Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: Trungkienbeo@gmail.com vào 17-10-2017 13:06:43
-
Chào cả nhà ạ , em xin giới thiệu hoàn cảnh gia đình ông Phan Văn Vân và bà Nguyễn Thị Quế trú tại xóm 4 xã Nam Phúc . Gia cảnh ông bà rất khó khăn , ông bà có 2 người con , con gái đầu là chị Phan Thị Ngọc chị lấy chồng xa gia đình làm nghề nông cũng rất khó khăn không giúp được gì nhiều cho bố mẹ . Người con thứ hai là em Phan Văn Hoàng sn 1998 . Em Hoàng
mới mất cách đây không lâu .
Gia đình ông bà là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã Nam Phúc , gia đình ông rất nghèo , ông bà ốm đau bệnh tật triền miên. Bà Quế sức khoẻ không tốt , không nhanh nhẹn và minh mẫn cho lắm , bà nói rất nhiều và toàn nói những chuyện bâng quơ đâu đâu còn ông Vân nhìn ông cũng rất chậm chạp . Cứ tưởng rằng em Hoàng người con trai của ông bà là em Hoàng sẽ là chỗ dựa cho ông bà lúc tuổi xế chiều nhưng trớ trêu thay vào ngày 6/10/2017 trong lúc đang làm việc , kéo dây điện trên cao thì đột nhiên e bị điện giật ngã từ trên cao xuống và tư vong ngay tại chỗ . Mấy đứa con trai ông bà như hóa điên , hiện tại tình cảnh ông bà hiện nay rất là tội nghiệp . Kính mong BQT xem xét đỡ cho hoàn cảnh này ạ .
-
Hoàn cảnh này TV Người tôi cưu mang tại Nghệ An sẽ đi xác minh sớm ạ .
-
Không biết thành viên nghệ an đã xác mình hoàn cảnh này chưa
Nếu rồi cập nhật lên diễn đàn cho mọi người nắm rõ thông tin hoàn cảnh với nha
cám ơn!
-
Chào Minh Sơn , hoàn cảnh này thành viên ở Nghệ An đã đi xác minh rồi :)
Minh Sơn yên tâm nà , sẽ có bài xác minh thôi :)
Cảm ơn em đã quan tâm :)