Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh đã xác minh => Chưa Cần Giúp Đỡ => Tác giả chủ đề:: quynhanhnguyen vào 04-12-2012 17:19:42
-
Chào cả nhà!
Gửi Ban Quản TRị
Như cả nhà đã biết tai nạn không may xảy ra ngày 02/12/2012 với bạn K\\\'Sau là sinh viên tình nguyện của quán cơm 2000 tại Đà Lạt. Cùng trong tai nạn đó có 1 bạn sinh viên tên là K\\\'Dương thi bị tắc ngẹt mạch máu não đang nằm trên bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và đang trong tình trạng hôn mê rất là nguy kịch.
Gia đình K\\\'Dương trú tại xã Gia Bắc Thị trấn Di Linh Lâm Đồng ( là một xã thuộc diện khó khăn nhất của thị trấn Di Linh, từ thị trấn Di Linh đi thêm 50 cây số đường rừng mới vô tới xã).
Bố K\\\'Dương đã mất năm 2005. Hiện tại thì còn mẹ là cô RÔ ĐA NAI THEN (sn 1966) và 2 em gái. 1 em sinh năm 1993 mới vừa học xong phổ thông và 1 em sinh năm 1996 đang học lớp 11 tại trường Nguyễn Viết Xuân .TT Di Linh, trong quá trình đi học 2 em cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của các sư thầy trong chùa tại thị trấn.
Gia đình thuộc diện làm nông và là hộ nghèo của xã, nhà có 3 xào cà phê thu nhập của mỗi vụ thì chỉ được từ 3 đến 4 triêu. những ngày bình thường không phải làm cà phê thi cô đi làm thuê để trang trải thêm cuộc sống hàng ngày và lo cho các con đi học, 1 ngày công như vậy thì chỉ được từ 70 ngàn đến 80 ngàn 1 ngày.
Vì cuộc sống khó khăn, thu nhập không ổn định và phải nuôi 3 người con ăn học nên cô ấy đã phải vay theo diện hộ nghèo là 20 triệu để cho 2 người con gái đi học tại thị trấn còn bạn K\\\'Dương thì phải vay hỗ trợ học tập sinh viên nghèo của ngân hàng để trang trải vệc học là 26 triệu.
quynhanhnguyen đã lên bệnh viện gặp cô NAI THEN vì cô đang bị bệnh viêm xoang nặng và thêm tình trạng người con trai đang nằm hôn mê không biết sống chết như thế nào nên nhìn cô rất tiều tụy , cô tâm sự trong nước mắt : K\\\'Dương nó học giỏi lắm thương mẹ lắm biết mẹ bị bệnh nên ráng vừa đi học vừa đi làm để có tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh, mai mốt học xong rồi sẽ về nhà làm nuôi mẹ giúp mẹ lo cho 2 em đi học cho mẹ bớt khổ. Nhà của cô đang ở là trên đất của gia đình chồng, nhưng ở đó vẫn còn phong tục là chồng chết thì không được được tài sản gì nên cô định đợi K\\\'Dương học xong về sẽ dỡ cái nhà ván do cô dựng nên ở rồi đem về quê ngoại ở Thạnh Mỹ huyện Đơn Dương sống, nhưng bây giờ K\\\'Dương như vậy thf cô biết nhờ vào ai
Trên đây là thông tin về hoàn cảnh của bạn K\\\'Dương , rất mong Ban Quản tri xem xét và mong các bạn trong nhóm xác minh tại Đà Lạt xác minh gấp trường hợp này để bạn K\\\'Dương được giúp đỡ kịp thời
Chào Thân ái!
-
Hoàn cảnh này tội nghiệp quá. Mong các bạn thu xếp xác minh sớm và kêu gọi sự chia sẻ của cả nhà.
Chúc cho K\\\'Duong sớm qua cơn nguy kịch!
Thân mến,
-
ghedondl đã viết:
....ứng viện phí điều trị cho các bạn (1000000đ)vì gia đình các bạn đều ở xa cả,...
Chi tiết mời xem tại đây (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=12&id=10402&limit=15&limitstart=210#61355)
Nhận được tin tai nạn khẩn cấp nên 6x duyệt chi 1,000,000đ theo yêu cầu tạm ứng của BV .
Pen xuất quỹ chuyển trả anh Ghedondl 1,000,000đ đã ứng dùm .
Xin cảm ơn sự chung tay nhanh và kịp thời của các thành viên Đà lạt cũng như các anh chị em TNV của Quán cơm 2000đ - Đà lạt.
Thân.
-
Chào mọi người,
TLC xin giúp 1tr cho bạn K\\\'Duong. Cầu chúc bạn may mắn để qua cơn nguy kịch này.
Mong các bạn tiếp tục thăm hỏi và cập nhật lên diễn đàn.
@Pen,
Nhờ em note, anh sẽ chuyển tiền trong quần này.
