Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Thừa Thiên - Huế => Tác giả chủ đề:: vầm vào 11-10-2015 10:31:48
-
Sáng hôm nay trên đường đi khảo xác hoàn cảnh TV Vầm gặp một gia cảnh của chị Nguyễn Thị Huyên sống tại Hương Vân_Hương Trà_Huế. Và sau đây TV Vầm xin gửi đến DD NTCM một hoàn cảnh như như sau:
Sống trong một ngôi nhà nhỏ tại vùng ven nông thôn của Hương Vân gia đình của chị Huyên gồm có 8 thành viên.
1.anh:Trần Bá Diễn (46 tuổi) trong thời gian trước đây anh và chị Huyên làm công việc làm tea( bốc gỗ) vì điều kiện trong gia đình quá khó khăn nên anh chị chỉ biết công việc mà quên đi sức khỏe của mình, gần đây anh a Diễn cò biểu hiện trong người như: thân hình gầy gò,ốm đau bất chợt,nên anh đã đi khám,bác sĩ đã chẩn đoán anh đã bị mắt bệnh Ung thư Gan giai đoạn cuối,biết rõ về căn bệnh của mình như vậy anh rất bất mãn và đau đớn vô cùng.Gia đình thuần nông chỉ có mấy sào ruộng,chừng đó chỉ đủ ăn và bán để lấy tiền nuôi cho mấy con ăn học.
2. Chị Huyên (42 tuổi) thân hình gầy gò,đau ốm triền miên, giờ không lao động được,với một phương diện là 1 người vợ và một người mẹ chị phải cố gắng sống để đưa cho các con và anh vượt qua số phận nghiệt ngã này,nhiều lúc chị rất bất mãn và chán chường về hoàn cảnh của gia đình,vì con cái nên đó là động lực đã làm cho chị cố gắng để đưa cho các con được đến nơi đến chốn.
3.Con: Trần Thị Hà Truyền(19 tuổi) vì hoàn cảnh của gia đình nên em phải nghĩ học để phụ giúp cho me.
4. Trần Thị Vân Uyên(17 tuổi) cũng vì vậy nên em phải ở nhà,để nhường cho 4 đứa em còn lại tiếp tục công việc học hành
5. Trần Thị Bích Thảo(14 tuổi) hiện đang học lớp 10 là hoc sinh rất giỏi của trường THPT Hương Trà, chắc trong thời gian sắp tới em sẽ phải nghĩ học vì căn bệnh của ba.
6. Trần Thị Yến Nhi(12 tuổi) học sinh lớp 7 trường THCS Hương Vân.em học cũng rất khá, mà không biết tương lai của em được học cho đến nơi đến chốn không nữa khi mà giờ đây bệnh tình của ba ngày một nặng hơn.
7. Trần Thị Quỳnh Trâm( 10 tuổi) học sinh lớp 5.em cung học rất khá.
8. Trần Bá Quốc Bảo(8 tuổi) học sinh lớp 2 của trường Tiểu Học Hương vân.
Hiện tại bệnh tình của anh rất là yếu. Bác sĩ đã cho về...! Giờ anh phải nằm liệt giường, mọi việc sinh hoạt của anh đều nhờ một tay người vợ đáng thương này. Hằng ngày tiền mua thuốc để điều trị tại nhà cho anh là 400k/ngày. Với số tiền quá lớn trong ngày như vậy,chắc có lẽ chị Huyên sẽ phải bỏ cuộc khi mà giờ đây trong gia đình chẳng có gì đáng giá trị để bán cho anh chữa trị qua ngày.TV Vầm được biết thêm là vừa rồi UBND Phường có giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh la 500k để cho gia đình anh chị sớm vượt qua khó khăn hiện tại này.
Qua đây TV Vầm có một mong muốn mong sao ace Dd NTCM, MTQ, NHT hãy sớm vào cuộc để cưu mang cho gia cảnh này trước mắt vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã này.
Mọi thông tin ace Dd NTCM hãy liên hệ cho chị Huyên qua số DTDD 01667604816.
Không mong đến_chẳng cầu đi.
Không phân khôn_dại còn chi để buồn
Tâm như nước chảy trên nguồn.
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình.
Thân!
-
Mot so hjnh anh cua gdjnh a djen TV Vam xjn duoc guj den ca nha ạk
-
Hiện tại gia đình của anh Diễn và chị huyên đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua thuốc điều trị cho anh và cho các con ăn học.
Mong các NHT và MTQ hãy sớm xác minh cho TH này.
Thân!!!!!!!!
-
TV Vầm xin chia sẽ với DĐ NTCM và TDP một tin buồn như sau: Hồi 16h ngày 17 thánh 10 năm 2015 anh Trần Công Diễn là chồng của chị Nguyễn Thị Huyên trú tại TDP 7 phường hương vân-hương trà-tt huế. anh đã mất về thế giới của cõi vĩnh hằng.anh đi anh để lại cho gia đình là một người vợ thân hình gầy gò,ốm đau triền miên và 6 người con.
Một lần nữa TV Vầm rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thương quân, DĐ NTCM hãy giúp đỡ cho gđ chị trước mắt để chị sớm vượt qua khó khăn trước mắt.
Thân!!!!!!!!!
-
hjnh anh dam tang kua gd a djen
-
Mong diễn đàn sớm xác minh hoàn cảnh chị Huyên để CMTX các cháu được đến trường
-
Xin chia buồn cùng Gia đình chị Huyên .
Cầu chúc hương hồn anh sớm siêu thoát.
Nhờ các bạn CLB Xác minh khu vực Huế lưu ý giúp.
Thân.
-
mong dien dan som xac minh cho truong hop nay.
Than!
-
Chào cả nhà,
Ngày 5/11 vừa rồi Lệ Tear và một số bạn trong clb xác minh Huế có đã đến thăm gia đình chị Huyên tại thôn Hương Vân, Hương Trà, Huế
Gia đình chị gồm 8 người
Chị là Trần Thị HUyên (42t), chồng chị là anh Trần Công Diễn ( 46t). cả 2 vợ chồng đều làm ruộng,nhà lại đông con nên cuộc sống vô cùng khốn khó, nhờ tằn tiện và vay thêm ngân hàng 20 triệu đồng, vợ chồng anh chị vừa mới sữa được ngôi nhà khâng trang hơn tránh mưa bão mùa đông này, nhưng nhà mưa xây xong 1 tuần thì anh diễn phát hiện mình bị phát hiện bị ung thư, vậy là bao nhiêu tiền bạc trong nhà theo đó ra đi, chóng chọi đc một thời gian thì anh cũng qua đời vào ngày 17/10. để lại cho chị 1 đàn con đang trong độ tuổi đến trường và khoản nợ ngân hàng chưa trả.
Chị gồm 6 đưá con:
1. Trần Thị Hà Truyền ( 1996), hiện tại em đã nghĩ học vào sài gòn làm công nhân, đc 3,5tr/tháng, tằn tiện chi tiêu mỗi tháng e gửi về cho mẹ 1 triệu đồng
2. Trần Thị Vân Uyên ( 1998), hiện em cũng đã nghĩ học, đi làm giúp việc thuê cho người ta đc 2 triệu/ tháng, và gửi về cho mẹ.
3.Trần Thị Bích Hảo ( 2000) Đang học lớp 10 trường thpt Hương Trà, em học khá giỏi. Học phí của em là 1,5tr, vì không có tiền nên em mới nộp 800k còn thiếu 700k
4. Trần Thị Yến Nhi (2003): em đang học lớp 7, thcs Hương Vân, học phí của em là 1600k, chỉ mới nộp 604k tiền bảo hiểm, còn thiếu 996k
5. Trần Thị Quỳnh Trâm( 2005) em học lớp 5, trường tiểu học Hương Vân, học phí của em là 1550k, mới nộp 600k bảo hiểm, còn thiếu 950k.
6. Trần Ba Quốc Bảo (2007) lớp 2, tiểu học Hương Vân, học phí của em là 1570k cũng chỉ mới nộp 600k bao hiểm còn thiếu 930k
Gia đình đang đc xét hộ nghèo nhưng chưa có sổ nên các em không đc giảm tiền học phí.
gia đình chỉ có 1,5 sào ruộng, với 3 triệu mỗi tháng các con gửi về, chị phải trả lãi ngân hàng, rồi lo thức ăn, chi tiêu hàng ngày cho 5 người cũng đã khó khăn, huống gì các em đều đang đi học.
