hỏi chùa tên gì A. Đen không nhớ.
Do chùa có 2 sư cô và không có trẻ con nên bé này được chăm sóc cẩn thận lắm.
Đôi dòng cập nhật về tình hình GD A Đen để cả nhà biết.
-
thân chào cả nhà:
do nhà mình có công việc, nên những trường hợp mình tham gia đã không thể làm tới nơi tới chốn,thật áy náy. tuy nhiên, sự liên lạc của thongpc với anh Đen vẫn tốt.
Sau chuyến thăm gia đình của tre xanh, anh lehung, lephung.....sau tết với những lời khuyên anh Đen đã suy nghĩ rất nhiều, mình nói anh Đen hãy nghe theo lời họ mà chọn 1 công việc thật ổn định cho dù thu nhập ít hơn anh đi phụ hồ, rồi lâu lâu vào thăm con. Như vậy anh vẫn duy trì được tình cảm cha con mà vẫn có thời gian chú tâm vào công việc. Anh quyết định như sau: vẫn gởi 3 đứa trong chùa Từ Hạnh, đứa bị ảnh hưởng não do được giới thiệu đã gởi cho 1 chùa dưới Bà Rịa, các sư cô đã đăng ký cho cháu 1 sổ khám và lấy thuốc lâu dài (miễn phí) để điều trị cho cháu. Anh sẽ mua 1 xe bưởi đi bán dạo như anh trai của anh ấy cũng hiện đang mưu sinh như vậy. Mỗi ngày 2 vợ chồng anh trai cũng kiếm được hơn 100ng từ công việc này. Rồi vài ngày lại vào thăm con 1 lần và có thể gởi phụ chùa chút ít chăm sóc các con. Tuy nhiên, tổng số tiền để mua xe và mua bưởi cũng lên tới 4-5tr là tối thiểu, anh Đen hiện giờ 2 bàn tay trắng. Thongpc đã tham khảo 1 số nơi về chiếc xe đó, ít nhất là mỗi chiếc cũng trên dưới 2tr, số tiền mua bưởi để bán mà quay vòng cũng phải 2-3tr cho mỗi lần đi lấy và bán. Thongpc nói anh hãy tiếp tục đi làm công việc thời vụ của mình, để trong thời gian này thongpc nhờ mọi người xem có giúp được cho anh thực hiện \\\"ước mơ\\\" này không. Hôm nay mới có thể vài dòng cho mọi người tham khảo và mong sớm đưa ra hướng giúp đỡ cho anh ấy.
-
thongpc đã viết:
Anh quyết định như sau: vẫn gởi 3 đứa trong chùa Từ Hạnh, đứa bị ảnh hưởng não do được giới thiệu đã gởi cho 1 chùa dưới Bà Rịa, các sư cô đã đăng ký cho cháu 1 sổ khám và lấy thuốc lâu dài (miễn phí) để điều trị cho cháu. Anh sẽ mua 1 xe bưởi đi bán dạo như anh trai của anh ấy cũng hiện đang mưu sinh như vậy. Mỗi ngày 2 vợ chồng anh trai cũng kiếm được hơn 100ng từ công việc này.
@thongpc: Anh thongpc ơi, anh có thể cho cả nhà biết tên chùa và địa chỉ chùa ở Bà Rịa đang nuôi dưỡng bé bị não không? Các thành viên ở BRVT sẽ đến thăm bé, hoặc le phung sẽ đến thăm bé để nắm rõ tình hình.
Còn việc giúp anh Đen mua xe bán bưởi dạo thì anh vui lòng nói rõ hơn nhé. Anh Đen sẽ bán bưởi dạo ở Bà Rịa hay ở Sài Gòn? Em nghĩ mức tiền lời 100k/ngày từ việc bán bưởi dạo ở Bà Rịa là rất khó có khả năng lời nhiều đến vậy. Vì các huyện quanh Bà Rịa trồng rất nhiều bưởi, bưởi bán rẻ và bán ngay tại các chợ huyện, xã. Người dân thường mua tại chợ nên rất khó bán dạo mà lời nhiều đến vậy.
