Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: traithuongyeuthuong vào 12-08-2015 16:58:50
-
Traithuongyeuthuong có biết được hoàn cảnh e Thọ trên báo Dân trí có hoàn cảnh rất tội nghiệp ạ.
http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/sao-con-khong-nhan-ra-me-nua-con-oi-1437530825.htm.
Ngày 18/7 vừa rồi nhóm BTM có đến thăm em Thọ gồm có Chị anhhongkb, bạn Bốn mắt và traithuongyeuthuong đến tại Phòng 1, Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đắk Lắk. Qua bài báo đồng thời trực tiếp nói chuyện với mẹ em, traithuong...xin tóm tắt hoàn cảnh của em như sau ạ:
Em Thọ sinh năm 1997, quê xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Năm 2014, em Thọ đang là học sinh 11, đang đi học với bạn thì bị tai nạn chấn thương sọ não, từ đó đến nay bố mẹ em đã đưa em đi biết bao bệnh viện và vào BV Chợ Rẫy phẫu thuật sọ não mấy lần, do không còn tiền tiếp tục chạy chữa nên cuối năm 2014, gia đình đưa em về quê là Hà Tĩnh, trên đường về quê ngang qua DDak Lak em bị lên cơn co giật phải vào cấp cứu tại bệnh viện và sau đó điều trị tại BV Y Học Cổ truyền tình Đak Lak cho đến nay.
Hiện tại em Thọ sống đời sống thực vật, không biết gì và thường lên cơn động kinh. Gia đình em có 03 chị em, 1 chị đã lấy chồng, 1 chị đang đi làm công nhân và hàng tháng dành dụm được ít tiền cho e chữa bệnh, bố em thì phải ở nhà trông nhà cửa và làm ruộng để kiếm miếng ăn, mẹ em hiện tại đang chăm sóc em ở bệnh viện, tài sản trong nhà cũng đã bán sạch để chạy chữa cho em đến nay. Hiện tại em đang điều trị ở bv nhưng có sổ hộ nghèo nên các khoản em Thọ được miễn phí, kể cả các bữa ăn của em Thọ cũng được bv phát phiếu ăn miễn phí. Tuy nhiên em Thọ cần phải điều trị lâu dài và trong quá trình điều trị cần mua một số thuốc thần kinh ở ngoài (ngoài danh mục BHYT) để điều trị, đồng thời một số sinh hoạt cá nhân cần dùng.
SĐT: Cô Thanh mẹ em Thọ ạ: 0973.235.471
Một vài hình ảnh khi cả nhóm đến thăm Em Thọ vào Tháng 7
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Cảm ơn Traithuongyeuthuuong đã viết bài giới thiệu hòan cảnh đáng thương này.
Trường hợp này cần được đăng tại mục Hoàn cảnh chờ xác minh (http://nguoitoicuumang.com/index.php/hoan-canh-cho-xac-minh) . Nhờ Mod chuyển bài viết dùm.
Thân.
-
Chiều này anhhongkb sẽ đến xác mình trường hợp này.
-
Chào cả nhà, vừa rồi anhhongkb đã đến bệnh viên y học cổ truyền tỉnh đăklăk thăm em Thọ, sinh năm 1997. Em Thọ quê ở Hà Tĩnh, giữa năm 2014 Thọ bị tai nạn gây chấn thương sọ não nằm liệt 1 chỗ, không có ý thức. Hiện tại mẹ em là chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1974) phải túc trực bên em tại phòng 1 khoa châm cứu – dưỡng sinh Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Đăklăk.
Theo lời mẹ em kể thì Thọ là con trai út, Thọ có 2 chị gái, 1 chị có chồng ở huyện Krông Năng tỉnh Đăklăk, cuộc sống cũng rất khó khăn. 1 chị thì tốt nghiệp ngành dược nhưng ko xin được việc làm nên giờ phụ bán hàng nội thất ở Tp. BMT lương tháng được 3 triệu. Ba Thọ là Nguyễn Hữu Bồng (sinh năm 1963) đang ở Quê chăm bà nội của Thọ sức khỏe yếu thường xuyên đau ốm nên cuộc sống của mấy mẹ con Thọ phải dựa vào đồng lương của chị gái. Thọ được cấp thẻ BHYT hộ nghèo nên không tốn tiền viện phí. Hàng tháng chị của Thọ mua thêm thuốc ngoài mang vào.
