Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: oliu vào 14-07-2010 14:47:30

Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: oliu vào 14-07-2010 14:47:30
Bà ngồi gục mặt trước hiên nhà tôi, thở một cách mệt nhọc. Cứ vài ngày thì trông thấy bà như thế và sáng nay tôi đã đến gần để hỏi thăm.

Năm nay bà đã 82 tuổi. Mỗi dăm ba bửa, bà mới đi chợ nuôi cụ ông 96 tuổi đang nằm bệnh nặng ở nhà. Nhìn vào túi nilon, tôi chỉ thấy vài cọng rau và mấy con tép nhỏ.
 
Tôi đã theo bà về nhà, cách đó khoảng hơn 100 mét tại địa chỉ:
120/1G1 đường Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Số cũ:228/20 - nhà mặt tiền đường rày xe lửa (cổng xe lửa số 11) nằm cạnh tiệm tạp hóa.

Trong căn nhà rất chật chội, đập vào mắt tôi là cụ ông đang nằm trần truồng, đầy dây nhợ trên người, loay hoay và lúng túng khi thấy có khách bước vào. Tuy tuổi rất cao nhưng ông nói chuyện rõ ràng hơn bà.
Ông mổ bàng quang, suốt ngày nằm một chỗ và phải đi tiểu thông qua những sợi dây lòng thòng kia nhiều năm nay. Mỗi khi ông đại tiện thì bà là người lo toàn bộ các qui trình.

Ông bệnh, bà là người chăm sóc. Khi bà trở bệnh, ông không thể nào lo được và chỉ biết nhìn theo. Vì nhà chật quá, chiếc giường duy nhất bà dành cho ông. Còn bà thì trải chiếu nằm dưới đất. Và họ cứ sống như thế trong mối tình già.

Ông bà cho biết họ có 6 người con, 3 trai và 3 gái. Tất cả đều đã lập gia đình, ở riêng. 3 người con trai là công nhân, nghèo và hoàn toàn không giúp gì được cho ông bà. 3 người con gái lấy chồng và thuê chung 1 căn nhà ở cùng nhau, họ cũng nghèo không thua gì 3 người con trai. Thỉnh thoảng họ gom góp ít chục ngàn giúp cho ông bà thuốc thang.

Hỏi các nguồn giúp đỡ khác thì ông bà cho biết địa phương cho ông 150.000 đồng/tháng tiền già, còn bà thì chưa đủ 85 tuổi nên chưa được. Trước đây địa phương cũng có giúp chữa dột cho căn nhà cũ kỹ này.

Tôi cố hỏi thêm vì thắc mắc: ông bệnh nặng như vậy mà nguồn thu nhập quá ít ỏi thì làm sao xoay sở được. Tôi chỉ nhận được sự trả lời từ bà là hơi thở dài và những cái lắc đầu ngao ngán.

Tôi ngừng hỏi, xin phép ra về và gửi biếu ông bà vài chục ngàn. Tôi chỉ cảm nhận trong cái lắc đầu của bà là sự hy sinh, chắt chiu & dành dụm của người phụ nữ một đời thương chồng, thương con.

Cám ơn diễn đàn.

Oliu.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: cotoiday vào 14-07-2010 21:41:05
Cac Bac Mien Nam oi ! danh chut thoi gian xac minh dum truong hop nay nha . Hy vong them duoc mot truong hop giup do nhanh chong.
Cac bac hoi gium hai ong ba co BHYT khong a , ( neu khong co BHYT thi Cotoiday dang ky tang hai  suat bao hiem cho mot nam dau ,  sau khi co Bhyt thi cac bac chiu kho huong dan gium cach xu dung  the BHYT , cam on  )Mong moi su dong gop  cua cac ban .
@ Chi Hkfami : Chi ung tien dum em 500vnd ( mua dum Ong mot cai men mong , gao hay tien mat gi  cung duoc )khi cac bac di xac minh nha Chi . cam on Chi nhieu .( xin loi, computer  cua  em  , co khi bo dau duoc co luc thi khong  , thong cam gium nhe , em cung co gang go tieng Viet co dau lam roi , nhung ma lam khong duoc , em dang voi di lam .)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 14-07-2010 21:48:14
Khi mọi người xác minh xong,hongphuc xin được giúp đỡ hoàn cảnh này. Cám ơn!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 14-07-2010 21:50:59
150k/tháng? Còn ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang,...Ông bà xoay sở làm sao? Em ở khá gần với địa chỉ nhà 2 ông bà. Nếu các bác trong BQT đồng ý xác minh trường hợp này, em sẽ thu xếp đi sớm nhất có thể.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: laohatien vào 14-07-2010 22:56:25
k87yeng chủ động đi xác minh đi, nếu có bác nào có kinh nghiệm đi cùng thì tốt. Còn không k87yeng cứ xem qua các bài xác minh khác để học hỏi kinh nghiệm nhé. Khi đi có máy ảnh mang theo chụp hình cho mọi người coi thì tốt lắm.Thân!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 15-07-2010 00:17:52
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
150k/tháng? Còn ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang,...Ông bà xoay sở làm sao? Em ở khá gần với địa chỉ nhà 2 ông bà. Nếu các bác trong BQT đồng ý xác minh trường hợp này, em sẽ thu xếp đi sớm nhất có thể.


@ Ken: đây là TH đăng lên phù hợp với tiêu chí của dd (chưa được đăng trên trang web hay truyền hình) nên không nhất thiết phải đợi BQT đồng ý mới xác minh đâu em ah. Còn nếu đó là trường hợp đã đăng trên báo đài mà cá nhân em có điều kiện đến thăm quá tốt còn gì bằng.

Tối thứ 6 chị rảnh có thể đi cùng em, sau 18h được không em?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: DTam vào 15-07-2010 02:49:24
@trangvitgioi : nhờ bạn vui lòng ứng dùm DTam 200K , hôm nào đi xác minh thì biếu hai ông bà này . Cám ơn Trang nhiều .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hkfami vào 15-07-2010 06:25:32
@ cotoiday : hkfami sẽ ứng mua tiền mua gạo dùm bác.

@ trangvitgioi : chị mua gạo dùm cotoiday rồi gởi ở quán cơm, nhờ em & Ken chuyển dùm số gạo này đến cho hai ông bà khi đi xác minh nha. Em mang theo 2 chai dầu ăn (l/hệ thủ kho Sunyata) và hỏi thăm vụ thẻ bhyt cuả ông bà để mình có kế hoạch giúp tiếp. Cảm ơn em nhiều.

@ NikeCRCC : bác xem có tặng gia đình này cái mền mỏng được không bác?  :)

@ Sunyata : bác nhớ xuất kho 2 chai dầu ăn trường hợp này nữa. Để khoỉ quên, bác ghi cái bảng thiệt bự dán lên : Ông bà 96 & 82 Phú Nhuận giao cho Vịt; ông bà Thảo quận 7 giao cho Gấu; chú Thu vé số giao cho banbe6x....  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 15-07-2010 08:24:52
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn


Tối thứ 6 chị rảnh có thể đi cùng em, sau 18h được không em?


Dạ được chị Vịt ơi. Tối mai em cũng không bận gì. Thế còn gạo với dầu ăn để biếu 2 cụ để bên quán cơm thì sao ạ? Hôm nay em có việc không sang quán cơm được.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sunyata vào 15-07-2010 09:24:28
chị HKfami  :S  chị quả là lợi hại à. Đang đi bị réo, em tưởng chuyện gì nghiêm trọng , ghé vô coi liền :angry: . híc,  chị đi công tác đi nè.

@ trangvit và ken : khi nào 2 chị em đi thì gọi điện báo trước vài giờ, ta chở đồ lên cho.  :)  tốt vậy thôi chứ tốt sao nữa hem  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 15-07-2010 09:34:19
Sunyata đã viết:
Trích dẫn

@ trangvit và ken : khi nào 2 chị em đi thì gọi điện báo trước vài giờ, ta chở đồ lên cho.  :)  tốt vậy thôi chứ tốt sao nữa hem  :laugh:


Hi anh2, em là em tính chiều mai em chạy qua quán chở đồ đi, tiện đợi chị Vịt ở quán xong 2 chị em sang nhà 2 cụ. Xe em chở đồ dễ hơn, không chừng cô Hkfami gửi hẳn bao gạo 50kg sao Vịt chở nổi. Nay anh2 có lòng tốt vậy, không biết tính sao, mất công anh chạy đường xa thôi. Có gì anh hỏi chị Vịt á. :P  :P  :woohoo:

Nếu, cái này chỉ là nếu thôi nha. Nếu anh đi, anh đừng quên 2 chai dầu ăn và mền ( Cái mền cái mền, cô Hkfami ui, đợi chị Nike hay sao cô? )
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: vitcon702 vào 15-07-2010 10:25:32
Vitcon dang ky CMKTX 1trieu nho cac ban trong luc di xac minh chuyen den 2 ong ba dum Vitcon mon qua nho nay .Thanks

@ chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em 1trieu cho cac ban di xac minh dum .Thanks
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: nikecrcc vào 15-07-2010 12:08:30
tang 2 cai men luon chu noi chi 1 cai... van de la Thanh khong o SG, cho den sang t7 Thanh moi ve lai SG... Co gi cac ban lien lac voi Thanh nhe, ve den SG Thanh se goi (goi Sunyata ah???)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sunyata vào 15-07-2010 17:49:21
chị Lathuvang đã đưa cho Sunyata số tiền 1 triệu đồng của chị Vitcon702 để trao tặng ông bà cụ khi đi xác minh.
vậy khi đi xác minh sẽ đem theo:
- 200 ngàn tiền mặt ( trangvitgioi chuyển dùm bác DTam )
- 50 kg gạo ( tương đương 500 ngàn của chị Cotoiday)
- 2 chai dầu ăn
- 1 triệu đồng tiền mặt( của chị Vitcon702)

Còn mền, vì có lẽ đi vào tối thứ 6 chị Nike à, lúc đó chị chưa về, nên chắc sẽ trao sau hem .

Tối thứ 6 đã có  VịtKen rồi, giờ ta chỉ cần làm chén mắm gừng nữa là...chà chà..trời mưa râm râm hen, ngồi góc ấm ấm hen.
Độc Ẩm cũng tuyệt !!

(http://img822.imageshack.us/img822/4911/onionl2017.gif)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: DTam vào 15-07-2010 18:55:26
Sunyata đã viết:
Trích dẫn
chị Lathuvang đã đưa cho Sunyata số tiền 1 triệu đồng của chị Vitcon702 để trao tặng ông bà cụ khi đi xác minh.
vậy khi đi xác minh sẽ đem theo:

- 50 kg gạo ( tương đương 500 ngàn của chị Cotoiday)
- 2 chai dầu ăn
- 1 triệu đồng tiền mặt( của chị Vitcon702)

Còn mền, vì có lẽ đi vào tối thứ 6 chị Nike à, lúc đó chị chưa về, nên chắc sẽ trao sau hem .

Tối thứ 6 đã có  VịtKen rồi, giờ ta chỉ cần làm chén mắm gừng nữa là...chà chà..trời mưa râm râm hen, ngồi góc ấm ấm hen.
Độc Ẩm cũng tuyệt !!

(http://img822.imageshack.us/img822/4911/onionl2017.gif)


Như vậy \\\'\\\'cái gọi là\\\'\\\'  của ít lòng nhiều của mình không đuợc đi theo các bạn đến với ông 96 bà 82 rồi . Cũng đành thôi , vì nó ít mà mình lại chưa kịp gửi đến . Cũng đành thôi , vì mình ở xa quá , cuộc sống khá bận rộn , mà có chuyện gì cũng phải nhờ cậy một người ở SG sắp xếp thời gian để làm dùm . Hoàn cảnh nhiều trở ngại đến thế !
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sunyata vào 15-07-2010 19:55:32
@DTam : em xin lỗi bác DTam nhiều nhiều vì không cập nhật đúng thông tin nha bác. Hì hì , em là thiên lôi sai đâu đánh đó mà, lúc viết nhiều bài quá nên thiếu sót.
Trangvitgioi và em sẽ lo việc này cho bác
Nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tiên anh chị em diễn đàn mình đến thăm ông bà cụ thôi. em cũng phải chuyển 2 cái mền của chị Nike vào dịp sau nữa mà

em đã cập nhật trong bài của em. :unsure:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Carrot vào 16-07-2010 16:27:50
Chào mọi người, công việc của mình bận quá nên không đến trực tiếp giúp hai cụ được? Không biết hai cụ có tài khoản ngân hàng không nhỉ? Mọi người có thể cung cấp số TK hay hình thức nào chuyển tiền đến cho hai cụ được không ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: nikecrcc vào 16-07-2010 16:57:36
chiều này mưa quá nên dù đã về đến SG & nhờ người nhà cầm 3 cái chăn mỏng lên vp rùi, Thanh vẫn không ghé quán cơm được. Sorry các bạn nha. Sang tuần Thanh sẽ mang đến tận nhà cho 2 cụ. (đ/c ghi ở trang 1 là đúng hả??? ah, mà có gì Thanh sẽ hỏi Sunyata vậy :-)

Chúc mọi người có chuyến đi thăm 2 cụ thật ấm cúng & ý nghĩa nhé
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 18-07-2010 14:04:57
Em xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình khi nay mới post bài lên.

