Hy vọng có tv nào của NTCM khu vực ĐN có thể xác minh giúp Lee truong hộp này ah...
Lee
Mong có thêm tin tức chi tiết của nhóm XM về tình hình của bé hiện nay ra sao,phác đồ điều trị của bác sĩ như thế nào.bé có BHYT hay ko? và đề xuất của các bạn,
Trường hợp bé thật đáng thương. Mình xin góp 1 triệu đến gia đình bé. Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất (Thanks Trang!). Xin cảm ơn
Nếu BQT đã duyệt CMTX 500K / tháng giúp gđ em Huy và chưa ai CMTX stt xin lãnh phần này vô thời hạn.
Chị Sat_thu_thu giúp CMTX 500.000/tháng, từ tháng 3/2012, thời hạn lâu dài.
Thân
Cho mình góp 300.000đ giúp cháu Huy có điều kiện tái khám vào cuối tháng này.
Mình ở ngoài Hà Nội nên các bạn cho mình xin số tài khoản (VCB) để tiện chuyển tiền nhé.
Chị Sat_thu_thu giúp CMTX 500.000/tháng, từ tháng 3/2012, thời hạn lâu dài.
Các bạn đi thăm hỏi cho biết cách chuyển tiền cho gia đình cháu nhé!
Tổ KT-TK cập nhật.
Thân
Tên tài khoản : Trần Thị Duyên
Số TK : 5902205064714
Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Xuân Lộc - Đồng Nai
Số ĐT : 01227674958
Do bệnh nên cháu không thể ngồi được, lúc nào bố hay mẹ bế, do dây thần kinh bị chèn ép, tiêu tiểu hiện tại không kiểm soát được, suốt ngày phải mặc tã, trung bình 10 ngày hết 120ng tiền tã. Cháu phải nằm úp, nếu nằm ngửa bị chèn vào cột sống rất đau.
Do khối u chèn ép các dây thần kinh, 2 chân gần như liệt hẳn, bác sĩ cho rằng không có khả năng chữa đôi chân cho cháu, mẹ cháu dò hỏi 1 số nơi và hy vọng bên Đông y sẽ hồi phục lại (với khả năng rất thấp).
Pen em chuyển 1.300.000 (từ xulanhtinhnong và tuliptim) cho gia đình bé Huy.
Thân
pquyen đã viết:Trích dẫnPen em chuyển 1.300.000 (từ xulanhtinhnong và tuliptim) cho gia đình bé Huy.Thân
Đầu tháng 4 gia đình mới đưa cháu Huy lên tái khám . Nếu được thì khi đó lên SG sẽ gửi tiền CMKTX trực tiếp được không ạ thay vì chuyển khoản ?
sat_thu_thu đã viết:Trích dẫnNếu BQT đã duyệt CMTX 500K / tháng giúp gđ em Huy và chưa ai CMTX stt xin lãnh phần này vô thời hạn.
@Chị STT: wow wow. Cám ơn chị đã lãnh phầm sớm cho TH này.
Chuyển qua TK thì chỉ 1-2 ngày sau, mẹ bé Huy đã nhận được tiền, tại sao lại phải đợi đến đầu tháng 4 mới gửi trực tiếp?.
Bạn tham gia DD đã lâu nên hiểu cách thức giúp đỡ của DD luôn luôn ưu tiên chuyển trực tiếp vào tài khoản người được giúp đỡ
pquyen đã viết:Trích dẫnPen em chuyển 1.300.000 (từ xulanhtinhnong và tuliptim) cho gia đình bé Huy.
Thân
@Bác STT : Để liên hệ với gia đình đưa cháu đến trung tâm đó mà bác đã giới thiệu xem thế nào .
Chi phí trị bệnh cho em Huy em sẻ xin đài thọ.
Gia đình này sống ở Đồng Nai xa xôi, có lẻ phải kiếm mướn phòng trọ rẻ tiền trong hẻm gần nhà Thầy, cho thời gian chửa bệnh.
@My Darling ơi, stt có viết thơ cho thầy Châu như vầy:Trích dẫnChi phí trị bệnh cho em Huy em sẻ xin đài thọ.
Gia đình này sống ở Đồng Nai xa xôi, có lẻ phải kiếm mướn phòng trọ rẻ tiền trong hẻm gần nhà Thầy, cho thời gian chửa bệnh.
@bác STT : Nhà thầy Châu ở đâu vậy bác ? Nếu được vậy thì tốt cho bé Huy rùi .
My Darling đã viết:Trích dẫn
@bác STT : Nhà thầy Châu ở đâu vậy bác ? Nếu được vậy thì tốt cho bé Huy rùi .
Nhà thầy Bùi Quốc Châu ở ngay Trung Tâm Việt Y Đạo, số 16 đường Ký Con, từ Saigon ra Phan Đăng Lưu gặp nhà thờ Phú Hạnh bên tay mặt, còn từ Bình Thạnh vô thì nằm bên tay trái. Đường Ký con nhỏ như một đường hẻm, nằm sát nhà thờ. Nhà thờ này cách ngả tư Phan Đăng Lưu (khoảng số 121) với cái đường gì khá lớn, stt quên tên rồi. Đường này sẻ đi qua hình như là câu Bông, qua Đa Kao.
My Darling qua trang 2 chủ đề này, sẻ thấy các địa chỉ khác, cái nào tiện lợi hơn. Những địa chỉ khác đều là học trò của Thầy Châu.
*******
... nhưng hoàn cảnh này phải ăn dầm ở dề cách nơi cháu ở trên dưới 1km,... em muốn nói em ở gần trung tâm của thầy Châu?
@trexanh: hay quá, em đã tìm được thêm địa chỉ ngay tại Xuân Lộc !!! Em có liên lạc với Thầy Châu hả?
@*******
@
@My Darling: stt biết là có nhiều nơi học trò của thầy Châu cũng làm diện chẫn giúp hàng xóm, có nơi mở phòng khám có vẻ khang trang (youtube), từ Nam chí Bắc. Xuân Lộc mà có thì thiệt là em Huy có duyên với DC.
@Chị STT, dạ, em có gọi điện đến để hỏi thăm thì được giới thiệu thêm một số địa chỉ như vậy đó. Hy vọng sẽ giúp được cho bé Huy sớm.
@thongpc: stt rất vui vì em bé được sự quan tâm của em.Trích dẫn... nhưng hoàn cảnh này phải ăn dầm ở dề cách nơi cháu ở trên dưới 1km,... em muốn nói em ở gần trung tâm của thầy Châu?
*******
Bố cháu bị xẹp đĩa đệm cột sống, thoát vị đĩa đệm do bốc vác nặng, hiện mới rời khỏi xe lăn và đi đứng lại khó khăn. Hiện thu nhập gia đình là con số 0, gia đình đã khánh kiệt từ rất lâu.
Đăng theo thư gửi kèm, của chị Hạnh, gửi cho Nghĩa. Nội dung tiếp theo bên dưới là nằm trong file winword mà chị Hạnh gửi kèm. Có chỉnh sửa vài dấu chấm phẩy.
Ngày : 27 /9 / 2011
Mến gửi : Trọng Nghĩa.
THÔNG TIN VỀ THẦY QUỐC CHỮA BỆNH TẠI BÌNH DƯƠNG
Trong khi khả năng trị bệnh của thầy Yên còn đang được tranh luận bởi những vị quan chức ngành của y tế, thì cái tên lương y Võ Hoàng Yên vẫn đang là niềm mơ ước được tiếp cận của những bệnh nhân bệnh mắc bệnh xương khớp, bại liệt, câm điếc trên cả nước…Cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ đến khi bạn cảm thấy bế tắc khi có người thân mắc bệnh, hoặc chính bản thân bạn bị bệnh mà còn có một nơi để hi vọng, khi đó bạn mới hiểu được tại sao thầy Yên được nhiều người bệnh trên cả nước muốn tìm đến.
Nơi mà tôi xin gửi lời cám ơn trước nhất có lẽ là địa phương nơi thầy Yên sinh sống là thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chính nhờ những động thái của các ngành chức năng tại đây mà thầy Yên đã có cơ hội đến Bình Phước, Bình Dương một thời gian và đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân tại đây.
Hình thầy Quốc(ít tóc, gần trọc, áo đen) ở hội thảo 29/7/2011
(http://2.bp.blogspot.com/-u5F2MJa2Vro/Tmb6IpNqI2I/AAAAAAAAAKI/lC8a9BoHosI/s400/DSCF0133.JPG)
Tôi xin gửi thông tin chia sẻ một cách thật khách quan với tư cách là thân nhân của người bệnh tại TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Em tôi 32 t, bị vẹo cột sống nhìn thấy rất rõ, gai cột sống, xẹp đĩa đệm L3, L4, dây thần kinh bị chèn ép đau nhức thường xuyên, gây yếu và mất dần cảm giác ở chân trái. Tôi đã đưa em tôi đi điều trị rất nhiều nơi. Bạn bè giới thiệu bác sĩ giỏi của bệnh viện CTCH TP HCM. Tôi đưa em đến và bác sĩ yêu cầu về chuẩn bị tiền để mổ, số tiền nằm ngoài khả năng với những người lao động có mức thu nhập trung bình mà kết quả thì ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc. Tôi lại lùng sục hết các trang mạng. Đi hết mọi nơi, điều trị đủ kiểu từ kéo cột sống, châm cứu, thủy châm, tác động cột sống… đều không có kết quả khả quan.
