Người Tôi Cưu Mang
THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Các chương trình khác => Tác giả chủ đề:: Thành Mẫn vào 31-12-2017 00:08:56
-
Mùa đông đến, những cơn gió se lạnh, những đợt gió bấc thổi ném vào người mà thấy như ai lấy dao cắt da cắt thịt ta. Mọi người đều phải trang bị cho mình những chiếc áo thật ấm, những chiếc khăn thật dài, những đôi tất thật dày, những đôi giày thật đẹp, những chiếc mũ thật xinh để chống lại cái lạnh giá của mùa đông. Tất cả mọi người ai ai cũng sợ cái lạnh, cái lạnh được ví như con dao cắt da, cắt thịt, hoặc lạnh buốt đến tận xương.
Cái lạnh chẳng trừ một ai. Cái lạnh nó đến với cả làng chứ chẳng riêng gì ai. Chẳng ai thích cái lạnh, cái rét làm gì cho khổ, nhưng cực chẳng đã, con người dù không muốn cũng phải chịu. Đi trong thành phố những ngày này, nếu quan sát kĩ, ta thấy những nghịch cảnh - người ngồi làm việc trong các văn phòng mặc ba, bốn tầng áo ấm mà vẫn thấy lạnh cóng, ở ngoài đường thấy mọi người đi xe môtô bịt kín, chỉ hở hai con mắt để quan sát đường đi, nhưng vẫn có những người nông dân phong phanh áo vải gánh những thúng rau, thúng hoa quả ngồi bán giữa chợ đời. Rét như thế, nhưng về nhà quê thấy mọi người vẫn lội dưới ruộng nước cày cuốc, đắp bời, vơ cỏ. Nhìn thấy họ làm việc vất vả trong lạnh giá như vậy thật xót xa , tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày. Nhiều người ngủ trong phòng kín, có đầy đủ chăn bông gối đệm mà nhiều khi vẫn thấy lạnh, nhưng có biết bao nhiêu người trong các khu nhà ổ chuột, ở gầm cầu, nhà cửa của họ rất đơn sơ ọp ẹp mà cái lạnh của mùa đông thì khắc nghiệt đến vậy nhưng họ vẫn phải sống, họ vẫn phải tồn tại .Có nhiều người vô gia cư nằm ngủ cuộn tròn trong những manh chiếu rách, với mấy bộ quần áo rách quấn kín lấy người, không chăn, không màn, không gối, không đệm. Chính bởi chứng kiến nhiều những hoàn cảnh đáng thương cơ hàn như thế nên Người Tôi Cưu Mang tại Nghệ An xin đề xuất được làm chương trình Cây Mùa Xuân 2018 với chủ đề \" Tết Ấm Tình Thương \" để nhằm động viên chia sẻ phần nào những khó khăn với những cảnh đời cơ cực đó , mang tình thương mang hơi ấm đến với họ để những ai đang đứng trước những tháng ngày cùng cực nhất của cuộc đời họ vẫn tin rằng phía trước luôn có hy vọng và có thêm động lực để bước tiếp trên số phận cuộc đời .
Chương trình tết ấm lần này không chỉ gói gọn tổ chức trong một ngày , không gói gọn tổ chức tại một khu vực mà tổ chức trao quà nguyên trong một tuần , đến từng xóm, từng nhà từng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bốn khu vực mà các thành viên Người tôi cưu mang đã đi xác minh và khoanh vùng đó là trong 4 huyện thành thị : Nghi Lộc , Hưng Nguyên , Nam Đàn và Thành Phố Vinh .
Không nhanh gọn lẹ nhưng những chương trình khác , chậm hơn rất nhiều nhưng lại sẽ đong đầy tình yêu thương và chắc chắn sẽ lan toả lòng nhân ái và kết duyên được với rất nhiều xóm làng , hộ dân những nơi mà Người Tôi Cưu Mang sẽ đến .
Thời gian dự kiến tổ chức chương trình bắt đầu từ 30/1/2018 - 7/2/2018 . Dự kiến trao 30 suất quà cho 30 hoàn cảnh vô cùng khó khăn sống trong bốn huyện thành thị tại Nghệ An .
Dự trù kinh phí chương trình như sau :
* Dự kiến mỗi suất quà tết bao gồm :
1. Chăn bông 350.000đ
2. Gạo 1 yến 150.000đ
3. Dầu ăn Simply 1L 60.000đ
4. Nước mắm Chinsu 1 chai 37.000đ
5.Bột xúp 5 gói 20.000đ
6. Mì chính Miwon 1 gói 27.000 đ
7.Xà phòng giặt Tide 1 gói 32.000đ
8. Sữa bắp 2 dây 55.000đ
9. Bánh Thái Choky 1 hộp 45.000đ
10.Bánh hộp Chocopie 57.000đ
11. Kẹo Kopiko 1g 15.000 đ
12. Kẹo Sữa 1g 15.000đ
13. Hạt đậu tương 1g 32.000đ
14. Hạt bí 1g 30.000đ
Tổng mỗi suất quả dự kiến là 925.000 đồng
Dự kiến 30 suất / 30 hoàn cảnh * 925.000 đ = 27.750.000 đ
* Túi đựng quà : 150.000đ
* Banner chương trình Cây mùa xuân \" Tết ấm tình thương 2018 \" : 80.000đ
Tổng kinh phí chương trình dự kiến 27.980.000đ
* Phân công nhiệm vụ : Thủ quỹ Mongthuynavy
Mua quà , chuẩn bị quà tết : Alexander , Thành Mẫn , Dì Hà
Báo cáo hình ảnh lên diễn đàn : Cao Xuân Hữu , Trung Kiên
Đi trao quà : Các thành viên NTCM tại Nghệ An
Địa điểm tập trung để xuát phát : Số 2 Quang Trung, Tp Vinh
Kính mong ban quản trị xem xét cho Người tôi cưu mang tại Nghệ An thực hiện chương trình lần này . Kính mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà .
