Tác giả Chủ đề: TÂM SỰ NGƯỜI TÌM VIỆC  (Đã xem 2016 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

thaontcm

  • bạn
Trả lời #5 vào: 11-09-2011 23:09:40
Cám ơn mọi người nhiều lắm, không nghĩ bài biết của mình lại có người quan tâm, vì đây là lần đầu tiên mình tâm sư trên mạng, đúng là mình còn nhiều đều phải nghĩ, phải nhìn lại.

Mình nghĩ viết chữ hoa bài cho tiện, còn \\\"ntcm\\\" là để dễ nhớ tên khi đăng nhập theo tên mổi trang mạng, mình đâu nghĩ nó lại gây ra sự khó chịu, xin lỗi nhé.

Mình không có ý định viết bài này để tìm việc ở đây, cám ơn caryon, mình chỉ mong nhận được đồng cảm thôi.

Tuổi mình nói nhỏ cũng không đúng mà già cũng không phải, cho nên hiện tại ngoài tìm việc, mình đang học liên thông đại học để tìm việc cho dễ chút và lương cũng dễ sống, thời buổi khó khăn, cái gì cũng phải tính, nhức cả đầu luôn !!!cho nên có muốn cũng không có, mà không muốn cũng phãi làm.

Mình không như Khai Tâm và Tesforad nghĩ đâu, nhưng đúng là khi đọc lại bài viết của mình thấy dễ bị hiểu lâm thật, vì trước khi tốt nghiệp mình cũng vừa học vừa làm, công việc cũng cực lắm (800k/tháng-1200k/tháng), không muốn nói ở đây thôi, mình cũng tâm sự nhiều người, rồi bạn bè, đúng là lĩnh vực nào thì mình không biết, chứ kế toán giờ ế lắm, và mình đang cố gắng đây, chì là may mắn chưa mỉn cười.

Mới đây đọc trên mạng thấy sv ngọai thương phát biểu gây sốc\\\" sv ngọai thương mới ra trường lương dưới 1000USD không làm\\\", buồn thật, dân kế toán giờ nghèo lắm, tìm việc khó nên lương thấp cũng làm, có khi làm xa phải bù tiền xăng cũng làm, đễ lấy kinh nghiệm mà
 :laugh:

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #4 vào: 11-09-2011 20:15:58
@thaontcm!
Ở chỗ tôi ở hiện nay đang tuyển kế toán, bạn liên hệ với tôi: 0908013241, tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn.

 


Ngủ rồi Khai Tâm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 11-09-2011 13:58:54
Đọc bài của Thaontcm, tôi nhận thấy một điều rõ ràng: Vốn sống của bạn còn ít và có lẽ bạn đã hơi tự tin với kiến thức của mình.

Tại sao ngày nay có quá nhiều SV mới ra trường luôn than phiền rằng tìm việc khó quá, nào là việc đi đâu hết, nào là mình không có ai phía sau hậu thuẫn, nào là lương thấp không xứng đáng, mình không may mắn hay thế này thế kia, đủ thứ. Ngược lại, có những bạn chưa kịp ra trường đã có Công ty đến nhận và đề nghị sau khi tốt nghiệp sẽ đầu quân cho Công ty người ta?

Vậy, điểm khác biệt ở đây là gì? Đó là kiến thức, là thái độ, là tư cách làm việc, là muôn hình vạn trạng. Kiến thức như đại dương bao la, không một ai trên đời này dám nói mình có thể biết hết được mọi thứ. Nhưng thời gian sẽ giúp cho bạn. Bạn đừng nghĩ có được tấm bằng cao đẳng sẽ dễ dàng có được công việc đúng chuyên ngành, lương cao, bởi ngoài bạn ra rất nhiều người học ĐH, Cao học, vốn kiến thức và cả kinh nghiệm sống của người ta cũng hơn bạn rất nhiều.

Đừng ngồi một chỗ và đợi may mắn chạy đến với mình, đó chỉ là hão huyền, viễn tưởng. May mắn, với tôi, bản chất thực sự nó được gây dựng trên nền tảng kiến thức của chính bản thân mỗi người. Nếu muốn tự lập, bạn phải đứng lên bằng đôi chân của chính mình, đừng xem thường những công việc nhỏ, lương thấp, bởi bạn sẽ có rất nhiều thứ để học từ những công việc ấy. Nếu những việc nhỏ bạn làm không được, thì làm sao mơ được đến việc lớn lao?

Như Tesforad đã nói với bạn, ngay từ bây giờ hãy nhìn lại mình và tập có thái độ đúng đắn trong mọi việc. Suy nghĩ cặn kẽ cho hướng đi của mình, những gì cần sửa đổi, những gì cần học hỏi thêm. Tôi nghĩ bạn còn nhiều thứ để học lắm.

Cuối cùng, hãy học cách lắng nghe và học hỏi từ người khác.

\\\"Vấn đề không phải là bạn làm nghề gì, mà quan trọng bạn làm được những gì\\\". Tôi tin chắc nếu bạn hiểu được ý nghĩa câu nói này, bạn sẽ có hướng đi cho riêng mình trong thời gian sắp tới.

 


thaontcm

  • bạn
Trả lời #2 vào: 11-09-2011 10:55:35
Chào bạn,

Trước khi muốn làm việc, làm chủ bản thân, phải trang bị 3 thứ: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Các chuyên gia cho rằng kiến thức quan trọng 20%, kỹ năng 30% và thái độ 50%.

Sinh viên mới ra trường nếu học giỏi thì xem như đã có 20% kiến thức, kỹ năng chưa có và thái độ thì chưa biết.

Vậy ta phải rèn luyện kỹ năng bằng cách xin vào làm một việc rất nhỏ, lương thấp; duy trì kiến thức bằng cách học hỏi những người kinh nghiệm và đặc biệt phải tập cho có thái độ đúng đắn, chuẩn mực, khiêm nhường và hợp tác.

Với bạn, hãy luyện tập thái độ ngay từ bây giờ bằng cách viết chữ thường, không viết chữ in cả bài vì đó là thiếu khiêm nhường. Hãy sửa lại cái nick của mình không có chữ ntcm vì đó là đại ngôn. Hãy đọc những ý kiến của nguòi khác và suy nghĩ xem làm cách nào để trở nên chuẩn mực. Dần dần bạn sẽ thành công.

Chúc bạn có bước khởi đầu tốt đẹp.

 


thaontcm

  • bạn
Trả lời #1 vào: 11-09-2011 10:22:59
TÔI LÀ CON GÁI DUY NHẤT CỦA MỘT GIA ĐÌNH, KINH TẾ GIA ĐÌNH CŨNG TẠM ĐƯỢC, VỚI Ý CHÍ QUUẾT TÂM TỰ LẬP, TÔI VỪA HỌC VỪA LÀM, VẬY LÀ, CUỐI CÙNG CŨNG TỐT NGHIỆP, CẦM TẮM BẰNG CAO ĐẲNG KẾ TOÁN CHÍNH QUY TRÊN TAY, MONG TÌM ĐƯỢC CỘNG VIỆC PHÙ HỢP, VÀ TÔI TỰ NHỦ LÒNG MÌNH SẼ GẮNG BÓ VỚI CÔNG VIỆC NÀY SUỐT ĐỜI, NHỮNG MỌI VIỆC KHÔNG NHƯ NGƯỜI TA TƯỞNG...TÔI ĐÃ THỬ RẤT NHIỀU CÁCH, TỪ ĐĂNG BÁO MẠNG, ĐẾN BÁO TỜ, TỪ TRUNG TÂM VIỆC LÀM UY TÍN ĐẾN CÁC NƠI GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, TỪ CHẠY RONG RỦI TÌM VIÊC ĐẾN LANG THANG CÁC TRANG MẠNG...TẤT CẢ ĐIỀU THẤT BẠI, VÀ CŨNG BAO NHIÊU LẦN THẤT BẠI THÌ CŨNG BẤY NHIÊU LẦN NIỂM TIN VÀO BẢN THÂN BỊ ĐÁNH MẤT, TÔI TỰ HỎI:\\\" DO MÌNH CHƯA CỐ GẮNG, DO MÌNH KHÔNG CÓ NĂNG LỰC, HAY MÌNH VẪN CHƯA MAY MẮN \\\", CUỐI CÙNG, TÔI THẤM THIẾT NHẬN RA RẰNG, LỜI THẦY TỪNG NÓI LÀ ĐÚNG:\\\" NHỮNG ĐỨA KẾ TOÁN NHƯ ANH CHỊ RẤT NHIỀU, CHÚNG NÓ CẦM TẤM BẰNG TRÊN TAY CHẠY ĐI TÌM VIỆC MỖI NGÀY KÌA, KHÔNG QUAN TRỌNG ANH CHỊ LÀM NGHỀ GÌ, MÀ QUAN TRỌNG LÀ ANH CHỊ LÀM ĐƯỢC GÌ \\\",...NGHỀ NÀY GIỜ NHÂN LỰC QUÁ NHIỂU, VÀ NẾU CÓ TÌM ĐƯỢC VIỆC ĐI CHĂN NỮA THÌ MỨC LƯỜNG RẤT THẤP SO VỚI GIÁ TRỊ CỦA CÔNG VIỆC, BẠN CHỈ TÌM ĐƯỢC VIỆC KHI: 1 LÀ CÓ QUEN BIẾT GIỚI THIỆU, 2 LÀ BẠN PHẢI MAY MẮN...TÔI QUAN NIỆM CUỘC SỐNG NÀY CÓ\\\" ĐUỢC VÀ MẤT\\\", ĐIỀU ĐÓ VỚI TÔI LUÔN ĐÚNG, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ, KHÔNG GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI .