chào các anh chị.! e tên Phan Đình Nhân.SN 1992 .
Nhà tại. Tổ 7 kv 8 p Ngô Mây Qui Nhơn Bình Định
Ba Mẹ em mất sớm,E sống vs ông bà nội từ năm 3 tuổi.
Ngày 27/2/2011 e đi zào SG để xin đi làm nhưng bị mất quần áo + giấy tờ tùy thân.2 3 ngày nay e sống thang lang k có chỗ ở.k gì bỏ bụng.
Nay e có dịp đọc được diễn đàn .biết các anh chị có lòng hảo tâm.Mong các anh chị có thể cho em xin 1 cái vé xe để về Quy Nhơn .
Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị
dạ bây giờ em đang ở bên đường Cây Trâm ạ..
chị ơi.chị không để ý ảnh của em chụp àh? Lúc trước e đá năng khiếu ở đội trẻ HN ACB nên e mới đăg tin đó.Do bị chấn thương nên e zề nhà nghỉ từ cuối năm 2009.Bà nội em không cho đá nữa.Nên e zào này đi làm..mà bị mất gâấy tờ với quần áo..chị ơi chị có giúp đc thì giúp.còn hông giúp được thì thôi , chị đừg có nói người khác như zậy
nếu giờ em xúng nhà chú 6x..mà e không biết chú ấy tên gì làm sao em dám hỏi được :(