Tối 16/7 em cùng với anh Sunyata và chị Trangvitgioi tới thăm 2 cụ ở địa chỉ Oliu cung cấp ở trên, mang theo bao gạo 50kg (chị Cotoiday), 2 chai dầu ăn, 3 cái mền ( chị Nikecrcc), và 1 triệu 200 ngàn ( chị DTam và chị Vitcon702). Tình hình cụ thể của 2 cụ như sau:

- 2 cụ ở trong căn nhà nhỏ tầm 16m vuông do nhà nước cấp từ năm 1981, cùng 2 người con trai. Cụ ông năm nay 92 tuổi bị bệnh u bàng quang hơn chục năm nay, cụ bà 80 tuổi và sức khỏe bình thường. Một người con bị bệnh tâm thần ( nhẹ), độc thân, hàng ngày đi bán vé số dạo và tự lo được cho bản thân. Người em còn lại có gia đình, ở gác trên cùng con trai nay chừng 19 tuổi. Cuộc sống gđ người em không đến nỗi quá chật vật, 2 vợ chồng tổng thu nhập khoảng 3 triệu rưỡi 1 tháng ( người vợ đi giúp việc nhà, còn chồng chạy xe ôm), con trai cũng đi làm ở phường đội. Hàng tháng gđ người em vẫn phụ giúp ông bà tiền thuốc thang. 3 người con còn lại ở riêng và tự lo cuộc sống.

- 2 cụ có BHYT, nhưng mua thuốc ở ngoài nên vẫn tốn kém, vì đó là thuốc tự phát. Theo như lời cô con dâu nói, hàng tuần tốn khoảng 300k tiền thuốc thang và bác sĩ, như vậy sẽ hết khoảng 1 triệu 200/tháng. Thỉnh thoảng ông bị đau quá thì mua thuốc giảm đau uống, đôi khi bị xuất huyết thì mua thuốc cầm máu.

- Cụ ông rất yếu, gầy, chỉ nằm được một chỗ, còn lại cụ bà lo ăn uống cho ông. 2 ông bà ăn uống riêng rẽ với con cái. Trợ cấp của nhà nước được khoảng 100 ngàn/tháng. Thỉnh thoảng bà cũng đi xin người ta, người cho 5 chục người cho 100 phụ vào mua thuốc và chăm lo cho cụ ông.

Khi đã hỏi cặn kẽ các thông tin cần thiết, nhóm xác minh thống nhất thay mặt NTCM tặng trước 2 cụ 500 ngàn ( trong tổng số 1 triệu 200 của các anh chị đã ủng hộ) cùng với gạo, dầu và mền mang theo. Riêng 700 còn lại sẽ gửi qua những lần sau tới thăm và sẽ mua thực phẩm hoặc thuốc cho 2 cụ là tốt nhất ( Hình như 2 cụ thích ăn trứng vịt, em thấy cụ bà để vỉ trứng ngay trên bàn. Nhưng mà em thấy ăn trứng nhiều sẽ khiến đầy bụng lắm)  

Có gì thiếu sót anh Sunyata và chị Vịt bổ sung giùm em sau.
@ Anh Sunyata: Anh post hình lên nhen! Tks anh2 nhiều.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: oliu vào 19-07-2010 09:12:25
Oliu chân thành cám ơn các anh chị đã cất công đi tìm hiểu, xác minh và hỗ trợ vật chất cho ông bà cụ. Mọi việc diễn ra không thể nhanh hơn làm mình rất xúc động mặc dù đã không ít lần thấy sự phản ứng nhanh không kém của diễn đàn đối với các trường hợp khác.

Đã có một số thông tin được anh chị làm rõ và chi tiết hơn như số tuổi của ông bà, số người con ở chung, ở riêng, tình trạng bệnh tật của người con, thu nhập của của họ ....Những thông tin này rất đáng để làm cơ sở cho việc cân nhắc sự giúp đỡ.

Hôm qua tình cờ gặp lại bà ngoài đường, bà gửi lời cám ơn đến mọi người đã đến thăm, gửi quà và tiền giúp đỡ cho sự khó khăn của ông bà.

Cám ơn.

Oliu
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: DTam vào 19-07-2010 13:37:35
Sunyata đã viết:
Trích dẫn
chị Lathuvang đã đưa cho Sunyata số tiền 1 triệu đồng của chị Vitcon702 để trao tặng ông bà cụ khi đi xác minh.
vậy khi đi xác minh sẽ đem theo:
- 200 ngàn tiền mặt ( trangvitgioi chuyển dùm bác DTam )
- 50 kg gạo ( tương đương 500 ngàn của chị Cotoiday)
- 2 chai dầu ăn
- 1 triệu đồng tiền mặt( của chị Vitcon702)

Còn mền, vì có lẽ đi vào tối thứ 6 chị Nike à, lúc đó chị chưa về, nên chắc sẽ trao sau hem .

Tối thứ 6 đã có  VịtKen rồi, giờ ta chỉ cần làm chén mắm gừng nữa là...chà chà..trời mưa râm râm hen, ngồi góc ấm ấm hen.
Độc Ẩm cũng tuyệt !!

(http://img822.imageshack.us/img822/4911/onionl2017.gif)



Cam on trangvitgioi, k87yeng,sunyata đã đến thăm và tặng quà cho ông 92 bà 86 ở Phú Nhuận .

@trangvitgioi : trong tuần này người nhà của DTam sẽ gửi trả lại Trang 200K mà bạn ứng dùm . Cám ơn nhiều lắm nhen .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 19-07-2010 21:49:59
Các bạn đúng là xuất sắc!

Vậy là bây giờ nhà mình thống nhất là sẽ giúp các cụ theo hướng nào ạ? Các bạn đi xác minh xong có đề xuất giải pháp gì không?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 19-07-2010 22:39:08
hongphuc đã viết:
Trích dẫn

Vậy là bây giờ nhà mình thống nhất là sẽ giúp các cụ theo hướng nào ạ? Các bạn đi xác minh xong có đề xuất giải pháp gì không?


Hi chị hongphuc! Trước tiên em xin cảm ơn tới các anh các chị đã quan tâm, ủng hộ, chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần với 2 ông bà. Góp gió thành bão, mỗi người một chút cũng đủ làm ấm lòng người được giúp, nhất là với những cụ ông, cụ bà tuổi đã cao và lâm vào cảnh khó khăn như ông bà đây.

Theo như em đã nói trong bài xác minh, thì hàng tháng ông bà vẫn tốn một khoản tiền mua thuốc tự phát, ăn uống thì không bao nhiêu vì ông bà ăn không được nhiều, bởi tuổi cũng đã cao. Em chỉ thắc mắc một điều là tiền thuốc thang ấy. Em nghĩ trường hợp của ông bà, nhà mình nên CMTX, cụ thể là chuyển thành thực phẩm và một ít thuốc ( phần còn lại phía gia đình người con trai vẫn lo cho cụ, có lẽ lần sau tới thăm em sẽ hỏi cặn kẽ hơn) cùng với đó là đưa cho cụ một số tiền vừa phải để bà mua thức ăn tươi hàng ngày cho ông. Bà đã già, cũng không thể đi xin mãi được, trong khi biết đâu trái gió trở trời, bà bệnh nằm đó rồi ai lo cho ông, tiền ở đâu để lo? Đó chỉ là ý kiến riêng cá nhân em thôi. Cụ thể thế nào em sẽ nhờ chị Vịt thông báo cho anh chị biết sau.

@Carrot: Chị ơi, hôm đi xác minh nhóm không hỏi chuyện TK, nhưng em thấy đối với bà thì việc sử dụng thẻ ATM cũng khó khăn lắm, bà đã 80 tuổi rồi. Nhà em ở gần đó, em sẽ nhận nhiệm vụ trung chuyển nếu được giao.  :) Tiền giúp đỡ ông bà chị chuyển vào TK chị Thocon chị nhé, sau đó mọi người sẽ điều phối đúng mục đích và sẽ thông báo cụ thể trên topic. Chị vui lòng xem số TK chị Thocon dưới link sau:
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20:qu-cu-mang-khong-thng-xuyen-cmktx&catid=14:quy-trinh-giup-do&Itemid=12

Sau khi chuyển xong chị đừng quên cập nhật tí tí thông tin trên box Đăng ký cưu mang ô màu cam phía trên cùng của trang nha chị. Cảm ơn chị.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 24-07-2010 19:51:18
Hoàn cảnh này có thông tin gì mới không cả nhà ơi?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 25-07-2010 00:17:13
Chào cả nhà,

Trước hết xin lỗi mọi người vì việc riêng không vào dđ được nên Vịt không kịp post bài Th này.

k87yeng đã viết:
Trích dẫn

Khi đã hỏi cặn kẽ các thông tin cần thiết, nhóm xác minh thống nhất thay mặt NTCM tặng trước 2 cụ 500 ngàn ( trong tổng số 1 triệu 200 của các anh chị đã ủng hộ) cùng với gạo, dầu và mền mang theo. Riêng 700 còn lại sẽ gửi qua những lần sau tới thăm và sẽ mua thực phẩm hoặc thuốc cho 2 cụ là tốt nhất (


Vịt xin nói rõ thêm việc chỉ gửi trước hai cụ 500k. Theo quan sát chỗ ở của hai cụ nhóm nhận thấy có vẻ gia đình người con trai không quan tâm lắm đến bố mẹ. Thực sự là nhóm không yên tâm khi giao hết số tiền 1200k cho hai cụ. Hơn nữa, TH này gần chỗ ở một số thành viên như K87yeng, Vịt và Opla... nên việc ghé thăm và trao số tiền còn lại không quá khó. Mong chị Vitcon và chị Dtam thông cảm.

Vịt đang cân nhắc hình thức CM cho trường hợp này vì thông tin thu được từ cụ không nhiều, chủ yếu từ người con và người cháu gái của cụ bà dưới Vũng Tàu lên thăm mà tình cờ nhóm gặp được. Trong tuần sau Vịt sẽ ghé thăm lần nữa để xem hình thức CM nào là phù hợp với hoàn cảnh của hai cụ. Đồng thời xem loại thuốc cụ ông đang dùng để xem chúng ta có hỗ trợ được không?

Hiện tại buổi tối cụ bà trải chiếu nằm dưới đất, rất là thương, Vịt có hỏi thì cụ bảo nằm được giường xếp. Vịt sẽ hỏi người con trai nếu thu xếp được chỗ trống thì giúp cụ giường gỗ nhỏ là tốt nhất, người già nằm giường xếp đau lưng lắm. Còn cụ ông thì không ăn uống gì nhiều, chủ yếu là uống sữa.

@Chị Dtam và Vitcon: 700k còn lại của hai chị hiện em đang giữ, em sẽ trích một phần mua thực phẩm và sữa được không? còn lại giao tiền mặt nhé. Hai chị cho ý kiến ha.

@ Sunyata: hôm đó Vịt nhớ có chụp hình mà, post hình lên nhé.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 25-07-2010 01:24:04
22/07/2010   N599 - 0000054   +   200,000.00    HUYNH THI THIEN PHUOC NOP TM.ND: DIEU TAM GOI TU THIEN DEN ONG BA CU O QUAN 7,TPHCM GD TIEN MAT
Hi chị Dtam,

Em thấy chị đăng ký ủng hộ KTX 200k cho hai cụ ở quận Phú Nhuận, nhưng ủy nhiệm chi lại ghi hai cụ quận 7. Vậy chị xác nhận giúp em là 200k này giúp trường hợp nào nhé, cảm ơn chị.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: DTam vào 25-07-2010 13:40:05
DTam đã viết:
Trích dẫn
Sunyata đã viết:
Trích dẫn
chị Lathuvang đã đưa cho Sunyata số tiền 1 triệu đồng của chị Vitcon702 để trao tặng ông bà cụ khi đi xác minh.
vậy khi đi xác minh sẽ đem theo:
- 200 ngàn tiền mặt ( trangvitgioi chuyển dùm bác DTam )
- 50 kg gạo ( tương đương 500 ngàn của chị Cotoiday)
- 2 chai dầu ăn
- 1 triệu đồng tiền mặt( của chị Vitcon702)

Còn mền, vì có lẽ đi vào tối thứ 6 chị Nike à, lúc đó chị chưa về, nên chắc sẽ trao sau hem .