Cám ơn.
-
chào cả nhà!
Chiều nay quynhanhnguyen và chú ghedondl có ghé thăm bạn K\\\'Dương nhưng được bác sĩ điều trị của bạn K\\\'Dương cho biết là tình hình của bạn K\\\'Dương không qua khỏi và bệnh viện đã làm thủ tục cho người nhà đưa bạn ấy về quê nhà.
Xin chia buồn cùng gia đình nhà bạn K\\\'Dương
Thân ái!
-
Chào cả nhà như bạn quynhanhnguyen đã lên tin, sáng nay ghedon có nhờ cô em ở tại Di Linh tìm hỏi về địa chỉ của bạn K\\\'Dương và được phản hồi như sau: Gia đình đã đưa K\\\'Dương về huyện Đơn Dương chứ không về Di Linh, chúng tôi được biết bạn K\\\'Dương đã qua đời, gia đình đang làm tang lễ xin thành thật chia buồn cùng gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ để biết địa chỉ của gia đình vì như chúng ta đều biết gia cảnh K\\\'dương cũng có nhiều khó khăn: hiện tại chỉ còn mẹ và 2 em gái, mẹ lại đang bị bệnh điều trị tại BV Lâm Đồng nhưng phải xin xuất viện để về lo cho con Thân
-
Thành thật chia buồn cùng gia đình em và gđ NTCM.
-
Vậy là tất cả thành viên NTCM cùng lúc gánh hai nỗi đau mất mát..
Thành thật chia buồn cùng gia đình em.Cầu mong hương hồn em đc siêu thoát.
-
Nguyện cầu cho K\\\'Dương được siêu thoát.
-
Xin chia buồn cùng gia đình và mong K\\\'Dương an nghỉ nơi chín suối...
-
Thật đau lòng khi bạn K\\\'Dương cũng ra đi. Thành thật chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu em được về cõi tịnh!
-
Xin được chia buồn cùng gia đình em. Cầu mong hương linh Ksausw sớm siêu thoát!
-
Thật sự chia buồn với K\\\'Dương, những hình ảnh này đã được chụp khi K\\\'Dương đang được cấp cứu, chuductaidlu thấy rất đau buồn khi K\\\'Dương và K\\\'Sáu ra đi.
Hình ảnh K\\\'Dương ở phòng hồi sức tích cực.
(http://i1250.photobucket.com/albums/hh532/chuductai/P1000782.jpg)
(http://i1250.photobucket.com/albums/hh532/chuductai/P1000781.jpg)
(http://i1250.photobucket.com/albums/hh532/chuductai/P1000780.jpg)
(http://i1250.photobucket.com/albums/hh532/chuductai/P1000779.jpg)
-
Ken thật không biết nói gì khi vừa lên DD đọc bài được tin 2 bạn Ksausw và K\\\'Dương ra đi.
Đau lòng lắm.
-
Trong vòng 3 ngày viết 2 bài chia buồn, thật xót xa. Cầu mong bạn K`Duong an nghĩ, adidaphat
-
Cuộc đời thật ngắn ngủi. Khoai còn nhớ như in hình ảnh bạn K\\\'Sau vừa cười vừa ngượng ngùng tiếp chuyện các bạn quán cơm Cần Thơ lên sinh nhật quán ĐL. Cầu nguyện cho hương linh hai bạn sớm được siêu thoát.
-
(http://img855.imageshack.us/img855/4030/sentrng.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/sentrng.jpg/)
!......................................!........
Cầu mong cho linh hồn hai em sớm siêu thoát.
-
Chia buồn cùng gia đình K\\\'Dương.
Nhờ các bạn Đà Lạt ghé thăm cập nhật xem DD cần hỗ trợ gì không nhé. Cảm ơn các bạn Đà Lạt.
-
Cầu mong hương hồn bạn K’Dương sớm siêu thóat!
-
Xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh K\\\'Dương sớm siêu thoát
-
Chào cả nhà,xin được thông tin về gia đình K\\\'Dương theo yêu cầu của Trangvitgioi: Gia đình K\\\'Dương hiện chỉ còn mẹ và 2 em gái, không còn sống ở GiaBac Di Linh nữa mà đã chuyển về huyện Đơn Dương, anh em trên này vẫn chưa liên lạc được,nhưng hiện mẹ K\\\'Dương đang bị bệnh suyển nặng, cộng thêm bao tử, những ngày K\\\'Dương bị tai nạn thì mẹ của bạn ấy cũng phải nhập viện, tuy nhiên sau đó khi K\\\'Dương xuất viện về nhà mẹ cũng về theo để lo cho con, đến hôm nay vẫn chưa biết như thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ để kịp thời thông tin cùng cả nhà. Thân
-
Đau lòng quá! Cầu mong hương hồn cháu K\\\'Dương sớm siêu thoát.