Thân ...
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
.....
... tổ chức trao quà nguyên trong một tuần , đến từng xóm, từng nhà từng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bốn khu vực mà các thành viên Người tôi cưu mang đã đi xác minh và khoanh vùng đó là trong 4 huyện thành thị : Nghi Lộc , Hưng Nguyên , Nam Đàn và Thành Phố Vinh .
...
Thời gian dự kiến tổ chức chương trình bắt đầu từ 30/1/2018 - 7/2/2018 . Dự kiến trao 30 suất quà cho 30 hoàn cảnh vô cùng khó khăn sống trong bốn huyện thành thị tại Nghệ An .
Dự trù kinh phí chương trình như sau :
* Dự kiến mỗi suất quà tết bao gồm :
1. Chăn bông 350.000đ
2. Gạo 1 yến 150.000đ
3. Dầu ăn Simply 1L 60.000đ
4. Nước mắm Chinsu 1 chai 37.000đ
5.Bột xúp 5 gói 20.000đ
6. Mì chính Miwon 1 gói 27.000 đ
7.Xà phòng giặt Tide 1 gói 32.000đ
8. Sữa bắp 2 dây 55.000đ
9. Bánh Thái Choky 1 hộp 45.000đ
10.Bánh hộp Chocopie 57.000đ
11. Kẹo Kopiko 1g 15.000 đ
12. Kẹo Sữa 1g 15.000đ
13. Hạt đậu tương 1g 32.000đ
14. Hạt bí 1g 30.000đ
Tổng mỗi suất quả dự kiến là 925.000 đồng
Dự kiến 30 suất / 30 hoàn cảnh * 925.000 đ = 27.750.000 đ
* Túi đựng quà : 150.000đ
* Banner chương trình Cây mùa xuân \" Tết ấm tình thương 2018 \" : 80.000đ
Tổng kinh phí chương trình dự kiến 27.980.000đ
.....
Các bạn Nghệ an xác minh và cập nhật chị tiết dùm nhé.
Thân.
-
Dạ , tụi con sẽ đi xác minh và gửi danh sách về ạ
-
Càng sớm càng tốt nhé vì chúng ta sẽ có thêm thời gian để trao đổi cũng như kêu gọi sự ủng hộ.
Thân.
-
Dạ bác , tụi con sẽ cố gắng ạ
-
Dạ , con chào bác 6 chào cả nhà ạ . Con xin lỗi vì vẫn chưa đăng tải và cập nhật thông tin xác minh về 30 hoàn cảnh của chương trình được ạ . Tụi con vẫn đang tiến hành đi xác minh nhưng do đợt này ngoài này thời tiết rất lạnh với lại các thành viên cũng trong thời gian ôn thi và chuẩn bị đi thực tập nhiều , nhiều thành viên công việc ở cơ quan nhiều nên cũng không thể tham gia thường xuyên được nên tụi con vẫn chưa đi xác minh được hết 30 hoàn cảnh và gửi danh sách về ạ . Mong cả nhà thông cảm ạ . Tụi con sẽ cố gắng để cập nhật thông tin sớm nhất về các hoàn cảnh để diễn đàn được biết ạ .
-
Con chào cả nhà ạ
Con xin cập nhật danh sách 30 hoàn cảnh trong chương trình “Cây mùa xuân 2018- Tết ấm tình thương” mà tụi con đã đi xác minh về cụ thể như sau:
1) H/c cụ Nguyễn Thị Tiu trú tại xóm Trường Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An
Cụ Tiu sinh năm 1937, cụ sống một mình không con cái, không gia đình.
