Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: Wendy Duong vào 08-04-2026 05:39:20

Tiêu đề: A Lưới- Huế: hoàn cảnh chị Hồ Thị Niếc, vợ anh Bài mới mất , khó khăn
Gửi bởi: Wendy Duong vào 08-04-2026 05:39:20
Kính chào cả nhà!

Gia đình anh  Hồ Văn Bài đã mất
gồm 4 người: vợ là Hồ Thị Niếc (sinh năm 1982), con gái cả Hồ Thị Thảo (sinh ngày 17/11/2002, làm công nhân), con trai thứ Hồ Văn Thiện (sinh năm 2010, đang học lớp 10) và con gái út Hồ Thị Minh Thy (sinh ngày 06/08/2023, đang học mầm non).
Gia đình vừa trải qua nỗi đau lớn khi anh Hồ Văn Bài – trụ cột chính của gia đình – mới qua đời. Từ trước đến nay, anh là người lao động chính, lo toan mọi chi phí sinh hoạt và học hành cho cả nhà. Nhưng sau khi mắc bệnh và mất đi, gánh nặng hoàn toàn đổ lên vai vợ anh. Vợ anh làm ruộng, làm rẫy và đi làm thuê làm mướn theo mùa vụ nên thu nhập rất bấp bênh, trung bình chỉ khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng/tháng. Con gái cả có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng từ công việc công nhân, nhưng phải lo chi tiêu cho cả gia đình 4 người nên rất eo hẹp, khó khăn chồng chất.
Hiện tại, con gái út Hồ Thị Minh Thy đang học mầm non.  Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn sau khi mất trụ cột, vợ anh không có khả năng lo đủ chi phí sinh hoạt, ăn uống, học hành cho cacs con.
Ngôi nhà cấp 4 tồi tàn chật hẹp và xuống cấp cũng rất tội cho mấy mẹ con.
Em Wendy đề xuất CMKTX 
- 15 triệu đồng mua tồn lợp lại mái để mấy mẹ con yên tâm sống và sinh hoạt
- 800.000 mua quạt điện cho bớt nóng mùa hè
Và CMTX 800.000 đ / tháng phụ mấy mẹ con thực phẩm hàng tháng
Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của quý MTQ
E xin chân thành cảm ơn ạ!