Cám ơn anh 0707 đã bỏ thời gian thống kê danh sách giùm!
Slim xin bổ sung thêm một số trường hợp ở Huế là:
29. Chị Vân - Phú Vang.
30. Nguyễn Anh Dũng - 152 Trần Phú - Huế
31. Nguyễn Thị Tiến - SV nghèo mắc bệnh hiểm nghèo
Ông xã ngochanh ủng hộ CMX Huế 2012 500k. Các bạn phụ trách cho biết ngochanh chuyển tiền cho ai?
Thân
Giangcoi xin bổ sung thêm các trường hợp đang được DD cưu mang tại Huế
1. Em Phong - sinh viên Y Huế (Quảng Nam)
2. Em Mai - sinh viên y Huế (Quảng Nam)
3. Em Na - sinh viên y Huế (Quảng Nam)
4. Hai em Thời và Tới - sinh viên du lịch và cao đẳng nghề Huế (Quảng Nam)
5. Em Thanh - sinh viên y Huế ( Nghệ An)
Nhóm Huế sẽ trao phần quà trước khi các em về quê!
Hiện tại mthao đang theo dỏi 6em Phong Mai Nguyện Long Hậu Sơn
@Comay: Em ko thấy chữ BQT to đùng dưới nick của anh Thaidzuy à?
Dự trù kinh phí Cây mùa xuân Huế mở rộng (hihi, vì có cả Nghệ An, Hà )
Kinh phí ủng hộ cho chương trình CMX Huế mở rộng đến thời điểm hiện nay:
Gietthoigian0707: 2 triệu
Số tiền 18.900.000 do chương trình đấu giá tại SN NTCM vừa rồi dùng chung cho toàn bộ CMX miền Trung, bao gồm cả Quảng Trị và Quảng Nam - Đà Nẵng.
Kinh phí cho mỗi phần quà sẽ là 300.000,
300.000 X 47 suất quà = 14.100.000
em đề xuất cũng đâu phải ý kiến cá nhân em mà sau khi hỏi ý kiến của tất cả mọi người, cả ý kiến BQT miền Trung là Nguoithuhaihai hôm anh ra Huế dự SN.
Hay BQT ko có sự thống nhất?
Sunny_night đã viết:Trích dẫnDự trù kinh phí Cây mùa xuân Huế mở rộng (hihi, vì có cả Nghệ An, Hà )
Kinh phí ủng hộ cho chương trình CMX Huế mở rộng đến thời điểm hiện nay:
Gietthoigian0707: 2 triệu
Số tiền 18.900.000 do chương trình đấu giá tại SN NTCM vừa rồi dùng chung cho toàn bộ CMX miền Trung, bao gồm cả Quảng Trị và Quảng Nam - Đà Nẵng.
Sunny_night đã viết:Trích dẫnKinh phí cho mỗi phần quà sẽ là 300.000,
300.000 X 47 suất quà = 14.100.000
Là thành viên theo dõi quỹ của DD nên Vịt hiểu nỗi lo của BQT duy trì nguồn quỹ ổn định cho hoạt động của DD. Thực tế là kinh tế xuống dốc mạnh, nguồn ủng hộ giúp đỡ lại không tỷ lệ thuận với hoàn cảnh khó khăn được giới thiệu trên DD ngày càng nhiều. Thống kê ủng hộ CMX năm nay, Vịt thấy rõ ủng hộ rất chậm so với các năm trước. Vì vậy mong các bạn hãy hiểu và thông cảm.
Quay lại chi phí phần quà CMX miền Trung, tổng tiền ủng hộ là 20.900.000đ, tổng chi phí dự trù là 14.100.000đ. Theo Vịt mức đề xuất 300.000đ/phần quà vẫn chấp nhận được vì 2 lý do:
- Chi phí vẫn ít hơn so với tiền ủng hộ.
- Nguyện vọng của MTQ là ủng hộ CMX miền Trung và chi phí vẫn nằm trong giới hạn an toàn, chưa phải trích quỹ NTCM, BQT tôn trọng nguyện vọng này.
Vậy các MTQ ủng hộ CMX miền Trung cho ý kiến và chuyển tiền ủng hộ như đã cam kết nhé. Có thể một số bạn cười lời nhắn này nhưng thực sự không ít lần quỹ NTCM trích bù khi tiền ủng hộ chuyển không đủ. Đó cũng là một trong những nỗi lo của BQT.
Hãy gác khó chịu, không vui sang một bên tiếp tục trồng CMX các bạn nhen :) .[/quote
Sunny_night ơi:em chuyển tiền ủng hộ CMX Huế và Quảng Trị của anh cho Anh Pen chưa em?Chi trangvitgioi đang réo đó :P
Dự trù kinh phí Cây mùa xuân Huế mở rộng (hihi, vì có cả Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nữa).