Tuổi cụ đã cao sức khỏe cũng đã rất yếu, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ, cụ sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật 504.000 đồng/tháng. Gia cảnh hiện tại rất khó khăn. Dưới đây là một số hình ảnh tụi con thu thập được khi đi xác minh về hoàn cảnh cụ
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
2) H/c cụ Nguyễn Thị Huệ trú tại xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Cụ sinh năm 1933, cụ có 4 người con gái nhưng đều đã đi lấy chồng, gia cảnh cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho mẹ. Hiện cụ đang sống một mình bằng khoản trợ cấp người cao tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo bền vững .Gia cảnh hiện tại của cụ rất khó khăn. Dưới đây là một số hình ảnh tụi con chụp được tại nhà cụ:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
3) H/c cụ Phan Thị Đào trú tại xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Cụ sinh năm 1932, cụ có 2 người con, người con gái bị khuyết tật đã đi lấy chồng, con rể cũng bị khuyết tật nên cũng không giúp được gì nhiều cho cụ. Người con trai cả của cụ thì bị bệnh tâm thần. Hiện tại 2 mẹ con cụ sống bằng khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật 405.000 đồng/tháng và trợ cấp người cao tuổi của cụ 270.000 đồng/ tháng. Cuộc sống 2 mẹ con cụ rất cơ cực, cụ dù đã cao tuổi nhưng vẫn phải chăm lo cho người con trai bị bệnh mỗi khi lên cơn bệnh lúc trở trời. Đây là hình ảnh gia đình cụ Đào:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
4) H/c Bà Phan Thị Xếp trú tại xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Bà sinh năm 1947, bà không có chồng con, xóm làng thấy hoàn cảnh bà đáng thương nên cho bà mượn đất của nhà văn hóa xóm để mở quán tạp hóa nhỏ, bà có khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật 540.000 đồng/tháng. Cuộc sống của bà hiện tại khá là khó khăn do tuổi đã cao nên những ngày trở trời sức khỏe bà không được tốt cho lắm, thường đau ốm. Đây là một số hình ảnh được chụp về bà:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
5) H/c Chị Lê Thị Sương trú tại xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Chị sinh năm 1976, sức khỏe kém, không biết chữ, chị một mình nuôi con. Con gái chị -bé Lê Thị Mai đang học lớp 6, gia đình 2 mẹ con chị thuộc diện hộ nghèo bền vững của xã. Chị được hưởng trợ cấp mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 270.000 đồng/tháng. Hoàn cảnh rất khó khăn vì chị sức khoẻ yếu lại một mình nuôi con ăn học. Đây là hình ảnh gia đình chị:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
6) H/c Cụ Lê Thị Cảnh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An
Đây là một trong những hoàn cảnh thuộc cưu mang thường xuyên của Nghệ An. Cụ Cảnh sống với người con trai bị bệnh tâm thần. Hoàn cảnh này đã được xác minh.
7) H/c Chú Bùi Quốc Thân, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Chú sinh năm 1975, chú làm nghề phụ hồ, vợ chú bị bệnh tim bẩm sinh. Chú có 2 người con trai đang độ tuổi đến trường. Gia đình thuộc diện hộ nghèo bền vững của xã. Vợ chú do sức khỏe yếu không làm được gì nhiều nên mọi chi tiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái ăn học đặt nặng lên vai người đàn ông ốm yếu gầy guộc là chú. Đợt này do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên buộc lòng vợ chồng chú phải gửi đứa con trai lớn về ông bà nuôi. Một số hình ảnh mà TV tại Nghệ An đã xác minh:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
8 ) H/c Dì Hồng trú tại xóm 8,Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.
Người mẹ đơn thân ốm đau, bệnh tật suốt không có sức khỏe lao động vẫn phải cố gắng nuôi đứa con gái đang độ tuổi đến trường. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.Gia cảnh 2 mẹ con rất cơ cực đến tấm chăn ấm cho nên cũng không có. Đây là hoàn cảnh đã được duyệt cưu mang thường xuyên của Nghệ An bắt đầu từ tháng 1/2018.Hoàn cảnh đã có bài xác minh.
-
9 ) H/c gia đình dì Nguyễn Thị Sự sinh năm 1975 trú tại Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên,Nam Đàn, Nghệ An
Gia đình mẹ con dì thuộc hộ nghèo của xã, dì là mẹ đơn thân,2 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Con trai chị là cháu Nguyễn Tú Tình sinh năm 2006 hiện đang học tại trường Tiểu học Hưng Yên Bắc. Sức khỏe của cháu không được tốt cho lắm, ốm đau liên miên. Cháu trông chậm hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Hàng tháng dì có một khoản trợ cấp nuôi con đơn thân là 270.000 ngoài ra không con khoản trợ cấp nào khác. Dưới đây là hình ảnh khi tới xác minh hoàn cảnh gia đình dì
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
10 ) Gia đình chú Nguyễn Tú Sinh trú tại xóm 2A, xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Gia đình chú Sinh có 6 thành viên, gia đình thuần nông thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình đông con nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các con chú đều trong độ tuổi ăn học. Cậu con trai đầu vì gia đình quá nghèo nên em phải bỏ học sớm để phụ giúp thêm kinh tế cho gia đình mong cho bố mẹ phần nào đỡ cực và các em mình còn có cơ hội được đến trường. Đây là những hình ảnh được xác minh về gia đình chú:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
