Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Gđ Chị Loan - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy  (Đã xem 1274 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Trả lời #13 vào: 08-11-2011 00:33:36
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Comoi đã viết:
Trích dẫn
... ý muốn của chị là mong mượn được số tiền là 30.000.000đ để góp vốn chung với chị chủ nơi chị đang làm việc ,.....


Nếu vay vốn theo kiểu này thì Heartbank phục vụ cho chủ sạp trái cây rồi còn gì.
Em nghĩ, chị Loan nên có phương án vay vốn khả thi và thuyết phục hơn.

Một việc nữa là các chủ sạp hoa quả ở Long Biên buôn rất nặng vốn, với 30 triệu chỉ là muối bỏ bể, nếu tính lờ lãi ra trên vốn của chủ sạp thì mỗi tháng được chia bao nhiêu đây? chủ sạp không thiếu 30 triệu tiền vốn đâu? Em nghĩ nên xác minh lại việc này cho kỹ, Khả năng chị Loan sẽ sử dụng 30 triệu này để cho vay nóng trong chợ là rất cao, Việc vay nóng thế này ở các chợ đầu mối là rất phổ biến và là chuyện thường ngày ở chợ của các tiểu thương.

 Cho vay thì cho nghỉ cho eo-làm như tiền nhà người ta là vỏ hến không bằng... :woohoo: Cảm ơn các bạn đi xác mình nhé.

 


Ngủ rồi DiepThien

Trả lời #12 vào: 19-10-2011 21:53:22
DiepThien thấy cảm nhận của Daicatroc rất có lý. Mong bác Lason và các anh chị cân nhắc kỹ hơn ạ.

Chúc khỏe,

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #11 vào: 19-10-2011 18:09:32
Comoi đã viết:
Trích dẫn
... ý muốn của chị là mong mượn được số tiền là 30.000.000đ để góp vốn chung với chị chủ nơi chị đang làm việc ,.....


Nếu vay vốn theo kiểu này thì Heartbank phục vụ cho chủ sạp trái cây rồi còn gì.
Em nghĩ, chị Loan nên có phương án vay vốn khả thi và thuyết phục hơn.

Một việc nữa là các chủ sạp hoa quả ở Long Biên buôn rất nặng vốn, với 30 triệu chỉ là muối bỏ bể, nếu tính lờ lãi ra trên vốn của chủ sạp thì mỗi tháng được chia bao nhiêu đây? chủ sạp không thiếu 30 triệu tiền vốn đâu? Em nghĩ nên xác minh lại việc này cho kỹ, Khả năng chị Loan sẽ sử dụng 30 triệu này để cho vay nóng trong chợ là rất cao, Việc vay nóng thế này ở các chợ đầu mối là rất phổ biến và là chuyện thường ngày ở chợ của các tiểu thương.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #10 vào: 19-10-2011 08:52:32
Chào cả nhà! Chiều chủ nhật 16/10/2011, Merci và Comoi tiếp tục xác minh trường hợp của chị Loan, xin bổ sung một số thông tin sau:
 
Qua trao đổi thì hai anh em được biết hàng ngày chị Loan đi làm ở chợ đầu mối trái cây Long Biên cho một người quen biết. Thời gian làm là bắt đầu từ khoảng 21h00 tối hôm trước cho đến khoảng 9h00 sáng hôm sau thì về. Có thể về sớm hơn hoặc muộn hơn tuỳ theo công việc hôm đó. Công việc chính của chị là đi thu tiền hàng của các bạn hàng lấy trái cây còn thiếu. Mức lương của chị được trả là 4.000.000đ/tháng.

Sau một hồi trò chuyện thì chị cho biết ý muốn của chị là mong mượn được số tiền là 30.000.000đ để góp vốn chung với chị chủ nơi chị đang làm việc nhằm có thêm chút thu nhập hàng tháng. Theo như lời chị thì nếu chúng ta cho chị mượn được số tiền này thì bắt đầu từ tháng sau đó, hàng tháng chị sẽ gửi trả lại cho chúng ta 1.000.000đ/tháng cho đến khi trả hết.

Mong mọi người cùng nhau thảo luận và cho thêm ý kiến về vấn đề này. Cảm ơn nhiều! Thân!
 

