(http://img696.imageshack.us/img696/6104/42771050.jpg)
(http://img641.imageshack.us/img641/1715/39133782.jpg)
toàn cảnh nhà mẹ con cô Nết , em Hải
[/i]
Hôm nay đi Củ Chi, sau khi trao đàn cho 2 gđ khiếm thị, 3 anh em (anh Lehung73, Tommy & Ken) tức tốc chạy thêm hơn 30km tới nhà em Hải cô Nết. Rất tiếc bạn Yugidazai phải về sớm đi thăm TH cụ Tư cùng bác 6x và anh em bên công ty Gấu nên không tham gia được, bạn đã gửi lại nồi cơm điện và 500k để 3 anh em trao lại cho gđ cô.
Ngôi nhà trước mấy anh em tới thăm nay đã bán cho người ta lấy tiền trả nợ và 2 mẹ con đang ở ngôi nhà mới gần ngay đó được xây dang dở trên mảnh đất của cô em gái cô Nết, và đã dọn về ở được 1 tuần.
Sức khỏe cô Nết vẫn vậy, anh hai của Hải năm ba bữa về nhà 1 lần rồi lại đi. Lúc 3 anh em tới Hải bị bệnh nằm trong phòng không dậy được, do không gặp Hải nên anh em cũng không hỏi thăm được gì nhiều.
Khi ra về Ken thay mặt anh em gửi tặng cô Nết nồi cơm điện & 500k (Yugidazai ủng hộ). 2 cô gửi lời cảm ơn 3 anh em và cả nhà đường xa tới thăm hỏi. Có thông tin gì mới em sẽ cập nhật lên sau.
Hình ảnh ngôi nhà mới
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC_0297.jpg)
Ken & Tommy thăm hỏi, trao quà cho cô Nết
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/7.jpg)
chào cả nhà.
trưa hôm qua ,do thời gian gấp nên chỉ có lehung xuống Củ Chi viếng đám tang cô Nết..
cô mất nhưng do dc những tấm lòng bà con hàng xóm lo lắng và thương yêu nên cũng tươm tất,chắc ở nơi sa cô cũng thấy ấm lòng với tình làng nghĩa xóm,ngồi tiếp chuyện với cô của Hải,thỉnh thoảng cô cứ khóc và nói trước lúc ra đi,mẹ của Hải cứ gọi tên Hải hoài,nghe mà xót,
lehung cũng đã hỏi cặn kẽ việc đi thăm Hải.cô cho bt mỗi đầu tháng điều thăm một lần,số người thăm ko bó buộc phải là người nhà,vì bạn bè Hải cũng thay nhà đi thăm em,hiện Hải đang chịu án ở trại giam Bố Lá,cách thành phố hơn 40km.vậy nên sau này chúng ta có thể sắp xếp thời gian đúng dịp sẽ đi thăm em Hải cùng với gia đình luôn,cả nhà thấy sao?
số điện thoại của nhà Bác em Hải 0837980598
thay mặt DD lehung cũng đã gửi số tiền kính viếng là 1.000.000 cho gia đình.trời Sài Gòn cũng như thương cảm,suốt lúc đi và về.trời cứ mưa suốt..nhìn cảnh như vậy sao cứ thấy đắng trong lòng..
(http://cB8.upanh.com/20.429.27326117.EhO0/imag0173.jpg)
(http://cB1.upanh.com/20.429.27326120.Ba50/imag0174.jpg)