11 ) H/c Ông Nguyễn Văn Viết sinh năm 1929 trú tại xóm 7, Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Vợ chồng ông Viết không có con nên 2 vợ chồng ông có nhận nuôi một cô cháu gái, hiện bà đã mất và cô cháu gái bỏ đi biệt tích, ông sống một mình lủi thủi trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Qua thông tin hỏi thăm từ hàng xóm thì người cháu nuôi đối xử với ông bà không tốt. Ông có tiền trợ cấp người cao tuổi hàng tháng 270.000 đồng, 405.000 đồng tiền trợ cấp khuyết tật. Hiện tại mọi chi tiêu của ông phụ thuộc vào 2 khoản trợ cấp đó. Dưới đây là một số hình ảnh đươc chụp lại ở nhà ông
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
12 ) H/c Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1949, xóm 8, xã Hưng Long,Hưng Nguyên, Nghệ An
Bà Hồng không có chồng con, bà đang sống một mình tại Hưng Long, mắt bà bị mù, mọi khoản chi tiêu nhìn vào khoản trợ cấp người khuyết tật 540.000 đồng/tháng. Gia cảnh hiện rất khó khăn. Một số hình ảnh về hoàn cảnh bà Hồng:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
13 ) H/c Bà Nguyễn Thị Bổn, trú tại xóm 8, Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An
Bà là vợ lẽ, bà không có con cái nên bà sống một mình trong căn nhà lụp xụp , sống nhờ vào khoản chu cấp thường xuyên là trợ cấp người khuyết tật nặng 540.000 đồng, mắt bà bị mù nên rất đáng thương lủi thủi trong căn nhà nhỏ. Người con trai của vợ cả cũng không quan tâm, hắt hủi bà. Dưới đây là hình ảnh hoàn cảnh của bà, Bảo hiểm y tế năm 2018 bà chưa nhận được:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
14 ) H/c Bà Võ Thị Hỵ sinh năm 1933, trú tại xóm 9A, Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An
Bà Hỵ chồng mất sớm có 2 đứa con gái, một chị lấy chồng xa, một chị lấy gần hơn nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, chị làm giúp việc ở Vinh nên cũng không về thăm bà thường xuyên và giúp được nhiều cho bà, bà sống nhờ khoản trợ cấp xã hội là 520.000 đồng/tháng, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ. Một số hình ảnh về bà như sau:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
15 ) Bà Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1956 xóm 3B, Hưng Yên Bắc, Nghệ An
Bà sinh ra trong một gia đình đông anh em. Vì gia cảnh khó khăn thương em, thương bố mẹ nên dành cả tuổi xuân của mình để chăm lo cho bố mẹ và những người em trong gia đình. Đến khi các em đã yên ổn gia thất thì bà cũng đã lớn tuổi bà không lập gia đình mà ở vậy chăm bố mẹ, đến khi bố mẹ mất thì bà sống một mình. Anh em không quan tâm bà. Mắt bà bị đục tinh thể do hoàn cảnh quá nghèo nên mắt bà bị hỏng không nhìn thấy gì. Có người anh trai cạnh nhà nhưng cũng không quan tâm tới ăn uống, sinh hoạt của bà, chỉ có những người hàng xóm tốt thỉnh thoảng tới thăm bà nhờ mua bó rau gói muối..... Bà sống nhờ vào khoản trợ cấp 540.000 đồng/tháng của người khuyết tật Đây là hình ảnh của bà:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
16 ) Dì Nguyễn Thị Lưu sinh năm 1973, trú tại xóm 7B, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Dì có 2 đứa con: con trai sinh năm 2001, vì gia cảnh quá khó khăn học hết lớp 7 bỏ học phụ giúp gia đình, còn bé gái sau đang học tiểu học. Gia đình khó khăn nên dì ngoài làm nông trồng 2 sào ruộng thì dì đi phụ bốc gạch cho người ta. Dì muốn nuôi một con bò nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể mua được. Đây là hình ảnh của dì:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
17 ) H/c dì Phan Thị Mai trú tại xã Đại Huệ,Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Dì có gia cảnh rất khó khăn thuộc diện hộ nghèo của xã. Dì không có chồng, nhận một đứa con nuôi một đứa con trai, dì hay ốm đau bệnh tật thường xuyên và còn nuôi con đang độ tuổi đến trường. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, căn nhà thì lụp xụp. Dì chỉ có khoản trợ cấp nuôi con đơn thân 270.000 đồng/tháng. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Đây là một số hình ảnh của nhà dì:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
18 ) H/c Bà Võ Thị Tư trú tại xóm 4, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An
Bà sống lủi thủi một mình,thuộc hộ nghèo bền vững của xóm, mọi chi phí sinh hoạt , ăn uống hàng ngày trông chờ vào khoản trợ cấp người cao tuổi 270.000đồng/tháng. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá cả, người dân đi qua, láng giềng đến cho bà cái chăn, bó rau hay cân gạo. Bà không nhận được sự giúp đỡ nào từ người thân, chỉ có hàng xóm họ thấy thương đến cho, chăm nom bà thôi. Gia cảnh rất là khó khăn. Đây là một số hình ảnh về hoàn cảnh của bà:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
19 ) H/c Bà Nguyễn Thị Huề trú tại xóm 3, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An
Bà bị khuyết tật nặng, mắt bị mù, chợ búa, cơm nước mọi thứ đều nhờ vào hàng xóm, bà sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng là 675.000 đồng/ tháng.Bà thuộc diện hộ nghèo bền vững.Bà không anh em thân thích, sống một mình lủi thủi trong căn nhà đã cũ . Gia cảnh rất là khó khăn. Dưới đây là hình ảnh về hoàn cảnh của bà:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Chào cả nhà và các bạn khu vực Nghệ An !
Chương trình các bạn dự kiến thực hiện từ 30/1/2018 đến hết ngày 7/2/2018 cho 30 hoàn cảnh mà cho tới ngày hôm qua ( 24/1/2018) mới cập nhật thông tin 19/30 trường hợp.
Vẫn biết các bạn đã hết sức cố gắng và rất vất vả khi thực hiện khảo sát kỹ càng từng hoàn cảnh để đảm bảo tính chính xác khi thực hiện.
Tuy nhiên thời gian quá ngắn thì chúng ta sẽ không thể kêu gọi kịp sự chung tay của các thành viên.
Chúng ta sẽ chốt lại danh sách phát quà đến hết ngày 26/1/2018 và các phần quà trong mức dưới 400,000đ/phần.
Các bạn lên kế hoạch chi tiết về quà và nhận sự vì cho tới nay 6x mới thấy sự tham gia của Alexander
...
