Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: Meokitty vào 09-09-2010 11:43:48
-
Hôm nay lang thang trên mạng mình đã đọc được bài viết này.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA201A8/
Thật sự các em nhỏ ở xóm Sở Thùng không được xã hội quan tâm, chia xẻ. Vì cuộc sống các em ấy phải mưu sinh từ khi còn nhỏ. Chắc sẽ không biết được tiệc trung thu là gì ? Suốt ngày chỉ quẩn quanh trong cái xóm nghèo ấy. Trong khi đó chúng ta thì lại đang cùng nhau tổ chức tiệc trung thu hoành tráng, vậy sao không chia xẻ bớt chút quà để tặng các em hoặc là mời các em cùng tham gia chăng ? Các bác thấy thế nào.
-
Mời các bác tổ xác minh nghiên cứu và thu xếp thời gian lên đường xác minh luôn chỗ này xem chúng ta giúp gì được cho họ với nhé.
Thân,
-
Nếu đi xác minh ngoài giờ làm việc hoặc buổi trưa thì cho em đi cùng nhé! Từ chỗ em làm chạy qua đấy chừng 10 phút chạy xe thôi.
-
Hi cả nhà,
Em ở gần đây nên để cuối tuần này em đi xác minh xem thế nào ha, các bác nào đi cùng được thì đi luôn nhé. Nhưng mà em có search ít thông tin về xóm này, nói chung thông tin không nhiều, người ta cũng không cho biết cụ thể là đoạn nào của Phan Văn Trị nhưng đường này dài lắm, chỉ nói là giáp Gò Vấp, thuộc 2 phường 11 và 13 của Bình Thạnh, nhưng chắc tìm được thôi. Bác nào đi được cùng em thì đi nhé. Đáng ra ngày mai nên đi luôn cho sớm, nhưng giờ em đi học từ sáng tới tối nên bận quá. Ai đi cùng gọi điện cho em với nhé!
-
alo @ken..em xem ngày nào đi đc thì alo trước cho anh bt sắp xếp đi nhé...xác minh nhanh để xem số lượng quà trung thu cho nhà mình sắp xếp luôn hen
-
k87yeng đã viết:
Hi cả nhà,
Em ở gần đây nên để cuối tuần này em đi xác minh xem thế nào ha, các bác nào đi cùng được thì đi luôn nhé. Nhưng mà em có search ít thông tin về xóm này, nói chung thông tin không nhiều, người ta cũng không cho biết cụ thể là đoạn nào của Phan Văn Trị nhưng đường này dài lắm, chỉ nói là giáp Gò Vấp, thuộc 2 phường 11 và 13 của Bình Thạnh, nhưng chắc tìm được thôi. Bác nào đi được cùng em thì đi nhé. Đáng ra ngày mai nên đi luôn cho sớm, nhưng giờ em đi học từ sáng tới tối nên bận quá. Ai đi cùng gọi điện cho em với nhé!
Qua chỗ P11, 13 Bình Thạnh hỏi chắc mọi người biết thôi em ạ. Vậy chiều mai chừng 4h được ko nhỉ? Hoặc chiều thứ bảy nhé? Hay chủ nhật?
Em chủ động đi, có gì alo cho chị 0979949427
-
Hi chị Thoanguyen & anh Lehung73!
Sáng CN này gặp nhau ở ngã tư Phan Văn Trị & Nguyễn Thái Sơn, bên phía cây xăng nhé! Em đợi 2 anh chị ở đó, khoảng 10h đi ha, đi sớm quá tới hỏi han em sợ người ta khó tính la mình thì sao ạ :P
-
k87yeng đã viết:
Hi chị Thoanguyen & anh Lehung73!
Sáng CN này gặp nhau ở ngã tư Phan Văn Trị & Nguyễn Thái Sơn, bên phía cây xăng nhé! Em đợi 2 anh chị ở đó, khoảng 10h đi ha, đi sớm quá tới hỏi han em sợ người ta khó tính la mình thì sao ạ :P
Nháy máy chị số của em đi
-
ok em, đuôi 822 à?
-
Ken ơi mình có biết sơ chỗ đó nên sáng chủ nhật mình sẽ đi cùng với các bạn há, nhà minh ở ngay Nguyễn Thái Sơn mà :cheer:
-
k87yeng đã viết:
Hi chị Thoanguyen & anh Lehung73!
Sáng CN này gặp nhau ở ngã tư Phan Văn Trị & Nguyễn Thái Sơn, bên phía cây xăng nhé! Em đợi 2 anh chị ở đó, khoảng 10h đi ha, đi sớm quá tới hỏi han em sợ người ta khó tính la mình thì sao ạ :P
Địa điểm đó thì ok nhưng đi sớm hơn đi em, chừng 8h, mnfh có mua bán gì đâu mà sợ la, hihi, đi sớm cho mát, chứ tầm 10h nắng vỡ đầu ra rồi
-
Chúc các bác lên đường thành công!
-
Chị Keng cho em tham gia với nghen ( đi xác minh lấy kinh nghiệm)
ĐT của em là 0904473837
-
fullmoon_107 đã viết:
Chị Keng cho em tham gia với nghen ( đi xác minh lấy kinh nghiệm)
ĐT của em là 0904473837
Trước hết em xin đính chính lại, tên em là Ken chứ không phải Keng, các bác gọi thế, cô Hkfami cũng gọi thế luôn, buồn 5\\\', nghe cứ sao sao á :S :laugh: Leng keng leng keng, eo ui :silly: :silly:
Vào chủ đề chính đây ạ. Sáng CN tầm 10h chúng ta vẫn tập trung chỗ cũ nhé, tìm đến nơi cũng chắc 10h30, khi đó hỏi han dễ hơn vì lúc đó chắc mọi người cũng nghỉ trưa. Mình đến sớm quá, mọi người ở đó vẫn còn lo làm lụng mưu sinh kiếm sống, mình đến xác minh mà làm ảnh hưởng đến việc kiếm miếng cơm manh áo của người ta, người ta không thích, mình cũng không thấy thoải mái đâu. Các bác đến đúng giờ nhé, chịu khó phơi nắng xíu, sau đó em đãi các bác 1 chầu...trà đá SG! :laugh: :laugh:
@Moon: Moon mũm mĩm :P đi theo lấy kinh nghiệm thì được, đường có xa xa như đi miền Tây vừa rồi cũng đừng ngủ gật như Blue_Gem hen, nguy hiểm quá, đường cao tốc mà cứ gật gù, ngủ ngoan Akay ơi hoài à :angry: :angry: :laugh: :laugh:
-
Dạ, chị Keng, ý lộn chị Kem, ý nhầm chị... KEN
Chắc em phải siêng uống Heineken để nhớ tên chị thuj. :laugh:
Bửa đó phát cháo xong, em chạy ra đó kịp không chị. Nếu kịp cho em đi với hén. Em hứa sẽ không ngủ gật nửa.
Mà cũng đâu nguy hiểm đâu chị, :laugh: :laugh: , em ngủ vậy hoài hà B)
-
Cảm ơn các bạn đã nhanh chóng sớm tiến hành đi xác minh xóm Sở Thùng. Cả nhà sẽ đợi tin của các bạn. :lol:
-
nhanh tay len nao anh chi em oi !
-
Chào các bác,
Sáng qua nhóm gồm 6 thành viên đã đi xác minh xóm Sở Thùng rồi ạ. Chi tiết hơn các bác đọc ở mục Trung Thu giùm em luôn nhé, trang 56. Link đây ạ.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=15&id=6958&limit=7&limitstart=385#9401