Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh đã xác minh => Chưa Cần Giúp Đỡ => Tác giả chủ đề:: k87yeng vào 03-03-2014 11:00:50

Tiêu đề: Hải Dương - Em Đạt - Mồ côi, nuôi anh, chị ngớ ngẩn
Gửi bởi: k87yeng vào 03-03-2014 11:00:50
Chào cả nhà. Hôm nay vô tình đọc được trang báo về hoàn cảnh của em học sinh lớp 7, Cha Mẹ mất và giờ đang phải chăm lo cho anh trai và chị gái ngớ ngẩn. Một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Mong rằng DD mình có ai ở Hải Dương có thể giúp DD lưu tâm hoàn cảnh này. Theo em thấy thì hiện tại độc giả của báo và một vài nghệ sỹ đã có động thái giúp chút ít cho hoàn cảnh gia đình em ấy rồi. Có gì mọi người cùng thảo luận thêm ạ. Em xin cảm ơn.

http://www.yeah1.com/news/24716/bo-me-qua-doi,-mot-minh-em-lop-7-cham-anh-trai-va-chi-gai-ngo-ngan.html
Tiêu đề: Hải Dương - Em Đạt - Mồ côi, nuôi anh, chị ngớ ngẩn
Gửi bởi: trangvitgioi vào 05-03-2014 11:45:31
HI K87yeng,

Em chịu khó theo dõi thêm thời gian độc giả giúp đỡ thế nào, nếu chưa bé chưa được quan tâm thì nhờ các bạn miền Bắc thăm hỏi giúp.

Thân.
Tiêu đề: Hải Dương - Em Đạt - Mồ côi, nuôi anh, chị ngớ ngẩn
Gửi bởi: k87yeng vào 05-03-2014 19:28:11
Chị Vịt ơi, theo link dưới đây thì hiện tại hoàn cảnh gd đã được nhiều tổ chức đoàn thể quan tâm và giúp đỡ phần nào rồi. Mình sẽ đợi thêm chị ạ. Em cảm ơn chị.

http://kenh14.vn/doi-song/cau-be-lop-7-mot-minh-nuoi-anh-chi-bi-ngo-ngan-trong-nghich-canh-van-am-ap-tinh-nguoi-20140304112045228.chn