Tối thứ 6 đã có  VịtKen rồi, giờ ta chỉ cần làm chén mắm gừng nữa là...chà chà..trời mưa râm râm hen, ngồi góc ấm ấm hen.
Độc Ẩm cũng tuyệt !!

(http://img822.imageshack.us/img822/4911/onionl2017.gif)



Cam on trangvitgioi, k87yeng,sunyata đã đến thăm và tặng quà cho ông 92 bà 86 ở Phú Nhuận .

@trangvitgioi : trong tuần này người nhà của DTam sẽ gửi trả lại Trang 200K mà bạn ứng dùm . Cám ơn nhiều lắm nhen .



Trang ơi . Xin lỗi Trang , có lẽ người đi gửi tiền dủm minh đã lầm lộn . Số tiền 200K mà Trang mới nhận đuợc , là DTam trả lại nhóm đi xác minh đã ứng dùm , DTam ủng hộ KTX cho trường hợp \\\'\\\'ông 92 bà 86\\\'\\\' này . ( Còn tiền  ông bà ở chuồng gà Q7 ,riêng tháng 7 thì mình đã tặng 500K với 50 .000 mua quà , mình đăng ký CMTX 200K /tháng trong các tháng 8,9,10,11,12 ,  , lucbinhtroi đi nấu cháo sẽ chuyển luôn hết 1 triệu vnđ .). Cám ơn Trang lắm .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 25-07-2010 18:30:22
Cảm ơn Vịt đã cập nhật thông tin cho cả nhà được rõ. Hongphuc đợi ý kiến của các bạn để tiến hành cưu mang cho các cụ nhé!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: opla vào 29-07-2010 10:33:25
@Sunyata: bác đã cất công đi xác minh, chụp hình rồi thì bác chịu khó post lên dd luôn nha. Bác gậm nhấm một mình hoài à! Khó hiểu, khó hiểu?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: panchita271 vào 01-08-2010 01:00:49
Đợi ý kiến của chị Trang , em cũng muốn góp 1 phần CMTX cho 2 cụ .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: opla vào 04-08-2010 15:51:47
Khi nào các bạn đi thăm trường hợp này thì í ới Opla đi cùng nhé. Cám ơn.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 05-08-2010 16:31:02
Mọi người ơi mình quyết định hướng cưu mang cho hai ông bà này như thế nào vậy ạ? Em cũng muốn CMTX 200k/tháng cho ông bà này trong 6 tháng tới. Có gì thì hú em nhe!
Thanks,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 05-08-2010 18:45:35
Thông báo khẩn:

Tối mai đúng 7h mời 2 thành viên VịtOp có mặt ở ngã tư Phan Đăng Lưu và Thích Quảng Đức để tới thăm ông bà, nhân tiện cân nhắc hình thức CM ra sao cho bà con DĐ khỏi trông mong.

Nếu anh/chị tới trễ nhưng không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt, mà phạt nặng nữa là khác đó  :P  :laugh: Hiii

Anh Sunyata ảnh nói với em ảnh chắc không đi được   :angry: :woohoo: mọi người bắt đền gì ảnh cũng đồng ý hết á  ;)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 05-08-2010 23:08:55
Chào cả nhà,
 
Trước hết rất xin lỗi cả nhà vì mấy ngày vừa qua bận quá nên hôm nay Vịt có thể post bài TH này. Chủ nhật vừa rồi Vịt cùng Tiger ghé thăm lại hai cụ. Lần này cụ bà nói chuyện nhiều hơn, kể Vịt nghe chuyện xung quanh rồi chuyện đi mua thuốc bị xe ôm lừa nữa cơ, thương cụ.
 
Theo lời cụ bà, hai ông bà chỉ có mỗi một nguồn thu chính là từ khoản trợ cấp người già 150.000đ của phường cho ông. Ngoài ra thỉnh thoảng hội chữ thập đỏ biếu bà vài trăm ngàn để mua thuốc cho ông. Bà bảo mua thuốc ở ngoài tiệm, khi nào ông đau mới mua nên không sử dụng BHYT, bà già rồi chỉ đi lanh quanh gần nhà thôi. Hằng tuần mua dây và có người đến thay ống dẫn tiểu cho ông.
 
Lần trước ghé thăm, anh con trai ở tại đó bảo mỗi tháng mua thuốc cho bố khoản 1.200.000đ, còn bà lại nói con cái nghèo nên không lo gì nhiều. Vịt hỏi có với 150.000đ hằng tháng sao hai ông bà sống được, phải có ai cho thêm ông bà chứ? bà chỉ lắc đầu bảo \\\"Tới đâu hay tới đó thôi\\\".
 
Một hai lần ghé thăm chưa thể tìm hiểu thông tin về TH này cặn kẽ được, song nhìn thấy chỗ ngủ của bà mỗi đêm thì có thể hiểu phần nào mức độ quan tâm của con cái với cha mẹ, nó nằm ngay vị trí cửa ra vào nhà và trải chiếu nằm dưới nền đất ẩm thấp. Vịt nghĩ với mức thu nhập của hai vợ chồng người con, họ hoàn toàn có khả năng mua cho mẹ cái giường xếp.
 
Vịt đề nghị mua cái giường gỗ nhỏ cho bà nằm đỡ đau lưng nhưng bà không đồng ý bảo vướng chỗ, chỉ xin cái giường xếp để cho gọn. Vậy nhà mình xem có ai hỗ trợ cái giường xếp cho bà được không nhé. Đồng thời Vịt đề xuất  CMTX cho hai ông bà là 400.000đ/tháng bắt đầu từ tháng 9, trong đó 200k dùng mua thực phẩm (sữa cho ông, thực phẩm cho bà), còn 200k gửi tiền mặt. Không biết có thành viên nào đồng ý nhận trung chuyển giúp TH này k nhỉ?

Vịt đã trao 700k còn của chị Vitcon702 và chị Dtam ủng hộ cho cụ bà.
 
@ chị Hkfami: lần trước chị bảo có thể giúp phần thuốc mà hôm đó em quên ghi lại rồi, lần sau ghé thành viên nào ghé thăm nhớ giúp Vịt với nhé.
@ Ken: nếu mai em muốn ghé thăm thì cứ đến chơi với ông bà.
(http://img638.imageshack.us/img638/1336/dsc00912v.jpg)
Cụ ông
(http://img830.imageshack.us/img830/6679/dsc00914n.jpg)
Cụ bà
(http://img46.imageshack.us/img46/6085/dsc00916sn.jpg)
Chỗ ngủ hằng đêm của bà
(http://img814.imageshack.us/img814/7185/dsc00919t.jpg)
Trao 700.000đ CMKXT cho bà
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 05-08-2010 23:31:55
Trường hợp 2 ông bà Vịt đã đi thăm rồi nên mai em không đi nữa, chỉ tiếc cho thành viên Opla ngóng trông để được đi mà cuối cùng lại không được  :laugh: Vịt mua kẹo đền cho ảnh thôi :P


Để em nhận trung chuyển khoản tiền CMTX cho 2 ông bà, vì em gần đó, có gì chạy qua chạy lại cũng tiện.

Tháng 9 em mới có thẻ ATM của Vietcombank, hiện tại chỉ có của Đông Á và Agribank thôi. Gần tới tháng 9 em sẽ đưa thông tin TK lên sau.

Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sunyata vào 06-08-2010 06:45:38
:woohoo:  hay quá !! vậy là 2 chị em Vịt , Tighẻ (mèo giả hổ) đi thăm ông bà từ lâu rồi à. Vậy mà không nói chi hết. Làm anh Op thì dí chiện post hình, bé  KEN thì hối đi thăm..híc.! :dry:
Còn cô Ken kia, anh nói là có kế hoạch đi thăm thì cứ đi, anh ké theo mừ. :S . Seo bắt đền ta cái gì nhẩy  :huh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 06-08-2010 09:31:19
Cho mình góp 100k mua giường xếp cho bà nhé! Đồng thời đăng ký CMTX cho ông bà 200k bắt đầu từ tháng 8 (nhắn giùm mình số tài khoản nhé) trong 6 tháng tới nha!
Thanks,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 06-08-2010 10:24:28
Chào Ha4ever,

Bạn đợi thêm vài hôm nữa xem có ai trong DĐ mình giúp cho bà cái giường xếp không nha, nếu không, bạn nên chuyển 100k đó vào quỹ vì đó là khoản KTX và có thể quỹ sẽ trích thêm để mua giường cho bà.

Nãy mình đã trả lời bạn bên topic \\\" Ba cụ già cưu mang nhau\\\" rồi, có gì bạn coi giúp mình nghen.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 06-08-2010 14:47:13
Cám ơn k87yeng nhe! Mình cũng không có tài khoản Đông Á nên đang tìm người nhờ chuyển khoản giùm. Sẽ báo lại với bạn sau nhe!
Thân,

QA
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hkfami vào 06-08-2010 15:12:30
Mình có cái giường xếp, thuộc loại 10 năm tình cũ, để tối mình đem tới quán cơm cho các bác xem thử có phù hợp với ông bà không nha!

 :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sunyata vào 06-08-2010 16:33:21
Sorry cả nhà . Mấy tấm hình em chụp ngày đầu tiên đi thăm ông bà bị hỏng dữ liệu hết , không cứu lại được.
Mong mọi người thông cảm. Em cũng đã bị ăn mấy roi rùi a.
(http://img841.imageshack.us/img841/1730/tetua.gif)


quên nà .chị  Hk có cái giường hẻ :woohoo: ..chắc nếu kịp thì đem qua nhà tối nay lun hem  ;)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 06-08-2010 17:08:18
Tổ điều phối ơi: phần xác minh đã xong, tổ điều phối xem xét hình thức cm và mức cm đề xuất đã phù hợp chưa  và cho quyết định nhé. Tks cả tổ.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 10-08-2010 08:54:17
Cả nhà ơi, nếu chị hkfami có thể hỗ trợ giường, mình xin phép chuyển 100k thành hiện vật gửi diễn đàn để mọi người sắp xếp hỗ trợ các trường hợp cần thiết nha! Cho mình hỏi nếu mang đến quán cơm thì liên lạc với ai ở đó vậy? Tối 246 khoảng 7h mình ghé được không vậy?

Cám ơn nhiều,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 10-08-2010 10:13:16
K87Yeng oi,
Mình đã nhờ người nhà nộp 200k trực tiếp vào tk Đông Á của bạn (fr: Ta Thi Thanh Thuy), nội dung là: tiền từ thiện. Bạn kiểm tra tk giúp mình nhe!
Bạn và mọi người toàn quyền quyết định xem nên đưa tiền mặt hay chuyển thành quà tặng nhe!
Cho mình hỏi thêm là hàng tháng mình cứ chuyển tiền CMTX cho ông bà này vào tk của bạn hả? (khi nào có tk Vietcombank thi nhắn mình nhé). Có cần đăng ký thêm trong mục Đăng Ký Cưu mang bên trên và bài post \\\"cập nhật CMTX tháng 8\\\" ko vậy?
Cám ơn bạn nhiều!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 10-08-2010 11:09:36
Chào các bạn,

Vịt xin lưu ý các bạn một tí về quy trình giúp đỡ của dd nhé. Các TH khó khăn sau khi được xác minh xong, thì Tổ điều phối sẽ xem xét hình thức cưu mang cũng như mức cưu mang của các thành viên đi xác minh đề xuất và sau đó tổ điều phối cho quyết định cuối cùng. Trong trường hợp này, tổ điều phối chưa cho ý kiến cuối cùng vì vậy các bạn chịu khó chờ tí nhé. Quy trình này nhằm đảm bảo tính khách quan và mức giúp đỡ phù hợp, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở mục quy trình giúp đỡ
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36:test&catid=14:quy-trinh-giup-do&Itemid=12

@Ha4ever: Vì hai cụ đã cao tuổi nên nhóm xác minh đề xuất có thành viên trung chuyển cmtx và chuyển một phần tiền thành thực phẩm. Sau khi có quyết định của tổ điều phối, Ha4ever chuyển tiền cmtx cho thành viên trung chuyển nhé.

Bạn vui lòng đăng ký trong bảng \\\"đăng ký cưu mang: để tổ kế toán thống kê cập nhật
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&task=dangkycuumang

Còn hằng tháng bạn sẽ cập nhật chuyển tiền cmtx trong topic \\\"Cập nhật CMTX\\\" của tháng đó để tổ theo dõi cưu mang nắm thông tin nhé.

