Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: daicatroc vào 26-03-2012 10:54:40

Tiêu đề: Đơn xin nghỉ dưỡng thương
Gửi bởi: daicatroc vào 26-03-2012 10:54:40
Báo cáo các anh chị em Diễn đàn
Em là Daicatroc, nguyên quán Hà Nội. Trong thời gian vừa qua mặc dù đã được gia đình hà hơi tiếp sức, được anh em bạn bè động viên, khích lệ cũng như được các y Bác sỹ tận tình, chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi chưa cao mà sức đã yếu, nên nhiều khả năng em sẽ không qua khỏi mùa đông năm......2062. Chính vì vậy em xin vắng mặt với các họat động của Diễn đàn một thời gian để dưỡng thương, mặc dù đây chỉ là giải   pháp tình thế nhưng việc phải tạm xa các hoạt động của Diễn đàn đối với em thực sự là một việc khó khăn và buồn, mong rằng em vẫn được thanh toán 70% lương trong thời gian tạm nghỉ việc.
Lễ hỏa tiễn: 03/2012
Lễ an dưỡng: 04/2012
 Kính báo.
Em mong sớm được quay lại là một ....chiến binh và tiếp tục...chiến đấu cùng tất cả mọi người.
Trân trọng
Tiêu đề: Đơn xin nghỉ dưỡng thương
Gửi bởi: le phung vào 26-03-2012 12:20:07
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Chính vì vậy em xin vắng mặt với các họat động của Diễn đàn một thời gian để dưỡng thương, mặc dù đây chỉ là giải pháp tình thế nhưng việc phải tạm xa các hoạt động của Diễn đàn đối với em thực sự là một việc khó khăn và buồn, mong rằng em vẫn được thanh toán 70% lương trong thời gian tạm nghỉ việc

@daica: hay nhỉ? ai trả lương cho anh 100% mà đòi nhận 70% lương? :P . daica chờ em theo với :woohoo:  :P  :P  :P
Tiêu đề: Đơn xin nghỉ dưỡng thương
Gửi bởi: phuclehuu vào 26-03-2012 16:52:44
Duyệt đơn của daicatroc! Duyệt chi 70% lương/tháng trong vòng 6 tháng. Chúc Đại Ca phiêu diêu cùng cực lạc! A Men!
Tiêu đề: Đơn xin nghỉ dưỡng thương
Gửi bởi: My Darling vào 26-03-2012 17:02:23
daicatroc đã viết:
Trích dẫn

Lễ hỏa tiễn: 03/2012
Lễ an dưỡng: 04/2012

 

Ngày 26/3 có giống ngày 1/4 không nhỉ ?? :laugh:  :P
Chúc daicatroc vui vẻ ..............................
Tiêu đề: Đơn xin nghỉ dưỡng thương
Gửi bởi: gaumevidai vào 28-03-2012 10:10:12
Đại Ca ơi! Từ từ hãy đi sao nhanh vậy với lời từ biệt vội vàng và đơn giản thế ư? Em đi dưỡng thương thì chị lấy ai để soa đầu. Thedzuy ơi!   Đợi Đại ca với... :woohoo:   :woohoo:  : :woohoo: