Kính chào cả nhà !
Em Wendy vừa nhận được thông tin kêu cứu nhờ giúp đỡ từ gia đình!
Con trai Nguyễn Văn Đức trú tại thôn 2 Xã A Lưới 2, TP huế cùng anh chị em xin hỗ trợ mai táng cho bố. Ông Nguyễn Văn Sơn qua đời đột ngột, để lại vợ là Hồ Thị Thái - làm rẫy cũng 4 đứa con,2 con gái đi lấy chồng,con trai đầu lập gia đình nhưng hoàn cảnh gia đình của các con đều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Sơn, gần 60 tuổi, sức khỏe yếu và chống chọi bệnh
viêm phổi suốt 3 năm trong thời gian qua,gia đình kiệt quệ, mất đi trụ cột duy nhất. Mẹ và các con vừa chăm bố .
Sáng ngày 13/3/2026 ông bị co giật,mất ý thức, đi cấp cứu bác sĩ kết luận bị viêm phổi ,tụ máu trong não, xuất huyết não , ngừng tim. Chiều cùng ngày bác sĩ trả về cho gia đình, ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h45 phút ngày 13-3-2026. Anh
Đức, người con trai sống cùng ông không có nghề nghiệp ổn định, anh chỉ làm thuê làm mướn, sức khoẻ anh cũng yếu hay đau ốm , gia đình anh thuộc hộ nghèo trong thôn , 3 đứa con của anh cũng đang tuổi ăn học, anh là trụ cột trong gia đình. Gia đình muôn vàn khó khăn, hiện giờ vẫn chưa có quan tài lo cho ông.
Rất mong tấm lòng quý mạnh thường quân chúng tay hỗ trợ giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Xin trân trọng cảm ơn.
sđt con gái ông 036.432.5295
Sáng thứ 2 ngày 16/3/2026 lúc 07h30 là sẽ đưa ông Nguyễn Văn Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng. Trưởng thôn Hồ Xuân Tuy SĐT: 0918..957...385