Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh đã xác minh => Chưa Cần Giúp Đỡ => Tác giả chủ đề:: samac vào 17-06-2011 11:12:17

Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: samac vào 17-06-2011 11:12:17
Hôm nay Samac có biết được 1 hoàn cảnh khó khăn. Em hiện tại ở mái ấm Hòa Hưng, đang chuẩn bị thi Đại Học 2011. Samac xin giới thiệu bài viết của chính em, để Diễn Đàn có thể xem xét giúp đỡ em trong kỳ thi sắp tới.

Sau đây là nguyên văn bài viết của em Đoàn Thị Thu Thảo


CÂU CHUYỆN TỰ KỂ


Họ và tên : ĐOÀN THỊ THU THẢO
Sinh ngày: 03- 02 – 1993. Tại: xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang.
Quê quán: ấp Thống, xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang.
Hiện đang học lớp 12 C trường THPT Phạm Thành Trung. HL : Khá, HK: Tốt.
Hiện đang sống tại nhà mở: Mái ấm Hòa Hưng (xã Hòa Hưng, Cái Bè, TG).
Họ tên mẹ: Lưu Thị Thanh Lý, sinh năm 1953, hiện đã mất.

“Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây”…


Câu ca dao ấy thật thấm thía biết bao cho những ai có số phận không may phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con tuy không có cha, mất mẹ, nhưng cuộc đời của con còn nhiều may mắn khác nhờ sự cưu mang yêu thương của nhiều người tốt, sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân, sự trợ cấp thường xuyên của nhà nước, chính quyền địa phương,… sự ân cần dạy dỗ của Thầy cô giáo, sự quý mến của bạn bè.  v.v… Bản thân con cũng đã cố gắng học tốt và sống tốt. Do vậy, con đã tìm thấy thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, có mục tiêu lý tưởng để phấn đấu nhiều hơn nữa.
Sau đây con xin tự kể câu chuyện về cuộc đời của con như sau:
Từ nhỏ tới giờ con hoàn toàn không biết cha ruột của con là ai.
Mẹ sinh ra 2 người con, con còn có một người anh trai hiện đang sống nhờ sự cưu mang của bà con họ hàng.
Lúc mới sinh ra, con sống với mẹ trong cảnh hết sức cơ cực nghèo khó. Lúc đầu, Mẹ con  bị bệnh (có dấu hiệu của bệnh tâm thần), nên cả hai mẹ con phải sống trong cảnh đói khát, không có cơm ăn, ở trong căn nhà tạm bợ. Hàng ngày Mẹ ẵm con sang hàng xóm để xin ăn. Nhiều người tốt bụng đã giúp đỡ mẹ con con bằng một ít cơm thừa, canh lạt để con sống lay lắt qua ngày. Mặc dù cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng con vẫn chịu đựng và tiếp tục sống. Không lâu sau, mẹ con thật sự bị bệnh tâm thần và bỏ nhà đi lang thang, bỏ lại đứa con thơ dại ở nhà một mình không ai chăm sóc. Rồi tình cờ có người phát hiện ra, hỏi thăm con, con chỉ biết khóc và thốt lên một câu: “Mẹ bỏ con đi mất rồi”. Cô ấy thương xót và đưa con vào ở trong Mái ấm Hòa Hưng, - nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh,…
Lúc con được đưa vào sống ở Mái ấm Hòa Hưng là năm con vừa lên 6 tuổi, đã đến tuổi đến trường, nên con cũng được đi học. Từ đây cuộc sống của con đã thay đổi, được đi học là tương lai của con mở ra nhiều niềm hy vọng tươi sáng hơn; biết vậy nên con đã cố gắng học thật tốt.
Có lần mẹ tỉnh trí đôi phần và mẹ có đến thăm con, nhưng khi bệnh trở lại thì mẹ lại bỏ con mà ra đi.
Năm con lên 14 tuổi, bệnh tình của mẹ con càng trở nặng và sau đó mẹ bị mù mắt. Mỗi lần gặp lại mẹ, mẹ không nhận ra con là con của mẹ nên mẹ thường trách móc con, nhưng con biết là mẹ không tỉnh trí để biết mẹ đã nói gì nên con luôn chịu đựng và vẫn yêu quý mẹ. Con muốn đưa mẹ đi điều trị bệnh nhưng vì không có tiền - con đã phó mặc cho số phận, và cuối cùng mẹ con đã qua đời trong đau đớn, bệnh tật cách nay gần 3 tháng.