.
 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #9 vào: 16-09-2011 13:01:11
Đầu năm đi học hai đứa con phải đóng bao nhiêu tiền.Vì cái nhà hai tầng lúc sống hai vợ chồng cố xây bây giờ chỉ được công nhận là cận nghèo nên chúng không được miễn giảm học phí.Lason đã nói chuyện với Loan theo hướng cho vay kiểu HB.Loan rất mừng vì đang cần tiền đầu tư vốn để buôn hoa quả  ở chợ Long Biên.Các bác xem xét xem có cho Loan vay được không nhé.Nếu nhà mình đồng ý Lason xin góp 3 triệu cho trường hợp này vay.Chờ tin các bác.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #8 vào: 28-07-2011 08:09:33
Bơ đã viết:
Trích dẫn
quantumit đã viết:
Trích dẫn
em đã liên lạc được với cô Loan và được biết là gia đình cô đã về quê mấy hôm ( cô ấy bảo em thế ), khi nào xuống dưới HN cô ấy sẽ chủ động liên lạc lại ạ,


Không biết cô Loan đã liên lạc lại với bác chưa ạ? Có gì bác alo em đi cùng với nhé. DT em : 0904 980 516.

Thân.

 Chắc là mình phải chủ động gọi cho Loan thôi ,sắp vào năm học rồi ,không biết Loan có xin miễn được học phí cho các con không ???

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 24-06-2011 10:26:00
quantumit đã viết:
Trích dẫn
em đã liên lạc được với cô Loan và được biết là gia đình cô đã về quê mấy hôm ( cô ấy bảo em thế ), khi nào xuống dưới HN cô ấy sẽ chủ động liên lạc lại ạ,


Không biết cô Loan đã liên lạc lại với bác chưa ạ? Có gì bác alo em đi cùng với nhé. DT em : 0904 980 516.

Thân.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #6 vào: 22-06-2011 00:25:22
Có tin gì mới Quantumit gọi laohatien đi cùng nhé, đợt rồi bận quá :(

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #5 vào: 14-06-2011 10:59:05
Cảm ơn các bạn nhiều .Hy vọng sẽ sớm gặp được Loan và con cái .

 


Ngủ rồi quantumit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 13-06-2011 23:40:07
em đã liên lạc được với cô Loan và được biết là gia đình cô đã về quê mấy hôm ( cô ấy bảo em thế ), khi nào xuống dưới HN cô ấy sẽ chủ động liên lạc lại ạ,

 


Ngủ rồi an_khue

Trả lời #3 vào: 13-06-2011 23:19:20
Em xin báo cáo về việc đi xác minh trường hợp gia đình chị Loan