Mà giờ cả nhà mình giúp anh Đen số vốn đó, lỡ anh bán vài ngày thì lại thay đổi quyết định, không bán dạo nữa, mà đi làm công nhân thì sao? Anh Đen hình như không có lập trường lắm, dễ thay đổi quyết định, nên le phung nghĩ, cứ để anh Đen đi làm công nhân 1 thời gian. Nếu anh Đen biết dành dụm tiền bạc, biết suy nghĩ cho con cái thì sau 1 thời gian, anh sẽ tìm đủ số vốn để bán bưởi dạo, hoặc lúc đó chúng ta giúp anh cũng chưa muộn mà. Vì chúng ta giúp anh với mục đích là phụ giúp anh nuôi các con. Giờ 4 đứa con anh đều đã đem gửi hết ở các chùa. Anh không phải lo lắng về tiền bạc, về việc chăm sóc các con, anh lại còn sức trẻ và khỏe mạnh, còn 2 bàn tay để làm ra tiền bạc nên le phung nghĩ, hãy để anh tự đứng vững mà chưa cần đến sự giúp sức của chúng ta. Cám ơn anh và mong nhận được ý kiến của cả nhà!Thân!
-
Trexanh hoan toan nhat tri voi y kien cua lephung.
-
le phung đã viết:
@thongpc: Anh thongpc ơi, anh có thể cho cả nhà biết tên chùa và địa chỉ chùa ở Bà Rịa đang nuôi dưỡng bé bị não không? Các thành viên ở BRVT sẽ đến thăm bé, hoặc le phung sẽ đến thăm bé để nắm rõ tình hình.
mai anh hỏi rồi báo cho mọi người
le phung đã viết:
Anh Đen sẽ bán bưởi dạo ở Bà Rịa hay ở Sài Gòn? Em nghĩ mức tiền lời 100k/ngày từ việc bán bưởi dạo ở Bà Rịa là rất khó có khả năng lời nhiều đến vậy.
quanh chùa Từ Hạnh ở SG nơi nuôi 3 cháu bình thường
le phung đã viết:
Mà giờ cả nhà mình giúp anh Đen số vốn đó, lỡ anh bán vài ngày thì lại thay đổi quyết định, không bán dạo nữa, mà đi làm công nhân thì sao? Anh Đen hình như không có lập trường lắm, dễ thay đổi quyết định, nên le phung nghĩ, cứ để anh Đen đi làm công nhân 1 thời gian.
all@:
thongpc có nói về chuyện này, ra điều kiện là nếu anh tiếp tục không nhẫn nại, lần giúp này là duy nhất, không bao giờ anh được giúp đỡ nữa. Anh Đen có vẻ rất quyết tâm, giả sử nếu sự thay đổi tốt, mọi người và em có hướng gì không?
-
Đọc thấy trường hợp các cháu con của anh Đen rất tội nghiệp và đáng thương. Các bạn cho phép tôi hỏi:
- như vậy hiện nay các cháu đang ở chùa Từ Hạnh?
- các bạn có ai biết địa chỉ của chùa Từ Hạnh thì cũng cho tôi biết với nhé?
Thân chào và cảm ơn.
-
dtnp đã viết:
Đọc thấy trường hợp các cháu con của anh Đen rất tội nghiệp và đáng thương. Các bạn cho phép tôi hỏi:
- như vậy hiện nay các cháu đang ở chùa Từ Hạnh?
- các bạn có ai biết địa chỉ của chùa Từ Hạnh thì cũng cho tôi biết với nhé?
Thân chào và cảm ơn.
@dtnp: Cám ơn bạn đã quan tâm đế HC này \\\"quote\\\"3 đứa trong chùa Từ Hạnh, 1 đứa bị ảnh hưởng não do được giới thiệu đã gởi cho 1 chùa dưới Bà Rịa,. Thân.
Chùa Từ Hạnh: 392/1 Kinh Dương Vương(nối dài)
P. An Lạc, Bình Tân.
Tel: 38776178
-
@thongpc: anh cố gắng liên lạc tìm được địa chỉ chùa ở Bà Rịa sớm giúp em nha. Cuối tháng em về Bà Rịa thăm bé. Cám ơn anh nhiều!