Ngày 11/9/2011, Em tôi bị mất cảm giác ở chân trái và khuỵu té trong nhà tắm. Tôi lại vào mạng với quyết tâm tìm bằng được thông tin về thầy Yên vì trước đó tôi đã có nghe thầy Yên về chùa Thiên Ân ở thị xã Thuận An để chữa bệnh nhưng sau đó vì không có giấy phép nên thầy không được phép chữa bệnh tại đây.
Rất may mắn nhờ có trang web cập nhật các thông tin về thầy Yên một cách rất đầy đủ của Trọng Nghĩa. Và may mắn hơn nữa là ngay trong lúc Nghĩa cũng đang online. Tôi chat và xin Nghĩa thông tin về thầy Quốc (một trong những đệ tử của thầy Yên) ở gần nhất mà tôi có thể tiện liên hệ. Nghĩa send cho tôi ngay số điện thoại của thầy Quốc. Tôi liên hệ được với thầy Quốc liền sau đó và đưa em tôi xuống ngay sang hôm sau.
Trước khi điều trị thầy Quốc cũng bảo khả năng thầy giúp được đến đâu hay đến đó, không được cũng đừng buồn. Tôi nghĩ đó là lẽ tất nhiên, bởi cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Thôi thì “may thầy, phước chủ” vậy!
Sau khoảng 15’ day ấn huyệt, em tôi đứng dậy và khom lưng, ngồi xuống theo sự hướng dẫn của thầy Quốc, em tôi bảo có nghe khá hơn nhiều. Tôi không cảm nhận được sự khá hơn của em mình thế nào nhưng nhìn cột sống lưng nó đã thẳng lại thú thật là tôi cứ ngỡ như mình nằm mơ. Nghỉ chừng vài phút thầy Quốc tiếp tục điều trị phần chân trái em tôi. Cũng bằng các động tác day ấn huyệt. Tôi nhìn thấy sự dốc sức dốc lòng hết mình vì bệnh nhân của thầy Quốc. Bệnh nhân túa mồ hôi vì đau đớn. Thầy điều trị cũng nhễ nhại mồ hôi. Và kết quả điều trị chỉ mới lần đầu đã ngoài sự mong đợi. Chân em tôi đã có thể đi lại bình thường qua ngày hôm sau. Nó đã mừng đến phát khóc.
Những lần lên xuống trị bệnh sau đó, em tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi chia sẻ thông tin về thầy Quốc với một người bạn có mẹ bị chứng thoái hóa khớp, đau nhức thường xuyên và đi lại rất khó khăn. Bà cụ 70t, cũng đã đi khám và chữa chạy nhiều nơi. Cụ thể lần gần nhất là năm ngoái. Khi bạn tôi đưa bà cụ đi khám ở BV ĐHYD TPHCM. Bác sĩ chuyên khoa đã yêu cầu nhập viện để thay khớp gối với mức chi phí cho cả hai chân ngoài 100 triệu đồng. Sau hai lần được thầy Quốc điều trị, hiện tại bà cụ đã có thể đi đứng một cách thoải mái, không phải nặng nhọc nhấc từng bước khó khăn như trước đây.
Cũng như một số điều mà Trọng Nghĩa đã từng chia sẻ trên diễn đàn này về thầy Yên. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài điều theo quan điểm cá nhân qua những lần chứng kiến thầy Quốc chữa trị cho mọi người:
* Trước hết đó là một sự lao động thật vất vả. Tôi không hề cảm nhận một chi tiết mang chút màu sắc thần thánh nào trong quá trình thầy Quốc chữa trị.
* Dẫu phương pháp điều trị đó theo trường phái, hay võ môn nào thì đó cũng phải trải qua một quá trình học hỏi rất dày công và chăm chỉ.
* Điều quan trọng nhất đó là một kết quả rất tuyệt vời và hầu như người bệnh không phải tốn kém với hàng loạt các xét nghiệm, đi tới, đi lui, thậm chí phải phẫu thuật so với các điều trị bên Tây y.
Số lượng người mắc bệnh xương khớp, cụ thể là thoái hoá cột sống trên cả nước là không ít…Nếu phương pháp điều trị này được phổ biến và nhân rộng trên cả nước thì tôi không biết điều đó sẽ tiết kiệm được cho người bệnh một số tiền rất lớn hay sẽ làm thất thu một doanh số khổng lồ cho các bệnh viện có chuyên nghành điều trị liên quan!