Cũng theo lời mẹ em Thọ kể thì trường hợp em Thọ được báo dân trí đăng tin nên cũng được 1 số nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 40 triệu, nhưng từ ngày em Thọ bị tai nạn gia đình vay mượn bà con lối xóm hơn 100 triệu chưa trả được, nhà cửa ruộng đất ngoài quê bán hết mà không đủ trả nợ. Gia đình dự định sẽ đưa em Thọ đi bệnh viện Chợ rẫy khám lại cho em.
Đi xác minh trường hợp này anhhongkb thấy hoàn cảnh em Thọ rất khó khăn nên đề xuất cưu mang thường xuyên trong vòng 05 tháng. Mức CMTX: 500/tháng
Xin sự chung tay giúp đỡ của mọi người./.
-
HIc. Xin lỗi cả nhà nhé, TH này traithuongyeuthuong đăng nhầm vô mục người được giúp đỡ, đáng lẽ ra phải đăng ở mục hoàn cảnh chưa xác minh mới đúng.
Giờ đã có chị anhhongkb đi xm th này mà đăng nhầm chỗ nên giờ chưa biết làm sao, mong Ban Quan Trị và các anh chị điều phối viên chuyển giúp bài này của em sang hoàn cảnh đã xác minh cần giúp đỡ với ạ. E cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
-
...
Đi xác minh trường hợp này anhhongkb thấy hoàn cảnh em Thọ rất khó khăn nên đề xuất cưu mang thường xuyên trong vòng 05 tháng. Mức CMTX: 500/tháng
Xin sự chung tay giúp đỡ của mọi người./.
Mong cà nhà chung tay giúp em Thọ ạ :)
Xin cám ơn.
-
Mong cả nhà giúp đỡ em Thọ , ban điều hành có ý kiến về trường hợp này ạ, hơn 1 tháng rồi
-
Đi xác minh trường hợp này anhhongkb thấy hoàn cảnh em Thọ rất khó khăn nên đề xuất cưu mang thường xuyên trong vòng 05 tháng. Mức CMTX: 500/tháng
Xin sự chung tay giúp đỡ của mọi người./.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ em Thọ!
Cảm ơn cả nhà :)
-
Chào cả nhà !
Hòan cảnh cháu Thọ đã đăng lộn Topic nên ít người theo dõi do vậy chưa được giúp đỡ.
Đến thời điểm này đã hơn 6 tháng rồi , nhờ các bạn khu vực Tây nguyên ghé thăm và cho biết tình hình hiện tại của Thọ thế nào rồi cũng như đề xuất giúp đỡ .
Thân.
-
Mong các thành viên khu vực Tây Nguyên sắp xếp ghé thăm tình hình gia đình và có đề xuất giúp đỡ hợp lý ạ.
Cảm ơn cả nhà!
-
Mình không theo dõi trường hợp này. Giờ mới thấy
-
Mình không theo dõi trường hợp này. Giờ mới thấy
Chị có thể tranh thủ ghé thăm xem hoàn cảnh giờ ra sao, định hướng đề xuất gì không vì đã lâu hoàn cảnh này thông tin bị dỡ dang.
Xin cảm ơn.
-
Xin chào cả nhà!
Mình đt cho chị Thanh, mẹ em Thọ được biết em ăn uống bình thường nhưng não không nhận biết gì!
Gia đình đã đưa em về nhà tại thôn Lũy- xã Kim Lộc- huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh.
Nhờ các bạn ở Hà Tĩnh nếu có dịp đến thăm em và gia đình.
Xin cảm ơn!
-
Đây là số Điện thoại của chị Thanh mẹ em Thọ ạ: 0973.235.471
Cảm ơn cả nhà !
Thân .
-
Nhờ các bác ở Hà Tĩnh quan tâm xác minh trường hợp này.
-
Xin chào cả nhà!
Mình có gọi đt cho chị Thanh, được biết em Thọ vẫn sống đời sống thực vật, gia đình gặp nhiều khó khăn!
Hoàn cảnh này mình đã nhắn cho Vân Kiêu Sa. Nhóm Hà Tĩnh sẽ sắp xếp đến thăm gia đình em Thọ ạ.
Thân ái!
-
TG đã chuyển bài về mục Hoàn cảnh chờ xác minh. Mong thông tin từ nhóm Hà Tĩnh./.