Cảm ơn bạn,

Thân.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 10-08-2010 11:52:35
Cám ơn bạn Trangvitgioi,
vậy mình đợi tin từ ban điều phối nhe!
Mong sớm nhận được tin.
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: opla vào 10-08-2010 21:20:19
Hongphuc có chuyển Opla 500.000 đồng nhờ chuyển 100.000 đồng mỗi tháng đến 2 cụ từ tháng 8 đến tháng 12/2010. Cám ơn bạn \\\"hiền\\\".
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 10-08-2010 21:41:04
Cám ơn Opla đã nhận làm trung chuyển cho Hongphuc. Mình có đăng ký CMTX rồi đó.
Đến tháng 12, Hongphuc sẽ gởi tiếp tục.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 11-08-2010 08:50:57
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
K87Yeng oi,
Mình đã nhờ người nhà nộp 200k trực tiếp vào tk Đông Á của bạn (fr: Ta Thi Thanh Thuy), nội dung là: tiền từ thiện. Bạn kiểm tra tk giúp mình nhe!
Bạn và mọi người toàn quyền quyết định xem nên đưa tiền mặt hay chuyển thành quà tặng nhe!
Cho mình hỏi thêm là hàng tháng mình cứ chuyển tiền CMTX cho ông bà này vào tk của bạn hả? (khi nào có tk Vietcombank thi nhắn mình nhé). Có cần đăng ký thêm trong mục Đăng Ký Cưu mang bên trên và bài post \\\"cập nhật CMTX tháng 8\\\" ko vậy?
Cám ơn bạn nhiều!


Sorry ban Trangvitgioi, tuy bạn đã thông báo phải chờ ý kiến của ban quản trị mới chuyển tiền nhưng người nhà mình đã chuyển rồi... Sẽ lưu ý lần sau nhe!
Cám ơn,

Ban K87yeng ơi, người nhà của mình đã chuyển tiền vào tk Đông Á của bạn (fr Phan Ngoc Quynh Anh), bạn kiểm tra giúp mình nhe! Bạn cứ giữ tiền đợi ý kiến của ban quản trị nhe! Cám ơn bạn nhiều!
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: pquyen vào 11-08-2010 19:19:31
Chào cả nhà.

Tôi xin tổng kết trường hợp 2 cụ già:

- Hiện vật: Đã có các bạn cotoiday giúp 50kg gạo (tương đương 500.000), Nike 3 cái chăn (mền).

Bạn Ha4ever giúp 100.000 mua giường xếp, phần còn thiếu sẽ trích từ quĩ. Bạn nào ứng trước quĩ sẽ gởi lại ngay.

- CMKTX: đã có bạn vitcon giúp 1.000.000 và Dtam 200.000. Số tiền này đã được các bạn đi xác minh trao thành 2 đợt.

- CMTX: theo đề xuất của các bạn 400.000/tháng. Đã có bạn Ha4ever giúp 200k/tháng trong 6 tháng; hongphuc 100k/tháng trong 5 tháng (tạm tính). Phần còn lại trích từ quĩ 100k/tháng.

Vậy chúng ta CMTX 2 cụ già 400.000/tháng/6 tháng bắt đầu từ tháng 8/2010. Sau đó sẽ tính tiếp.

Bạn K87yeng (xin gọi là Ken cho dễ nhớ và viết nhé!!!  :laugh: ) sẽ trung chuyển cho 2 cụ .

Tổ TK-TC cập nhật trường hợp này nhé!

Thân!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: minhkhap vào 11-08-2010 23:41:44
vừa mới tham gia diễn đàn, không biết liện hệ với ai để quyên góp !!!
Có ai cho số điện thoại ko ???
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 12-08-2010 01:41:20
panchita271 đã viết:
Trích dẫn
Đợi ý kiến của chị Trang , em cũng muốn góp 1 phần CMTX cho 2 cụ .

Tổ điều phối ơi!
Thành viên Panchita có đăng ký cmtx hai cụ, hiện còn thiếu 100k nữa, vậy chờ ý kiến của Panchita rồi hãy quyết định trích quỹ NTCM 100k cmtx hay không nhé?

@ Minhkhap: nếu muốn ủng hộ cưu mang không thường xuyên (CMKTX) thì bạn vui lòng chuyển tiền vào tk thủ quỹ Penguin theo thông tin sau:
Số TK:  0021002259202
Tên TK: Trần Thái Sơn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - chi nhánh Hà Nội
Bạn nhớ đăng ký trong bảng \\\"đăng ký cưu mang\\\" (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&task=dangkycuumang) để tổ tc-tk cập nhật nhé.

@ Panchita: th này đã xác minh và điều phối xong, chị vui lòng xác nhận cmtx hai cụ không nhé? cảm ơn chị.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 12-08-2010 08:40:13
Cám ơn ban quản trị.
- Về phần CMTX: hiện mình đã chuyển 200k đến tài khoản của Ken để CMTX trong thang 8 này. Bắt đầu từ tháng sau, mình sẽ gửi vào tài khoản VCB của thủ quỹ Penguin nha.
- Về phần mua giường cho hai cụ, bữa trước có đọc thấy có người ủng hộ giường xếp nhưng không biết có dùng được không? Nếu dùng được thì mình chuyển số tiền này thành hiện vật chuyển cho diễn đàn, nếu không dùng được thì nhắn để mình chuyển tiền đến nha! (Cũng chuyển luôn cho thủ quỹ Penguin được không?)
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hkfami vào 12-08-2010 08:48:05
Nghe nói ông bị bệnh mãn tính, không đi khám không có toa mà chỉ tự mua thuốc uống, tiền thuốc có tháng đến hơn triệu nên mình cũng chưa biết giúp vụ thuốc men này sao.

Mình muốn biết thêm thông tin về bệnh tật của ông/bà và ý kiến của bác sĩ. Nếu bác sĩ kê toa uống thuốc đều đặn thì mình sẽ lo phần thuốc này cho ông/bà. Các bạn có thể nói anh con trai đưa cha mẹ đi khám 1 lần theo tuyến bhyt rồi lưu hồ sơ lại được không ạ?

Còn không thì ... hổng dám liều , lỡ ông/bà có thêm bệnh tiềm ẩn nào chống chỉ định với thuốc này thuốc thuốc kia thì seo???? :P
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 12-08-2010 08:52:07
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn ban quản trị.
- Về phần CMTX: hiện mình đã chuyển 200k đến tài khoản của Ken để CMTX trong thang 8 này. Bắt đầu từ tháng sau, mình sẽ gửi vào tài khoản VCB của thủ quỹ Penguin nha.
- Về phần mua giường cho hai cụ, bữa trước có đọc thấy có người ủng hộ giường xếp nhưng không biết có dùng được không? Nếu dùng được thì mình chuyển số tiền này thành hiện vật chuyển cho diễn đàn, nếu không dùng được thì nhắn để mình chuyển tiền đến nha! (Cũng chuyển luôn cho thủ quỹ Penguin được không?)
Thân,

Hi Ha4ever,
Thủ quỹ Penguin chỉ nhận các khoản CMKTX và ủng hộ heartbank thôi bạn ah. Tiền CMTX thì chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh khó khăn hoặc thông qua thành viên trung chuyển. Do đó tiền ctmx hằng tháng cho hai cụ bạn vẫn chuyển cho Ken nhé. Còn 100k nếu bạn muốn ủng hộ CMKTX thì hãy chuyển vào TK của thủ quỹ Penguin ha. Cảm ơn bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm quy định chuyển tiền ủng hộ trong mục \\\"Quy trình giúp đỡ\\\". (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=12)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hkfami vào 12-08-2010 08:54:03
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn


- Về phần mua giường cho hai cụ, bữa trước có đọc thấy có người ủng hộ giường xếp nhưng không biết có dùng được không? Nếu dùng được thì mình chuyển số tiền này thành hiện vật chuyển cho diễn đàn, nếu không dùng được thì nhắn để mình chuyển tiền đến nha! (Cũng chuyển luôn cho thủ quỹ Penguin được không?)
Thân,


Vụ cái giường này thật là vui, chở chạy tới chạy lui bàn giao qua lại thì cuối cùng thấy ông bà cũng đã có 1 cái do một người nào khác tặng rồi, Sunyata nhà ta đành đưa cái giường 10 năm của hkfami về lại quán cơm.
Vậy quỹ khỏi xuất và Ha4ever có thể chuyển thành hiện vật được rồi đó!  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 15-08-2010 15:56:07
@Ha4ever: Ken đã nhận được 200k người nhà bạn chuyển. Tuy nhiên do chưa có quyết định cuối cùng của tổ điều phối, nên tạm thời bạn cố gắng chờ thêm thời gian nữa ha! Có TK VCB Ken sẽ thông báo cho bạn.

Lần trước chưa có quyết định gì Ken đã đưa cho bạn số TK chuyển tiền rồi, cái này là lỗi của Ken. Tất cả cũng là để mọi việc minh bạch và rõ ràng thôi bạn ah.  :)  :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 16-08-2010 16:42:57
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
@Ha4ever: Ken đã nhận được 200k người nhà bạn chuyển. Tuy nhiên do chưa có quyết định cuối cùng của tổ điều phối, nên tạm thời bạn cố gắng chờ thêm thời gian nữa ha! Có TK VCB Ken sẽ thông báo cho bạn.

Lần trước chưa có quyết định gì Ken đã đưa cho bạn số TK chuyển tiền rồi, cái này là lỗi của Ken. Tất cả cũng là để mọi việc minh bạch và rõ ràng thôi bạn ah.  :)  :)


Thanks Ken nhe! Bạn nhận được tiền là Ok rồi, chỉ sợ chuyển sai tài khoản thôi. Hy vọng bạn sớm có tk VCB nhe vì sẽ tiện lợi hơn nhiều :)

Cheer,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 16-08-2010 22:56:31
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
@Ha4ever: Ken đã nhận được 200k người nhà bạn chuyển. Tuy nhiên do chưa có quyết định cuối cùng của tổ điều phối, nên tạm thời bạn cố gắng chờ thêm thời gian nữa ha! Có TK VCB Ken sẽ thông báo cho bạn.

Hi Ken ơi! TH này anh PQuyen tổ điều phối đã có quyết định CMTX 400k/tháng rồi đó em, trang 8 topic này. Khi nào có tk VCB thì em báo lên nhé.
Ah khi nào ghé thăm hai cụ, em nhớ xem thuốc cụ ông dùng là loại nào để báo lại với chị tím mở rộng nhé. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 16-08-2010 23:37:13
@Trangvitgioi: Chị ơi em đã đọc bài của bác Quyền, nhưng không phải mình đang chờ ý kiến của chị Panchita cho 100k còn lại rồi mới có quyết định cuối cùng sao?

Khi nào tới thăm ông bà em sẽ ghi lại tên thuốc và hỏi ông bà liều lượng thế nào, có gì em thông báo lên đây sau.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 17-08-2010 00:16:26
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
@Trangvitgioi: Chị ơi em đã đọc bài của bác Quyền, nhưng không phải mình đang chờ ý kiến của chị Panchita cho 100k còn lại rồi mới có quyết định cuối cùng sao?

Khi nào tới thăm ông bà em sẽ ghi lại tên thuốc và hỏi ông bà liều lượng thế nào, có gì em thông báo lên đây sau.

Hi Ken,
Quyết định cuối cùng là dđ mình CMTX 400k/tháng cho hai cụ. Nếu chị Panchita không cmtx thì quỹ NTCM sẽ trích ra 100k thay thế, mức cm vẫn không thay đổi em ah.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 20-08-2010 18:41:40
Mình muốn giúp đỡ cho 2 cụ, nhưng mới tham gia diễn đàn này nên không biết cụ thể phải làm gì? xin anh chị hướng dẫn giùm. đồng thời mình muốn trở thành thành viên của hội, muốn tham gia vào nhóm xung kích hay là công việc gì đó, nói chung là hành động thiết thực, xin anh chị chỉ giùm. mọi chi tiết hướng dẫn có thể gửi về địa chỉ mail : nhan2001vn@yahoo.com hoặc gọi điện cho mình Nhân : 0908.491.113
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 21-08-2010 00:59:19
Chào mừng Sonnynhan đến với NTCM.

Nếu bạn muốn giúp đỡ cưu mang không thường xuyên (CMKTX) hai cụ thì bạn vui lòng chuyển tiền vào TK thủ quỹ dd là Penguin:
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn (0904 225 631)
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

Nếu muốn bằng hiện vật thì bạn có thể ghé thăm trao tặng hai cụ cùng các thành viên khác theo địa chỉ bài viết.