* Phân công nhiệm vụ : Thủ quỹ Mongthuynavy
Mua quà , chuẩn bị quà tết : Alexander , Thành Mẫn , Dì Hà
Báo cáo hình ảnh lên diễn đàn : Cao Xuân Hữu , Trung Kiên
Đi trao quà : Các thành viên NTCM tại Nghệ An
Địa điểm tập trung để xuát phát : Số 2 Quang Trung, Tp Vinh
.....
Xin cảm ơn các bạn nhiều.
Thân.
-
Dạ , con chào cả nhà ạ . Theo dự kiến chương trình sẽ tổ chức vào ngày 30/1/2018 nhưng do tìm hiểu và xác minh để tìm ra các hoàn cảnh phù hợp đưa vào danh sách đúng người cần giúp tụi con làm hơi chặt tí nên dù đã đi xác minh và tìm kiếm rất nhiều hoàn cảnh nhưng cứ bảy tám hoàn cảnh đi xác minh tụi con mới chọn ra được một hoàn cảnh phù hợp , vậy nên thời gian có hơi muộn . Nên tụi con quyết định dời ngày tổ chức lại để có thêm thời gian để chuẩn bị cũng như có thêm thời gian để kêu gọi thêm sự chung tay của mọi người để chương trình được chất lượng hơn ạ . Ngày tổ chức chương trình sẽ dời lại vào ngày 7/2/2018 chứ không kéo dài nguyên tuần như dự kiến ban đầu nữa ạ . Các hoàn cảnh tụi con đã có đủ danh sách 30 hoàn cảnh nhưng lỗi nên chưa đăng hết lên được ạ . Nhờ bên Ban quản trị nhờ người sửa lỗi cho tụi con để đăng cho xong với ạ . Còn Alexander tên Lý , fb là Lý Bùi là thành viên lâu năm đã tham gia nồi cháo lâu năm
rồi ạ , chỉ là mới tham gia diễn đàn gần đây . Những hoàn cảnh Alexander cập nhật lên đều đã qua sự bàn bạc và xác minh rõ rành của các thành viên tại Nghệ An . Vì đợt này Cao Xuân Hữu xin tạm nghỉ vì công việc gia đình nên Alexander sẽ nhận nhiệm vụ cập nhật hình ảnh và thông tin của Nghệ An thay cho Hữu ạ . Con xin báo cả nhà được biết ạ .
-
Khi các bạn cập nhật thông tin và hình ảnh lên diễn đàn nếu không đăng ảnh trực tiếp được thì gửi hình ảnh qua Messenger cho Trường Giang, Phuclehuu, Letuantu để các bạn ấy up ảnh dùm.
Thân
-
Chào mọi nguời,
Đọc tin thấy tội nghiệp các cụ già và gia đình ở khu vực này quá!
Nhờ bác 6x duyệt cho chuơng trình đuợc thực hiện
TLC xin giúp 2tr cho chương trình này.
@anh ThaiDuy, pitch in nhé :)
Cám ơn
-
...
Nhờ bác 6x duyệt cho chuơng trình đuợc thực hiện
TLC xin giúp 2tr cho chương trình này.
.....
6x luôn ủng hộ các hoạt động chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng việc thực hiện cần phải đúng và trên bình diện chung của toàn hệ thống.
Thân.
-
.
-
20 ) H/c Bà Đinh Thị Lý trú tại xóm 4, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An
Bà không có chồng con. Trước đây bà ở với mẹ già, từ khi mẹ bà mất bà sống một mình, mà các cậu cũng khó khăn không giúp được gì cho bà nhiều.Bà thường ốm đau bệnh tật, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá cả.Thuộc diện hộ nghèo bền vững.Gia cảnh của bà hiện nay rất là khó khăn. (Hình ảnh tụi con thu thập được như sau:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
21 ) H/c Dì Đào Thị Ba sinh năm 1961 trú tại xóm 3, xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên,Nghệ An
Dì Ba có gia cảnh rất khó khăn, bà thuộc hộ nghèo bền vững của xóm. Dì hiện đang sống một mình nuôi con tàn tật đặc biệt nặng từ bé là cháu Hoàng Văn Nguyên (sinh năm 2000). Sức khỏe của dì lại yếu,ốm đau thường xuyên lại không có anh em thân thích. Chỉ có khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật là 540.000 đồng. Gia đình rất vất vả vì sức khỏe của dì kém và còn nuôi con tàn tật cũng ốm đau liên miên. Hình ảnh thu thập được từ nhà bà như sau:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
22) H/c Dì Trần Thị Vân sinh năm 1962 trú tại xóm 4, xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An
Dì Vân không có chồng con, sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ đã cũ . Sức khỏe dì yếu, bệnh tật liên miên, không có sức lao động nên không làm được việc nặng. Dì thuộc hộ nghèo bền vững của xóm, dì không có khoản trợ cấp nào từ cơ quan tổ chức nào khác. Gia cảnh hiện tại của dì rất khó khăn. Hình ảnh thu thập từ nhà dì:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
23 ) H/c Chú Nguyễn Văn Mạnh trú tại xóm 7, xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An
Gia đinh có 5 người gồm có vợ chồng chú và 3 người con.Gia đình thuộc hộ nghèo của xóm . Gia cảnh rất khó khăn, Vợ chú là dì Nguyễn Thị Loan bị bệnh lao hạch, sức khỏe kém, nên ốm đau thường xuyên. Hai con trai của chú là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1992 bị tàn tật từ nhỏ, Nguyễn Mạnh Cường (1997) bị bệnh tâm thần. Còn e gái đang độ tuổi tới trường.Trụ cột trong gia đình là chú, cuộc sống rất vất vả. Một số hình ảnh tụi con thu thập được từ gia đình chú:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
24)H/c Bà Nguyễn Thị Ba trú tại xóm 5 , Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An
Bà không chồng con, sống lủi thủi trong căn nhà cũ lụp xụp, trong nhà không có gi, vật dụng trong nhà tất cả đều đã cũ.Cuộc sống rất cơ cực. Bà thuộc hộ nghèo bền vững của xóm. Hiện nay gia cảnh của bà rất khó khăn. Đây là một số hình ảnh của bà:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
25) H/c bà Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1936 trú tại xóm 4,Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An.