Báo chí thời gian gần đây đầy những thông tin về các phòng khám Đông y Trung Quốc lừa đảo bằng đủ mọi chiêu để moi tiền người bệnh. Đó là những phòng khám được cấp giấy phép hành nghề hẳn hoi tại những thành phố lớn trên cả nước. Và hiện tại những phòng khám đó vẫn đang tồn tại và được quảng cáo hàng ngày trên truyền thong dẫu bằng chứng bệnh nhân bị lừa tiền, bị biến chứng sau điều trị đầy ra đó. Nhưng với một lương y có tấm lòng thiện nguyện, có khả năng trị bệnh giúp người thì phải chờ…xét tới, xét lui, nghiên cứu, đánh giá, Trong khi hàng ngàn người bệnh xương khớp trên khắp cả nước đang mong mỏi có dịp được gặp ông để chữa trị (?)
Tôi chưa từng có dịp gặp gỡ lương y Võ Hoàng Yên. Nhưng được gặp thầy Quốc để điều trị cho người thân của mình đã là một điều rất may mắn. Rất cảm ơn thầy Yên đã truyền đạt những kiến thức chữa bệnh cho những người học trò của mình, đã áp dụng điều trị cho không ít những bệnh nhân trong xã hội.
Tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin về thầy Quốc, về những điều tôi mà tôi có thể giúp bạn.
Xin vui lòng liên hệ:
Ngọc Hạnh
Email : ngochanh9496@yahoo.com
Quỹ đã chuyển 1.300.000VND CMKTX của hai bạn Xulanhtinhnong2 và Tuliptim vào tài khoản chị Duyên.
Thân.
xin hoi to xac minh: co phai Số ĐT : 01227674958 nay la dung khong, de lien lac voi gia dinh? Cam on
...stt xin ngưng CMTX các hoàn cảnh gia đình dưới đây bắt đầu tháng 4/2013:
...
2/ Bé Huy- 7 tuổi, U cột sống, liệt 2 chân- Đồng Nai qua tk Trần Thị Duyên ( mẹ bé Huy) : 500k....
Mong tin từ a MyDarling ạ :)
Xin cám ơn.
... đi khám ở Trung tâm y tế xã cho biết bé bị đau bao tử, và lượng máu trong cao hồng cầu cao (chị Duyên bảo vậy).,,,
...........chụp hình các giấy tờ chẩn đoán bệnh của TTYT xã không ?....
... nhóm Xm tiếp tục đề xuất phụ giúp thêm cho gia đình khoảng 500k . Mong cả nhà chung tay giúp đỡ .
@Nguyenphuonghienntcm : Mong bạn up hình lên dùm đi . Thân
Chào cả nhà,
Trước tiên, viethuong xin chia buồn chậm đến gia đình bé Huy. Và để chung tay sớm giúp bé Hảo, viethuong xin CMTX 500k , 8-12/13 và cũng vừa gửi tiền hôm nay vào t/k Trần Thị Duyên 1 triệu của 2 thg 8&9.
Thân
Chào cả nhà,
Trước tiên, viethuong xin chia buồn chậm đến gia đình bé Huy. Và để chung tay sớm giúp bé Hảo, viethuong xin CMTX 500k , 8-12/13 và cũng vừa gửi tiền hôm nay vào t/k Trần Thị Duyên 1 triệu của 2 thg 8&9.
Thân
Chào cả nhà,
8-12/13 và cũng vừa gửi tiền hôm nay vào t/k Trần Thị Duyên 1 triệu của 2 thg 8&9.
Thân
...
Hôm trước có hỏi bố mẹ bé Hảo đợt trước đưa bé đi khám nên hôm đó để giấy tờ thất lạc đâu nên tìm không thấy . Có gì sẽ bổ sung sau .
....
@Nguyenphuonghienntcm : Mong bạn up hình lên dùm đi . Thân
Để đảm bảo tính minh bạch của diễn đàn mong các bạn bớt chút thời gian cập nhật hồ sợ bệnh án cũng như những đơn thuốc cũ và mới để cả nhà cùng biết.
Thân.
Do địa bàn xa xôi nên chưa thu xếp được thời gian .
Mong có bạn nào ở khu vực Đồng Nai nhất là khu vực Long Khánh , Cẩm Mỹ thu xếp ghé thăm gia đình và cập nhật dùm cả nhà .
Mong một vài thông tin cập nhật của các thành viên ở Đồng Nai về HC này.
Xin cảm ơn!