-
dtnp đã viết:
Đọc thấy trường hợp các cháu con của anh Đen rất tội nghiệp và đáng thương. Các bạn cho phép tôi hỏi:
- như vậy hiện nay các cháu đang ở chùa Từ Hạnh?
- các bạn có ai biết địa chỉ của chùa Từ Hạnh thì cũng cho tôi biết với nhé?
Thân chào và cảm ơn.
nếu bác đi từ hướng trung tâm TP về miền Tây thì ngay bên phải chốt thu phí của đường Kinh Dương Vương có 1 con hẻm, đi vào 100m chùa nằm bên tay trái.
le phung đã viết:
@thongpc: anh cố gắng liên lạc tìm được địa chỉ chùa ở Bà Rịa sớm giúp em nha. Cuối tháng em về Bà Rịa thăm bé. Cám ơn anh nhiều!
bố cháu cũng không bíêt chùa tên gì luôn ;) , hix
chút chiều anh ấy điện về chùa hỏi tên chùa rồi báo lại cho thongpc :S chùa nằm ở đường đi vào Hách Dịch chắc em bíêt chứ?
-
le phung đã viết:
@thongpc: anh cố gắng liên lạc tìm được địa chỉ chùa ở Bà Rịa sớm giúp em nha. Cuối tháng em về Bà Rịa thăm bé. Cám ơn anh nhiều!
All: Bé đang được gửi ở đây:
Tịnh xá Ngọc Xuân
Ấp Mỹ Tân
Xã Mỹ Xuân
BR-VT
ĐT: 0902 288 613.
-
trexanh đã viết:
le phung đã viết:
@thongpc: anh cố gắng liên lạc tìm được địa chỉ chùa ở Bà Rịa sớm giúp em nha. Cuối tháng em về Bà Rịa thăm bé. Cám ơn anh nhiều!
All: Bé đang được gửi ở đây:
Tịnh xá Ngọc Xuân
Ấp Mỹ Tân
Xã Mỹ Xuân
BR-VT
ĐT: 0902 288 613.
hôm trước anh Đen có nói mà mình không nhớ, hóa ra cách nhà bố mẹ mình 4km, chừng nào về thăm nhà ghé chùa thăm cháu ra sao
-
thongpc đã viết:
All: Bé đang được gửi ở đây:
Tịnh xá Ngọc Xuân
Ấp Mỹ Tân
Xã Mỹ Xuân
BR-VT
ĐT: 0902 288 613.
hôm trước anh Đen có nói mà mình không nhớ, hóa ra cách nhà bố mẹ mình 4km, chừng nào về thăm nhà ghé chùa thăm cháu ra sao
Chỗ này mình biết nè . CÓ gì mình sẽ ghé thăm cháu .
Lúc nào lephung về VT thì í ới 1 tiếng nhé .
-
thongpc đã viết:
hóa ra cách nhà bố mẹ mình 4km, chừng nào về thăm nhà ghé chùa thăm cháu ra sao
my darling đã viết:
Chỗ này mình biết nè . CÓ gì mình sẽ ghé thăm cháu
@thongpc & my darling: Hay quá. Vậy 2 anh lại có cơ hội đi chung với nhau rồi. Em nhường sân này cho 2 anh nhé!
-
Trưa nay mình ghé Tịnh xá Ngọc Xuân thăm bé Sáng , nay giờ cháu có tên pháp danh là Huệ Sang , dù là pháp danh như vậy nhưng sư cô cũng không muốn cháu tu gia vì tùy vào cơ duyên của mỗi người nếu vào cửa phật . Sư cô đã đưa về tịnh xá hồi tháng 2 vừa rùi . Cháu đang bị bệnh động kinh , sư cô đưa cháu đi khám bệnh : ở SG và BV tâm thần Châu Đức - BRVT , sư cô cũng đang làm thủ tục để cháu được khám bệnh miễn phí . Sáng nay mới đưa lên SG khám bệnh . Sắp tới sư cô cũng cho cháu đi học nhưng bây giờ hơi khó một cái là thỉnh thoảng cháu lên cơn động kinh nếu đi học thì lên đột xuất thì các bạn cùng lớp sẽ thấy sợ và không biết ai sẽ lo cho cháu ??? .
