Tác giả Chủ đề: Chén Rượu Vô Thường  (Đã xem 3655 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 25-11-2010 22:21:17
cho mình góp sầu bằng bài \\\"CHÉN RƯỢU VÔ THƯỜNG\\\" mà comoi đã đưa lên bằng video ngâm thơ nhé các bác  B)
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HSLsbmei9xc[/video]

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi minhvd

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 23-11-2010 10:23:05
say say tỉnh tỉnh ai hay
thú say tự sướng ai biết
ta say này
này ta say
say ta này

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #4 vào: 21-11-2010 11:54:11
Ui, nghe có \\\"rịu\\\", khoái quá. Mà rịu vào thì phải có \\\"Hồ trường\\\" ra các bác ui!
Hihi,  cho iem kính các bác một...Hồ trường nhé!

Hồ Trường

Trượng phu há không hay xé gan bẻ cột phù cương thường
Sao lại tiêu dao bốn bể, luân lạc tha phương?
Trời Nam nghìn dặm thẳm
Mây nước một màn sương
Học không thành, công chẳng lập
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi :
Trời đất mang mang ai là tri kỷ ?
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
Hồ trường ! Hồ trường ! Ta biết rót về đâu ?
Rót về Ðông phương: Nước biển Ðông chảy siết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương: Mưa Tây Sơn từng trận chứa chan
Rót về Bắc phương: Ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát dương
Rót về Nam phương: Trời Nam mù mịt, có người quá chén như
điên như cuồng!
Nào ai tỉnh? Nào ai say ?
Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây

                Tiêu Ðẩu Nguyễn Bá Trác (1881-1945)

(P/D: bài này có ít nhất 5 di bản kia đấy, nên đề nghị chỉ thưởng thức thui, đừng soi về câu chữ hén các pác. Thân!)

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #3 vào: 20-11-2010 00:01:43
Góp sầu cũng anh.

Ta đã mất đi con tim khi đi tìm
thiên đàng lộng lẫy
Ta đánh mất đi con tim
khi lở tìm một chút phù du
Đời ai nở chia xa mà em vẫn trong ta
Chia xa chia xa trong ta khi ngày vẫn qua
Ta có mất nhau trong ta khi đâu còn
bao ngày yêu dấu
Ta cứ mất nhau bao lâu cho đêm dài
đổ xuống đời nhau
Đời ta dẫu như sông dài cho nhánh đục trong
Thiên thu thiên thu cô đơn giữa cội xuân già
Thiên đàng đâu chẳng thấy chỉ thấy cánh hoa trăm năm
bên cành lan trắng xóa vụt mất trái tim xa xăm
Ta về đâu ngõ vắng nhặt những cánh hoa cô đơn
Ta ngồi ngu ngơ hát trái tim cuống quýt buồn
Ta có mất nhau trong ta khi đâu còn
bao ngày yêu dấu
Ta cứ mất nhau bao lâu
cho đêm dài đổ xuống đời nhau
Đời ta dẫu như sông dài cho nhánh đục trong
Thiên thu thiên thu cô đơn giữa cội xuân già
Thiên đàng đâu chẳng thấy chỉ thấy cánh hoa trăm năm
bên cành lan trắng xóa vụt mất trái tim xa xăm
Ta về đâu ngõ vắng nhặt những cánh hoa cô đơn
Ta ngồi ngu ngơ hát trái tim cuống quýt buồn
Thiên đàng địa ngục hai bên
Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì dại ai khôn thì dại
Ai dại thì xa

nguồn : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Co-La-Muon-Thuo.IWZF9606.html

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #2 vào: 19-11-2010 20:43:26
Chú Cò đưa bài thơ này lên đang ở trong trạng thái say hay tỉnh zậy ?  :P  :P  :P  Đợt tới SG chuyển sang mùa khô thời tiết nóng lém, uống bia cho mát chứ ko uống rượu đc đâu.  :laugh:  :laugh:  :laugh:

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 19-11-2010 10:39:33
Chén rượu Vô Thường
Tác giả: Trần Đại

Đêm nay
rót rượu một mình
một mình ta uống, một mình ta say
Ngoài kia.
một mảnh trăng gầy
thẹn thùng chẳng dám vào đây chuyện trò

Được thôi
say
ngủ một mình
một giường một chiếu, chỉ mình ta thôi
Liêu trai
một bóng ma ngồi
chờ ma men xỉn, thành đôi nhân tình

Nâng ly
tính sổ nhân sinh
ta thay Thượng Đế giải trình \\\"Nhân-Gian\\\"
tình vị tha
hận lỡ làng
tình kia vị kỷ gây ngàn khổ đau

Ngà say
hỏi đấng Vô-Thường
tình yêu, tình ái, tình thương làm gì?
tình trong nhân thế mà chi?
về hư vô
thiếu tình si ...chán chường?

Say rồi
nhớ chuyện phục-sinh
mai này sống lại ... có tình em không?
Thiên Đường nếu có chờ mong
thì tình em đấy còn nồng như xưa?

Đêm nay
ngẫm lại đời mình
sống trong nhân thế mà hình như không
Tình ta
như biển mênh mông
mà em
hạt muối
làm nồng đại dương

.