Chốt danh sách CMX:
Tại Huế:
1. Hai chị em Cương và Thư - An Đông
2. Gia đình bà Châu- TP Huế
3. Gđinh chị Nguyệt - Hương thủy
4. Gdinh anh Đặng Thọ - TP Huế
5. Sinh viên Nguyễn thị Thanh - ĐHYD
6. Chị Mỹ - Hương Trà
7. Em Tèo - TP Huế
8. Cụ Dương Thị Niên - tật nguyền - neo đơn
9. Cháu Mỹ Yến - nhà nghèo học giỏi
10. Bà Lê thị Lựu - nuôi 4 người điên
11. Em Tiến Đạt - mồ côi cha - Hương Thủy
12. Hai cụ nhà nghèo - con bệnh tật - Phú Hậu
13. Nguyễn Thị Hạnh - Kim long
14. Gđinh em Khánh - Hương Trà
15. Bé Kiều Nhi- mồ côi cha mẹ - Quảng Điền
16. Em Bửu-Sv nghèo vượt khó
17. Hai cháu Toàn,Tùng-bệnh lạ ở Nam Đông
18. Cháu Minh - mồ côi cha mẹ - Phú Bình
19. Anh Hòa - chạy thận nhân tạo
20. Em Toàn tật nguyền - sống trên thuyền
21. Hai cụ Hạnh Song-Phú Bình
22. Chị Mỹ Liên-sỏi thận
23. Bé Thu Thảo-bệnh hiếm về mắt-Quảng Điền
24. Gđinh em Thoại-Phú Vang
25. Chú Chưng-bệnh tiểu đường-Hương Thủy
26. Cô Ánh-nuôi 2 con bại liệt-Quảng Điền
27. Gđinh em xuân Anh-Phú Vang
28. Ông Đặng Huần-Phú Vang
29. Chị Vân - Phú Vang
30. Gđ Ông Gái - Nghèo & bệnh tật - Vỹ Dạ
31. Em Phong - sinh viên Y Huế (Quảng Nam)
32. Em Mai - sinh viên y Huế (Quảng Nam)
33. Em Na - sinh viên y Huế (Quảng Nam)
34. Hai em Thời và Tới - sinh viên du lịch và cao đẳng nghề Huế (Quảng Nam)
(Riêng 4 TH SV ở Quảng Nam, thống nhất sẽ do Huế chuyển luôn)
Tại Quảng Bình:
35. Em Quỳnh-viêm màng não-Lệ Thủy
36. Mệ Tóa-nuôi con bại liệt,động kinh
37. Anh Lê văn Hóa-Bố Trạch
38. Hồng Nhi-nuôi 3 người anh bị điên
(Flyandsky và Giangcoi phụ trách)
Tại Hà Tĩnh:
39. Người mẹ tâm thần-nuôi con nhỏ
40. Hai cụ Lê Phồn,Lê Bé-Đức Thọ
(Thành viên Sn0w_4ngl3 nhận chuyển)
41.Gia đình chị Loan-Thạch Hà
42.SV Phan thị Lộc-mồ côi nuôi 4 em nhỏ
43.Gia đình chị Minh-Thạch Hà
44.Gđinh bé Như Ý-phường Văn Yên
(Sunny_night trung chuyển)
Tại Nghệ An:
45.Bé Liên - bại não - Nghi Lộc
46.Phạm Đức Hùng suy thận-Nghi Lộc
47.SV N.T.Thu Hương-nhà nghèo học giỏi
(Sunny_night trung chuyển)
Kinh phí ủng hộ cho chương trình CMX Huế mở rộng đến thời điểm hiện nay:
Gietthoigian0707: 2 triệu
Số tiền 18.900.000 do chương trình đấu giá tại SN NTCM vừa rồi dùng chung cho toàn bộ CMX miền Trung, bao gồm cả Quảng Trị và Quảng Nam - Đà Nẵng.
Dự trù kinh phí cho mỗi phần quà CMX là 300.000
(Anh Thaidzuy ơi, năm ngoái 250k mấy chị em đi mua còn khó khăn, một năm vừa qua tăng giá bao nhiêu rùi, nên em nghĩ nên để 300k là hợp lý hơn ạ, với lại số tiền cho CMX miền Trung năm nay chắc sẽ đủ ạ)
Kinh phí cho mỗi phần quà sẽ là 300.000, mỗi phần quà bao gồm:
1. Dầu ăn 1 lít: 40.000
2. Gạo (hoặc nếp) 5kg: 100.000
3. Nước mắm 1 chai: 25.000
4. Một hộp bánh Tết: 40.000
5. Đường 1kg: 23.000
6. Bột nêm/mì chính: 22.000
7. Phong bào lì xì: 50.000
300.000 X 47 suất quà = 14.100.000
Đây chỉ là dự trù, tùy vào tình hình và giá cả thực tế sẽ có sự điều chỉnh nhỏ nào đó cho phù hợp, miễn là các bạn đảm bảo giúp những phần quà cơ bản (gạo/nếp, dầu, đường, nước mắm, bột nêm...)
Mong các bạn sắp xếp thời gian thực hiện chương trình vì năm nay khá nhiều CMX sẽ được trồng.