Các bác nào bên ngành y tư vấn về chữa bệnh động kinh dùm ạ .
Tịnh xá Ngọc Xuân gần ngã tư khu công nghiệp Mỹ Xuân .
Sau đây là hình ảnh :
(http://nj1.upanh.com/b6.s16.d1/2668560f57f6e748d1426669be2cb241_42311151.img0807a.jpg) (http://www.upanh.com/img0807a_upanh/v/2rb80vce7yt.htm)(http://nj4.upanh.com/b1.s13.d5/7d19d1f451c54073951fe90607f1ce54_42311154.img0808a.jpg) (http://www.upanh.com/img0808a_upanh/v/drb89vce5yo.htm)
-
@My darling: cám ơn anh đã đến thăm bé. Anh nhanh chân quá nhỉ! Nhìn bé tròn trịa và lém lỉnh hơn ngày xưa, mừng cho bé quá! Em bấm nút cám ơn anh rùi đấy :laugh:
-
le phung đã viết:
@My darling: cám ơn anh đã đến thăm bé. Anh nhanh chân quá nhỉ! Nhìn bé tròn trịa và lém lỉnh hơn ngày xưa, mừng cho bé quá! Em bấm nút cám ơn anh rùi đấy :laugh:
Có gì đâu vì chỗ này gần chỗ mình mà nên nhanh thui .
Hôm đến thăm bé thì hỏi bé có nhớ cô lephung không thì bé nói là có nhớ :cheer: .
-
Cảm ơn các bạn nhiều đã đăng tin và địa chỉ.
Hiện giờ tôi chưa có điều kiện trực tiếp đến chùa Từ Hạnh ở Bình Tân được nên có ý định nhờ các bạn của NTCM chuyển ít quà dùm cho các cụ già và các cháu mồ côi ở chùa.
Xin BQT và các bạn góp ý kiến xem có thể tiến hành được không. Nếu được BQT và các bạn đồng ý thì tôi sẽ bàn chi tiết thêm.
Cảm ơn các bạn trước.
-
@ Dtnp bạn muốn giúp tiền hay quà cho các cháu mồ côi cùng các Cụ Già ờ Chùa. thì xin bạn vui lòng nói rõ, là ý định của bạn muốn giúp gì đề mọi người và BQT biết mới góp ý và duyệt giúp cho bạn được chứ.
DD NTCM là 1 cầu nối giữa MTQ và các HC khó khăn. việc bạn ĐK giúp cho các HC khó khăn điều được duyệt và giúp dtnp hết. bạn an tâm về điều này
Thân
-
xulanhphanlan đã viết:
@ Dtnp bạn muốn giúp tiền hay quà cho các cháu mồ côi cùng các Cụ Già ờ Chùa. thì xin bạn vui lòng nói rõ, là ý định của bạn muốn giúp gì đề mọi người và BQT biết mới góp ý và duyệt giúp cho bạn được chứ.
DD NTCM là 1 cầu nối giữa MTQ và các HC khó khăn. việc bạn ĐK giúp cho các HC khó khăn điều được duyệt và giúp dtnp hết. bạn an tâm về điều này
Thân
Sở dĩ tôi chưa bàn kỹ vì thấy trong HC này BQT chưa có ý kiến gì cụ thể, vì thế tôi hỏi trước để tránh làm trái với nội quy của NTCM.
Ý định tôi là gởi tặng 100 euro cho chùa Từ Hạnh để mua các món sau:
- 100kg gạo
- 10 thùng mì gói
- còn lại thì mua bánh kẹo cho các cháu mồ côi ở Chùa.
Về việc giá cả thế nào chắc các bạn biết rõ hơn tôi và sẽ điều phối cho thích hợp. Nếu việc chuyên chở khó khăn thì các bạn cũng có thể mua ở nơi nào gần chùa Từ Hạnh và nhờ họ chở đến chùa dùm.
Cảm ơn bác XLPL nhiều, tôi cũng không gấp gáp nên các bạn cứ từ từ quyết định.