Bà thuộc hộ nghèo của xóm.Bà sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ.Bà sống nhờ vào khoản trợ cấp người cao tuổi là 270.000 đồng/ tháng. Trong nhà không bà có gì đáng giá cả. Gia cảnh của nhà bà rất khó khăn.Hình ảnh tụi con thu thập được ở nhà bà như sau:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
26 )H/c Dì Tống Thị Hương trú tại xóm 3, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An
Dì thuộc diện hộ nghèo bền vững của xóm. Dì nuôi con đơn thân, con trai dì là cháu Nguyễn Văn Nam đang học tiểu học. Nhà dựng ngay bờ ao, phía ra đồng, nguồn thu nhập chính từ trồng các loại rau lặt vặt bờ ao.Gia cảnh gia đình dì rất khó khăn. Đây là hình ảnh về hoàn cảnh nhà dì:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
27 ) H/c Ông Nguyễn Văn Bảo ,sống trên căn chòi nhỏ xóm nhà nốc Tp Vinh
Ông bị bại liệt không đi lại được, bà sức khỏe yếu. Hai ông bà lại không có con cái., gia đình thuộc diện hộ nghèo. Gia cảnh ông rất khó khăn. Gia cảnh rất khó khăn và hoàn cảnh này đang thuộc diện cưu mang thường xuyên tại Nghệ An, nhưng chăn, vật dụng thì đã cũ ....
-
28) Bác Phan Văn Vân trú tại xóm 4, Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An
Bác thuộc diện hộ nghèo của xóm, gia cảnh rất khó khăn.Người con gái đầu của bác sinh năm 1996 đi lấy chồng xa nhưng cũng làm nông rất khó khăn, Người con trai của bác đã mất năm 2017 do điện giật. Vợ bác cũng bệnh tật, ốm đau liên miên,không giúp đỡ được gì cho bác. Trụ cột gia đình đè nặng lên vai bác .Gia cảnh hiện giờ của nhà bác rất khó khăn. Dưới đây là hình ảnh của gia đình bác:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
29) Bác Phan Văn Hợi sinh năm 1958 trú tại xóm 2, Nam Phúc,Nam Đàn, Nghệ An
Ông Hợi bị bệnh thần kinh từ nhỏ, không có con cái. Vợ ông là bà Lê Thị Tửu sinh năm 1950 bà cũng thần kinh không tốt và nghe nhìn không tốt. Một mình bà sức khỏe yếu làm việc vặt chăm sóc ông. Ngôi nhà ông bà đang sống cũng do bạn đọc báo thanh niên tặng. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo bền vững của xóm.Gia cảnh rất khó khăn, cơ cực. Dưới đây là hình ảnh của gia đình ông:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
30) H/c Bà Nguyễn Thị Hai trú tại xã Hưng Yên Bắc , Hưng Nguyên ,Nghệ An
Bà thuộc diện hộ nghèo bền vững của xóm , gia cảnh khó khăn không chồng con , giấy tờ mất hết không có giấy tờ gì, nhà cửa dột nát , ẩm ướt , cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà không được minh mẫn cho lắm
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Con chào cả nhà ạ , 30 hoàn cảnh cây mùa xuân đã được xác minh xong và do có chút khó khăn trong việc đăng tải hình ảnh xác minh nên có hơi chậm so với dự kiến . Ngày tổ chức tụi con đã xin phép dời lại ngày phát quà để chương trình tổ chức có chất lượng hơn , con kính mong ban quản trị và các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ chung tay giúp tụi con thực hiện chương trình này . Các hoàn cảnh đã đi xác minh tụi con đã đi xác minh trong gần 70 hoàn cảnh để chọn ra 30 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , gia cảnh họ rất cơ cực nên kính mong ban quản trị xem xét lại tạo điều kiện cho tụi con giúp đỡ những cảnh đời này ạ . Tụi con rất mong rất mong sự chung tay của cả nhà ạ .
-
Chào cả nhà !
Các Các bạn đã rất vất vả khi tìm hiểu và sàng lọc những hoàn cảnh khó khăn để thực hiện chương trình.
Tuy cách thức này không phải là xác minh như quy trình thông thường của NTCM chúng ta nhưng BQT chấp nhận việc này vì đại đa số những thông tin và hình ảnh Alexander đăng lên đều thể hiện đúng sự khó khăn của những hoàn cảnh đó.
Bạn nào chịu trách nhiệm cập nhật ủng hộ của thành viên hay trên FB thì theo dõi và cập nhật thường xuyên dùm nhé.
