Người Tôi Cưu Mang
CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: banbe6x vào 19-09-2021 10:51:25
-
Chào cả nhà !
Chị Hạnh - Con gái của chú Ba Oanh vừa mất lúc 10h00 sáng nay sau hơn 7 năm bệnh nằm một chỗ.
6x không dưới 3 lần nhận được tin thông báo rằng chị không qua khỏi nhưng lần này chị mới thực sự ra đi mà không tiếc nuối gì nữa...
Chị được giải thoát, người thân được giải thoát nhưng vẫn thấy nao lòng cho một người Cha luôn mang đến cho những hoàn cảnh bất hạnh một sự tiễn đưa đàng hoàng qua đám tang đầy đủ mà không mất chút chi phí nào...
Lời nhắn nhủ sau cùng là : Hãy chuyển sự giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn khác.
Cầu mong chị Hạnh sớm siêu thoát.
Link hoàn cảnh chị Hạnh :
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=87826.new#new
-
Thành kính chia buồn cùng Gia đình Chú Ba Oanh
Cầu mong chị Hạnh sớm siêu thoát.
-
Xin chia buồn cùng gia đình chú Ba Oanh!
Cầu mong chị hanh sớm siêu thoát!