Suốt 12 năm qua con sống tốt và học từ trung bình trở lên, vì con luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của: chính quyền địa phương, những nhà hảo tâm, Thầy cô và bạn bè,…
Hằng ngày, ngoài thời gian đi học ở trường, con phụ mẹ Nuôi (người được chính quyền giao cho việc chăm sóc nhóm trẻ ở Mái ấm) những công việc nhà, chăm sóc những đứa bé nhỏ hơn con cùng sống chung ở mái ấm.
Việc học tập của con hiện gặp không ít khó khăn vì lúc nhỏ thiếu sự chăm sóc, từ nhỏ đến giờ sức khỏe con rất kém, thường xuyên ốm đau đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của Thầy cô, bạn bè động viên nên con đã cố gắng học và đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến của trường.
Nguyện vọng của con là được tiếp tục học lên Đai học, trở thành một Cô giáo dạy môn Toán (hoặc Lý, hoặc Hóa); có một nghề nghiệp ổn định sẽ thay đổi cuộc đời. Khi đó con sẽ có điều kiện để quay lại giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh như con.
Cuối cùng, con xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt, trao dồi đạo đức tác phong, để không phụ lòng những nhà hảo tâm, những người tốt đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua, để trở thành một công dân có ích cho xã hội,..
Trân trọng kính chào.!.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: yugidazai vào 17-06-2011 16:42:24
Tuổi thơ của Thảo thật không may mắn nhưng em đã cố gắng vươn lên và 1 khát vọng giúp ích cho đời,cụ thể là trong kì thi sắp tới, Yugi tin là e sẽ thi hết sức mình và đạt được kết quả tốt.
@Samac: ko biết bác có thêm thông tin gì về Thảo ko ạ? khi nào em sẽ lên SG chuẩn bị thi và thi trường nào (chắc là ĐH Sư Phạm:P), thi ở đâu? để mọi người có thể biết mà giúp đỡ Thảo nhé :) (trước mắt có lẽ là vấn đề chỗ ở). thanx bác.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: samac vào 18-06-2011 20:29:31
Hiện tại Samac chỉ biết Em đang sống tại mái ấm Hòa Hưng, em học cấp 3 tại trường THPT Phạm Thành Trung. Năm nay em thi vào Khoa Sư Phạm Trường ĐH Tiền Giang (đợt 1) và Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành - TpHCM (đợt 2).

Samac hiện chỉ có số Điện Thoại của trường THPT Phạm Thành Trung, nơi em học 073.381.7436

Samac sẽ cố gắng xin số điện thoại của mái ấm Hòa Hưng sau! Thân ái
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: TLC vào 21-06-2011 10:34:46
Một hoàn cảnh thật đáng thương và ý chí phấn đấu thật đáng khen.



Chào Samac và Yugidazai,

Khi nào có thời gian ghé thăm được bé Thảo thì cho TLC gửi 1tr cho bé. Chúc bé thi đậu và đạt kết quả cao.



Penguin,

Vui lòng take note, TLC sẽ chuyển tiền sau.

Thnks
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: yugidazai vào 23-06-2011 13:23:42
Như vậy là em Thảo sẽ ở dứoi quê thi xong đợt 1 mới lên SG thi đợt 2.
@bác dũng.caibe: ko biết có thể nhờ bác xác minh TH này đựoc ko ạ, để kịp thời giúp cho em Thảo cho 2 kì thi sắp tới, cũng như BQT có thể duyệt khoản CMKTX mà a TLC gíup nữa ạ :)
@samac: chắc phải đợi xác minh xong, khi Tổ điều phối duyệt thì sẽ nhờ bác chuyển tiền CMKTX của a TLC cho em Thảo nhé. Thanx bác
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: samac vào 23-06-2011 19:28:17
Samac xin nhận lời và đợi Tổ điều phối duyệt sẽ làm nhiệm vụ này. Thay mặt Em Thu Thảo cám ơn sự giúp đỡ của TLC rất nhiều!
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: dung.caibe vào 24-06-2011 06:36:32
Tối hôm qua 23/6. Dũng.Cái bè nhận điện thoại từ Bác 6X thông tin về trường hợp của em Đoàn Thị Thu Thảo hiện sống tại Mái ấm Hòa Hưng, trường hợp nầy mình có biết đôi phần, nhưng cũng chưa chính xác lắm. Trong ngày hôm nay 24/6, Dũng.Cái Bè sẽ cố gắng thu xếp công việc đến mái ấm sẽ tìm hiểu kỷ hơn trường hợp em Thảo rồi thông tin cho cả nhà biết. Chào.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: dung.caibe vào 25-06-2011 20:42:29
Sáng nay Dũng.Cái Bè có đến mái ấm Hòa Hưng liên hệ về trường hợp của em Đoàn Thị Thanh Thảo, dì bảo mẫu cho biết em đã đi ôn thi tại Mỹ Tho rồi, các thông tin thì phải chờ em thi xong rồi trở về hỏi mới chính xác hơn, dài hàng cho cả nhà biết nhé.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: penguin vào 13-07-2011 00:56:52
Penguin đã chuyển 1.000.000VND tiền CMKTX của anh TLC vào quỹ. Rất mong các bác thu xếp xác minh sớm trường hợp này!
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: Tây Đô vào 19-07-2011 10:53:32
Các bác ơi,
Đã lâu rồi không nghe tin tức về em Thảo. Không biết kết quả thi ĐH và CĐ của Thảo có tốt không?
Mong các TV trong CLB xác minh MN sớm XM và đề xuất hướng giúp đỡ cho HC của em.
Thân.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: samac vào 21-07-2011 08:01:47
CLB XMMN ơi, khi nào có dịp xin các bạn nhớ xác minh dùm trường hợp này nha. Cảm ơn!!!!
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: trangvitgioi vào 27-10-2011 23:50:34
Các bạn khu vực MN có thể thu xếp xác minh Th này được không? trong quỹ vẫn đang giữ 1.000.000đ của anh TLC giúp em Thảo, khi nào các bạn đi xác minh nhớ báo trên DD giúp nha. Thanks all.
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: lehung73 vào 28-10-2011 20:16:12
dung.caibe đã viết:
Trích dẫn
Sáng nay Dũng.Cái Bè có đến mái ấm Hòa Hưng liên hệ về trường hợp của em Đoàn Thị Thanh Thảo, dì bảo mẫu cho biết em đã đi ôn thi tại Mỹ Tho rồi, các thông tin thì phải chờ em thi xong rồi trở về hỏi mới chính xác hơn, dài hàng cho cả nhà biết nhé.


Trường hợp này thành viên Dung.caibe đã một lần đến XM mà chưa gặp đc em do em bận lên Mỹ Tho thi Đại Học.
vậy lần này làm phiền bác một lần nữa đc ko ah..
cả nhà chờ tin bác.
@Samac..bạn có thêm thông tin gì về đợt thi vừa rồi của em Thảo ko bạn?
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: hhbee_2510 vào 05-12-2011 12:19:15
Chào cả nhà,
Chiều nay 5/12 vhị quyen_omon và hhbee xin đăng ký XM trường hợp này.
Nhóm sẽ ứng trước 1 triệu CMKTX của anh TLC trao cho Thảo.
Thân
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: hhbee_2510 vào 06-12-2011 22:28:02
Chào cả nhà,
Sẵn chuyến ghé thăm TH bé Mỹ Lộc, nhóm XM ghé Mái Ấm Hòa Hưng để thăm em Thảo. Đến mái ấm, nhóm trò chuyện với cô Nguyễn Thị Tâm, quản lý mái ấm, thì  được biết:
Dạo trước, lúc Thảo còn ở Mái Ấm, do hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc,…TH của em được trường giới thiệu lên chương trình Kết Nối Tương Lai của Đài Truyền Hình HTV9.  Qua lần đó, em được hỗ trợ 20 triệu tiền học bổng với 6 triệu đưa lần đầu. Còn 14 triệu kia được đưa lần lượt.  em thi rớt ĐH nên hiện đang học Trung cấp dược trên TpHCM.Cách đây vài tháng, Thảo được 1 người hảo tâm ở quận Bình Tân nhận làm con nuôi và ăn ở tại đó, Nhóm XM nhận thấy em Thảo đã có đc sự hổ trợ của MTQ nên  1 triệu  KTX của anh TLC  nhóm hy vọng số tiền đó anh sẽ chuyển sang giúp đỡ hoàn cảnh khác ( nếu anh vẫn còn có ý định giúp Thảo thì nhóm sẽ liên lạc với em )
Vài thông tin gửi đến cả nhà
Thân
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: lehung73 vào 06-12-2011 22:41:32
Chào cả nhà.
cảm ơn nhóm Miền tây đã đi xm và cập nhật tình hình của em Thảo cho cả nhà bt.Vậy là em đã đc những tấm lòng của cộng đồng chung tay giúp đỡ.chúng ta cũng vui với em nhé cả nhà.
theo đề xuất của nhóm xm.vậy mong anh TLC cho bt ý kiến ah. :)
Tiêu đề: Tiền Giang - Đoàn Thị Thu Thảo - Mái Ấm Hòa Hưng
Gửi bởi: TLC vào 27-12-2011 16:20:22
Cám ơn anh Lê Hùng và Vịt đã cập nhật. Vui lòng chuyển dùm TLC số tiền đó cho anh 6x để CMKTX cho TH \\\"TP.HCM - Cháu bé ngòai tháng tuổi mới mổ tim \\\"
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=40909#40921

Cám ơn