Các Các bạn cũng đừng quên việc xây dựng kế hoạch và chương trình chi tiết theo khuyến nghị của 6x nhé.
Xin cảm ơn các bạn Nghệ an và mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Con chào cả nhà ạ , sau khi các thành viên đã đi xác minh gần 70 hoàn cảnh trên địa bàn huyện thành Vinh , Nam Đàn , Hưng Nguyên , Nghi Lộc thì đã chọn ra được 30 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho chương trình Cây mùa xuân - Tết ấm tình thương 2018 . Theo khảo sát tụi con thấy hoản cảnh của họ thật sự rất đáng thương , rất cơ cực tất cả các vật dụng trong nhà đều đã rất cũ , có những hoàn cảnh còn không có nổi một chiếc chăn cho ấm cho lành để đắp , mà thời tiết miền trung thì khắc nghiệt như thế nào thì chắc hẳn cả nhà cũng đã biết , miền Trung nắng thì nắng cháy da , lạnh thì như cắt da cắt thịt . Thực sự rất là thương cho những cụ già và các em nhỏ . Vậy nên tụi con xin phép được đề xuất giúp đỡ cho 30 hoàn cảnh khó khán trên suất quà tết như sau :
1.Chăn bông 350k
2. Gạo 10kg 150k
3. Dầu ăn 45k
4.Nước mắm 15k
5.Xúp 10k
6. Mì chính 27k
7. Bột giặt 33k
8. Bánh hộp Chocky 40k
Tổng một suất quà là 670k
Ngoài ra : chi phí túi đựng quà 100k
Tổng chi phí chương trình là 20.200.000 đồng
Thời gian trao quà là 7/2/2018 .
Phân công nhiệm vụ để thực hiện chương trình như sau :
+ Chịu trách nhiệm chung : Thành Mẫn
+ Mua quà : Thành Mẫn , Alexander , Lệ Hà
+ Đóng gói chuẩn bị suất quà : Phúc Pin , Trung Kiẻn , Hà Linh
+ Thủ quỹ : Mongthuynavy
+ Chuẩn bị xe trao quà : Thục Anh , Anh Chung
+ Trao quà : Các thành viên tại Nghệ An
Dù biết trong thời gian ngắn sẽ khó vận động hay kêu gọi kinh phí . Nhưng con tin với khả năng của Người tôi cưu mang , với sự chung tay của các mạnh thường quân , sự đồng hành của ban quản trị và của các thành viên thì con tin sẽ không phải là việc không thể để kêu gọi đủ kinh phí để Nghệ An có thể thực hiện được chương trình này . Nên con khẩn thiết mong ban quản trị xem xét phê duyệt cho chương trình được triển khai thực hiện chương trình lần này .
Kính mong kính mong sự hỗ trợ và chung tay của cả đại gia đình NTCM .
-
Con đã điều chỉnh lại kinh phí dưới 400.000 đồng theo lời bác 6 rồi ạ .
Kinh phí chương trình sẽ như sau :
1. Gạo 10kg 150k
2.Dầu ăn 45k
3. Nước mắm 15k
4. Xúp 10k
5. Mì chính 30k
6. Bột giặt 35k
7. Bánh hộp Chocky 45k
8. Bánh gạo 25k
9. Mứt tết 33k
Mỗi suất quà là 388.000 đồng
Chi phí túi đựng quà 100.000 đồng
Tổng chi phí chương trình là 11.740.000 đồng
Thời gian tổ chức sẽ là 7/2/2018
Mong ban quản trị giúp đỡ tụi con thực hiện chương trình ạ .
-
Chào cả nhà !
Chờ đến thời điểm hiện tại mới chỉ có TLC ủng hộ chương trình 2,000,000đ.
Các bạn khu vực Nghệ An cập nhật giúp xem có sự ủng hộ của thành viên trên FB không để 6x nắm được tình hình trước khi ra quyết định điều phối tiền sau cùng.
@Mongthuynavy : Cháu xác nhận vai trò thủ quỹ chương trình dùm nhé.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Hiện có một người dấu tên ủng hộ chương trình tết ấm 500.000 đồng ạ , Minh Châu 100.000 đồng ạ .
Kính mong sự chung tay của cả nhà để chương trình được thực hiện ạ
-
Chào cả nhà.
Mongthuynavy xin đảm nhiệm vai trò thủ quỹ của chương trình tết ấm tình thương 2018 a.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp các hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm hơn, hạnh phúc hơn.
-
Chào cả nhà !
Các bạn thành viên Nghệ An đã khá vất vả để nắm được những thông tin tin về 30 hoàn cảnh khó khăn nằm rải rác tại khu vực Nghệ An.
Việc cập nhật chậm trễ khiến sự theo dõi gián đoạn và việc ủng hộ cũng kém theo nhưng không vì thế mà chương trình ý nghĩa này không thực hiện đúng kế hoạch đặt ra.
Tổng số tiền ủng hộ đến ngày hôm qua ( Thành Mẫn cập nhật ) là : 2,600,000đ.
Chúng ta sẽ xuất quỹ 9,140,000đ để các bạn Nghệ An thực hiện chương trình các bạn nhé.
Việc tiếp nhận ủng hộ chương trình vẫn diễn ra cho đến hết ngày 6/2/2018 và
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
@Trangvitgioi : Em chuyển tới Mongthuynavy 11,740,000đ để các bạn Nghệ An thực hiện chương trình nhé.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân.