Bạn xem mục chương trình nhân ái (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=13) để tìm hiểu thêm các hoạt động của dđ nhé.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 21-08-2010 20:02:15
mình muốn cưu mang thường xuyên cho 2 cụ 200k 1 tháng trong vòng 1 năm.
như vậy mình chuyển 2tr4 vào tài khoản của Trần Thái Sơn luôn hả? với lại mình cũng muốn đóng góp ít tiền vào quỹ quán cơm 2k thì chuyển tiền vào dâu, hoặc mình góp gạo được hay k? nhà mình cũng gần quán cơm này, mình có thể lại đó liên hệ với ai được k? xin trả lời giúp! Thanks! sonnynhan.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 21-08-2010 20:31:02
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
mình muốn cưu mang thường xuyên cho 2 cụ 200k 1 tháng trong vòng 1 năm.
như vậy mình chuyển 2tr4 vào tài khoản của Trần Thái Sơn luôn hả? với lại mình cũng muốn đóng góp ít tiền vào quỹ quán cơm 2k thì chuyển tiền vào dâu, hoặc mình góp gạo được hay k? nhà mình cũng gần quán cơm này, mình có thể lại đó liên hệ với ai được k? xin trả lời giúp! Thanks! sonnynhan.


Chào Sonnynhan, để Ken trả lời mấy câu hỏi của bạn nhé!

- Khoản CMTX cho 2 cụ bạn nên gửi cho thành viên trung chuyển, người này sẽ trung chuyển cho 2 cụ hàng tháng đúng theo mức CM đã đưa ra. TK của thủ quỹ chỉ nhận những khoản đóng góp KTX và Heart Bank thôi bạn ạ.
 
Nhưng nếu bạn muốn CMTX TH này cần phải đợi ý kiến từ BQT và tổ điều phối nữa bạn ạ.

- Khoản đóng góp cho quán cơm (tiền, gạo, thực phẩm, ...) nếu bạn gần quán cơm thì bạn có thể ghé quán cơm nhé, bác Banbe6x trực chiến ở đó thường xuyên bạn ạ. Số ĐT của bác ấy là 0916 092 600.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 21-08-2010 20:35:50
cho mình số điện thoại của ken , ngày mai mình sẽ liên hệ và gửi tiền cho bạn. nếu được thì ngày mai mình hẹn tại quán cơm 2k luôn. ok k?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 21-08-2010 20:39:59
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
cho mình số điện thoại của ken , ngày mai mình sẽ liên hệ và gửi tiền cho bạn. nếu được thì ngày mai mình hẹn tại quán cơm 2k luôn. ok k?


Ken quên nói, tối mai Ken sẽ ghé thăm nhà 2 cụ. Tối mai bạn rảnh không đi thăm 2 cụ với Ken? Còn chuyện CMTX thì cần phải đợi ý kiến của tổ điều phối nữa bạn.

SĐT của Ken là 0902 996 822. Quán cơm chỉ bán vào trưa thứ 3, 5 và 7 hàng tuần bạn ạ. Bạn có thể ghé được không?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 21-08-2010 20:51:41
ok, mấy giờ bạn đi?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 21-08-2010 21:05:12
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
ok, mấy giờ bạn đi?


Uhm tối mai 7h mình đi. Bạn biết ngã tư Phan Đăng Lưu và Thích Quảng Đức không? Gặp nhau ở đó bạn hen.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 21-08-2010 21:10:57
ok, ngày mai mình sẽ liên hệ với bạn.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 22-08-2010 00:03:18
Tối mai 7h em ghé nhà thăm 2 cụ, anh chị nào rảnh thì đi cùng, vẫn gặp nhau ở ngã tư.

Chuyện CMTX của Sonnynhan, ở trên em nói chưa rõ có thể gây hiểu nhầm, em xin đính chính lại. Nếu tối mai Sonnynhan có đi cùng cũng chỉ là tới thăm 2 cụ, còn khoản CMTX hay CMKTX ra sao sẽ chờ ý kiến của BQT, sau đó cần thiết sẽ chuyển vào tài khoản anh Penguin - thủ quỹ của DĐ.

Còn nếu như Sonnynhan có điều kiện và muốn giúp đỡ 2 cụ (không thông qua DĐ NTCM) thì đó là tùy bạn ấy và cũng là cái tốt cho 2 cụ.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 22-08-2010 00:39:13
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.
Vậy chúng ta CMTX 2 cụ già 400.000/tháng/6 tháng bắt đầu từ tháng 8/2010. Sau đó sẽ tính tiếp.

Bạn K87yeng (xin gọi là Ken cho dễ nhớ và viết nhé!!!  :laugh: ) sẽ trung chuyển cho 2 cụ .

Tổ TK-TC cập nhật trường hợp này nhé!

Thân!

Ken ơi! TH này tổ điều phối đã quyết định mức CMTX là 400k/tháng và thành viên trung chuyển là em đó. Chị đã nhắc em trong topic này luôn rùi nè, uống ken nhiều quá say rồi phải không  ;) .

@ Sonnynhan: Hiện đã có các thành viên sau đăng ký CMTX Ha4ever 200k/tháng, Hongphuc 100k/tháng, vậy còn thiếu 100k. Bạn đăng ký 200k/tháng, nhóm xác minh nhận thấy mức cmtx 400k là phù hợp, Vịt xin đề xuất một tí là Sonnynhan CMTX hai cụ 100k/tháng, 100k còn lại dành cho TH khác. Tuy nhiên nếu bạn không đồng ý, tổ điều phối vẫn tôn trọng mong muốn của bạn là CMTX hai cụ 200k/tháng. Bạn cho ý kiến nhé. Cảm ơn bạn.

Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 22-08-2010 18:07:13
đã tham gia vào nhóm thì mình se tôn trọng quyết định của dđ. mình sẽ đến thăm 2 cụ cùng Ken,đồng thời để biết rõ hơn cách thức hoạt động của dđ. mới bắt đầu tham gia dđ nhưng mình thật sự khâm phục tấm lòng nhân ái của mọi người, chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho dđ càng ngày càng nhiều chương trình nhân ái .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 22-08-2010 23:27:46
Chào cả nhà,

Tối nay 7h Ken cùng anh Sonnynhan có ghé nhà thăm 2 cụ. Gõ cửa mãi mới có người ra mở cửa, đó là con trai 2 cụ. Chú cho biết cụ bà đã vào viện 4 hôm nay, chỉ còn mình cụ ông ở nhà.

Khó nhọc trong từng hơi thở để nói chuyện với Ken, trông ông thật là thương. 2 anh em cũng hỏi thăm thuốc thang, bệnh tình, ăn uống. Cụ ông không ăn được nhiều, đa số chỉ uống sữa (lọai sữa đặc), đêm vẫn đau nhức, vẫn uống thuốc giảm đau, có khi uống thuốc để ngủ được. Ken có thử đề nghị gđ đưa cụ ông đi khám 1 lần để lấy đơn thuốc chỉ định của bác sĩ, nhưng gđ nói bệnh ông vậy không đưa ông đi được vì nguy hiểm. Hàng tuần vẫn có người tới thay ống cho ông, chi phí thay là 50 ngàn, ống gđ tự mua. Thuốc thang gđ tự túc, khi cần là ra hiệu thuốc mua. 3 loại thuốc chính hiện nay cụ ông dùng đó là:

- DI-ANGESIC, viên con nhộng, tác dụng giảm đau và hạ sốt
- Sepratis 500mg, thuốc kháng sinh
- Torunda, thuốc an thần gây ngủ

Mỗi tuần ông thay ống 1 lần, loại ống màu vàng. Đây là hình ảnh bên ngoài hộp ống (Ken không rành về mấy cái này nên chụp hình thôi ạ): (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/22082010176_ekjghsd.JPG)

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/22082010175_vdkj.JPG)

Qua đây Ken xin đề xuất cô Hkfami xem xét có thể hỗ trợ ông phần thuốc và ống thay hàng tuần không ạ?

Còn về bà, khi nghe bà nằm viện thì 2 anh em có chạy tới viện. Bà nằm tại BV Phú Nhuận được 4 ngày. Bác sĩ không cho bà biết bệnh gì, chụp phổi thì 2 bên phổi bị nám đen, bà bị sốt nữa. Chuyện chăm lo có con cái lo, bà cũng có BHYT nên thuốc thang được cấp và hàng ngày vẫn được tiêm đầy đủ, chưa biết khi nào có thể xuất viện. Bà chỉ lo ông ở nhà không ai chăm sóc.
 
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/22082010177_dsgdfg.JPG)

Đến viện thăm bà 2 anh em gặp người cháu ngoại và con rể. Qua cách hỏi chuyện, Ken thấy thực sự mà nói 2 ông bà chưa được sự quan tâm tận tình của con cái. Vợ chồng người con trai ở nhà cũng chỉ nấu cho ông chén cơm qua loa, không thể như bà chăm ông được.

Anh Sonnynhan có biếu cụ bà 500.000 để bà ăn uống thêm, ngày gần đây có dịp 2 anh em sẽ ghé thăm ông bà lần nữa.

Khoản CMTX 2 ông bà tháng 8 này khi nào bà xuất viện Ken cùng anh Sonnynhan sẽ tới thăm và trao cho bà, vì thực sự không yên tâm khi giao tiền cho các con của ông bà. Có thông tin sẽ cập nhật để cả nhà biết.

@Sonnynhan: Cảm ơn anh đã không ngại đường xa, mưa gió tới thăm 2 ông bà cùng Ken. :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 24-08-2010 22:51:51
Ken đã nhận được 1tr2 từ anh Sonnynhan CMTX 2 ông bà trong 1 năm, Ken sẽ chuyển tới ông bà hàng tháng.

Còn thuốc uống và ống thay cho ông, xin nhờ cô Tím xem xét có thể giúp đỡ được không ạ. :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: opla vào 25-08-2010 09:36:36
@Ken: khi nào đi thăm ông bà, em alo cho anh đi cùng với. Vừa thăm vừa chuyển tiền tháng 8 giùm Hồng Phúc nữa.
Thanks Kennnnnnnnnn.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 27-08-2010 23:41:48
Chào cả nhà,

Tối nay nhân tiện xong việc em ghé qua nhà ông bà, nhưng không ai mở cửa nên em chạy lên viện Phú Nhuận. Bà vẫn nằm đó, vừa thấy em bà đã khóc, khổ thân bà. Bà bảo thà chết đi cho đỡ khổ, chứ sống vậy cực quá. Lúc em đến bà cũng vừa tiêm thuốc cho buổi tối, đau, nhức, tiêm chệch ven nên tay bị sưng lên, cứ khóc hoài. Khổ. Thân già còm cõi, da nhăn nheo, nhìn 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt móm mém của bà sao thấy xót xa quá. Cô con gái bà kể, mới hôm qua người nhà đưa ông lên nhổ răng cũng ở viện Phú Nhuận, 2 ông bà gặp nhau ôm nhau khóc. Ông bảo nếu bà có chết thì chết sau ông, đừng chết trước mà bỏ ông lại một mình. Nghe tội lắm!

Đầu tuần tới bà xuất viện, nhưng về Long An dưỡng bệnh chừng nửa tháng mới lên lại, vì nếu về nhà bà còn yếu quá không đủ sức chăm ông. 2 ông bà thương nhau, xa nhớ lắm nhưng phải chịu.

Em có hỏi là thuốc thang bình thường ai lo cho ông, cô con gái bảo 2 ông bà tự lo, vì con cái ai cũng nghèo không giúp được gì. Nhưng lần trước hỏi vợ chồng người con trai ở chung cùng ông bà, thì nói là tháng lo hết cho ông bà khoảng 1tr2.

Hôm nay không có kế hoạch đi trước nên em không gọi cho anh Op và anh Sonny được. Chiều thứ 2 bà về Long An rồi, tối Chủ Nhật em và anh Lehung73 vào thăm bà, anh Op và anh Sonny có thời gian đi cùng luôn nhé, hẹn gặp 7h30 trước cửa bệnh viện Phú Nhuận, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận (xin lỗi vì em không nhớ rõ số bao nhiêu).

Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: pquyen vào 28-08-2010 16:38:29
Thừa lệnh chị Tímbiếc, hôm nay tôi đã mua thuốc tặng cho ông cụ:

- Ciprofloxacine 500mg (Sepratis 500mg): 30v, kháng sinh.

- Rotunda: 40v, thuốc ngủ nguồn gốc dược liệu.

- Cadigesic (Di-Algesic): 20v, giảm đau.

Thuốc để ở QC, khi nào đi thăm, các bạn ghé lấy.

Ống thông tiểu sẽ gởi sau.

Thân.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 28-08-2010 20:18:39
Dạ cảm ơn bác PQuyen nhiều ạ. Cháu sẽ mang đến cho ông sớm. :)  ;)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 29-08-2010 23:13:32
Tối nay như đã hẹn, sau khi ghé quán cơm lấy thuốc bác PQuyen gửi, em gặp anh Lehung73 trước cổng viện Phú Nhuận để lên thăm bà. Anh Sonny đi cứu trợ đồng bào nghèo ở Đồng Tháp không về kịp, anh Op có việc bận nên không thể tham gia.

