Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Anh Chung - Sơ gan, vợ bại não, nuôi con nhỏ  (Đã xem 1540 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

dona_phatxit

  • bạn
ak daj e quen mat !! dai chi la : Tan Chau-Loc Chau_Bao Loc-Lam Dong

 


dona_phatxit

  • bạn
Xin lỗi mình cũng đang đại diện cho một nhóm tình nguyện hoạt động tại HN! Xin anh cho biết rõ hơn về địa chỉ gia đình của anh họ anh ở đâu vậy? nó có thuộc HN không anh?

 


dona_phatxit

  • bạn
Kính chào Ban Quản trị trang Nguoitoicuumang !
        Tôi tên là : Nguyễn Tấn Phát hiện là em họ của anh Trần Đức Chung ,sinh năm 1973.
    Hiện tại gia đình a Chung đang trong tình cảnh rất khó khăn,đời sống sinh hoạt,ăn uống...
    mọi thứ đều do gia đình nhà Nội và anh em họ hàng lối xóm giúp đỡ và chu cấp
    Hoàn cảnh của gia đình a Chung như sau :
    Cách đây khoảng 10 năm trước sau khi cưới nhau được 1 vài năm thì sau khi chi Nguyễn thị Huyền là vợ a Chung
    sinh được 1 cháu trai đầu lòng , khoảng hơn nửa năm sau Chị HUyền bị triệu chứng gọi là
    \\\" BẠI NÃO\\\"  từ đó trở đi gia đình có đi chạy chữa nhiều lần nhưng không hiệu quả.Vì nghe
   gia đình bên nhà vợ nói : \\\" Đó là căn bệnh di truyền không thể chữa được\\\"... Do đó sau nhiều năm không chữa trị được,gia đình và chính a Chung cũng rất nản chí ,khoảng hơn 2 năm trước thì đã ngừng không đi chạy chữa nữa....Từ đó đến giờ a Chung vẫn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con,nhưng trong hoàn cảnh đó do buồn phiền a thường hay uống rượu,gia đình có can ngăn khuyên bảo nhiều nhưng cách nào đó a vẫn sai con đi mua,tuy không uống nhiều nhưng dường như nó đã thấm sâu trong ruột gan.Đó như là 1 cách giải sầu,một con đường không lối thoát.....Hơn 3 tháng trước thì a Chung trở bệnh,căn bệnh Sơ Gan, và Viêm Ruột Già ,tay chân bắt đầu teo tóp đi,da lúc nào cũng vàng vọt,từ ngày bị như vậy.Nhìn con người a rất là xơ xác,không 1 chút sức sống......
   Còn chị Huyền vợ a,cũng không có gì tiến triển hơn ! từ ngày bị bệnh,tay chân cũng dần teo lại,miệng nói ú ớ không nghe rõ,những hoat động sinh hoạt bình thường chị phải nhờ 2 đứa con trai 1 đứa lớp 7,1 đứa lớp 4 làm những việc như : nấu cơm,rửa bát ,lau dọn nhà cửa ,đút cơm và tắm rửa cho mẹ phụ với a Chung...Dường như bây h Chị Huyền chỉ ngồi 1 chỗ ngóng ra đường như 1 người bất động !!
   2 đứa con không có Cha Mẹ hướng dẫn.bao bọc,quan tâm ,chăm sóc nên hiện tại việc học đang sa sút nhiều,và tính cách dần trở nên ngỗ ngược,lì lợm...Mặc dù mấy năm trước cả hai đều học rất giỏi,mỗi năm đều được học sinh suất sắc hoặc khá.....
         Có lẽ do hoàn cảnh bi đát và khó khăn như thế nên cả gia đình a Chung đã không thể cố gắng để chiến thắng được bản thân ,gắng gượng được với cuộc sống thực tại..Thực sự là rất tội nghiệp !!
     Tuy là hoàn cảnh của a Chung cũng không thể so sánh với những người khác có cảnh ngộ éo le và khó khăn hơn....Nhưng em cũng xin sự giúp đỡ của Chương trình NGƯỜI TÔI CƯU MANG để phần nào đó giúp đỡ cho gia đình a Chung thoát khỏi hoàn cảnh trên để a có nghị lực sống và sức khỏe để nuôi cả gia đình vượt qua khó khăn này !!!...
     EM xin đại diện gia đình cảm ơn chương trình và Mong nhận được sự giúp đỡ sớm nhất có thể !!
     Thân ái xin chào và hẹn gặp lại ạ !!