Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: banbe6x vào 26-03-2014 15:38:54
-
Chào cả nhà !
Thật buồn khi trưa nay 6x nhận được tin báo bé Bảo Châu đã không thể vượt qua bạo bệnh dù với sự cố gắng hết sức của gia đình Badman cũng như tập thể các y bác sĩ điều trị, bé đã mãi ra đi lúc 14h00 chiều ngày hôm qua.
Ngay sau khi cháu mất vợ chồng Badman đã thuê xe đưa cháu về Quảng Bình và lúc 11h30 ngày hôm nay đã về tới Quảng Trị, trong chiều nay Bảo Châu sẽ về tới quê nhà.
Xin chia buồn cùng gia đình Badman, các bạn đã gắng hết sức mình.
Cầu mong con gái siêu thóat và an vui nơi miền Cực Lạc.
Nhờ các bạn khu vực Quảng Bình thay mặt các thành viên NTCM đến viếng Bảo Châu cũng như động viên chia buồn cùng Gia đình Badman dùm.
Thân.
-
Chiều qua Nguyến Thắng và ban Phúcdm đã thay mặt cho ACE NTCM ra chia buồn cùng gia đình anh Badman.
Cầu mong cháu siêu thoát,an gấc ngàn thu nơi chín sối.
-
Toàn thể thành viên Miền Tây, TNV Quán cơm Cần thơ và ngochanh xin được chia buồn với gđ bạn Badman. Nguyện cầu cháu được về cõi an lành!
Thân
-
(http://i1308.photobucket.com/albums/s610/thanhtinh2/2i9kt41_zps32fa70ff.gif) (http://s1308.photobucket.com/user/thanhtinh2/media/2i9kt41_zps32fa70ff.gif.html)
Xin chia buồn cùng gia đình Badman.
Cầu mong bé Bảo Châu sớm được siêu thoát .
A Di Đà Phật .
-
Xin gửi lời chia buồn đến GĐ bác Badman. Cầu mong bé sớm siêu thoát…