Nhóm xác minh gồm có Comoi và Ankhue đến nhà chị Loan vào sáng chủ nhật (12/6) theo địa chỉ được cung cấp trên diễn đàn. Ngôi nhà chị Loan sinh sống có mặt tiền rộng chừng hơn 3m tọa lạc trên một con ngõ cũng khá rộng rãi, phía trước mặt là 1 cái ao rộng đã được xây lan can viền gọn gàng, hình như thuộc về Đình/Chùa làng gần đó. Đây cũng là khu vực buôn bán khá sầm uất của xóm với các hàng ăn và chợ tạm nằm rải rác trên đường vào. So với xung quanh, căn nhà cũng được xây dựng khá tươm tất, gồm khoảng 2 tầng (do tầng trên của phần nhà xây tụt vào phía trong nên em quan sát không rõ, bởi trước mặt nhà là một khoảnh sân rộng chừng 6m2 che mái tôn (nhòm qua lỗ khóa cổng sắt  B) ). Liên lạc điện thoại với chị Loan khá lâu không được và gọi cửa cũng không có ai ra, chúng em tranh thủ hỏi loanh quanh một cô bán bún sáng ngay chếch cửa nhà chị Loan thì nhận được một số thông tin như sau:
Chị Loan hiện sống với mẹ chồng và 2 người con như mô tả trong phần thông tin của chị (hai cháu còn đi học). Gia đình chồng chị có 2 anh em trai, nhưng người anh trai bị tâm thần hiện đi đâu không rõ.
Hai vợ chồng chị trước đây làm nghề quét vôi (sơn) tường ở các công trình xây dựng, bản thân chồng chị khi còn sống cũng là một người nát rượu nên mọi việc trong gia đình đều do chị quán xuyến. Từ sau khi anh bị tai nạn rơi dàn giáo và qua đời thì chị cũng sợ và không tiếp tục được công việc này nữa.
Hiện nay, chị Loan đi bán hoa quả thuê cho người quen ở chợ đầu mối, công việc của chị từ 9h tối hôm trước tới khoảng 10h sáng hôm sau, thu nhập từ công việc này vào khoảng 4 triệu/tháng.
Gia đình bố mẹ đẻ của chị cũng ở một huyện ven Hà Nội, nhưng theo mô tả của cô bán bún thì khá đông anh chị em nên không nhờ vả được gì nhiều.
Đến buổi trưa liên lạc lại với chị thì chị nói chị đang ở quê nên chị hẹn ngày hôm sau chị có nhà cả ngày đến trước 8h tối. Bởi thứ hai là ngày đầu tuần nên em cũng ko dám hẹn chắc chắn là sẽ đến được vì chưa sắp xếp được công việc, nên có nói là sẽ liên lạc lại với chị vào ngày hôm sau trước 8h tối.
Vào khoảng 6h chiều thứ 2 (13/6), nhóm xác minh quay trở lại nhà chị Loan. Liên lạc với chị khá lâu thì điện thoại của chị đều bận, sau đó là tắt máy. Gọi cửa nhà chị thì thấy mẹ chồng chị đi ra, tuy nhiên bà cụ không mở cửa vì không muốn tiếp xúc với người lạ. Lại nhòm qua lỗ cửa sắt thì thấy bà cụ đi lại bình thường, giọng nói to sang sảng. Cả 2 lần đến đều không gặp được cháu nào con của chị Loan và cho đến giờ cũng chưa liên lạc được điện thoại với chị để hẹn lần tiếp.
Hiện tại, sau 2 lần đi chúng em vẫn chưa thu được kết quả xác minh gì, vậy mong bác nào ở gần đó có thời gian vào ban ngày để có thể hẹn chị Loan được thì xác minh tiếp giúp em nhé ạ.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #2 vào: 07-06-2011 23:57:32
Các bạn giúp Lason xác minh trường hợp này nhé .Cảm ơn các bạn nhiều -các bạn tổ xác minh ạ .

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #1 vào: 31-05-2011 10:15:40
Phạm thị Loan ,lấy chồng ,sinh được hai đứa con ,1 trai ,1 gái.Chồng Loan làm thợ xây ,hai vợ chồng ở với mẹ chồng ,bà năm nay 81 tuổi ,bệnh co thắt phế quản làm bà suốt ngày ho hắng ,thuốc men .
        Một ngày không may ,chồng Loan bị rơi từ giàn giáo xuống. Tai nạn làm anh bị chấn thương gây tai biến. Loan cố hết sức chạy chữa cho chồng ,nhờ vả ,vay mượn ....nhưng đến tháng 10 năm 2010 anh vẫn bỏ Loan mà đi. Hai đứa con đang tuổi học hành ,một mẹ già đau yếu.Sau thời gian chăm lo cho chồng, với khỏan nợ 15 triệu .... Loan thực sự rất cần được giúp đỡ. Địa phương nơi Loan ở đã xác định gia đình Loan là hộ nghèo nhưng cũng chưa có hỗ trợ gì .Do không có nghề nghiệp gì ,hàng ngày Loan đi bán hàng hoa quả thuê,người ta thương hòan cảnh trả cho 3 triệu 1 tháng .Trả tiền học cho 2 con ,điện nước ,thuốc thang cho mẹ già ....còn lại chẳng được bao nhiêu cho việc ăn uống của hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ....mới đây bà mẹ chồng lại còn phải nằm viện vì phổi bị trắng 1 bên ......

  Rất mong được các bạn giúp đỡ để Loan có thể vững bước nuôi hai con khôn lớn và chăm sóc mẹ già.

  Thông tin của Loan :
        Phạm thị Loan sinh năm 1978 ĐT :097 371 0984
       Con trai :Nguyễn Minh Dũng
       Con gái : Nguyễn Lan Phương
   ở nhà mẹ chồng :bà Đặng Thị Thảo 81 tuổi .
   ĐC: Số 7 ngách 5/40 Hoàng Quốc Việt .