Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Thừa Thiên - Huế => Tác giả chủ đề:: Hồ Thị Hè vào 26-11-2024 17:57:17
-
Em xin chào các mạnh thường quân, em tên là Hồ Thị Hè, em xin giới thiệu hoàn cảnh gia đình em Hồ Viết Oai ạ. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nghèo nàn nên em đã phải lao động từ rất sớm, ở vùng quê đa số chỉ toàn làm công việc nặng nhọc như vác kèo, trông sắn, hay làm nương rẫy để mưu sinh có lẽ vì lao động trong thời gian dài quá sức mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng lại bị thoái hóa cột sống. Hơn sáu năm nay rồi trước đây cũng đã từng điều trị châm cứu tại trung tâm bệnh viện A lưới, sau điều trị bác sy có dặn dò trong tháng tới không được làm việc gì nhất là việc nặng nhưng hoàn cảnh không cho phép em được nghỉ. Cứ làm và làm giờ đây bệnh tinh ngày càng nặng hơn ngoài thoái hóa ra bản thân còn bị trĩ cũng đã từng cắt bỏ nhưng tái lại bao nhiêu tiền của tích lũy được đều dồn hết vào việc điều trị bản thân cảm thấy kiệt quệ và quá mệt mỏi. Là trụ cột vững chắc nhất của gia đình lại mang trong mình nhiều bệnh tật thật sự không dễ dàng chút nào, thanh viên trong gia đình gồm có,1; mẹ Nguyễn Thi Mon sinh 1959 tuổi già sức yếu không còn sức lao động. 2; con. Hồ Thanh Tài sinh 26/7/2014. Hiện tại đang học trường tiểu học nhâm. Vợ Hồ Thị Chể sinh 10/11/1993. Cũng thường xuyên đau ốm nặng nhất là viêm xoang thời tiết thay đổi lại phải chịu cơn đau đâu dữ dội hành hạ chỉ làm được việc nhà như giặt quần áo nấu cơm vv...thu nhập chính vẫn là một tay em làm ra nay bị bệnh già đình thật sự gặp rất nhiều khó khăn từ vật chất đến tinh thần rất mong sự giúp đỡ của mạnh thương quân cũng như nhà hảo tâm để già đình có kinh phí nhập viện điều trị dứt điểm căn bệnh nay với mong muốn khỏi bệnh để sau này tự lực cánh sinh không phụ thuộc quá nhiều vào xã hội. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
-
Kính chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em Wendy đã xác minhhoàn cảnh gia đình em Hồ Viết Oai, sinh 1990. Thu nhập em Oai trung bìnhmột tháng 1 triệu nghìn từ việc làm thuê, trồng sắn , vác keo, tràm. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nghèo nàn nên em đã phải lao động từ rất sớm, ở vùng quê đa số chỉ toàn làm công việc nặng nhọc như vác kèo,trông sắn,hay làm nương rẫy để mưu sinh có lẽ vì lao động trong thời gian dài quá sức mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng lại bị thoái hóa cột sống. Hơn sáu năm nay rồi trước đây cũng đã từng điều trị châm cứu tại trung tâm bệnh viện A lưới, sau điều trị bác sỹ có dặn dò trong tháng tới không được làm việc gì nhất là việc nặng nhưng hoàn cảnh không cho phép em được nghỉ. Cứ làm và làm giờ đây bệnh tình ngày càng nặng hơn ngoài thoái hóa ra bản thân còn bị trĩ cũng đã từng cắt bỏ nhưng tái lại bao nhiêu tiền của tích lũy được đều dồn hết vào việc điều trị bản thân cảm thấy kiệt quệ và quá mệt mỏi. Là trụ cột vững chắc nhất của gia đình lại mang trong mình nhiều bệnh tật thật sự không dễ dàng chút nào.
Thành viên trong gia đình gồm có:
- con Hồ Thanh Tài sinh 26/7/2014, học lớp 5,học trường tiểu học Nhâm.
- Vợ Hồ Thị Chể sinh 10/11/1993. Thu nhập trong tháng trung bình 1.000. 000 đ cũng làm thuê làm mướn
Vợ em cũng thường xuyên đau ốm nặng nhất là viêm xoang . Đa số chỉ làm được việc nhà như giặt quần áo nấu cơm vv...thu nhập chính vẫn là một tay em làm ra nay bị bệnh gia đình thật sự gặp rất nhiều khó khăn từ vật chất đến tinh thần rất mong sự giúp đỡ của mạnh thương quân cũng như nhà hảo tâm để gia đình có kinh phí nhập viện điều trị dứt điểm căn bệnh nay với mong muốn khỏi bệnh để sau này tự lực cánh sinh không phụ thuộc quá nhiều vào xã hội.
Em xin đề xuất hỗ trợ em Coi 3 triệu đồng khám trị bệnh và 500.000 đ CMTX hàng tháng.
Kính mong các quý MTQ hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
-
Kính chào cả nhà NTCM!
Biết ơn chị Yến Nguyễn kết nối bà Hồ Thị Hường 3 triệu đồng giúp anh Oai chữa bệnh.
Em đã trao cho e Oai, qua tuần sẽ giúp em làm thủ tục chuyển viện khám bệnh ạ
Thay mặt gia đình em xin trân trọng cảm ơn bà Hường và chị Yến nhiều ạ!
-
Kính chào cả nhà NTCM!
Biết ơn chị Yến Nguyễn kết nối bà Hồ Thị Hường 3 triệu đồng giúp anh Coi chữa bệnh.
Em đã trao cho e Coi, qua tuần sẽ giúp em làm thủ tục chuyển viện khám bệnh ạ
Thay mặt gia đình em xin trân trọng cảm ơn bà Hường và chị Yến nhiều ạ!
Chào cả nhà !
Cảm ơn chị Yến đã kết nối sự giúp đỡ tới em Oai !
@Wendy Duong (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=29283) : Em nhớ nhắc em Oai về việc khám và chữa đúng lịch trình, đúng tuyến để có thể được Bảo hiểm xã hội đồng chi trả 80% chi phí dùm nhé.
Ngoài ra nhớ cập nhật chi phí khám chữa bệnh qua các hóa đơn đóng tiền để cả nhà cùng nắm được.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.
Thân mến.
-
Kính chào cả nhà NTCM!
Biết ơn chị Yến Nguyễn kết nối bà Hồ Thị Hường 3 triệu đồng giúp anh Coi chữa bệnh.
Em đã trao cho e Coi, qua tuần sẽ giúp em làm thủ tục chuyển viện khám bệnh ạ
Thay mặt gia đình em xin trân trọng cảm ơn bà Hường và chị Yến nhiều ạ!
Chào cả nhà !
Cảm ơn chị Yến đã kết nối sự giúp đỡ tới em Oai !
@Wendy Duong (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=29283) : Em nhớ nhắc em Oai về việc khám và chữa đúng lịch trình, đúng tuyến để có thể được Bảo hiểm xã hội đồng chi trả 80% chi phí dùm nhé.
Ngoài ra nhớ cập nhật chi phí khám chữa bệnh qua các hóa đơn đóng tiền để cả nhà cùng nắm được.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.
Thân mến.
Chào cả nhà NTCM!
Em Oai đã chuyển viện và khám nhưng bác sỹ thông tin bệnh khớp ở cột sống không chữa lành được nên hạn chế công việc nặng. Em sẽ tiếp tục tái khám ở bv Huế sau 1 tuần.
Rất mong quý NTQ giúp đỡ phụ gia đình em hàng tháng500.000 đ ít nhất trong vòng 6 tháng ạ!
Em xin trân trọng cảm ơn ạ!