Em sẽ xác minh lại rồi báo cho cả nhà trong thời gian sớm nhất
đề xuất CMTX cho chị Trường hàng tháng 500,000đ để giúp chị một phần nào chi phí mua thuốc chữa bệnh, rất mong sự quan tâm chia sẻ và ý kiến của cả nhà ạ.
Hi all,
Nttd xin giup CMTX chi Truong bat dau thang 12.
Thanks,
Cảm ơn nttd quan tâm Th chị Trường.
@ loanngyen1202: nhờ em liên hệ hướng dẫn chị Trường mở TK ngân hàng nhé. Cảm ơn em.
Dear loanngyen1202,
Nhờ Loan làm trung chuyển cho chị Trường được không?
Xin mọi người cho ý kiến để Phong_1992 chuyển tiền CMTX tháng 12 đến chị.
...
Nttd xin giup CMTX chi Truong bat dau thang 12.
...
nttd đã viết:Trích dẫn...
Nttd xin giup CMTX chi Truong bat dau thang 12.
...
loannguyen1202 sẽ trung chuyển tiền của nttd tới chị Trường.
Tổ TK-KT cập nhật dùm.
Cảm ơn sự chung tay của nttd và cả nhà đối với hoàn cảnh của chị Trường.
Thân.
Như vậy, Chị loannguyen1202 làm trung chuyển cho hoàn cảnh này, chị cập nhật số tài khoản ngân hàng của chị lên đây để em chuyển tiền ạ!
...
tminhnguyen xin CMTX HC này 500k 6thg (3-8/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm.
...
tminhnguyen xin CMTX HC này 500k 6thg (3-8/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm
Bác Tminhnguyen đã chuyển tiền và nhờ quỹ chuyển giúp, Loannguyen hỏi anh Penguin nhé.
Bao năm tháng chiến đấu với bệnh tật nay tái phát nặng sk suy yếu chiều hôn qua vào thăm thì Bác sĩ báo bệnh cô chuyển biến xấu .cuộc sống của cô chỉ đến từng ngày .Hiện nay trước tình trạng sk và hoàn cảnh cô. Mong cả nhà chung tay lo hậu sự cho cô .
hiện nay cô đan ở phòng 401 khoa nội 4 khu b lầu 2 bệnh viện ung bướu TPHCM.trước tình hình ấy gia đình cô mong có
1/ XE ĐƯA CÔ TỪ BV VỀ NHÀ (ĐỒNG NAI )
2/ chi phí lo hậu sự cho cô
Tình hình cô đã xấu nhiều, quỹ vẫn đang còn 1.000.000đ cmtx T7+8 của anh Tminhnguyen. Nếu được xin chuyển phần này sang lo hậu sự cho cô. Tminhnguyen cho ý kiến nhé.
Chào cả nhà!
Hôm trao tiền CMTX tháng 3,4,5,6 cũng là lúc chị Trường được các bác sĩ cho nhập viện vì bệnh đã quá nặng, hôm đó đến ngay cả chị Trường nói gì Loan cũng không nghe rõ. Đến hôm chủ nhật tuần vừa rồi, Loan có ghé qua thăm chị Trường, chị đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn có vẻ rất đau đớn, chị Trường có nguyện vọng về quê ở Quảng Ninh vì ở đó còn có anh em, bà con chòm xóm. Đến chiều hôm qua, Loan ghé thăm nhưng không thấy chị Trường ở bệnh viện nữa. Mọi người cho biết chị đã được bệnh viện trả về nhà. Loan cũng được biết chị đã được anh và em chị đưa về quê ở Quảng Ninh chứ không đưa về Đồng Nai nữa. Hiện Loan không liên lạc được với gia đình của chị nên không biết bây giờ chị thế nào, nhưng khi nghe mọi người nói chị được anh và em gái đón về quê thì cũng thấy mừng cho chị vì nguyện vọng cuối cùng của chị cũng được thực hiện, hy vọng những ngày cuối đời chị sẽ cảm thấy bớt cô đơn vì có gia đình ở bên cạnh.
...
Chị trangvitgioi đã viết:Trích dẫnTình hình cô đã xấu nhiều, quỹ vẫn đang còn 1.000.000đ cmtx T7+8 của anh Tminhnguyen. Nếu được xin chuyển phần này sang lo hậu sự cho cô. Tminhnguyen cho ý kiến nhé.
Tình hình của chị Trường như thế, mong ý kiến của bác Tminhnguyen ạ!
Thân!
Xin lỗi các bạn loannguyen1202, trangvitgioi, yugidazai tminhnguyen đã không sớm trả lời các bạn về HC này.
Đ/n các TV ở Quảng Ninh cho biết tình hình hiện nay của c.Trường để mình có kế hoạch tiếp theo.Thân
@loannguyen1202:
Cảm ơn bạn đã cho biết tình hình của c.Trường. Mình nghĩ \\\"còn nước còn tát\\\", vậy nhờ bạn chuyển số tiền CMTX 1 triệu cho chị ấy. Và, mình vẫn tiếp tục CMTX cho những thg tới.
tminhnguyen cầu xin ơn trên ban phước lành cho c. Trường.
Cảm ơn bạn đã cho biết tình hình của c.Trường. Mình nghĩ \\\"còn nước còn tát\\\", vậy nhờ bạn chuyển số tiền CMTX 1 triệu cho chị ấy. Và, mình vẫn tiếp tục CMTX cho những thg tới.
@
Chị trangvitgioi/anh Pen xem lại giúp em với nhé!
Cảm ơn mọi người :) Thân!
Chào cả nhà,
Do sắp xếp nội bộ giữa tminhnguyen và viethuong, kể từ 1/2014 viethuong sẽ nối tiếp CMTX tất cả HC mà tminhnguyen đã CM như sau:
...
6/ Chị TRƯỜNG, Định Quán 500k....
Chiều nay Loan có gọi điện thoại hỏi thăm cô Trường thì gia đình báo cô Trường đã mất ngày 23/05/2014 sau một thời gian điều trị tại nhà.
Thân!