Nên nhóm Huế đề xuất như sau: CMKTX tiền học phí hàng năm cho các em đến trường.
cụ thể năm nay tổng tiền học phí còn thiếu của các em còn thiếu là: 3576k
Kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ gia đình gì.
Con up ảnh sau ạ.
-
Xin chào cả nhà:gietthoigian0707 xin CMKTX năm nay cho hoàn cảnh này nhé!
-
TV Vam xin thay mat gia dinh chi Huyen cam on chu gietthoigan0707.gia dinh mong nhan duoc tinh cam cua chu
-
Trường hợp này gietthoigian0707 có cần phải chuyển vaò qũy của DD hay ko,hay trao trực tiếpcho gia đình ?
-
chào chú gietthoigian0707 nếu chú rảnh thì hãy xuống trực tiếp nhà của chị huyền luôn ak! chu ra toi tu ha thi alo cho TV Vam qua so 01626589982 vam se dan chu len tan nha cua chi luon.xin cam on chu rat la nhieu
-
Chào bạn Gietthoigian0707!
Rất vui khi dạo này lại thấy bạn xuất hiện trên DD. HBL biết rằng tuy bạn không viết bài lên DD nhưng vẫn tham gia đóng góp vào các hoạt động của DD và vẫn CMKTX các hoàn cảnh.
Theo HBL, để theo đúng qui trình giúp cho kế toán thống kê của DD dễ theo dõi thì bạn vẫn cần gửi vào TK của Thỏ con, sau đó DD sẽ chuyển lại cho gđ hoặc bạn nào nhận trung chuyển.
Thân!
-
Chào cả nhà:Chiều hôm qua 24.11 gietthoigian0707 đã chuyển vào tk của chị Tho Con 3570.000 rồi nhé,xin xác nhận dùm.
Cảm ơn!
-
Chào cả nhà !
Xin cảm ơn Gietthoigian0707 đã CMKTX khỏan tiền học phí cho các cháu.
@Thocon: Em chuyển 3,570,000đ của Gietthoigian0707 tới Lệ Tear để các bạn khu vực Huế đóng nốt các khỏan tiền học còn thiếu cho các cháu.
Nhờ các bạn khu vực Huế lưu tâm giúp tình hình học tập của các cháu cũng như các dồ dùng học tập cần thiết để chúng ta có thể kịp thời hỗ trợ .
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
em xin thay mat gia dinh chi huyen xin chan thanh cam on anh(chi) gietthoigan 0707, mong ace XM o khu vuc hue hay nhanh chong xuong tham gia dinh chi huyen.
than!!!
-
Chào cả nhà,
Hom qua ngày 26/11 a Gietthoigian0707 và Lệ Tear đã đến đống học phí cho các con gia đình gì Huyên. Trước đó chị Huyên đã viết đơn xin miễn giảm các khoản không cần thiết cho các con, xét thấy hoàn cảnh chị Huyên khó khăn nên nhà trường đã giảm đi một phần đáng kể các khoản nộp cho các cháu.
Cụ thể em Trần Thị Bích Hảo: 535k
Trần Thị Yến Nhi:820k
Quỳnh Trâm: 83k
Quốc Bảo: 83k
Tổng: 1521k
các em đều có lực học khá giỏi, Quỳnh Trâm còn là lớp trưởng của lớp.
Số tiền còn lại a gietthoigian0707 đã trích một phần giúp đóng học phí cho 1 em khó khăn trong trường và phần còn lại chuyển cho cho các trường hợp khó khăn khác.
Một số thông tin đến cả nhà
(http://photo.ssc.vn/images/78812308694_7757768025679.jpg) (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=78812308694_7757768025679.jpg)
(http://photo.ssc.vn/images/83512289569_7757767592346.jpg) (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=83512289569_7757767592346.jpg)
-
Em xin cảm ơn những tinh cảm mà chú gietthoigian 0707 và chị Le Tear đã dành 1 khoảng thời gian lớn để đóng tiền hoc phi cho các cháu.đó là tinh cảm va điều kiện tốt nhất cho gia đình chị Huyên và các cháu sớm vuợtt qua khó khăn hiện tại.
Thân.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mod: Vầm cố gắng không viết tắt và bỏ dấu khi viết bài để rõ, và diễn đàn chúng ta có nhiều thành viên lớn tuổi khó đọc chữ viết tắt/không dấu.
Xin cảm ơn.