Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: kim bang vào 09-04-2012 09:09:08
-
Xin chào cả nhà!
Cụ tên Hiền, 88 tuổi, bán vé số tại chân cầu Điện Biên Phủ, hướng từ Sài Gòn ra Hàng Xanh.
Được biết mỗi buổi sáng khoảng 6 h có anh xe ôm chở Cụ ra bán và đến 8h chở Cụ về mà không lấy tiền. Mỗi buổi Cụ bán được khoảng 20-30 tờ, \\\" để dành tiền mua thuốc chứ già rồi ăn chẳng bao nhiêu\\\". Cụ ở trọ cùng với nhiều người khác, không có con cháu. Hỏi nhà trọ ở đâu Cụ cũng không biết!
Mong nhà mình thu xếp đi xác minh .
Xin cảm ơn!
(http://nk0.upanh.com/b5.s27.d2/eebbc234089850d47291d580fedda36c_43190430.img0799.jpg) (http://www.upanh.com/img_0799_upanh/v/drk25ncg0uz.htm)
-
Hàng ngày đi làm, mình vẫn thấy cụ ngồi đó bán vé số.
Có thể Cụ nằm trong đường dây \\\" chăn dắt\\\" nào đó mà báo, đài hay đưa tin.Và như thế thì chúng ta không nên \\\" dính\\\" vào! Mong mọi người góp ý, xin cảm ơn!
-
Đã 5 năm trôi qua, cụ Hiền giờ còn sống cũng đã 93 tuổi rồi. Mặc dù ở Sài Gòn nhưng thông tin về cụ không gì hơn là một bài giới thiệu trên Diễn đàn. Mọi người có thông tin vui lòng cập nhật giúp Diễn đàn, trong thời gian tới mà chưa có thông tin về Cụ. TG xin được khóa chủ đề này lại./. Thân