PS: Tôi có xem ở đây (http://nguyenvodangkhoa.wordpress.com/2011/09/27/thi%e1%bb%87n-nguy%e1%bb%87n-chua-binh-an-binh-tan-) nên qua một số hình ảnh cũng đã biết thêm về chùa Từ Hạnh.
-
@ Bác Dtnp yên tâm. các TV ờ Sài Gòn sẽ giúp theo đúng nguyện vọng của bác. như mua gạo & mì. cùng bánh kẹo cho các cháu. thanks bác
Các Bác Lehung73 & Trexanh & Lephung & thongpc. lên tiếng & lên đường nhé
Thân
-
xulanhphanlan đã viết:
[Các Bác Lehung73 & Trexanh & Lephung & thongpc. lên tiếng & lên đường nhé
Thân[/quote]
dtnp đã viết:
Cảm ơn bác XLPL nhiều, tôi cũng không gấp gáp nên các bạn cứ từ từ quyết định.
Trexanh thay mặt nhóm xin lãnh chỉ, vậy khi nào bạn dtnp muốn nhóm tiến hành ?
@:lehung73, lephung, thongpc chuẩn bị lên kế hoạch ngày giờ nhé các bạn,.
-
trexanh đã viết:
Trexanh thay mặt nhóm xin lãnh chỉ, vậy khi nào bạn dtnp muốn nhóm tiến hành ?
@:lehung73, lephung, thongpc chuẩn bị lên kế hoạch ngày giờ nhé các bạn,.
Tôi dự định thứ bảy tới sẽ tiến hành gởi tiền qua dịch vụ moneygram. Xin cho biết tôi sẽ gởi cho ai để tôi liên lạc qua pm để biết thông tin. Còn không thì gởi qua Trangvitgioi như lần trước không biết có được không?
Cảm ơn các bạn trexanh, lehung73, lephung, thongpc đã nhiệt tình giúp, khi nào lên đường bạn nào có máy nhớ xách theo chụp vài tấm lưu niệm nhé.
-
dtnp đã viết:
khi nào lên đường bạn nào có máy nhớ xách theo chụp vài tấm lưu niệm nhé
@dtnp: bác yên tâm vụ này nhé, dễ gì le phung không nhí nhố chụp vài tấm ảnh của nhóm :P Cám ơn bác đã cùng chung tay với chùa Từ Hạnh giúp nuôi dưỡng các mảnh đời bất hạnh. Thân
-
dtnp đã
Tôi dự định thứ bảy tới sẽ tiến hành gởi tiền qua dịch vụ moneygram. Xin cho biết tôi sẽ gởi cho ai để tôi liên lạc qua pm để biết thông tin. Còn không thì gởi qua Trangvitgioi như lần trước không biết có được không?
Cảm ơn các bạn trexanh, lehung73, lephung, thongpc đã nhiệt tình giúp, khi nào lên đường bạn nào có máy nhớ
xách theo chụp vài tấm lưu niệm nhé.[/quote]
@ Dtnp; ban cu gui qua trangvitgioi cung duoc nhe, cam on ban rat nhieu.
-
le phung đã viết:
@dtnp: bác yên tâm vụ này nhé, dễ gì le phung không nhí nhố chụp vài tấm ảnh của nhóm :P Cám ơn bác đã cùng chung tay với chùa Từ Hạnh giúp nuôi dưỡng các mảnh đời bất hạnh. Thân
Cảm ơn lephung nhiều. Nhờ các bạn nhắn Trangvitgioi check mail để xác nhận thông tin dùm nhe.
-
Sáng mai mình sẽ đưa bé Huệ Sang cùng với sư cô đi BV tâm thần Châu Đức khám bệnh .
@ Lephung : Bé Huệ Sang hay nhắc đến cô lephung và muốn gặp đó .
-
@ thành viên trangvitgioi
không biết Trangvitgioi đã nhận mail chưa, chúng tôi gởi thêm lần nữa nhờ trangvitgioi check mail và trả lời dùm nhe, cảm ơn rất nhiều.
