Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: lucky021079 vào 09-11-2012 20:40:51
-
Chào mọi người,
Anh chị xem link dưới viết về cô nữ sinh nghèo vừa lo chạy chợ kiếm cái ăn từng bữa, lại vừa phải tìm cách kiếm tiền lo thuốc men cho bố mẹ, Huyền vẫn gắng tới trường. Nuôi cha mẹ bại liệt nhưng suốt 12 năm học, Huyền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, hai lần đoạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh và đứng đầu bảng trong nhiều cuộc thi cấp tỉnh. Đó là câu chuyện về nữ sinh viên Nguyễn Thị Huyền (sinh viên Khoa du lịch, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).
http://dantri.com.vn/c25/s25-660930/co-nu-sinh-ngheo-nuoi-cha-me-bai-liet.htm
Nếu không xem được thì vào google tìm \\\"Cô nữ sinh nghèo nuôi cha mẹ bại liệt\\\" sẽ thấy thông tin trên.
Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em gái & gia đình.
Cám ơn.
-
co anh chi em nào giup FW xác minh t/h này ko ah, many tks...
FW and friends...
-
Cám ơn FIREWALL nhiều nhé. Bạn lên google search, thông tin này đăng trên nhiều báo lắm.
Mong các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ em.
Thanks again. :)