-
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ , con cảm ơn ạ
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Kính mong sự chung tay của cả nhà ạ
-
Bạn của ThaiDzuy, anh Gnaoh Nit ủng hộ chương trình 1 tr VND, đã chuyển khoản.
Chúc chương trình thành công.
Thân,
-
Chào cả nhà.
Mongthuynavy đã Ck diễn đan khoản tiền 600.000 của bạn chị Thành mẫn ủng hộ và 150.000 anh diệu võ ủng hộ rồi a.
Thân
-
Chào cả nhà.
Mongthuynavy đã nhận đc số tiền 11.740.000 từ diễn đàn chuyển để nhóm thực hiện chương trình rôi a. Chúc chương trình sẽ thành công tốt đẹp
-
Chị Vân Thảo Nguyễn ủng hộ 2 triệu đồng , Fb bạn Kim Oanh ủng hộ 500.000 đồng đã chuyển về diễn đàn rồi ạ . Kính mong sự chung tay của cả nhà ạ .
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Alexander xin cập nhật một số hình ảnh chuẩn bị các suất quà của chương trình \"Cây mùa xuân 2018\" như sau ạ:
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Những nụ cười ấm áp ...
Sự yêu thương chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất chúng ta giữ lại được trong cuộc đời này ...
Đâu cần điều gì đó lớn lao đâu cần điều gì đó cao sang , một chút sẻ chia
một chút yêu thương đã mang lại được rất nhiều điều ý nghĩa , tốt đẹp giữa cuộc đời
Cảm ơn những tấm lòng nhân ái , các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với chúng con trong chương trình này ...
Nhờ có cả nhà mà những cảnh đời ngoài kia đã được sưởi ấm phần nào , tết này sẽ ấm áp thật nhiều ....
Xuân đã đến , mai đào ngoài kia đã bắt đầu nở , lại một mùa xuân nữa ấm tình yêu thương ....
.... năm mới sắp đến , kính chúc cả nhà năm mới sẽ gặp thật nhiều may mắn nhiều niềm vui hạnh phúc , vạn sự như ý ...
Một lần nữa con chân thành cảm ơn ạ
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Xin cảm ơn các bạn Nghệ An rất nhiều.
Thân.
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Chương trình Cây mùa xuân - Tết ấm tình thương Nghệ An 2018 đã diễn ra tốt đẹp , những suất quà tết đã được trao đến những hoàn cảnh khó khăn , chương trình sẽ là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi thành viên , nhìn những nụ cười những giọt nước mắt những niềm vui của các bà các dì trong lòng ai cũng thấy ấm áp thật nhiều . Không phải cứ thật giàu sang mới có thể chia sẻ , đôi khi chỉ cần một lời nói quan tâm , một lời kêu gọi , một chút quan tâm dù rằng rất nhỏ thôi cũng đã sưởi ấm được rất nhiều những cảnh đời . Cảm ơn ban quản trị đã tạo điều kiện cho tụi con thực hiện chương trình này , cảm ơn những nhà hảo tâm những mạnh thường quân vẫn luôn đứng sau đồng hành cùng tụi con .
Dưới đây con xin báo cáo chi tiết về kinh phí chương trình :
1. Gạo 180k*300.000 đồng = 5.400.000 đồng
2. Bánh kẹo dầu ăn nước mắm mì chính v.v * 30 suất tổng 5.880.000 đồng
3. Túi bóng 100.000 đồng
Con nhận từ thủ quỹ Mongthuynavy 11.740.000 con chi hết 11.380.000 đồng còn 360.000 đồng , con xin chuyển cho Mongthuynavy gửi lại về quỹ .
Ngoài ra dù chương trình đã kết thúc nhưng con vẫn nhận được sự ủng hộ là 1.500.000 đồng của chú Tuấn ở bên Đức gửi về ủng hộ , con đã gửi về quỹ của diễn đàn . Cộng thêm chị Hải Yến và chị Thương cũng ủng hộ 3.000.000 đồng nhờ NTCM chuyển cho mỗi hoàn cảnh 100.000 đồng tụi con cũng đã trao cùng quà . Con gửi kèm hình ảnh UH và hoá đơn tụi con đã chi ạ . Một lần nữa con chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà đã giúp Người tôi cưu mang tại Nghệ An thực hiện chương trình Tết ấm này một cách trọn vẹn nhất . Năm mới đến kính chúc ban quản trị , các mạnh thường quân một lời chúc sức khoẻ , nhiều hạnh phúc nhiều niềm vui , vạn sự như ý ạ .
“ Phúc lộc do từ bi mà đến
Bình an bởi công đức được thành “
Con cảm ơn rất nhiều ạ .
Thân ....
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Chương trình cây mùa xuân - tết ấm tình thương Nghệ An 2018 đã thành công tốt đẹp , cảm ơn sự chung tay của cả nhà , cảm ơn ban quản trị đã tạo điều kiện giúp đỡ NTCM tại Nghệ An thực hiện chương trình ý nghĩa này . Alexander xin cập nhật thêm một số hình ảnh đã được chụp lại trong chương trình . Chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
-
Chào cả nhà
Mongthuynavy đã Ck 320.000 tiền thừa chương trình cây mùa xuân nghệ an 2018 rôi a.
Chân thành cảm ơn cả nhà đã chung tay sưởi ấm ngày tết.
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ]