Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: Hoàng Ngân vào 12-07-2026 01:34:33

Tiêu đề: Nghệ An (xã Vạn An)_ Chị Tình nuôi 5 con ăn học và 3 người bệnh trong nhà
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 12-07-2026 01:34:33
Con xin được làm cầu nối, giới thiệu đến mọi người một hoàn cảnh vô cùng éo le và đau lòng tại xóm Vạn Lộc, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Đó là gia đình của vợ chồng anh Hiếu (Sn 1976) và chị Tình (sn1982).
Có lẽ, kiếp nạn và thử thách đã đổ dồn dập lên mái nhà của họ, nơi mà gần 10 nhân khẩu đang phải nương tựa vào nhau trong sự bất lực và túng quẫn tột cùng.
Cách đây gần 2 năm vào tháng 8/2024 anh Hiếu trụ cột chính của cả gia đình trong lúc đi làm thợ ngoài huyện Yên Thành đã không may bị tai nạn ngã giàn giáo. Kể từ ngày định mệnh đó, người đàn ông khỏe mạnh, gánh vác cả gia đình bỗng chốc trở thành người sống thực vật. Tai họa không dừng lại ở đó, nỗi đau chồng chất nỗi đau khi trong nhà còn có cha mẹ già tóc bạc trắng. Bố anh Hiếu là cụ Nguyễn Cảnh (90 tuổi) và mẹ là cụ Nguyễn Thị Cảnh (84 tuổi) nay đều đã kiệt sức vì tuổi cao sức yếu, chịu chung số phận nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Một mình chị Tình, người phụ nữ nhỏ bé, vừa gồng gánh chăm sóc người chồng bại liệt, vừa phụng dưỡng hai cha mẹ già trọng bệnh. Đau lòng hơn cả, anh chị còn có 5 người con gái.  Ngoại trừ con gái đầu, cả 4 đứa trẻ đều đang trong tuổi ăn, tuổi học. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của các cháu trước tương lai mờ mịt, nhìn chiếc giường bệnh của chồng, của cha mẹ, người vợ, người mẹ ấy dường như đã khóc cạn nước mắt.
Hiện tại, toàn bộ cuộc sống của 9 con người này chỉ biết bấu víu vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi  mỗi tháng. Số tiền ấy thậm chí không đủ mua thuốc men cho ba người nằm liệt, nói chi đến bữa cơm qua ngày và học phí cho các cháu. Gia đình họ đã thực sự đi vào ngõ cụt, kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.
"Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát", một nắm khi đói bằng một gói khi no. Lúc này đây, sự sống và tương lai của các cháu nhỏ nhà anh Hiếu đang rất cần những vòng tay rộng mở, những tấm lòng nhân ái của cộng đồng cứu mang, giúp đỡ cho gia đình anh chị. Con gửi một số hình ảnh của gia đình, mong cả nhà quan tâm