-
dtnp đã viết:
không biết Trangvitgioi đã nhận mail chưa, chúng tôi gởi thêm lần nữa nhờ trangvitgioi check mail và trả lời dùm nhe, cảm ơn rất nhiều.[/quote]
@dtnp: Chắc là trangvitgioi bận rồi nên chưa đọc mail. bạn cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản CMKTX của DĐ như sau:
Thủ quỹ: Penguin
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
- Điện thoại: 0904 225 631
-
dtnp đã viết:
@ thành viên trangvitgioi
không biết Trangvitgioi đã nhận mail chưa, chúng tôi gởi thêm lần nữa nhờ trangvitgioi check mail và trả lời dùm nhe, cảm ơn rất nhiều.
Hi anh dtnp,
Em đã trả lời mail của anh ngay sau đó rồi ngày 26/3, anh chưa nhận được ah? Thông tin chuyển tiền vẫn như lần trước anh nhé. Em vừa forward lại đó, anh check mail nha.
-
@My darling: le phung sẽ cố gắng đến thăm bé sớm mà. Cám ơn anh đã đưa bé đi khám sáng nay
-
Sáng nay mình dã đưa bé Huệ Sang cùng với sư cô đi khám bệnh . Đi khám ở bệnh viện tâm thần BRVT đã được sư sô làm thủ tục nên mọi khoản đều được miễn phí .
(http://nk2.upanh.com/b3.s3.d1/b760cd782d4d3705de6a9f67f5507bdb_42642772.img0819a.jpg) (http://www.upanh.com/img0819a_upanh/v/0rz19m6abai.htm)(http://nk5.upanh.com/b5.s13.d3/a00368fe0a18de1032d38d51ba552af8_42642775.img0821a.jpg) (http://www.upanh.com/img0821a_upanh/v/erz35m9a1ac.htm)
-
@TĐP: không biết tiền đã chuyển chưa để nhóm còn biết mà chuẩn bị nữa nhé! Cám ơn TĐP!
-
le phung đã viết:
@TĐP: không biết tiền đã chuyển chưa để nhóm còn biết mà chuẩn bị nữa nhé! Cám ơn TĐP!
Chị Lephung hỏi khoản tiền nào vậy ạ? Nếu của anh dtnp ủng hộ thì đến hôm nay Vịt chưa nhận được, cũng đã trả lời mail của anh ấy rồi. Còn nếu 1.500.000đ còn tồn trong quỹ thì chưa có thành viên theo dõi nào đề xuất nên Tổ ĐP chưa duyệt.
-
@trangvitgioi: hì, xin lỗi em nhé, hỏi TĐP mà lại không hỏi rõ :laugh: Chị hỏi khoản tiền mà anh dtnp đã nhờ nhóm xác minh đi mua quà cho chùa. Còn khoản 1,5 tr tồn quỹ, chị chưa có đề xuất gì. Cám ơn em nhé!
@dtnp: anh ơi, khi nào anh chuyển tiền thì nhắn giúp cả nhà nha. Cám ơn anh!
-
Gởi các bạn,
Hôm qua chúng tôi có người quen phải đi công tác ở Bình Tân nên đã nhờ họ chuyển quà giúp chúng tôi cho chùa Từ Hạnh luôn, xem ở đây (http://i253.photobucket.com/albums/hh44/danhthuyy/tuthien/chuatuhanh_04_2012.jpg).
Xin lỗi đã trả lời chậm trễ và cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn.
Thân chào
-
Hôm qua mình đã ghé tịnh thất Ngọc Xuân thăm cháu bé . Hôm trước cháu bé lại lên cơn động kinh , giờ thấy cháu gầy hơn . Và hôm trước anh Đen có xuống thăm cháu bé thì sư cô có nói là muốn làm thủ tục để chuẩn bị cho cháu đi học nhưng đến lúc anh Đen về SG thì sư cô gọi lại và anh Đen đã tắt máy .
Giờ mình đến thì cháu bé quen thuộc rùi đến nỗi chạy ra ngõ đế đón . Cháu có nói là nhớ cô lephung lắm .
(http://nl1.upanh.com/b3.s28.d3/de66104c4d135edd2f24154b012019de_44499801.img0949a.jpg) (http://www.upanh.com/img0949a_upanh/v/erq31y1c6cs.htm)(http://nl2.upanh.com/b1.s28.d3/57c9ee0bfb4934afedd834e274d43df9_44499802.img0950a.jpg) (http://www.upanh.com/img0950a_upanh/v/3rqd2yec7co.htm)
-
Hôm trước mình và bạn nguyenphuonghien có ghé thăm tịnh thất Ngọc Xuân thì nghe sư cô nói ông bà nội của cháu đã đưa cháu về lâu rùi .
Thân
-
Hiện thongpc đã hoàn toàn mất liên lạc với Gđ anh Đen, có thể bạn nào rảnh và ở gần chùa nơi cưu mang 2 cháu còn lại thì cho biết thêm thông tin.
Trường hợp anh Đen cũng khá nhiều sự việc xảy ra đáng buồn, khi thông tin của anh được đưa lên, anh nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của mọi người, có người góp chút vật chất, có người tạo công ăn việc làm..... Tuy nhiên, khi con người đang trong con đường cùng, tự nhiên sự thay đổi 1 cách bất ngờ chỉ sau 1 thời gian ngắn, họ bị choáng bởi sự thay đổi đó, coi mọi chuyện đó là trên trời rơi xuống, mình được quyền hưởng, cộng với sự thiếu tư duy, suy nghĩ do môi trường hoàn cảnh cuộc sống của mình, đã khiến họ bị thay đổi hoàn toàn. Đó cũng là điều thongpc rất thận trọng khi tìm hiểu và đề xuất 1 hoàn cảnh nào, nếu không khéo mình giúp đỡ họ lại chuyển thành hại họ lúc nào không hay. Quan điểm chung vẫn là ở họ, tự thân vận động, chúng ta đóng vai trò như 1 điểm tựa, giúp họ lấy lại thế cân bằng mà thôi.
1 trang web khác thongpc cũng đưa thông tin lên, và hỗ trợ cho anh Đen xe bán bưởi, số vốn đó khi thongpc tiếp nhận, chưa trao ngay cho anh Đen và đưa ra vài \\\"phép thử\\\", quả nhiên thời gian ngắn nhận được ngay câu trả lời. Nên thongpc đã giữ lại và chuyển cho 1 hoàn cảnh khác, tới nay họ đã căn bản ổn định, và cũng từ đó, rất khó liên lạc với anh Đen. Theo như cảm nhận và những thông tin khác, anh Đen không chịu lao động, lông bông và nay đây mai đó mặc dù mọi người hết sức giúp đỡ anh.
Nhớ mãi hình ảnh đêm 29 tết năm kia, thongpc tranh thủ trước khi về ăn tết với gia đình ở quê, mang đồ cho cha con anh và thăm 3 cháu (lúc đó cháu bị động kinh chưa gởi xuống chùa ở VT) khi thongpc và anh Đen ra về, các con của anh chạy ra đứa gào đứa khóc, đứa ôm chân đứa níu áo \\\" cha ơi đừng về\\\" ầm ĩ cả chùa. anh Đen nước mắt ròng ròng nói thongpc về trước, anh ở lại với các cháu chút trốn về sau. Bước ra cổng chùa, lòng thongpc nặng trĩu, nhìn màn đêm đen mà như đúng cái tên, cuộc sống và những đứa con của anh, thôi thì đó cũng là cái nghiệp, mong anh thay đổi, để mọi người cùng giúp đỡ cho cuộc sống gia đình anh và tương lai các cháu tốt đẹp hơn.
-
Quỹ nhận đươc 100.000d cmktx của bạn Chuotchichit từ năm 2014, nhưng đến nay không liên lạc được anh Đen. Vịt đề xuất chuyển vào quỹ NTCM hỗ trợ cho các TH khác. Tổ ĐP cho ý kiến nhé.
-
Quỹ nhận đươc 100.000d cmktx của bạn Chuotchichit từ năm 2014, nhưng đến nay không liên lạc được anh Đen. Vịt đề xuất chuyển vào quỹ NTCM hỗ trợ cho các TH khác. Tổ ĐP cho ý kiến nhé.