BQT và Tổ Điều phối xem xét và duyệt giùm ạ, vì CN này là CMX Huế sẽ thực hiện rồi ạ!
Mình sexchiuj trách nhiệm về kinh phí. Kinh phí đề nghị Quỹ chuyển cho Sunny luôn tất cả các TH ở NA, HT, QB rồi em sẽ chuyển cho các thành viên những nơi đó chịu trách nhiệm thực hiện
Huế đã mua quà CMX
Mỗi phần quà bao gồm:
1. Dầu ăn: 1 lít = 37.000
2. Nước mắm loại lớn: 23.500
3. Đường: 1kg = 20.000
4. Bột nêm 1 gói: 18.000
5. Kẹo 1 gói 25.000
6. Bánh Chocopie 1 hộp: 36.000
7. Nếp 5kg X 18.000/kg = 90.000
8. Một phong bì lì xì 50.000
....Vậy, ai quyết định việc thay đổi nước tương bằng kẹo? Ai quyết định thay vì mua dầu ăn 1/2 lít thành 1 lít.[/b][/color]
Các bạn đã tạo ra một tiền lệ xấu trên Diễn đàn, tự ý thay đổi mà không có một sự trao đổi nào.
Các bạn đã cho cả nhà thấy bức tranh tăng giá mà các bạn đã cùng nhau gây sức ép lên BQT.....
@Sunny_night:
Trước hết không nên đưa thành tích vất vả của các bạn biện minh cho hành động. BQT luôn đánh giá cao những vất vả, nhiệt tình của các bạn để trồng CMX nhưng việc nào ra việc đó.
\\\"Sáng 4/1/2012, Thaidzuy đã tranh thủ ra Bờ Hồ tặng CMX cho em Trường, một hoàn cảnh điển hình về nghị lực vươn lên trong khó khăn, tật nguyền:
Bánh Cindy: 29,800
Bánh Choco: 17,300
Nescafe: 43,200
Kẹo nhân Tứ quý: 26,500
Bánh Cosy: 34,400
Kẹo phát tài: 16,500
Kẹo xốp Taro 350g: 18,500
Trà Sen: 7,900
Bao lì xì: 50,000
Tổng : 244,100 VND\\\"
Tại sao anh cứ đưa barem 250.000 để nói nhỉ? Tại sao khi bọn em đề xuất 300.000/ phần quà BQT ko cho quyết định cuối vẫn 250k, liệu bọn em có dám mua 300k rồi đòi thanh toán ko? Tại sao BQT đã duyệt cho 300k mà giờ cứ nói đi nói lại chuyện thành viên miền Trung đòi tăng suất quà nhỉ?
Tại sao anh cứ đưa barem 250.000 để nói nhỉ? Tại sao khi bọn em đề xuất 300.000/ phần quà BQT ko cho quyết định cuối vẫn 250k, liệu bọn em có dám mua 300k rồi đòi thanh toán ko? Tại sao BQT đã duyệt cho 300k mà giờ cứ nói đi nói lại chuyện thành viên miền Trung đòi tăng suất quà nhỉ?
Em dừng tranh luận ở đây, và nghe lời mọi người, ko việc gì phải buồn nữa, mình đã làm hết sức và lương tâm của mình rồi.
Cảm ơn nhiều người đã hiểu và thông cảm![/quote
Sunny_night:anh biết khi em viết ra những dòng chữ này trong lòng em ko được vui và thoải mái cho lắm,anh khuyên em đừng buồn nữa mà hãy vui lên vì bản thân em đóng góp công sức rất nhiều,quan trọng hơn nữa là bản thân em ko thẹn với lòng là đc,anh luôn hiểu em và ủng hộ em,mong rằng mọi người cũng sẽ hiểu đc em?(ngày mai anh dẫn đi ăn bánh ướt là hết buồn liền :P)
BQT thống nhất thế này:
-Giá trị quà: Tối đa là 300 ngàn/phần. Các bạn căn cứ theo thế mà làm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Thôi mọi người đừng nhắc vấn đề này nữa, thể hiện cảm xúc cũng vậy thôi.
Anh Gietthoigian0707: Sao nhìn thấy mặt buồn ngủ vậy, nhớ giữ dáng chuẩn đó nha :laugh:
..Mẹ lacquan nói gia đình cũng như một bàn tay có ngón ngắn ngón dài người ri người tê nên có xung đột là chuyện bình thường thế mới là gia đình chứ...
lacquan đã viết:Trích dẫn..Mẹ lacquan nói gia đình cũng như một bàn tay có ngón ngắn ngón dài người ri người tê nên có xung đột là chuyện bình thường thế mới là gia đình chứ...
Gớm cái con bé này viết văn hay rứa, Daica cũng nghĩ giống y em vậy mà sao không viết ra hay được như vậy được ta :laugh:
....lacquan là con trai ạ! ...
29. Em Mai sinh viên ĐH Y Dược Huế.