Lên tới khoa Nội thì bất ngờ gặp bà ngồi ngoài ghế đá, bà nói ra xem phim. Hôm nay trông bà sức khỏe ổn hơn nhiều so với hôm trước em vào thăm, đã đi lại được, tự uống thuốc được, nhưng vẫn than phải uống nhiều thuốc quá với lại tiêm đau thôi  :) Sáng mai bà xin bác sĩ xuất viện, về Bến Lức, Long An dưỡng bệnh ít bữa. Thấy bà khỏe vậy mấy anh em cũng mừng. Hôm nay vào em có mua 8 hộp sữa ông Thọ, đưa ông 4 hộp, bà 4 hộp để uống dần, vì ông bà chủ yếu uống sữa, ăn uống không bao nhiêu. Số tiền còn lại trong 400k CMTX tháng 8 này, 400k - 128k sữa = 272k, em đưa lại cho bà để bà chi tiêu ăn uống thêm, ông bệnh nằm 1 chỗ không đi lại được nên em không giao tiền cho ông được.

Rời khỏi bệnh viện mấy anh em chạy xe lên nhà ông bà. Ông nằm một mình không có bà chăm lo như trước, con cái ở trên gác nhưng phải lên gõ cửa mới có người đi xuống. Em có đưa cho chú (con trai ông) 4 hộp sữa để pha cho ông uống dần, và số thuốc như đã nói. Ông và chú có gửi lời cảm ơn đến cả nhà, trên đây là vài dòng tin cả nhà hay. :)

P.S: NguyenThy nhờ em gửi đến cả nhà lời chúc cuối tuần mát mẻ, vui vẻ. Nhưng tối nay đi ngoài đường mát quá nên thấy lạnh luôn đó Thy ơi   :P :P

Do hơi vội nên em không kịp vào siêu thị mua sữa đành mua ở cửa hàng bên ngoài nên giá nó cao hơn trong siêu thị chút, cả nhà thông cảm. Lần sau mua sữa tiếp em chạy vào big C mua  :)

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/29082010189.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: lehung73 vào 29-08-2010 23:21:57
gửi cả nhà vài hình ảnh chuyến thăm ông bà chiều nay...(do máy ảnh trục trặc kĩ thuật nên chỉ kịp lấy hình ông..cả nhà thông cảm) :P  :P

(http://img192.imageshack.us/img192/7338/anigifvtg.gif)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 07-09-2010 08:40:07
Ken oi, Cho minh lai so tk cua ban de minh chuyen tien CMTX thang 9 di. Neu co tk VCB roi thi cang tot nhe!
Thanks,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 07-09-2010 10:19:56
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Ken oi, Cho minh lai so tk cua ban de minh chuyen tien CMTX thang 9 di. Neu co tk VCB roi thi cang tot nhe!
Thanks,


Hi Ha4ever, đây là số TK của Ken:

Chủ TK: Đặng Thị Liễu
Số TK: 007 100 572 4137
Vietcombank bạn nhé. :P Tks bạn nhiều.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: hongphuc vào 08-09-2010 22:24:30
Cám ơn các bạn đã ghé thăm 2 cụ và cập nhật thông tin cho cả nhà yên tâm!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 09-09-2010 08:27:30
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Ken oi, Cho minh lai so tk cua ban de minh chuyen tien CMTX thang 9 di. Neu co tk VCB roi thi cang tot nhe!
Thanks,


Hi Ha4ever, đây là số TK của Ken:

Chủ TK: Đặng Thị Liễu
Số TK: 007 100 572 4137
Vietcombank bạn nhé. :P Tks bạn nhiều.



Ken oi,
Minh vua chuyen 200k tien CMTX thang nay cho hai ong ba vao tk cua ban. Ban kiem tra giup minh nhe!
Lan sau neu di tham 2 cu vao CN thi hu minh di chung luon nhe!
Cam on ban nhieu.
Than,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 09-09-2010 10:40:10
Ha4ever đã viết:
Ken oi,
Minh vua chuyen 200k tien CMTX thang nay cho hai ong ba vao tk cua ban. Ban kiem tra giup minh nhe!
Lan sau neu di tham 2 cu vao CN thi hu minh di chung luon nhe!
Cam on ban nhieu.
Than,


Hi Ha4ever, Ken đã nhận được tiền tháng 9 bạn chuyển. Uhm, khi nào đi sẽ gọi bạn tham gia, hen! :P  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 25-09-2010 20:17:39
Chào cả nhà,

Như em đã thông báo lần trước, cụ Tư về Long An dưỡng bệnh một thời gian và sẽ ở nhà của chú Đức (con rể của cụ). Hôm vào viện thăm cụ em đã xin số ĐT của chú Đức, để hỏi thăm sức khỏe và biết khi nào cụ lên SG lại. Nhưng không may số ĐT trên em gọi toàn nói hiện tại không liên lạc được và không biết hiện giờ cụ đã lên TP lại chưa. Tối thứ 7 tuần sau em sang thăm và sẽ mua sữa cho 2 cụ, nhân tiện xem thuốc lần trước cụ ông dùng còn không, tiền còn lại em sẽ gửi cho cụ bà. Tuần tới em khá bận nên thứ 7 mới có thời gian đi được, chậm ít ngày mong cả nhà thông cảm.

@Ha4ever: Bạn ơi tối thứ 7 tới nếu được bạn đi nhé. Gặp nhau lúc 7h30 ngay ngã tư Thích Quảng Đức và Phan Đăng Lưu, đối diện nhà hàng 1B ha! :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 29-09-2010 09:24:13
Hic hic sao dạo nay không nhận được thư từ DD là có bài mới đăng trong topic minh chọn nữa nhỉ???
Ken oi, sorry bạn, tối t7 2/10 này mình đi đóng \\\"thuế đỏ\\\" rồi, không đi được. Sẽ chuyển tiền CMTX tháng 9 này trong thứ Sáu, chậm nhất sáng t7 cho Ken nhé, nhờ Ken mua ít sữa/ vật dụng gì đó (nếu cần) cho hai cụ nhe! Hẹn lại lần sau đi chung nhe!
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 29-09-2010 23:35:17
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Hic hic sao dạo nay không nhận được thư từ DD là có bài mới đăng trong topic minh chọn nữa nhỉ???
Ken oi, sorry bạn, tối t7 2/10 này mình đi đóng \\\"thuế đỏ\\\" rồi, không đi được. Sẽ chuyển tiền CMTX tháng 9 này trong thứ Sáu, chậm nhất sáng t7 cho Ken nhé, nhờ Ken mua ít sữa/ vật dụng gì đó (nếu cần) cho hai cụ nhe! Hẹn lại lần sau đi chung nhe!
Thân,


Hi Ha4ever, bạn bận rồi không sao đâu, đã có Ken, anh Lehung73 và Tommy rồi. Còn nhiều dịp mình đi chung mà.  Hồi đầu tháng 9 Ken đã nhận được 200k CMTX tháng 9 bạn chuyển rồi, lần tới đây sẽ là của tháng 10 đấy bạn nhé. Coi chừng bạn quên nha.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 02-10-2010 22:59:22
Chào cả nhà,

Tối nay em, anh Lehung73 và Tommy đến thăm 2 cụ, may quá khi 3 anh em đến cụ bà mới vừa từ Long An lên đến nơi. Mặc dù cụ bà sức khỏe còn hơi yếu nhưng đỡ hơn nhiều so với hồi trong viện. Cụ ông tuần trước bị ngã, đập đầu vào 1 cái vật nhọn nên trên đầu vết thương sâu, chảy máu nhiều. Cụ ông nằm viện Gia Định 5 ngày và mới về nhà được vài hôm, giờ ông không còn nói được như trước nữa, gần như là bất động. Trước đây ông còn tỉnh táo, kể được chuyện, chân tay cử động được, nay thì...chỉ 1 lần không ai trông coi để ông bị ngã mà ra cơ sự, thương ông. Chân tay bầm tím, vết thương trên đầu đang dần lành lại, ông gầy hơn những đợt trước em vào, sức khỏe kém đi, chân tay đã nhỏ nay chỉ có da bọc xương, nhìn thương thật. Người con trai ở cùng nhưng k chăm lo cụ ông chu đáo.

Ông giờ ăn rất ít, chủ yếu ăn bột (loại bột Ridealac mặn mấy baby hay ăn) và uống sữa, đang uống thuốc BV cho theo đơn trong 5 ngày. Thuốc lần trước các bác DĐ mình hỗ trợ vẫn còn.

Hôm nay 3 anh em vào thăm và trao tiền CMTX tháng 9 cho 2 cụ, em mua 6 hộp sữa ông Thọ loại ông hay dùng, 2 vỉ trứng gà, số tiền còn lại 400 - 128 = 272k em đã đưa cụ bà phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Tình hình của 2 cụ hiện tại khá khó khăn, 2 ông bà đều bệnh, ông lại vừa ngã nên yếu lắm, cần tẩm bổ nhiều, thuốc thang liên miên. Em mạn phép xin đề xuất mấy ý kiến như sau:

- DĐ ta có thể hỗ trợ 2 ông bà 1 khoản CMKTX lúc này được không? Tất nhiên mức CMTX vẫn giữ nguyên. Em có hỏi anh Lehung73 và 2 anh em đã thống nhất, nay đưa bài lên xin ý kiến từ các bác BQT.

- Phần thuốc BV cho uống 5 ngày, nhưng nếu ông cần thêm sẽ phải tự mua ở ngoài. DĐ có thể giúp đỡ phần thuốc này cho ông không ạ?

- Cuối cùng là ống thông tiểu. Mấy bài trước em đã đưa chi tiết về loại ống cũng như kích cỡ lên, nếu được em xin các bác hỗ trợ cụ ông phần ống thay này. Mỗi tháng cần 4 ống như vậy.

Bà nhờ em gửi lời cảm ơn tới các anh chị, cô chú đã cưu mang cũng như toàn DĐ đã quan tâm giúp đỡ 2 ông bà.

Hóa đơn mua đồ tối nay ( Cà chua là của em, không tính các bác nhé :P ) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/02102010213.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: lehung73 vào 02-10-2010 23:46:57
những hình ảnh mới nhất về 2 ông bà..
(http://img841.imageshack.us/img841/6396/imag0079b.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/9584/imag0081z.jpg)
ông vừa từ bệnh viện về ,trông rất yếu


(http://img819.imageshack.us/img819/3324/imag0085p.jpg)
(http://img835.imageshack.us/img835/937/imag0086h.jpg)
 K87yeng thay mặt cả nhà trao tiền ,sữa ,trứng..phần CMTX  cho ông bà
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 04-10-2010 10:20:07
Cam on Ken va moi nguoi da den tham ong ba nhe!
Minh cung ung ho y kien CMKTX them cho 2 ong ba vi theo nhu nhung gi Ken noi, co le minh cung khong con nhieu dip giup do ong cu nua dau...
Minh se chuyen them 200k CMKTX vao tai khoan cua Ken luon nhe (hom nay se di chuyen, tong cong 400k), nho ban mua them do boi duong 2 cu nhe!
Cam on moi nguoi nhieu.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: oliu vào 04-10-2010 11:14:47
k87yeng đã viết:
Trích dẫn

Tình hình của 2 cụ hiện tại khá khó khăn, 2 ông bà đều bệnh, ông lại vừa ngã nên yếu lắm, cần tẩm bổ nhiều, thuốc thang liên miên. Em mạn phép xin đề xuất mấy ý kiến như sau:
- DĐ ta có thể hỗ trợ 2 ông bà 1 khoản CMKTX lúc này được không? Tất nhiên mức CMTX vẫn giữ nguyên. Em có hỏi anh Lehung73 và 2 anh em đã thống nhất, nay đưa bài lên xin ý kiến từ các bác BQT.
- Phần thuốc BV cho uống 5 ngày, nhưng nếu ông cần thêm sẽ phải tự mua ở ngoài. DĐ có thể giúp đỡ phần thuốc này cho ông không ạ?
- Cuối cùng là ống thông tiểu. Mấy bài trước em đã đưa chi tiết về loại ống cũng như kích cỡ lên, nếu được em xin các bác hỗ trợ cụ ông phần ống thay này. Mỗi tháng cần 4 ống như vậy.


Đọc bài của Ken, nhìn ảnh của lehung73 muốn ứa nước mắt!
Liu ủng hộ 3 đề nghị của Ken và xin góp sức CMKTX 500.000 đồng cho mục số 1, đồng thời sẽ gửi trực tiếp luôn. Sau khi gửi xong sẽ báo lại dd biết.
Cám ơn nhiều nhiều.
Oliu
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: oliu vào 05-10-2010 19:26:23
Hôm nay Liu có gửi biếu 500.000 đồng đến bà cụ. Cô con gái cho biết sẽ nghỉ việc hẳn để ở nhà chăm sóc hai ông bà. Cập nhật để cả nhà biết tin.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 07-10-2010 09:02:14
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Cam on Ken va moi nguoi da den tham ong ba nhe!
Minh cung ung ho y kien CMKTX them cho 2 ong ba vi theo nhu nhung gi Ken noi, co le minh cung khong con nhieu dip giup do ong cu nua dau...
Minh se chuyen them 200k CMKTX vao tai khoan cua Ken luon nhe (hom nay se di chuyen, tong cong 400k), nho ban mua them do boi duong 2 cu nhe!
Cam on moi nguoi nhieu.


Ken oi, minh da chuyen 400k vao tk cua ban, ban kiem tra giup minh nhe!
Nho ban mua them sua boi duong cho ong cu.
Cam on ban nhieu!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 07-10-2010 12:03:17
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn

Ken oi, minh da chuyen 400k vao tk cua ban, ban kiem tra giup minh nhe!
Nho ban mua them sua boi duong cho ong cu.
Cam on ban nhieu!


Hi Ha4ever,

Minh vua check TK va da nhan duoc 400k cua ban (200k CMTX cua thang 10 va 200K CMKTX). Tuan roi minh moi sang tham 2 cu va da gui tien CMTX thang 9, hon nua ban Oliu cung moi bieu 2 cu 500k de chi tieu, nen hien tai so tien nay chua can dung den. Thoi gian thich hop minh se sang tham va trao so tien tren sau ban nhe! Se mua sua va thuc pham cho 2 cu, ban yen tam. Thay mat 2 cu minh cam on ban rat nhieu!

Thong cam cho minh vi Comp trong Library cua truong khong cho phep go Tieng Viet  :(

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: KevinHieu vào 07-10-2010 12:20:39
Hi Ken,

Nhóm bọn anh đi hiến máu định kỳ được cho sữa hộp mà thường không xài đến (em nhìn bọn anh ai cũng như con voi còi rùi còn gì, đâu cần tẩm bổ nữa ... ) Vậy từ nay anh sẽ chuyển sữa hộp tới bếp chị Tư Gò Vấp, em có wa nấu và pháo cháo thì cầm sữa về biếu hai cụ nhé, khỏi mua nữa, để tiền đó mua các món khác cho các cụ.

Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 07-10-2010 21:31:02
@KevinHieu: Upa ơi upa cho em biết tên loại sữa đó được không? Ông hay dùng sữa đặc ông Thọ của Vinamilk, loại hộp màu trắng có hình ông Tiên đầu tóc bạc phơ ý, để em biết. Còn nếu là loại khác thì để em hỏi người nhà xem ông uống được không em mới dám nhận, chứ không thì  để lại cho mấy bác bên Aka bồi bổ, riết thành 4 chú voi con ở Bản Đôn quê em hết, :P  :P
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 17-10-2010 21:13:15
Chào cả nhà,

Tối thứ 5 rồi em và anh Lehung73 có tới nhà thăm ông và trao 10 hộp sữa đặc bên anh Kevin tặng cho 2 ông bà.

Sức khỏe ông hiện nay vẫn thế, tuy nhiên do nằm nhiều trên cái nệm nước rách và ẩm ướt nên phía sau thân đã bị lở. Cô út có nói sẽ mang cái nệm khác xuống cho ông nằm. Ông vẫn đang uống thuốc theo toa trước BV cho, ăn uống không bao nhiêu, ngày mấy thìa bột pha (loại bột Diealac mặn). Từ khi ông bị ngã cô út cũng tranh thủ mọi lúc về chăm ông, mua thuốc cho ông uống. Số tiền CMTX và CMKTX của tháng 10 em chưa gửi cho bà vì Oliu mới tặng cho ông bà 500k, nên em sẽ gửi sau vào lúc thích hợp hơn.

@Kevin: Anh Kevin ơi, giờ sữa đặc ông không dùng nhiều nữa đâu, chủ yếu ông ăn bột nấu, ngày mấy thìa, 10 hộp lần này để bà dùng dần anh ạh. Nhân đây em muốn hỏi anh, lần sau nếu anh có sữa tặng nữa, em có thể xin cho 3 cụ già ở Nguyễn Đình Chiểu được không anh? Em sẽ mang trực tiếp đến cho 3 cụ. Anh cho ý kiến nhé.

Cảm ơn anh.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: KevinHieu vào 17-10-2010 22:05:40
k87yeng đã viết:
Trích dẫn

@Kevin: Anh Kevin ơi, giờ sữa đặc ông không dùng nhiều nữa đâu, chủ yếu ông ăn bột nấu, ngày mấy thìa, 10 hộp lần này để bà dùng dần anh ạh. Nhân đây em muốn hỏi anh, lần sau nếu anh có sữa tặng nữa, em có thể xin cho 3 cụ già ở Nguyễn Đình Chiểu được không anh? Em sẽ mang trực tiếp đến cho 3 cụ. Anh cho ý kiến nhé.

Cảm ơn anh.

Ken.


Hi Ken,

Cứ mỗi quý, mỗi con voi còi bản Đôn của em hiến 2 xị máu, 5 con được tổng cộng 10 xị, được hội chữ thập đỏ tặng 60 hộp sữa ... Bọn anh sẽ để chỗ sữa này ở nhà anh Hải, em cần bao nhiêu cứ wa lấy thoải mái nhé ...

Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 18-10-2010 19:56:24
@KevinHieu: Dạ rất cảm ơn anh Kevin và nhóm bạn. Đợt tới sắp xếp qua thăm 3 cụ em sẽ tới nhà anh Hải lấy sữa.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 22-10-2010 06:00:37
Đây là hình hôm em đi trao sữa cho 2 ông bà (10 hộp sữa bên nhóm NamViet tặng)

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMAG0119-20101022.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 06-11-2010 15:15:11
Tối thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau, em sẽ đi thăm ông. Hôm trước mới gọi điện hỏi thăm qua số ĐT của cô Chánh là con dâu của ông.

Lần tới thăm sẽ trao:

- CMTX 2 tháng 10 + 11, gồm 800k (từ Ha4ever 200k, anh Sonnynhan 100k, chị Hongphuc 100k). Vì tuần sau là giữa tháng nên em xin phép đưa luôn phần tháng 11 cho ông bà. Em sẽ trích 1 phần mua thực phẩm.

- CMKTX, gồm 200k từ Ha4ever.

Đến tháng 11 này đã là tháng thứ 4 CMTX (bắt đầu từ tháng 8/2010).

Xin cập nhật đôi chút thông tin cho mọi người cùng rõ.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 09-11-2010 18:43:18
Tin buồn:

Em xin thông báo cụ ông Nguyễn Văn Lực, DĐ mình hay gọi thân thương là ông 96, đã mất lúc 3h sáng thứ 7 tuần trước do tuổi cao sức yếu, bệnh tình nặng và ông đã không qua khỏi. Gđ đã chôn cất ông ở Bình Chánh trên phần đất nhà nước cho.

Trưa nay nhận được ĐT từ Tiger nói ở khu nhà ông có đám tang, không biết phải ông không, em đã điện lại ngay cho cô Chánh là con dâu của ông và cô đã xác nhận.

Cô đã tìm cách liên lạc với em nhưng không lưu tên em trên danh bạ nên không biết là số nào, cũng không biết ở đâu để liên lạc. Khi em biết thì cũng đã quá muộn. Trước đó 1 ngày em đã gọi điện cho cô và cô cho biết sức khỏe của ông không có gì biến chuyển, thế mà...nhanh quá.

Em đã hỏi ý kiến của BQT và sau giờ bán cơm, 3 TV gồm em, Gem và Tiger đã đến nhà ông thăm gđ và thắp cho ông nén nhang. Cầu mong ông bình an ở bên kia thế giới.

Chiều nay đến, em thay mặt DĐ trao tận tay bà:

- 800k tiền CMTX của 2 tháng 10 + 11
- 200k tiền CMKTX của Ha4ever
- 500k trích từ quỹ DĐ (em ứng trước) góp phần nhỏ vào chi phí lo hậu sự cho ông.

Gđ và bà gửi lời cảm ơn tới cả nhà đã luôn bên cạnh giúp đỡ 2 ông bà những ngày qua.

Qua đây em cũng chân thành nhận lỗi cùng toàn thể DĐ vì đã không biết chuyện sớm hơn. Cứ lấy lý do bận bịu để rồi khi mọi chuyện xảy ra thì đã quá muộn màng.

@Gem: Gem ơi em post giùm chị tấm hình lên nhé.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: lehung73 vào 09-11-2010 21:23:20
Xin đc gửi lời chia buồn đến gia đình,nhất là với bà,mất mát này khó gì bù đắp đc...ông ơi con đã gặp ông biết bao nhiêu lần,vậy mà lần cuối lại ko đốt đc nén nhang tiễn ông. :( .con cầu mong hương hồn ông đc sớm tiêu diêu miền cực lạc ..
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: trangvitgioi vào 09-11-2010 23:10:19
Ngày đầu gặp ông, biết sức khỏe ông yếu nhưng không nghĩ duyên của DĐ với ông ngắn vậy. Mong ông yên nghỉ nơi suối vàng. Thương bà lầm lũi một mình!.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Smallpig vào 10-11-2010 11:53:56
Mới vừa dạo lên DĐ lại đọc thấy tin buồn, lại thêm 1 nỗi buồn đến với những thành viên chúng ta, có lẽ đó cũng là cách giúp ông thoát khỏi những đau đớn mà ông đang gánh, cháu mong ông sẽ đuợc an nghỉ và sớm siêu thoát.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Blue_Gem_Vt_90 vào 10-11-2010 12:33:06
Ken đến thăm và trao tiền cho bà.
(http://img217.imageshack.us/img217/5253/09112010975.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: yugidazai vào 10-11-2010 19:55:41
Vừa mới biết đến truờng hợp của ông bà mà đã nghe tin buồn :(.
Dù con chưa gặp ông nhưng cũng mong ông ra đi thanh thản, xin chia buồn với bà.

@Ken: Yugi thấy Ken cũng lo cho rất nhiều truờng hợp, Ken đã làm tốt và hết khả năng rồi, 0 cần tự trách mình đâu.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 10-11-2010 22:46:11
Lại thêm 1 lần nữa trong ngày hôm nay với những chuyện không vui.

Chiều qua em, Tiger và Gem tới thăm và trao tiền cho bà, thấy bà vẫn khỏe mạnh. Nào ngờ chiều nay cô Chánh gọi lại nói bà kiệt sức và đã chuyển vào BV Gia Định, hiện hôn mê và đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, thở oxy. Khổ thân bà, ông mới chôn được 3 ngày thì bà lại vào viện.

Trước khi em và anh Lehung73 vào thăm, anh Lehung73 đã gọi điện hỏi bác 6x xin ý kiến và đồng ý xuất quỹ 500k phụ giúp gđ chi phí trong BV. Bà có thẻ BHYT nhưng tên bị sai, trong thời gian chờ làm lại thẻ BHYT thì viện phí là một nỗi lo lớn của gđ, khoản tiền 500k này sẽ giúp gđ giảm bớt phần nào nỗi lo.

2 cô con dâu và con gái bà gửi lời cảm ơn tới DĐ rất nhiều.


Ken trao 500k (anh Lehung73 ứng trước) cho cô Chánh, là con dâu của bà.
Bên cạnh là cô con gái út.

(http://cB8.upanh.com/20.1023.27936267.2Ht0/jpegimage268741.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: banbe6x vào 10-11-2010 23:41:50
Nghe tin mà chưa kịp chia buồn cùng gia đình hai Cụ thì lại đón tiếp tin xấu của Cụ Bà rồi . Biết nói gì ngoài lời cầu chúc cho Cụ Bà sớm gượng dậy sau nỗi buồn xa Cụ Ông . Xin cảm ơn các bạn đã đến thăm các Cụ .

