Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: TÔI LẠI BỎ TÔI  (Đã xem 2412 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 20-11-2010 21:50:49
TÔI LẠI BỎ TÔI

Người đã phụ đất hay đất phụ người ?
Một mùa mưa nắng - chỉ ngần ấy thôi !
Đường xưa cũ giờ đây cây cỏ lạ
Hương hoa tàn phai nhạt bạc màu vôi .

Người bỏ ra đi nên đất quên người
Chỉ hơn ngàn dặm , mượn cớ xa xôi
Mai kia mốt nọ , có còn gặp lại ?
Chạnh lòng thương cảm - cạn chén ly bôi ?!

Ráng hạ tàn thu , xuân đã xa rồi
Còn ai chờ đợi ? Mong gì người ơi !
Tiếng quê trọ trẹ - mới tìm một nửa
Một nửa quê người - tôi lại bỏ tôi !

Ra đi lần nữa , thân phận ngậm ngùi
Đau đáu tình đời , cạn chén niềm vui
Hổ chết đói , no - đầu quay về núi
Thân bỏ đất khách , chỉ hồn về thôi !

         Lê Nguyễn Trầm Ca
                         (Huế vỡ 2010 )