Pen ơi ! Em xuất quỹ 1,000,000đ cho trường hợp này nhé ( gửi trả tiền các bạn đã ứng trước khi đi thăm các Cụ . K87yeng : 500,000đ và Lehung73 : 500,000đ )
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 11-11-2010 21:17:46
Đây là trường hợp đầu tiên mà mình CMTX, có thể nói là kỷ niệm đánh dấu ngày mình gia nhập đại gia đình NTCM! Vậy mà mình chỉ mới đến thăm ông bà chỉ đúng 1 lần duy nhất. Hôm nay thấy lòng nao nao, lên DD xem thử có tin mới về 2 cụ hay không? vậy mà nhận một lúc 2 tin buồn. Buồn thật!
Cầu cho ông ra đi thật thanh thản! chúc cho bà sớm qua cơn bệnh hiểm nghèo!
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình của cụ!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 12-11-2010 09:21:12
Ken oi, em đã làm hết sức rồi, đừng buồn em nhé! Âu đó cũng là sự giải thoát cho ông khỏi những cơn đau và bệnh tật... Chỉ thương cho bà, sẽ phải sống cô đơn...
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 12-11-2010 09:27:21
Ôi, lúc viết comment trên thì chưa đọc hết bài, ... buồn thật. 1 cú sốc quá lớn đối với bà, bà đã gắng gượng để lo cho Ông được chu toàn.
Ken ơi, tí nữa chị chuyển tiền CMTX tháng 11 cho em, em mua ít đồ bổ cho bà giúp chị nhe! Cám ơn em nhiều.
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 15-11-2010 12:37:20
2 hôm trước em gọi điện cho cô Chánh là con dâu của bà, cô nói bà đã đỡ nhiều và nay đã chuyển ra phòng ngoài nằm rồi. Mọi người yên tâm. Chắc bà sẽ về nhà sớm thôi ah.

@Ha4ever: Chị ơi, hôm trước đến thắp hương cho ông em đã ứng trước và chuyển phần CMTX 2 tháng, gồm tháng 10 và 11 luôn rồi, cả phần CMKTX của chị nữa.

@Penguin: Em đã nhận được 500k của anh Pen chuyển trả rồi. Tks anh. :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 17-11-2010 11:18:01
Vậy ah, cám ơn Ken nhe. Chị vừa chuyển tiền CMTX thang 11 nay cho em day, em kiểm tra giúp chi nha!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 22-11-2010 19:25:12
@Ha4ever: Em đã nhận được tiền chị chuyển. Cảm ơn chị.

Các bác,

Hôm nay em gọi điện cho cô Chánh, cô cho biết bà đã xuất viện vào thứ 7 tuần trước, tay cử động lại khỏe khoắn hơn nhiều. Hiện nay bà đã lên ở cùng cô hai bên Gò Vấp để cô dễ chăm sóc cho bà.

Giờ tuy ông đã mất, chỉ còn mình bà nhưng sự quan của mọi người sẽ động viên bà rất nhiều trong cuộc sống sau khi không còn ông bên cạnh.

Vài dòng thông tin cập nhật mọi người cùng hay.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 09-12-2010 21:17:25
Chào cả nhà,

Thấm thoắt mới đó cũng đã được gần 5 tháng kể từ khi Ông 96 bà 82 được NTCM biết đến và giúp đỡ. Thời gian qua với sự giúp đỡ của anh chị nên gánh nặng nỗi lo cơm áo của bà đã được chúng ta hỗ trợ phần nào. Giờ Ông đã mất, bà sau một thời gian bệnh tật nay sức khỏe đã dần hồi phục.

Đến tháng 12 này:

- Chị Hongphuc đã CMTX tháng thứ 5 như trong phần đăng ký ban đầu của chị là 5 tháng.
- Chị Ha4ever đã CMTX tháng thứ 5 trong vòng 6 tháng
- Anh Sonnynhan đã CMTX tháng thứ 5 trong vòng 1 năm.

(CMTX bắt đầu từ tháng 8/2010 với mức 400k/tháng của cả 3 anh chị)

Do trước khi Ông còn sống tiền thuốc thang, ăn uống, tiền bác sĩ hết nhiều nhưng hiện nay Ông đã mất nên việc chúng ta bận tâm trở nên đơn giản hơn, hiện tại chỉ còn mình Bà và con cái đủ sức lo cho Bà. Các anh chị đang CMTX cho em biết ý kiến về thời gian tới thế nào nhé.

@Ha4ever: Em có nhận được 200k trong TK, không biết phải chị gửi cho em CMTX TH này tháng 12 không chị? Đây là chi tiết:

09/12/2010   6018 - 0002389   +   200,000.00    FTF.CN:6868680568795014 .FrAcc:0071001194737 .ToAcc:0071005724137

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 15-12-2010 08:55:15
Uhm, chị chạy ra chuyển tiền cho em mà quên nhắn trên diễn đàn. Em mua ít đồ ăn/ chuyển tiền mặt cho bà giúp chị nhe!
Còn chuyện CMTX em đề cập ở trên, chị sẽ tiếp tục chuyển thêm tháng nữa cho tròn 6 tháng. Sau đó thì tạm ngưng để chuyển qua trường hợp khác cần thiết hơn.
Cám ơn Ken nhiều vì trong suốt 5 tháng qua đã không quản ngược xuôi giúp mọi người thăm nom ông bà nhe! Chúa sẽ trả công bội hậu cho em :-)
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 01-01-2011 23:28:02
Tối qua em và Yugidazai đi trao tiền CMTX tháng 12 cho cô Hiền và cũng muốn sang trao luôn cho bà 82, nhưng hiện bà chưa về nhà và còn đang ở nhà cô hai. Em muốn khoản tiền CMTX trao trực tiếp cho bà nên khi nào bà về em sẽ đưa bà nhé các bác. Và nếu cận cuối tháng 1 bà mới về, khi đó em gửi luôn tiền CMTX của tháng 12 và tháng 1 luôn ạ. :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Ha4ever vào 05-01-2011 08:26:59
Ken ơi,
Hôm qua chị đã chuyển 200k tiền CMTX cuối cùng cho em rồi đó, em kiểm tra giúp chị nhe!
Tuy ko còn CMTX trường hợp này nữa nhưng chị vẫn sẽ theo dõi thường xuyên nên nếu cần hỗ trợ gì thêm, em cứ lên tiếng nhe!
Cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 05-01-2011 09:15:35
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Ken ơi,
Hôm qua chị đã chuyển 200k tiền CMTX cuối cùng cho em rồi đó, em kiểm tra giúp chị nhe!


Dạ chị Ha4ever,

Em đã nhận được 200k chị chuyển rồi, vậy là kết thúc 6 tháng CMTX TH này chị nha. Tình hình bà nếu có gì khó khăn em sẽ thông tin cho mọi người hay. Cảm ơn chị và mọi người lâu nay đã luôn quan tâm giúp đỡ ông bà. :)

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 29-01-2011 22:42:30
Dạ tối nay Ken và Yugi đã đến thăm và trao tiền CMTX tháng 12 và tháng 1 cho bà. Tháng 12 giữ nguyên mức 400k nhưng tháng 1 chị Hongphuc ngừng giúp đỡ nên khoản CMTX còn lại 300k. Tổng lại là 700k em đã trao cho bà tối nay. Từ tháng 2/2011 trở đi khoản CMTX còn lại của bà là 100k/tháng (từ anh Sonnynhan). Chị Ha4ever kết thúc 6 tháng CM và chị Hongphuc hoàn thành 5 tháng CM. Cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã giúp đỡ cho Ông bà. :)

Hình ảnh bà nhận tiền CM.
(http://cB1.upanh.com/19.0.24717320.Rhj0/29012011648.jpg)


Còn đây là bảng theo dõi chuyển tiền CMTX của Ken.

(http://cB7.upanh.com/19.0.24718646.Z2Y0/29012011658.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 24-02-2011 00:30:02
Chào cả nhà.

Tối 21/2 vừa qua Ken và Khai Tâm đã đến thăm và trao 100k tiền CMTX tháng 2/2011 cho bà. Hiện sức khỏe bà vẫn như trước, yếu, thuốc thang vẫn phải mua bên ngoài do có chút rắc rối với BHYT. Các con bà vẫn đi làm đều đặn nên có thể lo cho bà được. Khoản tiền CMTX sẽ phụ thêm vào cho bà chi phí ăn sáng đôi chút. Nói chung là tình hình vẫn ổn, các bác yên tâm nhé. :)

Bà 82 nhận tiền CM:

(http://cB2.upanh.com/19.161.26000151.amN0/21022011858.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: panchita271 vào 28-02-2011 00:26:50
Mình xin CMTX mỗi tháng cho cụ 200,000k được không ạ ?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 28-02-2011 07:44:49
panchita271 đã viết:
Trích dẫn
Mình xin CMTX mỗi tháng cho cụ 200,000k được không ạ ?


Hi bạn Panchita,

Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn tới hoàn cảnh của Bà 82. TH của Bà được NTCM giúp đỡ từ tháng 7/2010 đến nay, từ khi Ông chưa mất. Thời gian đó mức CMTX của nhà ta đưa ra là 400k/tháng. Khoản tiền CMTX đó đã phụ vào thêm với chi phí thuốc thang cho ông. Sau này, Ông mất nên chỉ còn mình Bà. Các con của Bà đi làm và ai cũng có gd, có thu nhập nên lo cho Bà được. Bản thân Ken theo dõi TH này ngay từ đầu nên Ken thấy không phải tăng mức CM lên nữa. Panchita có thể theo dõi 1 số TH khác và chung tay cùng mọi người giúp đỡ các hoàn cảnh ấy. Tất nhiên nếu bạn vẫn muốn CMTX cho Bà thêm thì mọi người vẫn tôn trọng ý kiến của bạn.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 30-03-2011 12:17:11
Hôm trước em có ghé nhà để gửi tiền CMTX tháng 3 là 100k từ anh Sonnynhan cho bà nhưng bà đi đâu đó, không có ở nhà. Tối nay em sẽ chạy qua để gửi cho bà. Hình ảnh em sẽ up lên sau.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 31-03-2011 17:48:43
Chiều nay sau khi cùng Vicuocsongnhanloai đi Tân Phú xác minh TH cụ Phong K gan về, em có ghé ngang qua nhà gửi tiền CMTX tháng 3 cho bà nhưng người nhà nói bà đã sang Gò Vấp, chỗ con gái đầu ở rồi, chừng cả tháng mới về. Có một thanh niên sang nhà chơi (chắc hàng xóm) nói đưa cho người nhà gửi lại cho bà, nhưng em không đưa vì muốn gửi trực tiếp cho bà hơn. Hơn nữa có những lý do riêng tế nhị hơn nữa để không làm như thế, mặc dù số tiền không bao nhiêu.

Chừng nào bà về em sẽ gửi tiền cho bà và cập nhật hình ảnh lên sau. :)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 27-04-2011 20:40:46
Chiều nay cô Chanh con dâu của bà gọi điện cho em bảo bà ghé BV quận lấy thuốc, nên em đã vội chạy sang nhà gửi tiền CMTX tháng 3 và 4 cho bà từ anh Sonnynhan, gồm 200k cho 2 tháng, vì sáng mai bà lên Gò Vấp ở với người con gái lại. Bà giờ vẫn ổn, bị bệnh tim nên thường xuyên về lấy thuốc uống. Các con cái gần cận chăm sóc nên bà đỡ vất vả hơn xưa nhiều.

Đây là hình ảnh chiều nay bà nhận tiền CMTX
(http://cB4.upanh.com/21.925.28887693.gS0/270420111178pc.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 26-05-2011 11:21:22
Tháng này em không qua nhà bà 82 gửi tiền CMTX, vì bà lên nhà con gái ở, lâu lắm mới về 1 lần. Cuối tháng 6 em sẽ đến gửi tổng 300k tiền CMTX cho bà của 3 tháng cuối là tháng 5, 6 và 7, và cũng thông báo ngưng CMTX.

Ken.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: Sonnynhan vào 26-05-2011 13:02:14
@Ken : em xem TH này có cần tiếp tục CM k? Cho đề xuất nhé.!
Thân.!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 27-05-2011 13:35:25
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
@Ken : em xem TH này có cần tiếp tục CM k? Cho đề xuất nhé.!
Thân.!


Hi anh Sonnynhan,

TH này chúng ta không cần CMTX nữa anh ạ. Bà lên ở với con gái nên được chăm sóc đầy đủ, thuốc uống hàng tháng có BHYT chi trả. Vợ chồng người con dâu có công ăn việc làm đủ dư dả để lo cho bà. Tháng sau em qua gửi tiền em sẽ thông báo ngừng CM luôn.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Ông 96 Bà 82
Gửi bởi: k87yeng vào 10-07-2011 14:27:56
Thứ 3 tuần qua (5/7) em đã đến gửi bà tiền CMTX của 3 tháng cuối cùng 300k cho tháng 5, 6 và 7. Em cũng thông báo DD xin ngừng CMTX hoàn cảnh của bà. Hiện tại bà khỏe mạnh, ở không những có 2 cô con gái chăm nom mà còn có người em gái nữa. Bà cảm ơn các anh chị và DD đã quan tâm giúp đỡ bà trong thời gian qua. Đây là hình ảnh bà nhận tiền CM:

(http://cC5.upanh.com/24.590.31703544.JPZ0/050720111514.jpg)